1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm .. chán ... thầy nói 1 đường mình hiểu 1 nẻo ... hcí híc .. cái thằng bạn chít bầm , mình đã lo mò với mấy bài thí nghiệm thì ít ra nó cũng fải chuẩn bị bài cho hôm nay chứ ... , híc híc ... Tiết đầu mình nhớ là đã dậy đi học nhưng fải 1h sau mình mới biết là mình đang chuẩn bị cho tiết Lab ... hừm ... Tức thiệt .. thời tiết gi đâu mà cứ lên giường là khò khò không muốn dậy nữa ... híc híc ... , hôm qua làm lab ... thấy khoái khoái , hôm nay laị thấy mình chán chít vì không hiểu nhiều cái ngôn ngữ chán chít này ... nên có hứng chút xíu để học roài ... hì hì ...
    Gần hết $ net roài ... tháng sau dễ cut net quá .... đang trong thòi kì đói mà ... mình thì đủ thoi thóp cho đến khi nhận HB , nhưng mấy thằng khác chác là nó đòm trước mình quá nên giữ lại chút xíu cho anh em khi cần thiết vậy ... híc híc ... , nghĩ tới cái cảnh hết lên net lang thang cũng thấy bùn chít ... híc híc ... Mà thôi cũng tốt ... , bây giờ lên net cũng chẳng biết làm gì ... gặp vài đứa bạn ... tán dóc vài câu .. rồi cả tuần , cả tháng , cả năm hay vài năm lại tán dóc thêm vài câu nữa ... khi tình cờ lại gặp lại trên net .... hờ hờ ... , xem tin tức , load nhạc những bài mà mình khoái ( tìm hoài mấy bài trong film Shrek nhưng chẳng có chỗ mốc nào nó cho load free .... hừmmmm ... ) ... lên hoài cũng chán ... nhắn tin chọc ông anh Heo của mình ... hờ hờ ... zui ... Bây giờ ổng cũng ở SG roài ... , ở ĐN bây giờ còn 4 nguời già ở với nhau ... thương nhà quá ... híc híc ... 2 cặp vợ chồng già mà chẳng có thằng con trẻ nào ở cạnh chọc cho vui ... híc híc .... Ông nội già yếu roài , bà nội lại mờ mắt , mẹ thì bận dạy học , ba thì ốm và già hơn trước nhiều .... híc híc ... Mình thì ở đây ... chán fèo như con gián .... lười thật .... hummm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko phải đi học.. ở nhà chán chít đi được.. Chị Khuyên bảo sẽ sang nhà mình chơi, thế mà chưa thấy đâu cả.. Online, chị Hiền bảo trưa sang ăn trưa cùng chị, hihi.. Sắp sinh nhật Bim, chị ấy về ĐN chơi, mình cũng muốn về quá, hic hic.. biết là impossible rùi..Hết chị Hằng rồi đến chị Hiền đòi quà cho Bim, hihi, chẳng biết nên mua gì cho Bim nhỉ? nhớ nó quá đi mất..hmm, mà dì Hà cũng run out of pocket rùi, give u a hot kiss, thế là đủ rồi nhỉ, kekeke..
    Out... Về nhà học bài, chiều đi hiệu sách, tối sang nhà Phước chơi, hic, từ hôm vào đến giờ chưa đến nhà nó, bad ghê luôn..
    Hôm nay trời đẹp ghê...

    Play with lover, don't play with love!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hihì, sống mà ko có cái msn nó cũng khổ thật , may là nhà mình còn cái computer sau lưng, ngày hôm nay lên 1 tẹo ( ko fải chat mà là để phục vụ cho the coming test :) ) . Đếm đi đếm lại mình sắp hết 1 năm thực hiện lời nói của mình rùi , còn 1 năm nữa :) . Bây h á , ráng học lên , hic hic , đi ngủ đã :P
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Học hành mệt mỏi quá lần đầu tiên đương đầu với một ông thày dị dạng như này.Ngày nào người lớn cũng đến cũng nói một câu em giữ sức khoẻ nhé!Cảm động thì không phải nhưng hình như nếu kô có người lớn với câu nói ấy mình lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy .Mình vẫn biết lòng mình hiện tại ra sao .Đôi khi làm chủ cảm giác của mình khó thật con người ta cũng đâu phải là gỗ đá.Hôm qua Huy bảo với mình Dung à hãy sống bình yên một chút đi .Cái thằng bình thường ngổ ngáo thế mà thỉnh thoảng lại triết lý một câu xanh rờn ghê quá đi
    Sáng nghỉ học chiều học bù.Mệt thế buồn ngủ quá trời chỉ biết chép và chép.Đi uống cafe với lũ nhóc cảm thấy vui nhưng rồi lại thấy trống rỗng trong lòng nhắn tin cho người lớn anh bảo đang rất bận hi hi ,Thấy thương người lớn thương thật sự ....
    Giờ mình sẽ out và đi mua đồ ăn mang qua chỗ làm cho người lớn .Dạo này người lớn gày đi rất nhiều !chắc vì trận ốm vừa rồi .Người lớn thích ăn pizza ...Ok
    Have u ever been in love?
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá , hix, lúc nào hình như chat cũng có xí gây và làm khó chịu , bây h muốn ngủ , nhưng mà cái đầu ướt tèm nhèm này ngủ thì thêm nhức đầu . đi ra sấy thì ngại bà nội , chán quá , nhức đầu wé , ước gì có ai đó làm mình cảm thấy better nhỉ , hmm , chắc chẳng có ai đâu , ko có msn nên ko gặp được ai hít . lâu lâu gặp người cãi nhau với mình thôi . cảm thấy chán chán nhưng mà cũng ko chán lắm , hix , chắc bị tẩu hoả nhập ma cái môn econ quá , đi ngủ , mai dậy sớm . ước gì đừng gặp nhau nữa nhỉ ....
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... lại một ngày chẳng có gì chán chít như con gián ... Hừmm .... hôm qua có mấy em sang chơi ... , mấy em bảo sao bọn anh ít đi chơi thế ... ờ ... vì bọn anh đi chơi nhiều roài ... hơ hơ ... zui nhỉ ... tội mấy em ghê ... , mấy em định rủ mấy anh đichơi nhưng có biết đâu mùa thu này giống mấy mùa thu trước là trúng cái nạn đói của mấy anh nên làm sao mà dẫn mấy em đi chơi trong khi cái bụng lép xẹp được chứ ... hê hê ... Đùa chơi zậy thôi chứ cũng chẳng biết mấy em khoái cái gì nhỉ ... , đọc mấy cuốn truyện của mấy anh mang từ VN sang , hay xài net , hay là để ý anh nào trong fòng mình roài ... hê hê ... Cũng tội thiệt nếu có em nào chú ý thằng nào trong fòng mình ... toàn mấy thằng cù lần trong cái chuyện tình này hết ... hê hê ... Cũng may cho anh em bên mình ... có khoảng hơn chục thằng vẫn freedom và lập hội độc thân roài ... hê hê ... Nơi bọn mình ở cũng chẳng có em nào ,cũng chẳng đông người VN như cái toà nhà bên cạnh ... nên cũng hầu như là tách biệt riêng một khu ... Mấy thằng thì nhác nên cũng chẳng đi đâu ... , chỉ có lâu lâu anh em các nơi khác đên chơi hay mấy em ghé thăm thôi ... híc híc ...
    Mà thôi ... mấy cái chuyện đó thì chán chít ... , chuyện của mình cũng lại càng thấy chán hơn ... , ngày noà cũng như ngày nào ... , chẳng biết mình fải làm gì ... híc híc ..., cuộc sống dần dần thấy vô vị rồi ... híc híc ... , chán thiệt ... hừmm ... , chẳng còn ham muốn gì nữa ... , chỉ biết cho thời gian trôi qua , trôi qua ... rồi lại trôi qua ... không muốn làm một cái gì nuối kéo nó lại ... hưmmmm .... Thấy mình chán chít ... , chẳng giống ai , lười ... hừmmm ... lonely ... , mà thôi .. chuyện nhỏ bỏ qua ... chỉ thình thoảng tưng tưng như vậy thôi ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết chán quá! Cứ ốm hoài. Hôm qua đi học cả ngày, mệt, chiều thì rủ Hương, Phượng chuồn giờ KTCT. Vào Kem Pinky ăn hehe. Vừa ngồi vừa nhắn tin phá con Bush, giờ đó nó với baby trong lớp chép bài điên cuồng luôn, mà mình thì phá hehe nghĩ lại cũng ác quá!
    6h30 thì về nhà, lăn ra ngủ như chết, Ba gọi điện mà tưởng là báo thức, định dậy đi học hehe.
    Sáng nay chơi bóng mệt dã man, ném vào nhiều nhưng mà lúc Ktra thử thì hic out ngay từ vòng đầu. Học về lo lên rút tiền, trong túi chẳng còn lấy 1 xu, tiền giữ xe sáng nay cũng phải nhờ con lớp E trả giúp hehhe. Chạy như điên về nhà, tắm rồi ăn cơm. Lọt tọt đi học nhưng cũng bị late 1 tí, Ms cô dạy chán ngán, mà cũng not beautiful nếu ko muốn nói là too ugly hehe, dạy speaking mà chất giọng cũng quá bad, hic Cả lũ ngồi tám in Vietnamese hehe. Lần trước mình volunteer len làm reporter, giờ thì chẳng còn care đến what she says, hihi. Mà cũng no break, thế mới chết chứ, ko biết cuối kỳ này cả lũ lớp mình sẽ như thế này với cái mon spe, môn mà ghiền nhất, exciting nhất ...mà giờ thì vậy đấy..huhu
    3h,out, Phuong, mình, baby đi ăn sinh tố hehe Baby bảo nó buồn. Mình với P xúm lại bày nó về nhà, take off rồi run around hehe KO biết nó sẽ feel free nhu the nao hehe Sometimes ai cũng hay buồn vô cớ vậy mà, chắc nó nhớ người yêu. hehe Chỉ đi mua thêm mấy cuốn sách, định lên Xuân Thu mua cuốn từ điển tiếng Ý nhưng mưa nên back home, nghe nhạc hihi
    Tối hẹn đi rockshow ở Discotheuqe Artist với con bạn, mà mưa nó lười, mà mình lười đi 1 mình lắm. Đi đâu cũng còn dc, đằng này lại vào discotheque hehe tức muốn chết. Cả tháng mới có 1 lần vậy mà ko đi huhu
    Onliine, nhận mail của NL, Nl bảo NL buồn, chắc him gặp trouble gì rồi, mình cũng re lại nhưng mà ko biết him buồn vì cái gì nên chẳng help dc cái gì hehe Thôi hope mọi chuyện sẽ Ok với him thôi.
    Out, kiếm cái gì cho vào bụng đã hic Mới ăn xong đã đói rồi, Vậy mà thời gian này lại đang sụt ký, hic..... thèm khoai lang nướng quá, chạy lên DBP mua cái đã hehe Mà cũng kỳ thiệt, mua ngoài chợ a kg có 2ngàn, mà mua có 3 củ thôi đã 8 ngàn rùi hic thê thảm. Định rủ tụi nó đi bán khoai nướng luôn đây hehe Chắc là lời to...haha
    ]
    Chay
    YOUR HOME''S HERE... WITHIN MY HEART
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 02/10/2003
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Buon va Nho .....................!
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    làm xong 1 môn ,hehe , tự nhiên làm econ xong mình cứ cười hoài , ko biết đúng hay ko nữa , nhưng mà cứ cười rồi còn quên là đang ở bên Mỹ , đi bộ ra parking mà nhảy lên đường xuống đường , cái coming car nó ấn còi 1 cái làm mình giật mình , hmm , giống bị khùng quá , đến bây giờ vẫn còn cảm thấy muốn cười ,trái ngược với lúc chuânbỉ làm test , trong lớp mà mình muốn ré lên 1 cái thiệt to , hmm , ko hiểu mình đang làm gì nữa nhỉ ....
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì mình lại muốn khóc , con người gì mà chán quá, cứ vui rồi buồn lẫn lộn , mình thiệt là đa sự ... cũng good, để mình buồn mà mình tập trung vào học . hmm , một hình tượng quá perfect that mình cant follow , muon say out loud , muon dung gap nhau nua ...
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này