1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mình không vào box này viết nhật ký không phỉa vì ít online mà chẳng biết viết thế nào?Mình đang rất vui và happy ,him quá cute him safe and soind nhưng có lẽ vì him là một cái gì đó rất special mình không nói cho him nghe về chuyện của mình và người ấy him chỉ biết rằng mình đã từng là gf của Minh .Lần đầu tiên mình nói dối him và mình muốn him tha thứ mình muốn giữ him bên cạnh mình .Him là người sống trách nhiệm quá .....
    Mình đang suy nghĩ nhưng mình lại luôn muốn chứng tỏ cho him thấy mình không như vậy mình cao thượng và mình muốn tin tất cả những gì him nói
    Giờ này him đang làm gì ?Mình vừa gặp him cách đây có mấy tiếng từ ngày có him hình như mình ít đi chơi với bạn bè hơn ít giao du hơn thay vào những buối lang thang cafe với bạn bè là đi với him.Hôm qua hai đứa lang thang cà buổi trưa .Sáng qua mình dậy trễ him đến rồi hai đứa lang thang đi ăn bún ốc rồi vào phủ Tây Hồ rồi sao nữa nhỉ hai đứa còn lang thang trên khắp những con đường từ ngày yêu him cái vốn hiểu biết về món ăn của mình tăng khá nhanh tăng nhanh đến cái mức không ngờ.Trong lòng còn rất nhiều những suy nghĩ cả những chuyện đau đầu nhưng có him mình belive mình sẽ làm được sẽ làm được
    Have u ever been in love?
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khò khò, buồn như lá mùa thu.. Sáng nay dậy sớm đi học, giờ buồn ngủ quá.. mệt, đói. Mới cãi nhau với anh. Anh nói chuyện crazy quá,hmm, hay mình mới là đứa crazy hơn nhỉ?? Cũng chỉ là 1 chuyện bé như cái kẹo mút mà cũng giận nhau, chuối 1 nải luôn.. Công nhận là mình đanh đá, đang đói mà cũng gân cổ lên cãi khí thế, anh giận nên out luon, kekeke..Brbrbr, ko thèm nói gì đâu, mặc kệ.. Out, về ngủ 1 giấc cho sướng con mắt..

    Play with lover, don't play with love!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên mình go to work. hehe. Mệt. Vất vả thì cũng ko phải là vất vả lắm nhưng chưa wen việc, còn phải cố gắng nhiều. Giám đốc của mình xinh và kind kinh khủng, dễ thương nhưng mà thương ko dễ vì trả lương cho mình thấp.hehe, SHe mà pay mình a little higher thì she mới thật là kind chứ nhỉ. Tối học tiếng Ý xong thì Bush rủ lên Nhạc trẻ nghe rock. Vào cũng được nhưng mà thích online tí nên out sớm hơn tí, HÔm nay tụi nó toàn mở death. Nghe xong mình hết nhức đầu luôn. CÔng nhận cũng đã thiệt,hehe
    Hôm qua đi họp chi đoàn rồi cả lũ kéo nhau đi SINH HOẠT VĂN NGHỆ. hic. Vào Karaoke, quậy tưng bừng, cả lũ hát rồi nhảy nhót, phê hết cả người. Mấy nhỏ bảo mình sao mà dẻo thế keke. Mình ham vui quá, bỏ quên cái kính mát Gucci mới tậu được hồi hè. Tức anh ách. 1 tháng lương của mình cũng ko mua được nó, chỉ có Má là chìu mình nên mới mua thôi. Nhắn tin bảo Má ơi, con bị mất kính. hic. Lúc nãy vừa chạy ra gọi điện, Má bảo để Má mua cái khác gởi vào.keke. Mình thiệt là, đã cận còn chảnh nữa.hihi, Nhưng mà ko có thì ko được, chạy xe muốn tông người khác khi ko có kính a. Thói quen mà. Mình bảo con chỉ thích mỗi kiểu đấy, còn mấy cái khác mình ko thích.KO biết hàng đó có còn ko nữa, Lúc mình mua thì thấy còn có 1 cái tương tự vậy. hic. Sao ko hiểu hôm nay Má hiền ghê, bảo nói độ để mai Má lên đặt,hihi. Thấy thương Má qú hà, Mình là 1 con phá nhà thì có. Ba Má làm được nhiêu toàn lo cho mình hic. promise sẽ ko phá nữa đâu. tháng tới sẽ xài dt tiết kiệm lại nè, ko ham chơi dù tối hôm kia mình mới đi xem Làn sóng xanh ở Lan ANh với giá vé cắt cổ, thứ 5 tới sẽ xem Rockshow ở Discotheque Artist...màa chỉ chừng đó thôi, mình sẽ stop. hix. sẽ stop.
    Sao NL chả liên lạc gì với mình nhỉ??? Start missing him now. Oh, no, Mình hate NL, Hate NL....Hate NL..haha
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, ghé vào net cạnh nhà.. thành thoí quen rồi... từ hôm đi làm đến h, mình có nhiều thói quen mới.. nghiện ăn mỳ gói, thích uống nước đá, và thích về nhà muộn.. keke..
    Gặp chị K. Mừng muốn chết, chị đi Đà Lạt thực tập, mình nhớ chị dã man.. ho` hò.. Chat với anh. Anh bảo anh dời ngày về.. sang tháng 1 anh mới về được.. buồn ghê..

    Play with lover, don't play with love!
  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Nhớ anh quá đi mất .Nhớ đến phát cuồng.Em yêu anh
    love me love my dog
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán quá , thuơng cho một thằng bạn ... híc híc ... , mấy ngày nay nghỉ , chẳng làm gì ... tối nay đi tập kich và đi ăn SN thằng bạn nước ngoài ... , lần đầu tiên mình đi dự SN của một thằng bạn nước ngoài ... híc híc ... , chắc là cung vui lém , chắc là muợn tạm cái cưa cắt mình làm 2 khúc mới tham gia hết đucợ ... vừa tập kịch vừa ăn SN .... híc híc ... Vở kịch thì tạm ổn nhưng có cô diễn viên chính đóng chán quá ... híc híc ... ,c ả vở kich thì chỉ có mỗi nhân vật đó là đóng chẳng ra gì ... híc híc ... , bùn thiu ... dễ mất công toi của cả anh mọi nguời nữa ấy chứ ... híc híc ... Thôi ... tạm gác qua một bên , hôm nay sau hơn 1 năm gác kéo , lần đầu tiên thằng bạn cùng fong đưa cái đầu của nó cho mình cắt tóc ... hê hê ... sau khi nó cạo cái đầu cho mình ... hờ hờ ... , giờ đi tém ròi đi mua chút đồ nữa ... híc híc ... mệt mỏi quá ... bùn ngủ ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... híc híc .. kiểu này tiêu roài ... híc híc ... trái tim con bét đầu thổn thức đập loạn xạ roài ... híc híc ... Hôm qua tự nhiên lại là một ngày đáng nhớ nhỉ ... híc híc ... cô bé bảo mình như vậy ... híc híc ... chỉ qua vài h lên net ngắn ngủi vậy mà mình có thể tuyên bố là có người yêu roài ... ha ha ... zui quá ... , cũng chẳng dám tin dù đó là sự thật .... , người yêu mình và người mình yêu mặc dù chưa giáp mặt lần nào nhưng ... cứ gọi là yêu nhau đi ... hì hì ... từ nay thằng KID có cái để ... để ... để ... yêu roài ... hờ hờ ... Tóm lại ... chuyện tình này có vài nguời biết ... hì hì ... sau 1 năm nữa sẽ có vài người biết nữa ... hì hì ... không cần nghĩ đến tương lai thế nào vội .. chỉ cần nghĩ đến hiện tại trước đã ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cô bé gần thi ... còn mình thì chưa thi ... híc híc ... Hôm nay gặp ông anh Heo của mình .... hờ hờ ... chat với ổng chút xíu , khoe với ổng là mình có người yêu ... ha ha ... ổng cũng cheers với mình ... hờ hờ .... bảo là VUI được lúc nào thì cứ VUI đi ... híc híc ... , nghe có vẻ thê thảm quá ... híc híc ... Thôi được roài ... hôm nay vét vài xu đi nộp tiền net ... để tiện việc liên lạc với mọi người trong lúc này và cũng để lâu lâu chọc cô bé và nói chút tâm sự tình cảm cho con người mình đỡ khô khan chứ nhỉ ... hì hì .... Dù sao ... có nguời để nói lời yêu roài ... là lá la la ... hì hì ... chỉ có điều cô bé đang thi ... hờ hờ ... mình fải thử lại tính kiên trì chút đã .... hì hì ... đến đúng ngày cô bé thi xong là mình kỉ niệm 2 năm ngày rời xa ĐN , và dúng SN mình là tròn 2 năm ở nơi này ... híc híc .... i ''ll wait a gift from u ... hì hì ... Ai biểu cô bé không chịu yêu sớm cách đây 1 tháng làm gì ... hì hì ... lúc đó có quà của mình rồi không ... hì hì ... ráng chờ dịp khác nhé ... hì hì ... Thôi fải đi tụng kinh đã .. híc híc .. hôm nay mình có kiểm tra và fải làm làm vài thứ nữa ... híc híc ... , ngày mai lại có một đống bài vở chưa thanh toán ... híc híc ... Yêu roài nó fải khác ... híc híc ... kiểu này toi cơm roài ... híc híc ... lại còn fải luyện bóng bàn và chơi đàn ghita nữa chứ .... ha ha ... là lá la la .... hì hì ... i''m crazing ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày ... gặp nguời yêu ... hờ hờ .... zui quá ... , có cái để nhớ để nói cũng zui nhỉ ... hì hì ... Còn hơn 360 ngày nữa ... hi vongj sẽ biết tương lai mịt mù của con đường tình duyên mình thế nào ... hờ hờ ... Chat với cô bạn thân của mình ở bên này ... , vừa mới khoe là có người yêu roài ... ha ha ... , cô bạn mình nói ngay cái tên ... làm mình giật bắn người ... ha ha ... , hỏi làm sao tài vậy ... hoá ra mấy ngày nay cô bạn mình mơ về mình ... , và hôm qua mơ là mình có người yêu tên là Hờ hờ ... hì hì ... hay nhỉ ... Cũng hơi bùn chút xíu là mọi nguời bên này cũng hơi chán ... híc híc ... , mình chỉ chơi được vài người ... còn mấy người khác chơi có vẻ thực dụng quá ... híc híc ... ,mình không thích vậy .. Cuộc sống vẫn là cuộc sống ... nhiều khi vẫn fải chấp nhận nó ... Hừmmm .... Dù sao ... mấy ngày nay mấy đứa bạn trong fòng hay chọc mình .... hờ hờ ... có nguời yêu rồi fải khác chứ ... hì hì ... Hay là bây giờ đi mơ về em nhỉ ... hì hì ... , thôi ... để lát nữa ... khi nào cô bé đi ngủ thì chắc là mình cũng đi khò khò một chút ... , ngày mai có thí nghiệm ... híc híc ... lại còn fải đi qua trường Kiến Trúc với anh Châu đón một cô bé đánh piano về tập nhạc cho trường mình nữa ... hì hì ... , có dịp đi chơi sau mấy tháng cũng vui đấy chứ ... hì hì ... , với lại bây giơ cũng thấy yêu đời , yêu người một chút ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    má ơi , I AM CRAZY hehhe kekekeke
    Moonlight high above the trees.
    Such a peaceful night it is.
    By myself I?Tm sitting here
    the memories are clear
    of love I never could reveal.
    There?Ts a gentle swaying breeze,
    while my eyes are filled with tears.
    All the things you couldn?Tt see
    the love that I still feel.
    I never thought you?Td ever leave.
    Silently through all the years,
    my heartaches cause you?Tre not here.
    Took for granted you?Td be there,
    I never showed I cared
    and now you?Tre only in my dreams.
    All the time could never heal.
    What I?Tve lost and what I feel.
    You were taken far away
    and now it?Ts just too late
    and fate has sealed my destiny.
    Sadness cuts my heart so deep.
    What a life it could?Tve been.
    By myself in disbelief with misery and grief,
    this never was supposed to be.
    Twilight glimmers in the stream.
    Soon another day begins.
    Wishing you were here with me,
    to share new memories
    and all the secrets that I
    Sadness cuts my heart so deep.
    What a life it could?Tve been.
    By myself in disbelief with misery and grief,
    this never was supposed to be.
    Twilight glimmers in the stream.
    Soon another day begins.
    Wishing you were here with me,
    to share new memories
    and all the secrets that I keep .
    <P>"Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."</P>
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 11/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này