1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em không tin mình cô đơn .Em cũng không tin anh không nghĩ đến em nhưng tại sao anh lại như vậy cứ cứa vào lòng em ...
    ANh biết em là người cố chấp và em biết anh sẽ chẳng bao giờ dỗ dành đâu mỗi khi em dỗi hờn cũng không bao giờ anh lau nước mắt khi em khóc cũng chẳng bao giờ anh an ủi em đâu vì anh là người như thế mà .Em vẫn yêu anh vẫn luôn tin mình sẽ thay đổi được gì đó nhưng chắc tại em luôn ngang bướng hiếu thắng hay tại em không biết gì .Chiều nay cả một khoảng lặng trong em có cái gì đó như rơi vỡ trong lòng ...
    Anh gọi điện vẫn ngọt ngào nhưng em biết anh đang thử lòng kiên nhẫn của em và em biết mình sẽ lại kênh kiệu ngang bướng và rồi lại cãi nhau thôi.Chúng ta chưa từng một lần to tiếng lần nào em cũng muốn nín thở một chút kiềm chế vào trong lòng nhưng anh có biết không có những khi lời nói của anh làm đau em lắm .Em cũng biết chị ấy và em không thể so sánh nhưng dẫu sao chị ấy vẫn yêu anh còn em không bao giờ muốn làm kẻ thứ 3.Anh nói anh yêu em nhưng anh lại muốn trách nhiệm em không muốn trách nhiệm ấy chen giữa hai chúng ta anh có hiểu cho em không ?
    Vẫn vậy em yêu anh vẫn thế từng ngày em thấy yêu anh .Hn lạnh HP cũng lạnh nhưng trái tim em còn lạnh hơn anh có biết không?
    Have u ever been in love?
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạnh bị ngộ độc thực fẩm.. thức trắng 2 đêm liền để trông chị ấy. Sáng nay lại dậy sớm đưa chị ấy đi khám..Thèm ngủ ko tả nổi.. Mệt dã man.. Hôm nay anh Tân đến chỗ mình làm. Chị Hạnh nói cho anh ấy biết.. Anh ấy nói sẽ nói lại với ba mình, bực mình.. mình chẳng muốn cả nhà biết mình đi làm..Hic, ba mà biết là ba la chết, tự dưng thấy khó chịu ghê, bực chị Hạnh, anh Tân, ghét ghê.. Mình ko muốn ai thò mũi vào chuyện của mình cả..
    Đang chat với anh. Anh bảo tối qua ở chỗ anh có mưa đá, cả thunderstorm.. nghe ghê nhỉ.. Chưa bao giờ thấy mưa đá..
    Hôm qua cho anh xem webcam, hỏi anh xem mình có xinh ko, anh trả lời " Sao em cứ hỏi về cái mà em ko có nhỉ?/" Trời, tức lộn ruột.. Trả đũa mình về vụ mình khen mấy con ngựa đua.. Anh đang hỏi hôm nay mình mặc áo có chữ gì.., có mặc lại áo "All things bright and beautiful" như hôm qua ko.. hihih, yêu ghê.. khò khò, buồn ngủ. Về ngủ. Hôm nay khỏi học bài, mệt quá..hmm, học 1 lúc.. sắp thi rồi.. brbrbrrbrbr aaaaaaaaaa, sợ quá..

    Play with lover, don't play with love!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc ... lại mới cài lại cái máy chít bầm của mình vì cũng chỉ nó không chạy đuọc cai YM ... híc híc ... , hổng biết sao mà mình máy ngày nay toàn bị hư cai YM thế nhỉ ... híc híc ... , bây giờ mới cài lại chưa chat với ai hết thì vẫn xài vô tư ... hì hì ... chỉ sợ sau khi chat với cô bé mà nó đòm nữa thì tiêu ... híc híc .. Dạo này trời lạnh ... híc híc .. thích ngủ ... híc híc ... , mà ngủ thì sướng ... hờ hờ ... Bữa trước kể cho cô bé nghe 4 mùa bên này ... hì hì thì mùa đông là mùa sướng nhất .... , chỉ có điều mùa đông không có cô bé ở đây cùng ngắm tuyết thì cũng hơi rầu thiệt ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chán ghê, mình mới nhờ có xíu mà bị từ chối như vậy , buồn ngủ đến tears dropping down luôn , ngủ đã . hey da , chắc phải ko care anything around để prepare for the coming test .
    "Never frown when you re sad... because you never know when someone will come by and will fall in love with your smile :) ."
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học ... , ngủ đã thiệt ... trời mát lạnh nên khò khò là sướng nhất roài ... híc híc ... Ngày mai cô bé thi ... , mình chẳng biết chúc gì vì cô bé quá giỏi và tự tin roài ... hì hì ... chẳng bù với mình ... híc híc ... Mà thôi , mình dạo này cũng ít nói .... , chẳng muốn nói nhiều nữa ... híc híc ... , trở lại con người như hồi năm lớp 9 thì cũng hay đấy chứ nhỉ ... lầm lì ... hờ hờ ... nhưng vẫn vui vẻ mọi lúc mọi nơi ... Dù sao ... thời gian vẫn là thời gian ... , mọi chuyện qua rồi cũng chỉ là dĩ vãng ... , hiện tại thì vẫn là hiện tại ... , lo cho mình trước cái đã .... hê hê ...
    Chán ... nghe nhạc ROCK ... mở loa lên ... đóng của lại ... hờ hờ ... âm thanh nghe thật đã ... nhưng không thấy cảm giác gì ... TRỐNG RỖNG ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, trời lạnh hay trong lòng mình đang lạnh.Lạnh vì gió , vì mưa hay vì sự lạnh lùng của 1 người,người đã từng nói mình là 1 động vật máu lanh?Chợt cảm thấy buồn, da diết.Một ngày mệt , quá nhiều cái đáng phải quên , quá nhiều , quá nhiều cho mình trong 1 ngày.
    Cầu mong ngày mai sẽ quên hết .
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày normal.Sáng đi học sớm. 10AM, đi Vô Thường với anh Chương, chi Khuyên, Linh. VT buổi sáng đẹp hơn buổi tối nhiều.. lãng mạn ghê luôn.. Nếu Linh ko đi làm thì chưa chắc đã về sớm vậy.. đi thuê film với chị K. She chưa xem 10 things i hate ab u. Thuê lại, về nhà chị Hiền mà ko mở được.. didn''t know y.. ăn, ngủ.. đi làm..Chị Hiền đi công tác Hanoi. Vậy là có bánh cốm và ô mai ăn rùi.. Thắng cũng gửi ô mai, 1 mình ăn ko hết..
    Đọc báo, thấy miền Trung đang lũ lụt... Mấy hôm rồi mình chẳng gọi điện về nhà, ba mẹ cũng ko liên lạc gì với mình cả.. Chắc ĐN đang rất lạnh và mưa dầm dề.. SG hai hôm nay cũng lạnh lắm mà.. Nhớ nhà kinh khủng..Trời lạnh, mẹ hay làm món gà sốt cà và đu đủ xào ngon cực, Bim đi học dễ bị ốm hơn.. Nhớ Bim quá trời nhớ..
    Sáng nay uống cafê mà giờ vẫn buồn ngủ.. Chẳng muốn thế tí nào.. Phải thức để học bài chứ.. mình nói với chị Khuyên là mình muốn đi du học.. Mình sẽ tìm 1 suất học bổng sang Pháp.. có khó không nhỉ?? Chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.. sức mình có làm được việc này ko nhỉ?? tự dưng thấy mình bad quá.. Học hành làng nhàng, cấp 1,2,3, rồi vào ĐH, cứ trung bình khá, thi lại 1,2 lần.. chán thế nhỉ.. mình phải làm được điều gì khá khẩm hơn thế chứ??? Hmm, let me see..mình có phải đứa chỉ biết bốc fét mà chẳng làm được cái quái gì ko nhỉ?? Hmm, mình mà, phải khác chứ...

    Play with lover, don't play with love!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bị nhốt ngoài đường. Huhuhuhuhuh.. ko thể tả nổi.. Mang nhầm chìa khoá nhà. Gọi chị Khuyên, chị ý sẽ đến đón. Giống film hành động quá. Chừa cái thói về muộn. Die soon. Brbnrbrrbrbrbr, sợ quá..

    Play with lover, don't play with love!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... chán thật .. cái YM chít bầm ... híc híc .. hu hu ... mới banh mắt dậy vào YM thử thì nó tiêu roài ... hu hu ... híc híc .. hu hu ... , sao vậy nhỉ .. híc híc ... , cái bản YM 5.6 mới nó bị vius hay bị cái gì tưng tưng vậy trời ... híc híc ... tức thiệt ... hừmmmm .... cài được đúng 1 ngày là đòm ... hừmmm ... Đen như con chí đen .... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... xui xẻo quá ... mình nối net ại cũng chỉ để xài cái YM ... híc híc ... , liên lạc với bạn bè và với gia dình cho tiện lợi ... híc híc ... , vậy mà bây giờ cái YM chít bầm nó hư roài ... mà hổng biết vì sao nó died nữa chứ ... híc híc ... , chat bằng web thì chán chít ... híc híc ... , hu hu ... híc híc ... thôi ... lười quá ... khỏi chat với ai cũng được ... mail thôi vậy ... hừmm ... , đang nói chuyện với bố của thằng bạn ... híc híc ... vậy mà cũng không chat được đến nơi đến chốn ... híc híc ... bùn thiu ... hừmmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này