1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chắc bị xì trét gì gì đó rồi.
    lúc nao cũng cảm thấy nhức đầu, bực bội. Lúc nào cũng sẵn sàng để gây sự,hihi. HÔm qua mới phá tanh bành 1 chỗ, mình với con Lan Anh. KO ngờ mình cũng ko có quá hiền để người khác bắt nạt.
    HÔm nay ở trên Cty cả ngày, mệt quá. Lúc nãy mới đi nhảy về, hihi, cảm thấy better rồi.
    Thời gian này mình chuối quá, muốn trút hết những gì mình đang nghĩ cho 1 ai đó nhưng mà chả kiếm ra được. NL thì sao nhỉ? Hic, thôi ko muốn him phải worry.hehe. poor mình qua!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đổi lại cái thiệp SN cho một cô em ở xa rồi ... hừmmm ... , bữa truớc đi mua thiệp SN cho nó ... mình chỉ xem bên trong thiệp ghi gì , thấy zui zui nên mang về , ai dè sáng nay hỏi địa chỉ nó để gởi thiệp , xem lại mới thấy cái thiệp dành cho cháu gái .... ha ha ... mạc dù thiệp nhìn dễ thương thiệt ... ha ha ... thế là chiều nay đi mua thêm mấy cái mới ... lần này thì xem kĩ hướng dẫn trước khi gởi roài ... hì hì ... Ngày mai sẽ đi gởi cho nó ... hi vọng sẽ nhận sau SN vài ngày ... hì hì ...
    Chat với cô bé ... hì hì ... thấy cũng zui zui ... , ngồi học mà cứ nghĩ vớ vẫn ... hê hê ... , chít tiêu roài ... híc híc ... dạo này và thời gian tới thì có nhiều cái zui lém đây ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm về, ghé vào check mail. Tối nay khách đông, mệt kinh khủng.. Gần đến giờ về, mình mệt đến mức muốn ngã luôn, đứng cũng ko vững nữa, hic hic..
    Hôm nay được nghỉ cả ngày, dự định là học bài, rồi đi làm. Thế mà chẳng học được chữ nào cả. 6h dậy, giặt quần áo. Một chậu to đùng, cao đến tận mũi. 8h, sang nhà chị Hiền dọn nhà giúp chị ấy. Nhà bẩn như cái chuồng lợn, ko thể tưởng tượng chị ấy có thể ngủ được trong cái chuồng bẩn đến thế.. Thêm một chậu quần áo nữa.. muốn tắt thở luôn.. Linh, rồi chị Khuyên sang, đi ăn bún mắm, ngon dã man.. Về nhà xem lại Notting Hill, cười muốn die luôn.. 12h, Linh đi làm.. mình lại fải lau nhà.. 15h, chị Khuyên và mình đi Diamond, mình mua được 1 cái áo, mặc xinh ơi là xinh, kekeke.. mua thêm 1 gói cafe,hết. Về đi làm. Muộn, ko ăn được gì cả..Ăn 1 ổ bánh mỳ, vẫn thấy đói..
    Anh gửi pic. Pic anh đang đứng ở trường đua, cười nham nhở. Nhắn tin khen mấy con ngựa đứng cạnh anh đẹp, keke, ko thấy anh reply.. Chắc tức điên rồi..Have fun at work nha. Nhớ anh lắm, Crazy ạ..

    Play with lover, don''t play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/11/2003
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây , sau khi nhai một đống cơm với thịt , trứng và đậu cove sau cùng là quả chuối như tiêu chuẩn hàng ngày về rau quả mỗi đứa .... Hôm nay có thằng Tàu mới chuyển vào fòng ... còn cặp Tàu ở được 2 tháng ở phòng mình bây giờ lại ra đi ... Sao cái phòng của mình lại có duyên với bọn Tàu thế nhỉ ... híc híc ...
    Lúc nãy chat với cô bé ... híc híc ... tự nhiên thấy bùn ... híc híc ... chán thiệt ... híc híc ... thằng KID này mà có người yêu ... híc híc ... chuyện lạ đời thật ... , chẳng dám tin nữa ... híc híc .... , một thằng chẳng ra gì ... híc híc ... chỉ toàn nói ba láp ... vậy mà yêu được cô bé như vậy sao ... ha ha ... đời có lắm chuyện tiếu lâm thật ... I''m crazing rồi ... Tự nhiên ... rồi lại tự nhiên mình thấy chán ... híc híc ... thế này là sao nhỉ ... , dạo này lắm chuyện quá ... , chuyện của thằng bạn mình ... chuyện của mình ... híc híc ... lên net hoài ... lại gặp cô bé hoài ... híc híc ... , mình sợ mình fall in love mất ... MÌnh không muốn ai fải bùn ... híc híc ... , nhưng cứ thế này chắc cô bé bùn chít mất nếu lỡ có yêu thằng KID này ... híc híc ... Giờ mình thấy nghi ngờ những gì mấy đứa bạn nói ... híc híc ... người yêu mình thì khổ mà người mình yêu thì sướng ... híc híc ... , vậy còn người còn lại thì sao ... , người mà mình yêu và cũng yêu mình ... híc híc ... Thôi ... chuyện đấy tính sau vậy .. nhưng chắc là trong 1 năm tới ... cô bé sẽ không thấy tiếc khi yêu mình ... hê hê ...
    Mới gặp lại thằng bạn ở Nhật , nó nhắc lại anh em A2 ... dù ở xa nhau ... nhưng khi có chuyện lại ở gần nhau như vậy ... lại còn nói ... A2 VÔ ĐỊCH ... làm mình nhớ và nói lại với nó ... A2 FOREVER ... Nhớ anh em quá .... híc híc ...
    Bất chợt lại nhớ cả cô bé nữa ... hê hê ... thôi ... đi khò khò chút vậy ... hì hì ... , nhưng lại mới nhận mail rồi ... híc híc ... check mail một chút .. xem cô bé còn take a break nữa k .... tán dóc một chút rồi ... khò khò cũng được ... ha ha ... hì hì ... Now i believe that only love can do ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang in love nè
    http://launch.yahoo.com/artist/videos.asp?artistID=1048357
    I''m in love
    No matter what they say, now, I?Tm in love
    I do it my own way ?~cause I?Tm in love
    And I can?Tt keep that song out of my mind
    Whistling that silly tune all the time
    whistle...
    I?Tm in love
    No matter what they say, I don?Tt care
    I whistle anyway, everywhere
    I wrote this little song on my own
    She said that I?Tm a genius, I?Tm in love
    My friends say that I?Tm crazy, I?Tm just fine
    My neighbours stare at me, nevermind!
    ?~Cause only tells the sweetness of her smile
    My supersonic girl, I?Tm in love
    No matter what they say, now, I?Tm in love
    I do it my own way ?~cause I?Tm in love
    And I can?Tt keep that song out of my mind
    Whistling that silly tune all the time
    whistle...
    I?Tm in love
    No matter what they say, I don?Tt care
    I whistle anyway, everywhere
    I wrote this little song on my own
    She said that I?Tm a genius, I?Tm in love
    My friends say that I?Tm crazy, I?Tm just fine
    My neighbours stare at me, nevermind!
    ?~Cause only tells the sweetness of her smile
    My supersonic girl, I?Tm in love
    No matter what they say, now, I?Tm in love
    I do it my own way ?~cause I?Tm in love
    And I can?Tt keep that song out of my mind
    Whistling that silly tune all the time
    whistle...
    I?Tm in love
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em muốn thật sự bình yên.Nhưng vì anh hay vì tất cả mọi thứ khác hay lại do em là người quá cầu toàn ,em cũng không hiẻu nổi bản thân em nữa.Em không phải là người cao thượng đâu anh ơi suy cho cùng em vẫn là một đưá con gái bình thường.Hôm qua em có nói chuyện với một người bạn thân của anh 3 tiếng đồng hồ rất nhiều điều và tự nhiên thấy thương anh hơn bao giờ hết.Anh không muốn mình phải lo lắng nhưng tự nhiên thấy mình yêu mẹ yêu thằng Hoàng yêu gia đình muốn mình không còn là một người ích kỷ ngang bướng như truớc và thật sự rất muốn có anh ...
    tự nhiên thấy có rất nhiều thứ khiến mình phải cố gắng và mạnh mẽ
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ .... , mình biết viết gì bây giờ nhỉ ... Sáng sớm gặp ông anh Heo lên net .... , mình có kể chuyện cô bạn của mình chẳng thèm vứt ông anh Heo của mình vào cold heart của cô ấy .... ha ha ... ổng cười nhạt rồi bảo ... "hờ hờ ... anh cóc có thèm ở trong cold heart của nó , có cho anh vào anh cũng cóc thèm ... " ... ha ha ... ông anh Heo mình zui thiệt ... hì hì .. nhưng ổng cũng khôn ra fết ... hì hì ... lại còn nói nhỏ là " còn heat heart thì sao ..... " ha ha ... làm mình cười toe cả mỏ ... hì hì ... Ờ ... mà kệ ổng .. hê hê ... , mình cứ bảo với ổng là bây giờ có bồ rồi nên đủ khè ổng roài ... ha ha ... , vì ổng còn cù bơ cù bất .... lang thang thê thảm ... hì hì ... Mấy ngày nay có cô bé hay chat với mình ... làm mình cũng hơi mụ mẫm ... híc híc ... , nhưng bây giờ thì hết roài ... , đã trở lại như trước .... tóm lại là không crazy nữa ... hì hì ... dù sao cũng như cô bé bảo ... "lo cho mình cái đã" ... hờ hờ ... giờ mình sẽ biết lo cho mình ... Đi học ... ngồi bùn ngủ chít đi được ... mình không muốn nghĩ gì ... chỉ gục đầu nhắm mắt và mơ màng hết tiết học Triết thôi ... híc híc ... hì hì ... Thằng bạn rủ mình đi mua đồ với nó ... ử ... cũng đang rảnh ... về nhà cũng chỉ ngủ hay lên net choi chút xíu rồi đi học tiếp nên lang thang với nó cũng được ... đi cho có việc làm ... Nó dắt mình đi xem điện thoại , rồi di mua nước , xách nước cho nó đến siêu thị rồi nó vứt mình một cục để nó đi mua DĐ cho bạn gái nó ... hừmm ... , nhưg dù sao cũng fải thanks nó vì mình có thời gian đứng đợi và nghĩ về mình ... hờ hờ ... Dù sao ... và tốt nhất là mình nên như vậy ... hì hì ... bí mật ... không bật mí được ... vì cả mình cũng có biết đâu ... hì hì ... Về nhà ... nhận mail và tin nhắn của cô bé ... , cô bé biết tình cảm của mình ... , mình cũng đã biết tình cảm của cô bé ... , ok ... mọi chuyện vẫn to be continued ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. đến bây giờ mới nhớ là hôm nay có SN thằng bạn chít bầm của mình ... híc híc ... , mình tệ thật ... , định SN nó gởi cho nó tấm thiệp xem chơi ai dè lại quên béng mất .... híc híc ... , dù sao .. nhờ mình quên nên cũng đỡ tốn ... ha ha ... Thôi ... , cũng tại nó trước SN không chịu bô bô lên net thông báo cho bà con biết làm gì ... hờ hờ ... , với lại có em yêu của nó lo rồi ... hờ hờ .... mình cũng an tâm mà quên béng SN của nó ... hờ hờ ... , nhưng tới SN mình thì chắc là fải báo cho nó biết trước vài tuần ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ăn cơm nói chyện với thằng Tàu mới chuyển đi , nghe nó nói thấy cũng tội và hay ra fết ... , bữa trước nói chuyện với thằng bạn nước ngoài cũng lớp về quyên góp của thằng bạn mình ... , nó bảo dân VN mình đoàn kết , và nhân ái , một tập thể rất tốt mà nó yêu quý ... và nhiểu ... hì hì .. nghe mà tự hào ghê ... hì hì ... , hôm nay lại nghe thằng Tàu nói về nước nó ... nó không thích chính bọn Tàu vì bọn nó sống cá nhân và ích kỉ , chỉ biết đến mỗi bọn nó ... và còn nhiều tiêu cực nữa ... , nghe thấy cũng hay ... hì hì ... sáng nay dậy .... thì cai YM hư mất tiêu ... híc híc ... , cài lại hoài cũng không được ... híc híc ... thằng bạn nó rủ chiến AOE với nó , mình đã nhác rồi ... không thích chơi điện tử nữa ... có người yêu rồi mà ... hê hê ... , chỉ có điều ,chiến xong hôm nay ... , lát nữa format máy cài lại ... để thanh lọc bớt mấy cái nhảm nhí ... và nhất là cài lại cái YM chứ ... hì hì ... , không có nó thì chẳng biết liên lạc với ai ... hì hì ... và cả cô bé nữa chứ ... ha ha ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao nhạt nhẽo như vậy nhỉ , chịu , ko hiểu nổi . lúc nóng lúc lạnh còn hơn thời tiết nữa ... crazy
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này