1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bận bù đầu...Lên kiếm sư phụ hoài không thấy..chán như con gián....
    Tối hôm trước tự dưng được mời đi ăn tiệc với N...Ngồi trong bàn chẳng biết nói gì, toàn bàn chuyện chẳng liên quan đến mình..Thế là bye về trước, đành phải nhờ mấy thằng kia chở N về...Hichic nhậu mà không được nói thì ở nhà sướng hơn...Lúc dắt xe ra, N cũng ra theo, rủ đi ra biển ngồi...không hiểu tại sao lại không chịu đi....Chở một mạch đến bà Thôi ngồi, lại uống tiếp...
    N lại hối thúc mình quyết định...Hichic, chắc có lẽ không thể đi được. ..Tự dưng lại đem hết mọi chuyện ra kể...N phán cho một câu " anh đừng có mù quáng như vậy, chuyện đã như vậy rồi thì cũng nên quên đi cho nó nhẹ người.... "Nghe xong lại nổi nóng, chẳng hiểu tại sao lại dễ nóng như vậy...
    Mà thật sự bây giờ cũng chẳng biết làm gì nữa, đầu óc cứ rối tung rối mù lên...Mệt quá đi, kệ nó tới đâu tính tới đó...
    Relax đi !!!!! Nghĩ nhiều mau già lắm.....
    Cụng ly cái quên hết mọi chuyện nào
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình lại đang bị làm sao ấy???hic
    HÔm qua bỏ h nghiên cứu KH để tập kịch, hic, chiều hôm nay diễn cũng not bad keke. HÔm qua lê lết trên trường học từ tiết 1 tức là 6h45 đến những 8h tối. Lúc về nhà chỉ biết ăn để sống, chăng thấy ngon miệng tí gì. Xong rồi ngủ. ngủ từ lúc 9h45. 11h 20 thì Thảo ú ở DN gọi vào tám. hehe. Missed call mấy cú luôn mình mới bắt máy.keke.
    Chiều nay, Lên hỏi việc nhưng ko ngờ người ta phỏng vấn ngay tại chỗ, ko chuẩn bị gì hết..cả test mình nữa. hic. Run dã man. HÔm nay học nhảy cũng vui phết hehe. anyway, chả giải quyết được cái sự buồn và đau klhổ của mình. chán quá!
    Về luyện tiếp Gone with the wind đây. GIờ trong đầu mình cũng toàn là hình ảnh của Scarlet. She beautiful kinh khủng với cái vòng 2 chỉ 43cm. hic. ÔI, về đây.Đói rả cả ruột. Phải về, ăn, tắm, xem bài rồi luyện Gone with the wind. Tối nay chắc mình sẽ được gặp Butler.hic. I dream of U.....
    Nhóc chẳng nhớ NL tí nào cả hehehe
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ???Mình chẳng nhớ N tí nào,có lẽ la ghét wa mà.Hôm nay mình chẳng làm được gì ra hồn cả,chỉ toàn là ngủ không thôi à.Hổng biết người đó có chuyện gì mà buồn thế nhỉ,người ta có chịu ní với mình đâu.....minh ghét là phải
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi về sớm , ông thầy phát bài midterm nên cả lớp chuồn về sớm , làm ổng dạy sớm nên mình cũng về nhà sớm luôn hihì . trên đường đi về , THuỵ called mình hỏi mình được bao nhiêu points , cả 2 con đều được perfect nên cả 2 đứa đều cười vui vẻ . Rồi nó kể cho mình nghe chuyện nó và boy của nó . 8 yrs nó thích người đó rồi mà ko có ai làm lung lay trái tim nó nổi . Boy của nó đang học trường mình sẽ học trong tương lai nên nó cũng đang học để vào chung trường đó với mình , dễ thương thiệt hehe . Nó bất chợt hỏi mình là nếu mà boy đó có gf rồi thì sao nhỉ . Mình nói thì quên nó đi , hehe . Nó nói rồi lỡ 2 đứa nó chia tay rồi thì sao , mình cho nó 2 ôption , nếu boy của nó còn nhớ nhiều đến girl cũ thì nó đừng có tiến tới , chỉ chơi thôi , chỉ khi nào boy đó thật lòng với nó thì nó cứ go ahead . Mình nói mình cũng vậy , 2 con cười phá lên . hehe , mình có vẻ trở nên cruel and mean , ko có cao thượng như lúc trước nữa . Bây giờ mình chỉ biết nêu thương mình thì chỉ có mình, có thể nhớ đến người cũ nhưng đừng để ch0 mình biết , ngắm người đẹp cũng đừng để cho mình thấy hehe , ngủ đã , 2 tests are coming , mai xuống nhà cô Nguyệt ngủ lại học bài hehe
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  5. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hom nay hơi bị tức thật .. lâu lâu siêng năng đi học 1 bữa , thế mà lên lại nghe thầy cho nghỉ 3 tuần , làm chạy xe lên ..dễ giận thầy ghê , mà giận alf cho thầy nghỉ luôn quá.....Chui vào thư viện để ngâm cứu vài thứ vậy , ai dè quyển sách của mình lại bị ai đó đọc mất tiêu ....hôm nay sao mà..
    Ngồi chẳng biết làm gì, chẳng đem theo cái gì để học cả ... tự dưng nhớ lại hôm qua... uh,lâu rồi chưa chọc cho cô bé giận , tự dưng hôm qua thấy cô bé giận , nổi nóng lên với mình ... càng thấy cô bé đáng yêu hơn nữa... Ko thể hiểu được với ai , với bất cứ người nào ,ai mà nói với mình cái kiểu đó , cái giọng đó là khó mà khiến cho mình cười ,nhe răng ra cười như vậy...đa số là ........Mình chỉ đùa thế mà cô bé lại... ai ngờ...thế nhưng cũng khiến cho em cười được .Cô bé ơi , đừng như vậy nữa nha....cô bé biết ý anh mà.......
    Lại chui xuống phòng NET ngồi , mấy hôm nay khá nhanh nên hơi bị ghiền ,xài free dại gì ko ngồi lì, mỗi tội ko chat , ko mail mít gì hết ... Nhận được 2 bài viết về công việc part-time.... chẳng biết có được ko , cũng có chút hứng thú , cứ reply ,biết đâu kiếm được 1 vài công việc nho nhỏ , chắc phải mởi acc khoá......trình độ ko biết bây giwò đủ đảm đương chưa nhỉ ,dù sao cũng có "kinh nghiệm:() 2 tuần làm LTV của trung tâm mà..he he....
    Ngày mai gặp lại rồi , sẽ đưa cô bé đi dạo ... lâu lắm rồi chưa đi dạo mà nhỉ?nhớ quá ....
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay Halloween , mình lại ở 1 mình nên trốn trong phòng chứ ko có lò mặt ra , sợ lỡ ai đó đi theo con nít lợi dụng vào nhà cướp đồ nên mình trốn luôn . 2 cái halloween rồi mình chỉ thấy con nít mặc hoá trang đi trên đường lúc mình on the way home thôi chứ chẳng có thấy tụi nó gõ cửa . hey dà , phải học cho tests nữa , mệt ghê . Ray va Thắm mỗi đứa kể chuyện tình của nó nghe mình cũng buồn cười . Ray thì tỏ tình với Reené trong ngày sinh nhật của nó , còn THắm thì Phúc Anh quỳ xuống tỏ tình với nó trong ngày sinh nhật Thắm , Phúc Anh tặng THắm chiếc vòng và hỏi THắm có muốn làm bạn gái PA ko , hihì, chị Thắm lại nói : vô duyên vậy , ai thích ông đâu . Vậy mà cũng thành . Đến nỗi bây giờ ko thấy THắm bóc phone hay online là PA gọi điện tùm lum đi tìm THắm , mình chọc tụi nó hoài . thôi học bài đã ....
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  7. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    À há.....hôm nay là Halloween nhỉ,mình quên mất tiêu,không biết hôm nay sẽ thế nào,mình chỉ biết chúc người một đêm vui vẻ mà thôi.......
    Sáng nay vừa học cả buổi sáng,giờ phải đi vệ sinh đường phố ngày thứ 7 thanh niên,tuần này lại đến phiên tiểu đội mình làm......hehhe nhưng không sao,nếu không có dịp này làm sao mình trốn ra đây được chứ.....cơ hội để mình ra ngoài được muh....tiếc là mình không đem theo tiền chứ không thì mình đi đến chiều luôn,xí nữa lại vào trường mà ăn cơm chứ....
    Hình như sáng nay Thy lên thì phải,nhưng mình chẳng có thời gian để chờ ruiiii,cũng đã lâu mình chưa gọi điện chắc là đang cáu......hic.....sorry........
    N hôm nay đi học thì phải....còn mình thì chỉ đi chơi....hình như mình là một gã hư hỏng .........
    Tối nay mình bận một chút việc với mọi người đồng hương,chắc không còn tỉnh táo để mà suy nghĩ về một ai cả.....
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  8. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình cũng không mở cái mail ca_hitler13 của mình,hổng hiểu hôm nay lại tự nhiên vào nữa chứ.....càng đọc thì càng làm mình suy nghĩ........
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua SN cô em gái ... , hôm nay SN mẹ mình ... híc híc ..., chỉ biết nhớ SN thôi chứ chẳng biết làm gì ... híc híc ... bùn thiệt nhỉ ... , tuần sau SN thằng bạn thân của mình nữa chứ ... Vậy chắc là cũng chỉ biết nhớ và mong mọi nguời được vui vẻ và hạnh fúc thôi .... Mình dạo này cũng đỡ hơn một tẹo ... híc híc ... , nhưng vẫn còn chán chít ... có mấy cái vụ văn nghệ văn gừng cũng vui ở bên này ... , mình chỉ nhận vai fụ trong một vở kịch vui ... hờ hờ .. vì không khoái đóng vai chính ... hê hê ... dù sao có chuyện để làm cũng vui ... có cái để xem cũng vui ... hờ hờ ... Dù sao ... hôm nay cũng mong mẹ mình được vui vẻ , khoẻ là mình cũng thấy vui lắm rồi ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả thật cảm thấy rất vui , một cảm giác rất khó nói, cứ muốn nó có mãi , ko bao giờ mất đi!!!Nhưng sao mà thờigai nbên cô bé sao quá nhanh, quá ngắn ...
    Nhớ mãi những giây phút bên nhau , nhớ mãi cô bé...
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này