1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chiều nay dự định blood donation nhưng mà có test nên ko dám làm ,Chuyện này mình muốn làm từ lâu lắm rồi cơ , từ lúc ở VN lận , nhưng mà cứ nghe bên VN , họ cấm nhầm kim người này người nọ rồi con ếch nó nhảy vào hổng hay . Đứng trên lầu nhìn người ta rút blood, hix, rút 1 bịch blood hơi bị nhiều nên mình sợ chóng mẹt rồi làm nhầm râu ông nọ cắm cằm bà kia là chết . Thấy tụi nó đâm kim rút máu ra thấy cũng sợ sợ , nhưng mà nhìn thấy những hoa quả ,chocolate , candies, crackers , water nó chất đầy trên bàn cho những người donate blood thì làm tăng desire to give them blood/ Làm test xong rồi đi ra lại center space , hỏi tụi nó mình muốn donate blood bây h có được ko thì hết h rùi . TỤi nó thấy mặt mình có vẻ buồn buồn , tưởng mình mong muốn donate lắm nên nói là : dont worry , we ll come back . Hmm , mặt mình lúc nào cũng vậy mà , hình như chỉ có chơi với THuỵ là mình với nó cười sặc sặc , chắc do nó tính con nít còn hơn mình, mình mà chở nó đi , mình chửi ai đó hay giành đường của ai đó là nó cười kinh khủng khiếp . Nó thích chơi với mình kinh khủng, mình thì khi nào rảnh mới chơi với nó , chứ mà đang bận , gặp nó là khỏi làm việc luôn .
    nhà internet bị hư rùi , chỉ có mình được vào internet nhờ kía fone iu quí hehe , tự hào quá , nhưng mà chat với ai cũng bấm mỏi cả tay . hey da , mệt quá , tuần này mình làm 32hrs , hihi , có thêm 1 xíu để đi gởi đồ về cho ba me chứ ko để mấy người đó toàn nghe mình kể mình mua đồ nhưng mà mấy người ở VN chưa ai được thấy đồ và dùng them , tội nghiệp , tháng này tiêu xài nhiều quá , lủng túi như chơi . Vậy mà mình còn bày ra đủ thứ để phục vụ cho cái thời đại thông tin này nữa chứ , .... tiền khô cháy túi có ai hiểu cho ko nhỉ .... trùi , ngồi đây quên mất bữa nay tối sớm , hix , đi về đã chứ ko tối thui ,trời lạnh lẽo nữa , đi sợ chết đi được do mình parking xa quá , đi bộ hết 15'''' ...
    Bây h về nhà có net lại rồi , nói chuyện với ba chút xíu , khoe nhưng thứ mình chuẩn bị send , bay h thì buồn ngủ , nhưng mà ko biết nên đi ngủ hay ko nhỉ ? Lúc nãy về , mình chỉ khát nước , mình làm iced tea uống , mình bỏ honey nhiều , bà nội thấy vậy nên cũng muốn uống 1 ly . Mình tasted cái iced tea vừa làm ra thì thấy nó chua lè , bỏ thêm đường vào , bà nội thấy vậy tưởng là mình làm cho mình thì dùng honey thay đường , làm cho bà nội thì dùng đường nên lẫy , nói là : mày làm cho mày thì bỏ mật ong , làm cho tao thì bỏ đường , thôi , thôi , tao ko uông đâu ... HIc , mình cũng trân trối luôn , nói là mật ong đều bỏ vào trong iced tea . Bà nội biết là bị hớ nên im im rồi cũng lỡ phóng lao thì theo lao : thôi , tao ko thích đường , tao sợ ngọt , tao ko uống đâu , đừng có làm ly tách gì cho mất công . Mình ngậm luôn , Lúc trước mình ăn plump thì nó còn hơi chua , đưa bà nội ăn thì bà nội la oai oái là nó chua , hôm nay mình biết í nên làm cho nó ngọt thì cũng bị lẫy , thua .
    Mình phải dọn cái đống áo quần 3 tuần rồi chưa thanh toán của mình , hmm cái đóng áo quần đó dù sao cũng ít hơn so với cousin của mình , nó chỉ có 1 tuần mà kinh dị , gấp 2 lần mình, rồi vớ thì đen thui , đã bảo là vất đoi giày đó đi , mua đôi khác mà nó cứ keo kiệt , chán quá , buồn ngủ nữa ....
    Hihi , có 1 người online , mình thích ai đó online bên hotmail vì mỗi lần ai đó online or send message thì nó kêu tiếng nghe êm tai hơn yahoo nhiều ...
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 17/10/2003
  2. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi họp đồng hương lại phải say bê bết rồi
    sợ dã man khi đi họp đồng hương
    nhưng không họp cũng buồn
    nhưng buồn hơn khi ngày mai tĩnh dậy
    trời ạ đầu óc cứ quya cuồng...........hic
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, ĐN welcome mình ghê luôn. Ngày đầu tiên thì trời mưa, hôm nay thì nắng nắng.. trời đẹp.. Cả nhà bất ngờ khi thấy mình lù lù vác balô về, cười toe toe.. đúng weekend, cả nhà liên hoan nhậu nhẹt 2 ngày trời, vui kinh khủng.. Sáng nay chị Khuyên ra ĐN, rủ mình đến ăn bánh xèo, mà mẹ mình lại làm nem.. muốn ăn cả hai, chẳng biết phải thu xếp kiểu gì nữa...hehe..
    Bị viêm họng. Ko biết do ĐN lạnh hơn SG hay mình lây bệnh từ chị Khuyên nữa.. mệt mệt, nhưng vẫn thấy thoải mái và vui vẻ.. Thấy yêu ba, yêu mẹ, yêu chị Hằng và Bim ghê.. Bim lớn và nghịch như con trai.. Hôm về, dẫn Bim đi mua quà SN, nó cứ nằng nặc đòi mua trâu vàng Seagames, giọng nói vẫn ngọng nghịu, cute ơi là cute..
    Anh gọi vào mobile, nghe Linh bảo mình về ĐN, gọi về nhà mình 2 lần ko gặp, hôm nay mình nhận được mail anh, anh gửi 1 pic chụp bằng mobile, mặt nhăn nhó, ko cười, tỏ vẻ giận.., reply, khen anh cute rồi nhe răng cười trêu anh.. hihihi, chắc anh phải ghét mình lắm.. Lần trước khen anh cute, anh bảo ko nên khen a man là cute rùi..
    Out. Gọi điện xem Linh đang làm gì. Life is so beautiful..

    Play with lover, don't play with love!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Wow! Hôm nay Cn, 1 người bạn tối qua gọi hẹn cafe, keke, cũng thích đi nhưng nhờ mãi chẳng có ma nào đi họp giúp. huhu. Tối qua thức khuya quá nên dậy hông nổi, dạo này mình bê bết quá. Hư ơi là hư. Tối wa học nhảy về, trời mưa, mình cũng tắm mưa luôn. keke. Sáng học trên trường về, hông muốn về nhà, ghé mua cơm rồi qua nhà Lan Anh chơi. Nó nhắn tin bảo qua xem phim rồi chiều 2 đứa đi Sg centre.keke. Ăn no nê, xem được có tí phim thì thèm ngủ, 2 con đi ngủ.Đến 4h mới mò dậy, trời mưa. hic.thế là khi khác đi. Ngồi ăn 1 lúc , chạy đi học nhảy. Giảm stress kinh khủng. Mỗi lần học xong, mình cảm thấy chẳng còn bận tâm hay suy nghĩ cái gì nữa. hihi.
    Về nhà, ghé mua cơm. Dạo này mình siêng ăn cơm quá,hihi, Má mà biết chắc là khen. Nhớ mỗi lần ở ngoài đó, Má chỉ cần bảo hôm nay nhà mình ko nấu cơm, mình là đứa duy nhất trong nhà mừng ra mặt. Còn thằng cu Bia thì méo mặt, hate mình vì tội làm biếng.keke.
    Không biết tại sao mình lại hay đợi tin nhắn của NL thế.hic.mình làm sao thế nhỉ??? huhu.Nl nói NL ghét mình.huhu. he còn bảo mình bướng nữa.keke. cuối cùng thì he cũng nhận thấy chân lý rồi, có quá nhiều người nói mình như vậy. kể cả Ba Má.Hiền thì hiền nhưng mình thích làm theo ý của mình, cố làm và cố gánh hậu quả.hic.hehe,Vì đó là mình mà, ai mà biết được.HÔm nay chắc he tung tăng đi chơi, vui ghê. Còn mình sáng nay, ngủ ko muốn dậy,nhận tin nhắn của he, tức cười quá phải dậy. Lao như điên đi họp, vào họp thì 1 anh bạn gọi điện, tối qua đã hẹn cafe rồi, mình sorry, ko đi được, hic. Ngồi họp mà tức dã man, toàn là làm vì trách nhiệm chứ chẳng có chút hứng thú nào. Đúng là tư tưởng ko thông vác cái bình đông cũng nặng. Đến 9h thì he gọi lại, rồi mình cũng out luôn. Đi ăn sáng, uống cafe cốc. Đang thèm cafe, mình làm 1 ly fê đá.keke. ngon dã man.
    Cậu Hoàng sáng nay đến chỗ mình nhưng ko có nhà, he gọi bảo thứ 3 he về ngoại để dự đám cưới dì Mai.hic.mình lại ko đi được rồi mặc dù trong nhà ngoại, mình quý dì Mai nhất, mà dì cũng thương mình nhất. Mỗi lần 2 dì cháu đi chơi thì giống như 2 chị em,keke, she còn quá trẻ, sao lấy chồng làm gì sớm thế ko biết. Mấy bữa mình về gặp her, Mình bảo khi nào Má bảo cưới thì V mới cưới, she cười mình nữa chứ. Để rồi coi, ai được tự do hơn ai. keke. Cafe xong thì chạy qua PNJ mua cho her cái nhẫn,mình thích lắm mà ko biết she có thích ko. Mình thì thích những cái gì càng đơn giản càng tốt, chắc she cũng vậy. KO thích thì cũng ráng mà đeo. Vì mình phải chịu móp mỏ để mua mà.Mình mà sụt cân thì she coi chừng keke. Ác quá!
    chiều nay về phải làm bài, học bài. Tuần tới mình có 2 cái test, gọi là Mid Term nhưng cũng 30% rồi, 1 cái assignment.hehe. Học há! Mình ko thèm nghĩ đến Nl đâu. keke. He đi chơi vui vẻ có thèm nghĩ đến mình đâu.hic. He còn bảo là ghét N lắm nữa. hic.Mình ghét ai ghét mình.haha
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mình bảo với chị Khuyên là mình sắp điên rồi. Chị ấy cười như nắc nẻ. Chị ấy ko tin là đúng thôi, nhưng mình muốn điên thật..
    Tối qua đi chơi về, anh gọi điện. Nói chuyện với anh xong, ra xem ti vi với mẹ. Mẹ hỏi về anh. Kể hết, không giấu điều gì cả. Mẹ bảo " Mẹ thấy nó ngoan và lễ phép. Nhưng con thấy đấy, chị H. và anh N. yêu nhau thế, tưởng chắc chắn vậy mà có đến được với nhau đâu, huống hồ gì là con và Minh...bọn con xa nhau quá..." Giọng mẹ cứ đều đều.. mình chẳng nói gì cả. Mẹ càng nói, mình càng hiểu mẹ muốn gì. Mẹ không tin chuyện mình và anh, hay ít ra thì mẹ ko muốn xa mình.. Mẹ ko nói "con phải..", "con ko được..", nhưng mình nhận thấy trong giọng nói của mẹ là sự cứng rắn, kiên quyết.. Anh đâu phải là anh N. Mình hiểu và tin điều đó, nhưng mẹ thì không. Mình yêu bố mẹ. Mình yêu anh. Tại sao phải thế này chứ?
    Cả đêm mất ngủ, nhớ và yêu anh kinh khủng. Khóc. Đi chơi với chị Khuyên, cười nói như đứa mất trí. Chán, mệt mỏi.. Muốn kể cho chị Khuyên nghe, nhưng lại thôi. Bây giờ chỉ muốn gặp Linh .. Cảm giác trống trải như thể chỉ có mỗi mình trên thế gian này vậy... Thật sự cần giúp đỡ, cần sự chia sẻ, cần ai đó ở bên, nắm tay mình thật chặt, để mình biết mình ko sống một mình..

    Play with lover, don't play with love!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hehe Mới đi học nhảy về, người dơ như cú nhưng cũng online,keke, tưởng có mail ai ngờ nothing.hic. ghét Nl quá. Hôm nay tụi trong lớp đi Đồng Nai nhưng ma mình ko thích đi. Mình ở nhà kéo theo con thô bỉ với trùm sò ở nhà luôn.keke.KO có mấy tụi này thì làm sao vui được, nghĩ lại cũng ac nhưng thích ở nhà hơn. Nói đúng ra là lười chạy xe thì có.keke. Mấy đứa trong lớp nhắn tin chửi quá trời.hehe. Mấy hôm truớc thằng nhóc tùng ra HP vì nhà có tang. Đi có 3 ngày, ko kịp mua quà gì.hehe. Hôm qua mới gặp lại nó, tự nhiên cho mình 1 thanh chocolate to kinh khủng.keke. Nó bảo chạy lên ZEN mua mỗi cái đấy cho mình. Đúng có thằng em tội kinh khủng.keke. Mà mình còn đáng thương hại hơn, vừa hí hửng thì tụi nó xúm lại,share tanh bành, còn lại đúng 1 miếng nhỏ như con thỏ.hic.
    Tối qua,luc vừa đến nhà Lan ANh thì NL gọi điện.hehe. Nói chuyện với he thích thật.Đây là lần thứ 2 mình nói chuyện qua phone hơn 10 phút. Nhớ có lần chị Dung gọi, rồi h thì NL gọi.keke. Mình là đứa nhanh gọn lẹ mà.hehe.
    h tự nhiên nhớ him. cả ngày hôm nay sao bặt tin vậy ta??? chắc là sợ mình quá rồi. chắc là hối hận lắm rồi đây. poor him.
    h về tắm rồi cafe.hihi.
    Nhớ nhà. Mọi người buổi tối vui vẻ. KO có mình ở nhà chắc thằng cu Bia chẳng có ai để chọc. hihi
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dặn thằng bạn nó kêu mình dậy đi học ... ai dè nó wuên mất tiêu ... thế là mình ngủ thẳng cẳng đến chiều ... híc híc ... , đang nghẹt mũi ... khó thở nên khó ngủ ... mà ngủ được thì ngủ thẳng cẳng ... híc híc ... Dậy đi chợ ... nhìn qua của sổ tuyết trắng fủ lác đác vài nơi ... , khoác cái áo da ra đường ... , lạnh teo ... , lỗ mũi sụt sùi ... , lúc về .. tuyết rơi ... , rơi mù sương .. rơi tầm tã ... , gió thổi bông tuyết bay nhìn hay thật ... , hôm nay ngày đâu tuyết rơi , mình lại đi trong nó ... híc híc ... , tuyết rơi thì không lạnh ... thích .... , nhưng ngắm nó haòi thì chán chít ... híc híc ... , lạnh tuốt vào bên trong ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lên đọc nhiều tin mới wa,N viết 1 cái mail dài ơi là dài nhưng chỉ toàn là ghét mình không à............mình mà đáng ghét thế sao.................????
    hôm nay mình có một số việc quan trọng cần phải làm thế mà mình hứa tuần này không nhậu để làm đồ án môn học ,trời ạ,chán như con gián.............cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.....
    Nhớ N nhiều dã man.....
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết rơi .... , nhận mail của bố mẹ ... cổ động mình ... bùn vài s ... chán một đống , thất vọng nhiều ... Rồi .... chẳng biết chuyện gì nữa ... chờ thôi ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ học bóng rổ. Thi đấu vui ơi là vui. Chiều có h speaking nhưng nghỉ.keke. Nằm ở nhà nghe nhạc,khò khò, nghĩ đến cảnh tụi nó ngồi trong lớp nhăn nhó mà mình cảm thấy hạnh phúc.keke. Ác quá.keke.
    Ngủ dậy định làm siêng học bài 1 tí nhưng lười quá! tắm xong, lại thấy có phim. Đang ở nhà 1 mình.keke, thế là xem Home alone 4. ghien qua quên cả h đi học nhảy.hic.chạy xe như điên, kẹt xe nữa.Về nhà,tắm rồi ăn cơm.Tưởng tượng 1 buổi tối yên bình chỉ ở nhà học bài. Con Vân Bush nhắn tin bảo ra net nhận file làm cho lớp. Nó mới vùa chia tay với anh Nhựt.hic. Biết nó đang cảm thấy gì, từ chối nhưng cưới cùng cũng thay đồ, lết ra net.hic, trời mưa lạnh te cò. Nío chuyện với nó, 1 đứa luôn mạnh mẽ mà h lại có thể khóc nhiều như vậy.hic.ko thể hiểu được con người ta mà. Mình tâm sự với nó nhiều. h thì cái Talkative của tụi mình đều đã say GB hết trơn,trừ con Thô bỉ. Nó cũng là long distance love nhưng hy vọng nó sẽ là trường hợp ngoại lệ. Bayby vừa xong, h đến luợt bush. Mình có vẻ luôn là chjỗ để tụi nó share. Buồn cho chị em mình quá.
    Ah, mà ko hiểu hôm nay mình bị sao ấy. SUốt ngày trong đầu cứ luẩn quẩn trong đầu 1 người. chết mất. ko lẽ...
    Nhóc ghét NL...hhe
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này