1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại bùng về sớm... tuần nào cũng thế... cứ đến giờ của ông thầy này mình lại chẳng nhét zô đầu được chữ nào.. toàn chép, chép, chép và chép... người ta phát minh ra máy fotocopy để làm gì nhỉ... về nhà, dự định sẽ tiếp tục dịch nốt cái tài liệu vừa search được hôm qua... hehhêh nhưng dự định sẽ tiếp tục là dự định... Lực bất tòng tâm... nhìn cái đống ấy mà hãi... thôi để vậy... hôm nay tới đấy thôi... ông bà ta bảo dục tốc bất đạt cơ mà.... Nghỉ thôi.........
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói hãy cứ sống đi để biết rằng nó vẫn rất đẹp .Hi thằng Bạn củ chuối của mình chép cho mình dòng ấy vào sổ .Nếu nó không kém tuổi mình nếu nó bớt trẻ con đi có khi với cái sự đa tình của mình mình đã phải lòng nó mất nhưng lại có quá nhiều chữ nhưng khiến mình xa nó .T đẹp một kiểu gì nhỉ ?Cuốn hút à nó làm mình nhiều khi mệt mỏi nhiều khi đắm trong cái ánh nhìn hút hồn của nó.Bây giờ mới hiểu sao mình thấy ánh mắt ấy quen thuộc đó là ánh mắt của người lớn .He he mắt người lớn đen hơn sâu thẳm hơn và .. hơn nữa người lớn đẹp hơn .Hôm qua người lớn đến đón mình ở trường bọn lớp mình nhìn thấy sáng nay đi học khen người lớn sao đẹp thế quyến rũ thế .Mình còn thấy người lớn đẹp nữa là ...Hic đi uống cafe gặp Hva T hai thằng bên giao thông chúng nó ngồi luôn cùng và luôn mồm trêu tao hiểu vì sao mày không đổ tao rồi hai thằng mất dạy
    HN mùa này đẹp thật nhưng buồn quá .Hoa sữa thơm nồng nàn ngưòi lớn bảo nó hắc quá nhưng mình lại thích nó thế mới dở hơi lớp mình cạnh một cây hoa sữa và mình luôn chọn ngồi gần cửa sổ .Ngày thì nắng vàng rực rỡ còn đêm lại se lạnh và thế là lại ốm
    Vậy là cuối tuần come home hôm nay thằng em giai mình lên đây chắc giờ qua đón nó đi chơi .Tuần sau em phải vào trại rồi he he.Nó học trung cấp cảnh sát thì không hiểu sẽ thế nào đây.Đã nói học hàng hải rồi mà bố mẹ vẫn bắt nó có vẻ thích thì phải .Chiều lại học có nên bùng không nhỉ?Tối đi xem fim với người lớn ok
    Have u ever been in love?
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì hì , buồn cười thiệt , co-worker của mình nói là ko dám nói chuyên jvới mình vì thấy mình tính ít nói ... ko biết có đúng ko nữa ... nhưng mà chắc đúng được 99% . Đối với mình thì gặp 1 vài người mình mới gợi chuyện nói còn ko thì im im , người ta gợi chuyện thì mình mới trả lời . Còn đối với babies thì khỏi nói , mình mà gặp đứa nào dễ thương là đến gợi chuyện chơi với tụi nó . Hix , tính mình là vậy mà sao , khi nói chuyện online thì ai mình cũng nói được , nói luôn phần của người khác nữa , aaaa , thế giới ảo của net khác xa với thế giới thật của mình ... học mệt wá :( , ngủ sớm đã , g9 2 every1 .
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thông báo bởi sundn ở chủ đề: Nhật kí dành cho mọi người ...
    Chị C về ĐN rồi... Chị ấy về làm mình nhớ ĐN ghê luôn... Muốn về theo nhưng thấy đi ra đi vào tốn money quá nên thôi. Bớt một người dụ dỗ đi chơi, ko biết học hành có tiến bộ hơn ko,hay cũng lẹt đẹt như 3 năm vừa rồi nữa?... Năm cuối rồi nên thấy lo quá. Mà cơ bản là do mình, vừa ham chơi vừa lười học nên mới tệ như thế. Ko biết có ai có bí quyết gì để vừa chơi nhiều vừa học giỏi không nhỉ? Còn vài hôm nữa là đến sn D. Loay hoay mãi vẫn chưa biết nên mua quà gì... Quen nhau gần 6 năm rồi mà chưa một lần dự sn D. Mỗi người ở một nơi thật là chán... Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới!
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua với những cơn mưa và chìm trong giấc ngủ thẳng cẳng ... chán chít ... , ngày mai la SN thằng bạn thân của mình .. chẳng biết làm gì ... , chắc là gởi cho nó cái Ecard .. híc híc ... mình tệ thật ... chảng gởi được cho nó cái quà nào ... híc híc ... , mang tiếng là bạn thân của nó mà lâu lắm rồi mình cũng chẳng gặp nó trên nét hỏi thăm tình hình ... híc híc ... Chỉ biết vẫn luôn nhớ tới nhau là vui roài .. hì hì ... Thôi ... lát nữa tao sẽ kiếm cái gì hay hay gởi cho mày xem vậy ... , vừa rồi SN cô bạn của ta ta cũng là vậy ... hê hê ... Sắp tới lại thêm SN thằng bạn thân trong nhóm của mình ... lại thêm cô em gái và cả thằng em họ mình nữa chứ ... híc híc ... nếu mình nhớ không nhầm ... và hình như có cả SN của người trong nhà nữa thì fải .. híc híc ... lại thêm đầu tháng sau là SN mẹ mình , SN thêm vài đứa bạn ... rồi ... đến giữa tháng sau lại SN thằng bạn thân trong nhóm , gần cuối tháng sau lại SN một cô em ở xa lắc ... lại đầu tháng sau nưa có cái SN của mình và ông anh Heo , đến giữa tháng lại thêm cô bạn ở SG , ra Giêng lại SN ông nội ... híc híc ... rồi còn cả đống ngày Sinh của bạn bè mình mà nội nhớ những cái đó cũng đủ roài .... hì hì ... , dù sao cũng chỉ biết nhớ đến cái ngày mốc đánh dấu thêm một người thân , thêm một người bạn xuất hiện trên đời để chia sẻ cùng mình ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang tìm lại được chính mình như trước khi sang đây , nhưng hình như cũng cô độc thì phải , cô đôc chắc do mình thôi , do mình muốn thu vỏ ốc đế prepare for 4 coming test muh :) .
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Viết lúc nãy chưa xong thì phải dọt ra cause đang ở thư viện Milpitas , nó chỉ cho dùng 15'' rồi out rồi vào dùng lại hix . Mình đã mua quà sinh nhật cho Thanh rồi , chỉ còn cái thiệp là chưa mua , hix, đi với nó , nghe nó nói là : khi nào Quỳnh rảnh để Thanh đãi sinh nhật lúc nào Quỳnh rảnh đó . nghe mà thấy dễ thương thiệt . Tối hôm qua mệt quá sức , nói Thanh đến nhà mình chơi , Thanh nói là đang đi lấy quà do bf của nó gởi sang , hehe , biểu nó đến chơi mà nó ko chịu làm mình cungã ko biêt nó nhận được quà gì nữa , dụ khị nó là mình đã mua quà sinh nhật cho nó , nó nói là: trời, mua gì sớm vậy , thôi để dành đó đi , khi nào đi đâu thấy gì đẹp thì mua thêm rồi gói luôn 1 lần luôn , ặc , con nhỏ này muốn kill mình , thiệt là . Ay da , nói với bà nội là đến thư viện public để học mà ngồi nãy h chưa học , tiêu hết 1hr rồi, còn 5tiếng rưỡi để học cho test ngày mai . Hmm , học học học học đến chít dần chít mòn luôn aaaaaaaaaa
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bảo dậy sớm đi đánh cầu lông với chị Khuyên mà cũng ko dậy nổi. Cả chị ý cũng thế, hihi, đúng là 2 con heo lười biếng, vậy mà lúc nào cũng than thở và gào lên fải quyết tâm tập tành chăm chỉ.. chiều nay đi bơi vậy..
    Tối qua sang nhà Hà Trần chơi. Lâu ko gặp, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Hà biết nhiều thông tin về lớp ghê, kể những chuyện mà mình chưa nghe bao giờ, hihi.. Nó coi chỉ tay cho mình và Linh, cười muốn điên luôn..
    Hmm, giờ đi ăn sáng, lên trường, vào giảng đường làm bài Thème, 1PM vào lớp học, 5PM về, đi bơi, về giặt quần áo, ăn, học bài. Úi cha, lại là kế hoạch!!! Hò, mới tối hôm qua còn type schedule cho hôm nay là "4h30: badminton with Khuyên", hic hic.. hope đây là lần cuối mình nói fét với chính mình...

    Play with lover, don't play with love!
  10. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày trôi qua....sắp đến ngày gặp lại cô bé rồi .... mong chờ từng ngày...
    1,2,3,4 ngày nữa..cố lên ...

    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này