1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    CN. Hôm nay ngủ dậy trễ, tối qua coi phim đến khuya, dạo này lại tập luyện phim lại rồi. Đang coi đến dis 2 thì lo đi ngủ, vì đói bụng mà chẳng còn ai bán cái gì, sữa cũng ko có mà uống hic nghèo kiết xác. hehe. Má mà biết ko chịu uống sữa chắc là nổi khùng, cúp tiền en quá. hehe. Cả ngày nay nhận tin nhắc của NL, zui. hehe. Bảo với him là đangxem phim kinh dị, he nhắn bảo có con ma sau lưng. hehe. He tưởng mình sợ ma mới chết chứ. Chưa biết là chỉ có Ma sợ mình thì có. hehe
    Đang tắm, vứt cái dt trên nhà thì bạn của NL gọi, con Trang nghe, xong thì nó bỏ đi chơi luôn. KO nhắn lại mình. Làm mình đợi cả buổi tối. hic. Cả nhà, mấy chị bên cạnh phòng, aicũng out đi với honey. chỉ còn có mình mình. Ra ngoài en cơm, rồi về nhà mở rock nghe. Phê quá. NL nhắn tin bảo chị Thy đã gọi chưa.Mình phone cho her. Gặp her và anh Khoa cùng lớp với NL luôn. Đi ăn kem Baby. hehe.
    Thôi, out đây. Tưởng có mail leo lên đọc, ai ngờ chả có cái nào. hic. Out đây. Về nhà học xong luyện phim tiếp. haha. Csống là thế thôi nhỉ????
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  2. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trưa... nóng , nắng cháy da... cả buổi sáng ngồi trên lib, mát kinh khủng ... Chắc từ bây giờ dọn luôn đồ đạc lên tren lib ở cho rồi , mát , có đủ sách để ngâm cứu và cũng là để giết cho hết cái thời gian ko được gặp cô bé.Cả ngày chỉ mong mỗi buổi chạng vạng tối , lúc gặp em....
    Hôm qua cuối cùng thì cũng gặp được cô bé , dù chỉ 1 thời gian ngắn nhưng cảm thấy bớt đi rất nhiều sự vắng vẻ của cả tuần trước . Được ở bên em , là tất cả những gì tôi mong muốn.
    Hmm, thôi , lên học lại thôi.... chăm chỉ 1 tí xem thử nào... trong tháng này phải ngốn hết 2 cuốn sách Pro này , ko thể nào nhác nữa , out of time rồi....
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hey dà , lại thêm 1 người nói mình có vẻ trầm ít cười như the last 2 semesters . Cảm thấy cuộc sống của người lớn là 1 chuỗi tội lỗi thì phải , ước gì mình có thể tặng cho mẹ 10 tuổi , ba 10 tuổi của mình. Lúc đó mình chỉ sống 1 mức nhất định . MÌnh lúc nhỏ đã từng nói .... , nói ra bây h sợ ko nên , lỡ nó thành sự thật thì sao nhỉ , dù sao mình cũng còn teenager .... Đi làm thì bị ăn hiếp , ai cũng đổ lỗi cho mình cả , mình nhỏ nhất nên cũng chẳng nói lại làm gì , cứ im im làm tiếp công việc của mình . Có cái phone có net thì chưa enjoy được trọn vẹn do job và tests . có điều ở chỗ làm mà lâu lâu online, thấy một số ID dark thì cũng cảm thấy vui vui , có thể chat nhưng mà bấm 1 câu cho người ta lâu quá . Sáng nay dậy 8:05am , trong khi h làm là 8:00am , mình phóng xe như điên , over 100 miles /hr , ai cũng bảo mình khùng cả , lỡ như có chuyện gì thì mất mát còn hơn mấy phút mình làm . CŨng tại cái tội ngồi đến 3am mới ngủ , để alarm của phone mà sao mình ko nghe nhỉ , hmm , chán quá , mai lại test , muốn đày đọa mình hả trời . Mấy bữa nay đi làm về sớm thì dọt vào Borders ngồi trùm cái áo ấm thiệt to lại , ko ai biết mình , mình cũng ko biết ai vì trùm cái mũ che kín hết rồi . ngày nào cũng 10pm mới về , mình ko có thời gian rảnh cho việc explore cái thế giới của cellphone nữa mà ai đó cứ nghĩ mình online là sẽ nói chuyện rồi sợ mình talkative with them , forget it đi em cưng , chị nói với D là ko có nói với em nữa đâu . Haha, buồn cười thiệt , ai dù cho lớn hơn hay nhỏ hơn mình , mình đều gọi là em cưng or baby , chỉ còn có danh từ " bé tuổi thơ của chị " là chưa dành cho ai hết thôi . Ay da , cuộc sống tội lỗi của người lớn ... chán quá , nghe I''m in love đã . MÌnh đã send cho mọi người bài này , ai cũng khen hay và cute , kool hít , cũng vui nhưng rồi cũng lại buồn . NEver stay with together hít . muốn được bên cạnh ba mẹ , muốn được tối tối cùng đi chơi với ba mẹ , ba chở em , mẹ chở mình đi uống nước mía nơi ba mẹ khi có mình trong bụng thường hay uống , chỗ đó là Viễn Đông , đối diện rạp LÊ Độ thì phải , muốn quá ... Tự nhiên mấy bữa nay mình lại nhớ đến kỷ niệm học cấp II , vui nhất là cặp đã từng là bạn thân của mình : Lý Nam Đế và Đường Minh Hoàng , ko biết bây h 2 người đó sao rồi , hihì , nhớ qúa cấp II , nhờ mình mà cặp đó nổi tiếng toàn trường ,might be , cũng ko biết chắc nữa , mọi người trong trường dù ko biết mặt nhưng cũng biết được tên của cặp này , ước gì mình được quay trở lại , mình ko muốn lớn lên đâu . Lớn lên thì ba mẹ sẽ già đi , triong đầu lúc nào cũng phải để ý thứ này m để ý thứ kia , trong khi lúc xưa thì mình tha hồ làm gì , tha hồ nói gì như mình chọc đứa kia mà xọ đứa này như câu : nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún . nhớ đến câu này thì thằng hô nói là: oh may quá , ta đứng thứ ba , còn thằng N đứng thứ 2 . Nhớ lại mà buồn cười quá . Thời gian trôi đi thì mọi thứ thay đổi , even tình cảm , feeling của con người cũng vậy , ước gì nó cho mình quay lại lúc nhỏ nhỉ , yes , i wish ...
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  4. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết hôm nay làm gì mà xui dã man,gặp toàn chuyện đen đuổi không à............hic
    mất toi một số tiền như sau:
    đẻ đếm đã..................
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay SG mưa to quá, mưa to khủng khiếp.. Ở nhà một mình, ngồi nhìn trời mưa mà buồn ghê luôn.. nghĩ đủ thứ chuyện.., giật mình fát hiện ra rằng dù gì ở tuổi này, mình ko còn là trẻ con nữa.. phải sống có trách nhiệm hơn, và thôi cái kiểu vô tâm ngờ nghệch đi..
    Anyway, cứ lo học cho tốt. Còn 1 đống bài tập đang chờ mình ở nhà..

    Play with lover, don't play with love!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán .. , không ngủ được .. , mình ngủ ít hơn mọi hôm , nằm nói chuyện với thằng bạn ... , chắc là mình fải kiếm em yêu thôi ... híc hcí ... , chứ chẳng biết làm gì thì cũng chán chít ... , người thân cũng không có , chẳng cóong anh ở đây bắn điện tử với mình ... , bạn bè cũng mỗi đứa một nơi , không kiếm nguời yêu thì chán thiệt ... , nhưng biết kiếm ở đâu đây , ở gần hay ở xa nhỉ ... híc híc ... chán chít .... Chán thiệt ... , bạn bè ... bây giờ bọn bay ở đâu nhỉ ... , ta bây giờ chỉ biết ghi những cảm xúc lên đây , chẳng biết nói cùng ai nhỉ ... , kể cho bọn bay nghe ư ... đâu còn cơ hội nhiều như trước nữa đâu ... híc híc ... chán chít ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    không biết N làm gì mà chẳng thay viết gì cho mình nhỉ........
    kiểu này chắc suy nghĩ mất 1 đêm trắn waa
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh ... ngeh thằng bạn nói tối nay có tuyết rơi , nhưng mình không quan tâm ... bây giờ chỉ biết một lỗ mui bị nghẹt rồi ... híc híc ... chuận bị dễ bị cảm lắm đây ... híc híc ... , chẳng fải cảm nguời mà cảm thời tiết mới chán chít chứ ... hừmmm .... nhức đầu , mệt mỏi ... chán chít ... híc híc ... , nghe mấy bài nhạc sến của mấy thằng nhóc mới nổi ở VN ... , chỉ được mỗi cái video clíp có mấy em mạc áo dài xinh xinh đáng để mình xem ... còn lời nhạc và cách thể hiện chán chít ... toàn ba láp ... hừmmm ...
    Trời bắt đầu lạnh rồi , nhưng mình không biét bên ngoài thế nào ... còn trong fòng thì nóng ... , híc híc ... , ra đường thì lạnh teo ... híc híc ... lạnh đến mức nào nhỉ .. , mặc một cái áo pull , thêm cái áo len mỏng , rồi một cái áo khoác dạ bên ngoài ... , hay một cái áo da , áo gió .... hay một cái áo mà mình mặc vào nhìn chả khác gì que kem chocolate .. hê hê ... Trời lạnh ... ngủ sướng ... , lại nhác đi ra đường ... chán chít ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang bị nhiệt, miệng sưng vù, đau kinh khủng, chẳng ăn được gì cả.. người cứ mệt mệt, đần đần, hay cáu, hic hic.. lại sốt số nữa chứ..
    Tối qua chị Khuyên rủ về ĐN, keke, đồng ý liền.. chiều nay lên trường xin fép, tối nay về.. không báo cho ai biết cả.. ko biết ba mẹ có la ko nhỉ???
    Tối qua chat với anh, anh bảo anh đang xin thêm 2 tuần fép nữa, mà chưa biết có được không...thấy thương anh ghê, hihih..Tuần sau anh đi công tác, sẽ ko mail và chat thường xuyên với mình được..
    Mệt quá, hết chịu nổi rồi, huhu..

    Play with lover, don't play with love!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm nay SN thằng lừa bạn chít bầm ... hờ hờ ... cả nhóm có 6 đứa con trai thì hết 2 cặp trùng tên ... , hôm nay là ngày ra lò của thằng trùng tên với mình ... chỉ có điều nó khác xa mình mà thôi ... hê hê ... Hồi truớc thì đặt biệt danh cho nó là xì ke còn mình là mạp ... , hai thằng khác nhau mọt trời một vực .. còn bây giờ mình vẫn vậy còn nó thì ra dáng lực sĩ dẹp ... hê hê ... , đô con , đẹp chai , thể thao .... cũng lại khác xa mình ... nhưng cái biệt danh cũ vẫn chẳng đổi được theo thời gian và con nguời ... hì hì ... Nhớ mày và anh em quá Xìke ... hê hê ... , chỉ có điều hôm nay chắc là mi và cu Quén rủ nhau đi chén thịt chó rồi ... híc híc ... thèm quá ... hờ hờ ... , tiếc là chỉ còn 3 thằng ở ĐN mà thằng cu Cận nó không xơi được thị chó ... hê hê ... , còn mi thì lại không uống được rượu và bia ... hê hê ... , chỉ tội cho thằng Quén ... , nhấp một mình ... Mà hôm nay chắc là có anh em còn lại ở ĐN đông đủ chứ nhỉ ... híc híc .. , nhớ anh em quá ... híc híc ...
    Hôm nay .. cũng lại SN cô em gái ở HN .. híc híc ... , nhưng địa chỉ mail của nó đã lâu không thấy tái xuất trên net nên mình chẳng biết chúc nó thế nào ... Dù sao ở HN cũng có nó nói chuyện cũng vui ... hì hì ... , tối tối hai anh em kể chuyện với nhau cũng vui fết ... , lại thêm cái con An que cứ cứ hay chọc tức mình ... hê hê ...
    Dù sao ... nhớ đến SN của thằng bạn và cô em gái ở HN của mình là được roài ... , cứ sợ là quên béng mất thôi ... hì hì .... Wish best wishes for ... us ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này