1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang đi chơi với chị Khuyên. Đi ăn, đi cà fê, đi shopping Vào siêu thị, mua được cái quần mới, đẹp mĩ mãn, hihi.. Chị Hiền về ĐN, tối nay vô.. 10PM phải đi đón, chán quá.. Phải out.. Nhận mail anh, anh thông báo ngày về chính thức... nhẩm tới nhẩm lui cũng chỉ có 2 tuần, tưởng lúc trước anh tease mình, hoá ra là nói thật.. hmm, tự an ủi "được gặp anh là vui rồi", nhưng vẫn thấy buồn..mail cho anh mấy dòng, để anh biết mình still alive, hihi...
    Weekend nay` vui hơn weekend trước, trừ lúc sáng khóc nhè vì nhớ nhà và tủi thân.. hihih, nghĩ lại thì thấy mình crazy.. gọi điện về nhà, nghe ba nói cả nhà đang liên hoan, gọi là "mừng SN Bim".. nghe tiếng ba, cả tiếng cười nói của cả nhà.. tự dưng cúp máy khóc tu tu.. hihih.. giờ thấy yêu cả nhà hơn bao giờ hết..
    It''s time to go..

    Play with lover, don't play with love!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm nay mời mấy em gái qua ăn cơm cho vui ... vì bữa trước mấy em gợi ý cho mấy anh mời mà ... hì hì ... , chỉ có điều hôm nay chờ mãi chẳng có em nào qua măm măm ... thế là mấy thằng mua bia về nhậu ... hê hê ... en mừng ... , đồ en thì nhiều , mà có 4 đứa en .. tha hồ ... hê hê ... , với lại cũng mừng ... thế này thì mấy em mất điểm roài ... hê hê ... , đã hẹn với mấy anh ăn cơm mà không thông báo cáo lỗi trước cho mấy anh ... lại còn hẹn tới hẹn lui nữa chứ ... kiểu này thì lần sau mấy em khỏi đucợ mấy anh nấu cho en thưởng thức nữa roài ... Mà thôi ... bây giờ đi măm măm món thịt xào xúplơ , thịt kho nấm , trứng tráng, cà fáo chiên, thịt gà rô ti .. mem mem .... ngon quá ... và thêm bia nữa chứ ... trong thời gian đói này mà có bữa en như vậy cũng khoái ... hê hê .... Sắp tới thứ 3 có thêm mấy em ĐN qua nữa cũng có khi lại làm thêm một bữa như vậy nữa ... , nhưng lần này thì quên các em gái đi ... hê hê ... , bị mấy anh trừ hết điểm roài ... hừmmmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống...Có ai đó đã khuyên mình như vậy nhỉ...OK thôi...Ta hãy là ta như ngày nào....
    Mấy thằng bạn ở SG về....Lịch sinh hoạt tự dưng bị đảo lộn lung tung...Cũng đã mấy ngày không biết đến chén cơm là gì...sáng cafe, chiều nhậu....mà bữa nay mình càng uống càng tỉnh mới kinh...Hôm nay chúng nó đi...heeeee...đỡ phải mệt mỏi với chúng nó ....Cũng định vào đấy chơi với chúng nó vài bữa, nhưng mà có lẽ không đi được...Trước sau gì rồi cũng phải vào đấy thôi......hẹn gặp lại nhé......
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
  4. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vắng, vắng 1 cách kinh khủng ... nhớ , chờ , đợi.... biết là sẽ gặp lại nhanh chóng, biết là nó sẽ qua mau nhưng sao vẫn thấy .... cố gắng lấp đây thời gian này bằng việc lao vào đọc sách , nhưng càng cảm thấy thwòi gian trôi càng chậm...
    Trong con người mình sao lúc này có quá nhiều suy nghỉ , nghỉ về tương lai u ám của mình , nghỉ về cách để vươn lên vì thấy thua nhiều quá , nghĩ về em ... mình đang cố gắng để thực hiện điều ước đó nhưng trong lòng mình, cái tính ích kỉ lại trổi dậy , nó khiến những cái suy nghĩ khác , những cái trái ngược với điều ước đó xảy ra... quả thật ko thể ko suy nghĩ về nó ... biết làm sao đây?Biết phải chọn điều gì?Cho ai ???
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa , mưa ... đường ướt nhẹp ... , lang thang tìm mua mây cái đĩa ghi , nhưng dắt quá ... híc híc ... nên để ngày mai lên trường mua luôn mấy cái về ... hê hê ... Ngày mai có mấy em đến đây roài ... , lại chuẩn bị chăm bón bọn nó như hồi trước mình cũng được chăm sóc vậy ... hê hê ... Trời mưa ... chán ... mưa ... thấy chán ... hê hê ... chán ... chán chít ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy sớm ,hix , alarm kêu nhầm , mà bữa nay bị gọi dậy đang ngủ là mình ko ngủ tiếp được .Mấy bữa nay bực mình gì đâu, hình như ai đụng vào quyền lợi của mình là mình gây thì phải . thứ 6 đi nhà bank , ông đó làm nhầm , luôn miêng : im so sorry , im so sorry , Mình nhăn nhó kinh khủng , tiếp theo thì đến phone dealer , làm cái plan phone mới , về nhà ít thấy signal strong , từ lúc làm phone đến h mình gọi customer service 3 lần complain , đi đi về về chỗ phone dealer complain cái phone bị trầy 1 tẹo nữa , tính đi tính lại cũng được 5 lần , mà xa nhà mình chứ có gần đâu chứ , dealer cũng sợ mình luôn . Ngày hôm nay thì vào thư viện học bài , muốn vào study room , vào phòng này fải bắt buộc có 2 người , mình và cousin mình là đủ 2 người , có 1 ông ngồi trong phòng , mình đợi mãi ko thấy ổng đi ra , mình đi gọi librarians lại , ặc ặc , vừa mới talk to her : you know what , study room #6 , there s only 1 person . Vừa mới nói vậy she đã hiểu và say : oh , you need study room , ok , thank you . Haha , thế là she đến room #6 và drive that guy away , man , mình ác quá , nhưng mà buồn cười chịu ko nổi , cười laugh out loud luôn, hix , đến cuối cùng mình cũng nhận lại quả báo , Ngồi học buồn ngủ quá , ngủ 30'' , sực nhớ đến h return books cho thư viện , lật đật đứng dậy thì té cái rầm xuống đất , cousin mình sảng hồn , té ra do ngồi ngủ nên bị tê chân , mất cảm giác .Bây h thì ok , Nhưng mà hi vọng là everything will be good cause mình left cái driver license at home rồi , everything về giấy tờ đều at home , cops mà túm được thì 500 bucks như chơi , hix , đi về đã , về rồi delete 2 cái msn , học tiếp cho 4 coming tests , bb mọi người :) .
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi chơi với chị Khuyên và Linh về, học bài đến sáng.. chẳng phải chăm gì, mà lỡ uống cafê nhiều nên sleepless.. hò, cũng ko sao.. ăn sáng, rồi lên net.. Chat với mấy người bạn, thấy vui vui..
    Chiều nay đi học.. giờ không ngủ, chiều nay vào lớp ngủ thì toi.. úi chà, nhớ anh quá.. anh gửi pic, nhìn ngố chít đi được.. mà sao hôm nay nghĩ về anh nhiều quá.. cả tối, hình ảnh anh cứ chập chờn trong đầu.. lâu lâu mở pic anh ra xem.. nhớ chi mà nhớ dữ..

    Play with lover, don't play with love!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lịch học ko có gì hết. đúng là cái trường của mình nó crazy thật. Thứ 3 cho nghỉ, thứ 7 lại lôi cổ vào học. hic Qua nhà baby tập nhảy. hehe Tối hôm qua NL nhắn tin cho mình, hehe, cả sáng nay nữa. Sao he cứ nhậu nhẹ suốt ngày thế nhỉ? bạn he còn nhắn bảo là he say thiệt nữa chứ hehe
    Cả ngày trời đẹp, tự nhiên chiều xách xe về thì mưa, crazy. Sao dạo này mình siêng và ngoan thế ko biết. hehe Mệt thế mà còn chơi luôn 1 đống đồ, nghĩ lại phục mình thiệt. Đói nhưng trời mưa, đành nằm nhà, nghe nhạc hic. Rảnh tay quá, chơi phá luôn cái máy của mình. hehe change cái số PIN đâu ko thấy, nó treo máy luôn, hic, tưởng toi luôn cái sim, ai dè lấy máy Trang gọi cho tổng đài. Ban đầu thì gặp 1 female, she bảo là phải gọi về tổng đài Dn, nhưng mà gọi mãi ko được. đành redial. Gặp 1 male, he help mình nhiệt tình kinh khủng. hehe thế là thở phào nhẹ nhõm. Vài bữa chắc cũng nên phá hay làm gì đó để meet lại him. hehe
    Mở mail thì nhận mail của NH, thấy cái bảng kê chi tiết chi tiêu của mình mà ngán. hehe Cũng gần sạch luôn cái TK đó rồi hehe. Má mà biết chắc toi đời với Má luôn.
    GIờ out về học bài cái đã. mai có giờo reading, KTCT, mà còn phải đi họp nữa. huhu
    Thứ 5 này chắc mình chuồn giờ Speaking quá, ở nhà ngủ xem ra còn khoẻ hơn. hehe Cả lớp mình ai cũng thế, ko biết cô lên dạy cho ai nựa, poor her, but I must do that....
    22.16Pm
    Ngoi nay gio ma cung ko ve duoc, chang muon dung len. hic chan doi qua!!!!!!!!!!!!!! crazy! ve thoi, trong tui con co may dong ah, hehe. do moi la dong luc duy nhat loi co minh dung day! haha
    Nho nha, chuc ca nha ngu ngon nha! Hom qua Ma moi goi dien, ba cung goi, ma gio lai nho roi! hhuhu co`n con nit qua ..
    YOUR HOME''S HERE... WITHIN MY HEART
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 07/10/2003
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    15hrs ngày chủ nhật và 11hrs ngày thứ 2 , chắc mình hết energy rồi , nên mới ngủ từ 9pm đến 10am luôn ,haa, đi học đã .
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  10. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước đây , 8-10 .... một cột mốc đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của mình , một ngã rẽ trong cuộc đời ... và dù có cho lựa chọn lại, mình cũng sẽ chọn nó , chắc chắn là vậy... nó đã ,đang và sẽ đem đến cho mình những giây phút thật sự hạnh phúc .... nhớ mãi ...
    Miss u so much ....
    Cố lên nha cô bé của anh....
    Everything I do , I do it for u ..just for u...
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này