1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần thở phào nhẹ nhõm cũng qua rồi cái cảm giác khó chịu.Xét cho cùng mai là một ngày mới .Cái thứ cảm giác này lâu lâu mình mới có lại nó thế nào nhỉ?Đi một mình lên bờ đê sông Hồng chỉ để lắng nghe để ngẫm lại về con người mình.Nhiều khi nghĩ lại mình bướng bỉnh quá !Thèm cái cảm giác được ở bên cạnh anh cái thứ cảm xúc mà từ lâu rồi mình tưởng mình đã mất đi
    Ngày mai ở nhà một mình có lẽ đi tu thôi phải hoàn thành hai cái đề tài mà
    Có người nói người ta bướng hơn că mình a điều đấy thì chưa chắc chờ time ....
    to live is to fight
  2. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một cảm giác đó.....cái cảm giác nhớ nhung, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua như cơn gió nhẹ....nhưng lại mang theo hơi lạnh làm mình......
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ... làm gì nhỉ ... Hôm nay là thứ 7 , cả ngày chỉ ở nhà .. xem film và chơi điện tử ... , buổi chiều có đi chợ tha một đống đồ en cho cả tuần sau ... hì hì .. , vậy là ấm cái bụng ... , mà chẳng biết có được hết tuần sau không nhỉ .. mà lần nào đến cuối tuần thì cũng đói queo râu ... híc híc ... Nhớ là mình có một cái gì đó chưa làm ... , tất nhiên là chẳng fải chuyện học hành gì rồi ... hì hì ... , vì còn cả đống chưa làm vứt đấy kìa ... híc híc ... Nghĩ mãi để xem fải làm gì , nhưng mình dạo này ít có cái gì để làm nữa quá ... , lên mạng cũng nhác ... , gởi bài cũng nhác ... , gặp nguời quen cũng chẳng biết nói gì ... ,có khi del hết cái danh sách YM cho khoẻ ... đỡ fải thấy ai ... híc híc ... , chỉ chừa lại nhà mình , vài ngưòi bạn thân ... , mấy em nói chuyện hay hay một chút ... để lâu lâu tán dóc cho vui ... , mà như vậy thì hết cái index rồi còn đâu ... hì hì ...
    Bây giờ làm gì nhỉ ... đi ngủ ư ... , chán chết ... nếu cứ fải nằm lên giường là mình khó lòng mà xa "nguời yêu" được ... trời mát mẻ thế này nữa chứ ... ôm "nguời yêu" mà ngủ cả ngày thì thích fải biết ... Mà nhắc đến nguời yêu ư ... ? Đó chỉ là vật thể cái giường mà thôi .. còn hình bóng mình cần đang ở đâu nhỉ ... , chẳng biết ... , kệ ... mặc cái sự đời ...
    Hôm nay chat với nhà ... mẹ toàn hỏi chuyện học hành , mà câu hỏi này chẳng biết mình trả lời bào nhiêu lần rồi và đuợc hỏi bao nhiêu lần ... híc híc ... , sao mà chán thế ... , chẳng lẽ chẳng có gì để nói nữa à ... , mà cũng đúng thật ... mình có gì để nói đâu nhỉ ... , ngày nào cũng như ngày nào ... , vẫn hô hấp đều ... chưa đến nổi fải nhờ ai thở hộ .... , tình hình an ninh cũng thế ... , chưa thấy cần xài cái thẻ bảo hiểm lần nào cả ... , vẫn bóng láng và mới tinh như mình vậy ... hì hì ... , chuyện tình cảm ư ... ,có gì đâu mà nói bây giờ ... Cảm giác về mấy cái chuyện tình cảm này dường như nó chưa kịp hồi fục lại trong mình ... , đâu đâu chỉ thấy một cái trống trãi .. chẳng nghĩ ngợi gì là thích nhất ... Yêu à ... cũng đuợc đấy chứ , có nguời quan tâm , chăm sóc cũng vui ... , lại có chuyện để khè mấy chú nhóc bạn mình ... hì hì ... và để fấn đấu mới có cảm hứng chứ nhỉ ... Mà thôi ... đến khi được nhai chút hương vị chanh chua hay muối ớt của hương vị tình yêu thì mình chịu không nổi ... mệt mỏi lắm ... hì hì .., nếm mấy cái vị đó trong thức en hàng ngày thôi cũng quá đủ rồi ... , đến khi nhìn thấy trên tinh thần nữa thì ... ớn đến die mất ... Mà sao không đặt ra chỉ tiêu kiếm ngưòi yêu cho mình nhỉ ... , có khi vừa nghĩ ra được thì cũng đến lúc nằm thẳng cẳng ngủ với giun rồi cũng nên ...
    Nói chuyện với ông anh của mình cũng vui ra fết ... , lại nhớ cái chuyện tình lận đận của ổng gần đây ... hì hì ... Bữa truớc mình viết tời đâu rồi nhỉ ... À .. đến lúc đổi vé đi tàu thì fải ... Ổng dời lại thêm được 4h nữa ở SG ... Tối đó nhậu ở nhà chị Thanh ( ngưòi bạn gái thân của ổng ... , hay cực ... hì hì ... mình cũng khoái chị ấy ... ) , ổng chạy ton ton ra ga lúc 18h50 , mang theo cả hành lí vì bạn bè tưởng ổng đi lúc 19h mà ... , vứt ổng cái bạch ở sân ga ... lủi thủi đi vào fòng chờ xem cô bé còn ở đó không ... Chẳng thấy ai cả ... , loa báo đoàn tàu chuẩn bị chuyển bánh , và đoàn tiễn nguời thân đã ra gần hết ... và rồi ... cô bé hớt hải chạy ra ... mặt mày xanh lét , mồ hôi nhễ nhại ... nhìn tội nghiệp lắm .... Hoá ra cô bé chạy từ toa 1 đến toa 15 và nguợc lại để tìm anh Heo của mình ... , chưa ăn gì từ sáng cho đến lúc đó ... Khi thấy anh ... cô bé đứng sững ... không nói một lời ... nhìn cô bé như đang muốn bật khóc ... lặng lẽ ra ghế ngồi phịch xuống ... Ông anh tiến đến lau mồ hôi cho cô bé và nói là "anh không muốn làm em thế này nhưng thật sự anh muốn ở lại SG thêm 4 tiếng nữa..........................." " anh định gọi điện báo cho em nhưng nếu như vậy sợ là em sẽ đi học Anh văn, mà như thế đến 20h em mới về..............Nên anh không báo nữa............................" và thế là ... cô bé ... hết giận ... Có điều ... cô bé đi chiếc Chaly không chở được 2 nguời ... ( nhất là ông anh Heo của mình ... híc híc ... , chỉ cần ngồi lên thôi thì chẳng thấy cái xe đâu chứ huống hồ có nguời nhìn thấy cô bé ... hì hì ... ) nên ông anh fải lê tấm thân fì nhiêu của mình là vận công lực vác cái va li to đùng lang thang với cô bé trên đường 3-2 cả 500m chứ không ít , sau đó leo lên cà fê Anh Linh , cao 5 tầng ... híc híc , ngồi uống cà fê ... Ở cà fê ư ... cả hai ngồi nói chuyện ... mà có nói chuyện gì thì mình cũng chẳng biết được ... , nhưng cô bé chắc là còn thương ông anh của mình ... Còn anh Heo ư .... chắc là ổng xác định tư tưởng trước rồi ... không đầu tư gì được nữa nên fải nói chuyện đàng hoàng và rõ ràng thôi ... , mà rõ quá nhiều khi cũng không tốt ... , không tốt nên mới khổ ... mà không có cái gì khổ vì tình lại đơn giản đuợc ... hừm ... Đúng là chuyện tình cảm rắc rối , lằng nhằng thật ... , giá mà cô bé đó không có nguời yêu trước đến khi gặp ông anh của mình thì hay biết mấy ... , giá như anh Heo của mình làm ở SG luôn nhỉ ... cái đó sẽ kéo theo mình chẳng cần fải đi xa thế này ... mà như vậy thì mình đã có nguời yêu là cái chắc ... ha ha ... Suy cho cùng ... , sao lại được sinh ra đời nhỉ ... hì hì ... đã tồn tại trên đời này rồi thì fải làm một cái gì đó và fải chịu một cái gì đó ... , như vậy mới có cái để nhớ .. để thương chứ nhỉ ... hì hì ... Ôi cuộc đời ... " đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ... " !!!???
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Moi ngu day xong.. Hic, di an com, rui ve, vao net. Hom nay SG nang nong du doi...Sang' nay anh di thi lay bang lai' xe ne`, chang biet da thi xong chua nhi.. hic hic..hom qua dan anh rui, ko duoc de thi lai..
    Sang hom qua anh di lam, trua sang minh. Anh den luc minh dang nau canh kho qua-mon -anh- thich-minh- ghet. Ban` giao noi canh lai cho anh nau, rui minh don phong, mo nhac nghe.. Anh mua 2 to bao Phu Nu cho minh, 1 tui trai cay loai minh thich..
    An. Anh khen minh kho ca ngon. Minh cuoi sung suong, quen^ gt voi anh mon ca' day la do me kho, chu ko phai minh..Xong, minh rua bat, anh lau nha`. Cam thay hanh phuc vo bo ben..
    Anh doc bao, ke du thu chuyen cho minh nghe.. Vui, chang biet ta the nao ca..
    1h30, minh ngu. 3h day, thay anh van dang doc bao, nhac duoc van nho hon. Lai noi' chuyen vo van.. Cam giac binh yen va vui, nhe nhang lam. 5h anh ve. Anh bao minh` goi dien cho Linh den choi di..
    Tuan sau lai phai chuyen cho nua. Chan!!!

    Play with lover, don't play with love!

  5. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko thể nào quên ...mãi ko thể nào quên....hạnh phúc.......nhớ mãi nhé...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết tin ở nhà đang có dịch ... đau lòng quá ... Mà nghĩ cũng tức thật ... , HN đẹp như vậy ... vậy mà lại để tình trạng sương mù bụi dày đặc mấy năm nay không dứt ... , để bây giờ đến nỗi đau thương thế này ... Chẳng biết nguyên nhân bệnh từ đâu nhưng cũng vẫn thấy tức cái sương mù đầy bụi ở HN khi mình còn ở HN dạo nào ... Dù sao ... híc híc ... thấy thương quá ... lại ... một chút để nghĩ ... nghĩ về em ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chiều!!!! em đi, hụt hẫng....Một nữa muốn giữ em lại, một nữa biết rằng không thể......
    Nhìn em rơi rướt mắt....Tại sao mình không thể có can đảm leo lên đi cùng em.....Chỉ biết ghi vội vài chữ " N I M " tàu chạy, lúc đó mới cảm thấy mình đang xa dần cái gì đó quí giá nhất.....
    Tối!!!!!....Mấy thằng bạn rủ đi làm vài chai...Men vào mới cảm giác được cái nhớ...Nhớ em da diết...Hôm qua vẫn còn gần bên em, tối nay em đã đi...Bốn tháng nữa...BIết rằng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng sao vẫn cảm thấy thật lâu...
    Gọi điện...Không biết gọi cho ai, đành phải gọi cho bạn em, nhờ nó mai ra đón....Thật ra mình muốn gặp ai đây??????...Không thể lí giải...Có lẽ mình đang hành động theo bản năng....
    Lúc này đây, chỉ biết mình thật sự yêu em, rất cần em...Tương lai có thể ở bên em hay không????...Biết rằng mọi chuyện sẽ rất khó, thực sự khó khăn....Nhưng cũng chỉ biết phải cố gắng hết mình thôi......Hi vọng trời sẽ không bao giờ phụ lòng người.....
    Khuya này lại có đá bóng...Không biết có thể thức xem hay không???...Nhưng nếu thức thì liệu có thể không nghĩ đến em hay không????...Chỉ mong ở trên tàu em sẽ biết được mình vẫn luôn nhớ đến em, vẫn luôn yêu em.....NOW AND FOREVER...
  8. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhớ , mong,chờ...cảm giác sao mà 1 ngày trôi qua sao mà lâu quá..chỉ mong nó trôi qua thật nhanh,để được gặp mặt , để được chuyện trò với nhau...ngày mai,liệu rằng ........right here waiting for u...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ... không gặp em trên net ... nhớ ... , chỉ có vài ngày thôi chứ mấy nhưng cũng nhớ thật ... hì hì .... , chẳng biết nhớ cái gì vì anh cũng chẳng xác định được ... , nhưng cứ nhớ để có cái gì để nhớ vậy ... Giờ đây ... ngồi đây ... , chẳng làm gì cả ... chat với thằng bạn , nghe nó kể chuyện tình của nó ... , cung hay ra fết ... Dạo này anh em điêu đứng hết cả rồi ... , thằng thì có nguời yêu ở gần ... thằng thì có ngưòi yêu ở tận đẩu tận đâu ... hê hê ... , còn thằng thì chưa có ... nhưng gần có ... hì hì ... , chị em cũng đang fải có những cơn sóng tình dào dạt nữa chứ ... híc híc ... vui thật ... nhớ lớp xưa quá ... anh em A2 ... nhớ anh em nhiều ... , khi nào gặp lại nhất định sẽ làm vài ly tình cảm mới được ... hì hì ...
    Bất giác lại thấy mình ... chẳng có ai bên cạnh ... , ánh đèn một góc nhỏ ... chú Tàu đang xem fim ... thằng bạn đang rửa chén ở bếp ... fòng bên hai thằng khác cũng đang xem film , một chú em thì về quê ngoại thăm vợ rồi ... hì hì ... chỉ có mình với vài dòng trên net này ... vui thật ... cảm giác quen thuộc lại tràn về ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ôi,một ngày mới lại đến....lại đón ngày mới trên net này,lại ko thể chợp mắt đưọc,chả biết vì sao nhưng ...hôm kia:vui,hạnh phúc vô bờ bến..hôm qua: dài thê thảm,chán như con gián..hôm nay ,ko biết sao đây, 19-3...chỉ còn 1 ngày nữa là ky niệm rồi nhỉ...hôm qua 18 cũn là 1 ngày kỷ niệm nhưng ...cuối cùng ta lại chỉ 1 mình lang thang trên cáiko gian ảo này,hic,giờ này còn ma nào nữa chứ.Ngồi 1 mình, lắng nghe nhưngc giai điệu êm ái của những bài hát yêu thích...thật đúng khi nói rằng âm nhạc chính là tâm hồn của con người ..every moment is a day,everyday is a life time ..Mong sao hôm nay sẽ đưọc lại lang thang cùng nhau nhé...say yes to me nha...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
    Được 1415 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 19/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này