1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camie

    camie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tired and stressed out... lau lam roi ko lien lac voi ban be cu va hoan toan lost track ve nhung sinh hoat o nha... Thay nho va them cai mui man man cua bien... Muon get away from the hectic life over here, even just for a while...
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    vậy là chiều qua không trốn học.Tối đi xem phim và rồi đi lang thang trời hơi se lạnh hoa sữa thơm nồng nàn cảm giác rất nhẹ nhàng .Công nhận HN mùa này đẹp thật quyến rũ và gợi cảm .Còn bây giờ đuơc out hai tiết anh hôm nay học 5 tiết anh điên quá đi .Tối nay đi sinh nhật nữa mai về nhà thú 7 họp box kinh
    Have u ever been in love?
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    chán nhu con gián , chuối như củ chuối : mọi ngày như một ngày và một ngày như mọi ngày ... hừmmm ... Chán fèo , chán chít , chán kinh ... cái gì cũng chán ... Trời lạnh ... đói cồn cào ... đói quá , quá đói ... híc híc ... mới en cơm xong lại muốn mem mem nữa ... híc híc ... , lạnh ... mát lạnh ... nên mau đói ... híc híc ... đói quá cũng chán ... vì hết cái en ... híc híc ... CHÁN CHÍT ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau khi mình đi học về , ngồi trong trường đợi cô mình đến pick up , he came by and then gợi chuyện nói với mình . After that thì mình thấy him mình lười biếng nói chuyện nên coi như chưa quen , đến bây giờ thì nói chuyện lại với mình thông qua 1 người bạn và ask mình this wk đi movie with him .Mình từ chối thì mọi người đêu khuyên mình chỉ là get to know thôi , đâu có sao đâu , nhưng mà chắc từ chối vẫn là từ chối . Muốn gặp mình thì thấy mình trên trường , cứ come by and talk to mình thôi . Chưa đến mức để đi movie riêng với nhau , mệt quá , ngủ đã ...
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình khùng quá. Từ lúc mở mắt ra giờ, mình cứ chúi mũi vào cuốn "Kẻ quyền biến" của Sidney Sheldon. Đọc cho lắm vào, kết quả là mất luôn ba lô sách vở luôn rồi. Hic, Sheldon ơi là Sheldon, hic hic.. Phải công nhận là truyện hay kinh khủng khiếp, hồi hộp đến mức nghẹt thở. Mang tiếng lên lớp học mà có nhồi được chữ nào vào đầu đâu chứ, chỉ biết mỗi Katie, David, Jamie thôi à. Hết giờ, tưng tưng đi xuống, Vi thấy, gọi, nhìn nó sững sững, rồi hỏi câu gì stupid lắm, giờ chẳng nhớ nữa.. Leo lên xe bus, ko chịu được mùi máy lạnh, định lấy khăn tay ra dùng thì ko thấy túi xách đâu nữa. Xuống xe, quay lại trường, leo lên lớp, tìm mãi mà ko thấy đâu cả, hic hic, die soon.. Thấy mình ngu thiệt áh, bài vở môn Gram vậy là toi, thẻ sinh viên, sổ tay, hic, cả cái kẹp sách anh tặng mình mà mình rất yêu nữa chứ.. huhuhu..Sổ tay đó mà ai đọc thì chắc cười mình đến vỡ mũi mất, hic hic.. chán.. Về nhà, with cuốn truyện. Sững sững như con khùng, tự dưng thấy 2 cái đầu sát nhau ngay trước mặt. Hai lovers, hic, chị ngả đầu vào vai anh, talk happily..the way they talk, the way they smile.. biết là họ happy đến thế nào. Nhớ anh muốn điên, nhớ quá đi mất..
    Linh gọi điện. Đi bơi. Trời mưa. Chán. Đi bơi chắc sẽ thấy khá hơn... Nhớ anh quá..

    Play with lover, don't play with love!
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 10/10/2003
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 10/10/2003
  7. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời dần trôi còn tôi thì ở lại,thời gian nhiều đã quá fí biết bao . Giờ đây sao tôi không thiết nghĩ đến gì hết cả nhỉ, cả gia đình , những người đã yêu thương tôi, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn và an ủi tôi , trách mắng tôi những lúc cần thiết , những người bạn đã cổ động tôi trong cuộc sống , ngay cả chính bàn thân mình tôi cũng bỏ mặc với thời gian . KHông còn ham muốn làm những gì mình có thể làm để vui vẻ sống trên cuộc đời này , đâu đâu cũng thấy một màu quen thuộc đến lạ lùng mà mình không cần fải khám fá nữa , để nó trôi đi với thời gian .... Nếu bây giờ được chọn lựa tôi sẽ chọn là mình không nên sinh ra trên cõi đời này với một tình trạng như bây giờ thì thà không có tôi còn hơn , một con người hoàn toàn mất hết niềm hi vọng trong cuộc sống , cảm thấy hổ thẹn với bản thân , với gia đình , với bạn bè đã đặt niềm tin vào tôi .
    Hôm nay , chỉ hi vọng là hôm nay sẽ kết thúc những chuỗi ngày chán trường và thất vọng của tôi ... , những gì của một ngày hôm nay đã được ghi lại đây và ngày mai , một ngày mai sẽ bắt đầu và tôi sẽ ra sao ?????
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người-đàn-bà-giấn-đêm-vào-trong-tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá,
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

    Play with lover, don't play with love!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Như 1 thói quen. Connect, checkmail, ttvn, Nhat ký.. But chẳng như lúc trước, với tâm trạng vui vẻ, tò mò. Giờ chỉ làm như 1 quán tính, sợ sệt. Sợ vì cảm thấy quá lonely. Crazy.
    Out về nhà đã. Đi từ sáng. Học xong về, định về nhưng cũng chán chán nên online. he. Chẳng có ma nào online giờ này. Chỉ có 1 thằng nhảm bên tự nhiên đang cưa cẩm mình. Thấy nó mà ngán ngẩm. Chọc tức nó 1 lúc rồi invi. hehe. Nhận mail của NL. hic. Nhóc buồn lắm, giá mà có NL bên cạnh lúc này nhỉ??? NL và nhóc đi nhậu hehe. Viễn cảnh rồi. Poor me.
    Hôm qua hết học lại đi tập nhảy, phê cả người. Tối về nhà còn chưa bưa. Đi refresh lại mình. hehe. Feel better. Daddy gọi ktra.Lan Anh nhắn tin, she chửi vì đi 1 mình, ko chịu đợi nó đi. hic, mà lúc chiều rủ rồi, tan học xong her biến đi đâu. She rủ đi chơi, ở nhà chán.Ok, tắm, ăn xong. She qua chở mình đi. Dạo quanh Q1, vào Zen Plaza chơi. Nhộn nhịp. Quên hết mọi thứ đang lởn vởn trong cái đầu nhỏ xíu của mình. Chỉ còn trước mắt là thiên hạ đông đúc, hàng hoá quá trời nhiều luôn. LAnh nói chuyện với mình nhiều lắm. She cũng trải qua khoảng thời gian này rồi. Cái best way lúc nay to her là find another one. hehe. Mà mình bảo là mình cant. Chưa hề nghĩ đến nữa là đằng khác. Tập trung vào học thì còn Ok, nhưng cái 2nd solution thì chịu. Vì mỗi lần nhắc đến ai đó mình cũng đem Ex của mình ra để so sánh. Crazy. Ex ko có gì nổi bật, nói thẳng ra là quá bình thường, nhưng he impressed mình much. Cant understand. He có nhắn tin bảo tại sao mình kind với him thế, cảm thấy bị xúc phạm. Mình muốn nói thẳng rằng tại mình thương hại him, 1 người sống chỉ biết cho mình, 1 nguoi cô đơn đến tội nghiệp. Co khi nào him về nhà, suy nghĩ mình đã làm gì cho người khác, đã sống hết mình vì người khác chưa. He cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nào??? Giờ mình chẳng là cái gì, nhưng chỉ muốn he biết rằng he chẳng là cái gì đối với mình hết. NL khuyên mình nên keep 1 cái friendship with him, mình đã làm thôi. 1 cái relationship kéo dài hơn 2 năm chứ ít gì, đúng ko?
    Nhưng he là người luôn cho mình lời khuyên, luôn sẵn sàng nghe mình nói nhảm. KO hiểu sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện với him, thế thôi. Ex à, có biết là Ex rất ích kỷ ko??? Nhưng anyway, Ex hãy sống csống của ex, dont think bout me, I''ll be good. you''re just my EX, no more, no less. That''s all.
    Về nhà. Ngủ.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  10. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu Người ta hay đau khổ.
    còn tui yêu có đau khổ gì đâu!
    vẫn hiên ngang ngỏanh mặt nhìn đời,
    Vẫn mỉm cười khi Người quay bước !!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này