1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết tiền net ... dùng xong bữa nay là cut net luôn ... híc híc ... Lên đây chăng biết viết gì nữa ... híc híc ... , ngày nào mình cũng giống nhau cả .... híc híc ... Có điều dạo này luyện AOE với thằng Mọt trong fòng cũng vui ... he hê ... Tuyết rơi roài ... , trời bắt đầu lạnh ... Hôm qua mình đi nghe mấy anh bàn về chuyện văn nghệ văn gừng sắp tới ... , thấy cũng hay hay re fết ... , có cái để xem cũng vui ... hờ hờ ... Cut net roài ... hổng biết lấy gì lang thang đây nhỉ ... híc híc ... ra dich vụ thì cũng được nhưng lười quá ... ra khỏi phòng còn nhác chứ huống hồ gì đi ra dịch vụ ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đã qua được 1 ngày cực khổ rồi, 2 midterms liên tiếp. Đã vậy còn bị tin đồn nhảm là xe mình bị towed . Làm maths thiệt nhanh rồi mình chạy đi kiếm 1 chỗ yên tĩnh học bài , check message phone thì nhận được 9 cái missed calls , check message thì 5 cái message . Mở đầu là cô NGuyệt : QUỳnh ơi , xe con bị towed rồi . TIm mình như thót lại , mình đôi sách vở hết trong cặp rồi chạy ra parking lot. Ngày hôm nay do có midterm nên mình mang tất cả sách vở , tài liệu trong backpack , trời trưa nắng chang chang , phải carry those things chạy ra parking xa lét . HÚ hồn , xe vẫn còn . Mệt kinh khủng luôn . Làm xong econ , đi về nhà cô NGuyệt , tối nay ở nhà cô Nguyệt tiếp . Mấy ngỳa liên tiếp ở nhà cô NGuyệt , online thoải mái , nhưng mà thiếu program nên mình phải download xuống nên cứ keep going online and offline . Lại dial nữa nên hơi bị lâu , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Nói chung là xong rồi , bây giờ có vẻ khoẻ hơn . CHở Thanh đi chơi , 2 đứa đi ăn cold stone . Mai đi lên SF với THanh ăn sinh nhật của nó . hì hì , hết đồ bình thường rùi nên hỏi nó là được quyền điệu mai được ko ? Hì hì , mai bận đồ hơi khác đi chơi . CŨng thấy chán , 6 đứa đi , như vậy là phải đi 2 xe , như vậy buồn lắm cho đứa nào lái xe 1 mình . AAA , mai mình dậy sớm về nhà bà nội dọn dẹp , dọn luôn cái xe cuamỉnh luôn . Mấy tuần rồi bận rộn quá , hix hix , mốt thì đi cosco mua đồ cho nhà . MUa thiệt nhiều cho những thứ trong nhà , hix , nhà mình hết kem đánh răng mà cũng đợi mình thi xong rồi mới đi mua , hmm , thứ 7 rồi mình sẽ mua chất đống trong nhà luôn ... sau này mình busy thì mình ko cần phải lo lắng như vạy nữa
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ĐN lạnh, SG còn lạnh hơn.. Sáng mở mắt dậy ko nổi.. Tối hôm qua, lần đầu tiên về nhà sớm, 3 chị em chui vào chăn từ 9h, đang ngủ ngon thi hết a.Bảo đến c.Khuyên nhá máy. Nó kêu inh ỏi, phải bò dậy tắt, tức ko chịu nổi.. Mình mà gặp 2 ông bà ấy thì mình cho 1 dao, xé xác làm gỏi luôn, brbrbrbrbrbrrbrbbrbrbrbr...
    Weekend, chị Hạnh gọi dậy sớm, nhờ mình đi mua xôi.. dã man, mưa mưa, lạnh lạnh, chạy ra chạy vô hết muốn ngủ lại luôn. Học bài. hmm, ăn chơi cả tuần rồi còn gì.. bài vở 1 đống, ko biết đến bao giờ mới giải quyết hết nữa, hic, poor mình quá.. Hmm, mà thôi, kêu ca gì, ăn chơi ko sợ con rơi mà, kekeke..
    Anh đang đi công tác. Tối nào cũng tranh thủ chat chit, hih, vui ghê luôn. Xem webcam anh hoài mà cũng ko hết nhớ, ngày càng yêu anh nhiều hơn..hihi, ..Còn hơn 1,5 tháng nữa, lâu lâu..
    Out, sang nhà chị Hiền kiếm cái gì ăn, đói wé..

    Play with lover, don't play with love!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, lười sang nhà chị Hiền quá. Đi ăn cơm. Cơm khô rang, may mà mình ăn với canh khổ qua, ko thì chắc nuốt ko nổi.. nhai nhai nhai hoài , càng nhai càng thấy cơm khô và dở.. nhớ cơm của mẹ quá , hic hic.. Thèm ăn bỏng ngô kinh khủng. Mấy ngày về nhà, ngày nào cũng ăn, chắc quen miệng rồi.. mà ăn hoài ko ngán.. bỏng ngô muôn năm.. hic hic thèm quá.. How do i live without u huh???

    Play with lover, don't play with love!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaa, bực mình quá, tối nay đi lên SF ăn sinh nhật Thanh , lúc về Hạnh cứ cà rà cà rà cái bánh sinh nhật là mình để quên cái cellphone trên xe Thanh . COn khỉ Thanh thiệt là , gọi điện nó , nó ko bóc nên mình phải gọi vào cell phone mình cho nó ring để nó biết là phone mình trong xe nó . ĐI về trời tối thui mà mình còn nearly lái free way 101 đến nhà nó để đem cái phone của mình về . TRên đường về nhà bực rực quá vì ko co'' cái phone bên mình . Về đến nhà thì nhận được quà sinh nhật sớm là 1 cái pocket PC , hehe , i like it , mình có thể dùng nó như 1 cái computer nhỏ , có thể mang lên lớp record lectures của instructor . Nhưng mà still bực mình vì ko có cellphone bên mình
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người chơi với mình đa số đều có cảm giác là người ta quan trọng hay là kẻ trên với mình thì phải . Tối hôm qua đi sinh nhật T , trên đường đi nó mang theo cái CD mình burned lúc trước để nghe . Nó chê dở mà vẫn nghe hoài . Nhạc của mình nó chê dở , gởi cho nó bài Ước gì của Mỹ Tâm , nó cũng chê dở mà nghe hoài , để cả status đang nghe bài đó trên yahoo . Mình gởi bài I m in love , mọi ngưòi nói hay , nó nói dở . Nó còn tự tin nói là có 1 bài hát mà nó thích rất hay , nếu mà mình ko nghe thì mình lỡ 1 đời , hay là miss something important . Hmm , stupid , fool , nhạc của nó thì mình ko thấy hay , tự nhiên ko nghe nhạc của nó là mình lỡ 1 đời, miss things . Thực ra những gì mà người ta gởi cho mình , mình khen hay để làm cho người ta vui thôi chứ mình đâu có thích đâu chứ . Người khác thì cứ nói thẳng với mình là nhạc mình dở , nhạc mình weird ... T cứ nghĩ là mình với nó still thân như ngày nào . No more big baby , với cái tính đó thì mình và nó sẽ be apart soon thôi . Chán quá , tại sao vậy nhỉ , chơi với mình thì cứ chơi bình đẳng đi , tại sao họ cứ coi họ là người very important đối với mình vậy nhỉ , even ko còn cả sự respect đối với mình nữa . Mình cũng ko cần T đi chơi bd của mình nữa . Mình đã hỏi anh Trường , anh Trường chỉ cho mình 1 chỗ bridge rất đẹp cách nhà mình 45'' lái xe free way . Thuỵ nói sẽ đi với mình on that day để mình không cảm thấy lonely , nó nói nó sẽ đến đó và cùng ré lên hpbd mình . Có lẽ mình sẽ avoid T on my bd . Hmm , mình ghét sao mà cứ coi họ quan trọng với mình . If you wanna be my friends , pls, change ỷour attitude . If you cant , we ll be apart . I have to say good bye to you.
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/10/2003
  7. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không thể biết mình đang nghĩ gì ,đang làm những gì .. chỉ có cảm giác như đang đi lạc giữa 1 đám sương mù vô tận, ko thể tìm ra phương hướng ,rối bời , lạc lõng , đến ngay bản thân cũng ko thể nhận ra được.Ko biết từ đâu mình lại như thế này, tại sao, từ khi nào?Đến khi nào mới có thể thoát ra được tình trạng này?Chán nản, mệt mỏi với chính bản thân mình...hình như trong mấy ngày gần đây, mình làm nhièu điều sai, chắc là hơi nhiều... có phải chăng mình ko thể nào nén được nỗi nhớ, sự yếu mềm mà mình đã chôn sâu trong lòng , ko muốn nó thể hiên ra... Có phải chăng mình đã sai?Ko biết bao nhiêu lần đã khiến em khóc... cứ những lần cô bé khóc là những lần mình ko thể nào kiềm được tình cảm , suy nghĩ của mình....nhớ em nhiều lắm ....
    Cả ngày hôm nay ngồi trên Lib, cũng chẳng coi được gì.Sáng cùng học , học 2 tiết thì nên lên ltv ngồi mà có ý nghĩa hơn .Cuối cùng cũng chẳng đi đâi về đâu, chỉ nghĩ lung tung, lan man...lại chui lên cantin ngồi nhâm nhi cafe ...ai đã mở những bài mà mình đã chép lên? only love , I can wait forever , you''re my everything..... lại càng thêm ....
    Cần ,cần lắm 1 người bên cạnh lúc này ....
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt quá. Phải làm bao nhiêu là việc.. mà đi đâu cũng đi một mình, mệt và buồn. Mới đi phỏng vấn xin việc làm, được nhận vào làm rồi. Từ mai, đi học về, thay vì đi chơi la cà thì mình sẽ đi làm cho 1 cửa hàng băng đĩa.. chắc sẽ mệt lắm, nhưng mình sẽ cố gắng..
    Nhắn tin cho chị Khoa, nhờ nhắn lại cho Linh là chỉ còn hôm nay là mình rảnh rỗi.. chưa thấy trả lời..
    Bài vở 1 đống.. 1 tuần ùn lại mà.. lúc lớp trưởng đưa bài cho mình, ko biết nó có thấy cái mặt đần thối của mình ko.. hic, bây giờ về nhà học bài, học đến sáng luôn cho coi.. Nhớ ĐN quá, nhớ ba mẹ, nhớ Bim.. Mình sẽ ko nói cho cả nhà về chuyện mình đi làm, chắc chắn cả nhà sẽ ko đồng ý, nhất là ba.. Con nhớ ba lắm..

    Play with lover, don't play with love!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay TKB chẳng có cái gì, sáng sớm hẹn mấy con nhỏ tới nhà mình rồi cùng đi công việc. Vậy mà Thô bỉ mò tới truớc đưa 1 đống bài cho mình type giúp. Nhìn ngán ngẩm, nhưng cũng hứa sẽ help her. Tomorrow sẽ give her. Đi công việc về xong thì leo lên máy type như điên, đến gần 1h thì gần xong, cái typing speed của mình dạo này cũng not bad, nhất là type tiếng việt nữa chứ,keke. Mệt quá, lăn quay ra ngủ mê mệt, tỉnh dậy là 2h15, mò xuống kiếm đồ ăn, nhưng chẳng có gì ngoài bánh mỳ. Vừa gặm bánh mỳ, vừa uống sữa. Feel better. Type tiếp, rồi viết bài giúp chị Tin.hic. Đến 4 rưỡi thì chạy đi học nhảy. HÔm nay học vui, nhảy phờ cả người, cuối tuần này là kết thúc khoá, có party, lại vào sàn rồi tưng tưng rồi hehe.
    Đói, nhưng leo lên Net tí, ai ngờ meet Nl, vui. hehe. Ghét Nhóc hả? N cũng ghét NL lắm mà.keke.
    H lo về nhà tắm, en rồi học hành đây. Dạo này phải chăm mới được, ko thích làm Ba Má phiền lòng. Hình như Má về Bà ngoại dự đám cưới dì Mai rồi, mai Ba về nữa chắc.hic. Cu BIa chắc phải ở nhà 1 mình rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Nhớ nhà quá đi mất!!!!! 2 tháng nữa là tết rồi keke
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  10. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sáng đi khám bệnh mà bác sĩ hổng cho khám,bảo ngày mai đi khám thì sẽ tốt hơn, vì hôm nay chỉ có chụp phim thôi,mà chụp phim thì hổng tốt bằng nội soi......dzậy đành pó tay thui chứ sao bay giờ,bò về trường.....nhưng mà hổng được.....sáng nay có tiết của hiệu trưởng.....mà mình chưa soạn bài lên học là chết.....thôi trốn luôn là thượng sách....dzẽ gì được ra khỏi trường......
    Lên mà chẳng thấy mail của N đâu........chán như con gián....
    hông biết dạo này N thế nào,còn mình thì hơi mệt mỏi....tối wa nằm mơ,chẳng biết DC giờ thế nào.....lâu rồi mình cũng chưa gọi điện cho chị Khanh,chắc chị Khanh bận rộn với salon xe của mình nên chảng nói gì với mình đâu,hôm trước nghe đâu DC goi điện về cho chị Khanh,chắc DC nhớ nhà mà chị Khanh cũng nhớ con nữa.........thôi kệ mình không muốn tham gia vào cuộc sống của họ nữa.......tuần tới anh Phong về ĐN hông biết có nên mua ít bánh Cốm về cho cô Khanh hông nhỉ,mà anh Phong chỉ ở ĐN hai ngày hổng biết có gởi được hông nữa chứ........mình mệt mỏi wa.....ước gì mình được về nhà........
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này