1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại lặng lẽ ngồi đây ... bây giờ chỉ còn lại cái màn hình này ... và những dòng đang từ từ được ghi trên đó ... Bây giờ mình mới hiểu là mình đã nhầm ... vậy mà cứ tưởng theo ý chủ quan của mình là lời nói của nguời mình yêu trước đây không đúng ... hừm ... bây giờ thì mới thấy đúng thật ... Nguời mình yêu đã nói " trái tim bảo yêu nhưng lí trí lại bảo không yêu ... " ha ha ... vui thật ... vậy mà mình lại tưởng cả hai cái đó là một ... hừm ... cứ cố mãi để hoà tan cả trái tim và lí trí làm một nhưng không được ... hừm ... đành vậy ... dù sao "tình bạn cũng chẳng bao giờ có khái niệm chia tay cả ... " ... Bbây giờ có một nguời bạn như vậy cũng vui lắm đấy chứ ... hì hì ... vẫn liên lạc nói chuyện vô tư ... có khi lại còn vui hơn trước ... hì hì ... , lắm cái để nói để nghe ra fết ... Chỉ có mỗi một điều ... cơ hội qua rồi không thể quay lại được nữa ... chỉ có mỗi cơ hội là chờ một cơ hội khác mà thôi ... Dù sao ... đó cũng là một một thời để nhớ đấy chứ ... hì hì ... Có nguời bảo sao anh không giấu nhẹm chuyện đó đi để cưa em khác ... ha ha ... câu hỏi hay thật ... , mình sống đâu fải là củ khoai mà muốn cạo lúc nào cũng được ... , mỗi cái đã qua là một bài học cho ngày mai ... , là một kỉ niệm và một fần để nhớ ... , ai bắn lại quá khứ bằng một viên đạn thì tương lai sẽ nã lại họ bằng một quả bom H ... hì hì ... Chuyện quá khứ là quá khứ ... , những cái vui hay buồn tất nhiên là fải nhớ những gì cần nhớ ... , để khi cần đó lại là một kinh nghiệm đáng giá cho hiện tại và tương lai đấy chứ ...
    Bây giờ ư ... sẽ có lúc đến ngày mình sẽ tìm thấy my real love ... i'm here waitting for U ... only U can change my life ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết lúc này khi đánh những dòng chữ này em có cảm giác gì không .Nếu như em có đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ thì khác .....thì mọi chuyện đã khác
    Lúc tàu từ từ đi rồi em chợt nghĩ không biết đây có phải là lần cuối cùng không nữa?Em biết rằng từ nay em không thể bình yên được nữa rồi cái cảm giác ấy em rất sợ. Vốn dĩ em là con người kiêu hãnh và bướng bỉnh.Em sợ đối mặt với một nửa tâm hồn của mình .Em sợ lắm ....
    Mấy tiếng nữa em sẽ về nhà em hiểu cái gì sẽ chờ đón em nhưng em không hối hận về những gì đã làm không bao giờ anh hiểu không ????
    Em vẫn chờ đợi anh.......
    .....Em biết mẹ đưa ra những điều kiện như thế mà ép em và anh thì sao..Nhưng hãy tin ở em bởi lần này đã giúp em khẳng định vị trí của anh trong trái tim em.Hãy tin là như thế nhé ,Như một điều giản dị .Hôm qua em vẫn là em hôm nay em chỉ còn lại một nửa con người mình thôi .Hãy tin một lần người ơi ....
    to live is to fight
  3. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại phải đi công việc trong khi tâm trạng hoàn toàn bất an...tí nữa là đâm sầm vào người khác....Lo cho em lắm, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...Gọi điện nhiều lần đều không gặp....
    Thật sự biết em phải đối mặt với mọi chuyện rất khó khăn, nhưng dù sao cuối cùng chúng ta đều phải thế thôi mà, hãy cố gắng lên....Chúng ta còn cả một quảng thời gian dài để khắc phục mọi khó khăn mà...Anh tin cuối cùng chúng ta sẽ thành công thôi....
    I"LL be ALWAYS BESIDE U!!! my darling...
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 22/03/2003
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tu sang gio chua an gi ca, ngoai tru 1 trai tao', 1 coc afe sua va hon 10 coctra da'. Hic, met moi ghe. Luoi, chang muon an gi ca. Bay gio chi the`m duoc an bong? ngo^ thoi. Nho nha`. Nho DN. Anh hua hom sau se mua cho minh 1 tui' bong ngo to. Hic, them`qua..
    Ko phai di hoc. Ngoi cafe Tuan Ngoc voi Linh va anh Cuong tu 10h sang den 3h chieu. Noi chuyen ko biet chan la gi. Cang tiep xuc, minh cang quy anh ay. Anh ay cung bao co 2 co ban dong huong the nay thi that thich.. He he, tin la anh noi that..
    May hom nay SG nong kinh khung Noi dien luon. CN toi chuyen nha. Chuabao' cho bo me biet. Met ghe. Luoi. Chi Hanh bao phai giat chan goi ma`n chieu truockhi chuyen nha`. Se noi anh den giat cung minh.. Chang phai luoi, nhung minh` thich' vay. Met!

    Play with lover, don't play with love!

  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, một ngày vất vả, từ sáng đến giờ . Nhớ anh , ko hiểu sao lại thế.
    Biết là giờ anh rất bận , lo cho anh , muốn share với anh nhưng ko thể, sao lại xa thế nhỉ? giờ mà có cánh cửa của Doremon thi hay biết mấy. hihi hôm nay anh ko mail cho mình , biết anh bận , mà sao mình lại cảm thấy buồn nhỉ? điên thật.
    hôm nay học cũng vui , chỉ có lúc trưa sao mà buồn ngủ dã man, lại ko dám uống cafe, trụ đến 1h45 thì chịu ko nổi... ngủ gục, tưởng chỉ có mình mình , vì tối hôm qua thức khuya nên mới thế, ai ngở mấy nhỏ bạn cũng...bại trận như mình , hihi thành ra cả bàn lăn quay .
    Còn cả đống việc phải làm, ko biét đủ sức ko , mà phải cố gắng. tối nay dù sao cũng tranh thủ ngủ sớm , ko thì bệnh chết hihi
    anh ơi! nhớ thật đấy!
    [red]
    BECKS
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Còn vài phút nữa thì ở đây qua một ngày mới ... còn ở nhà thì gà đang chuẩn bị gáy sáng rồi ... Thèm cái cảm giác chạy ra biển vào buổi sáng quá ... , đi cùng với lũ bạn bị tưng tưng của mình nữa chứ ... thích thật ... tha hồ vui đùa và quậy fá ... , nhớ lũ bạn anh em quá ... Nhất là nhớ cảm giác chạy lang thang trên đường fố ĐN ... , cảm giác khác lạ khi chạy trên đường ở HN hay SG vì ĐN là nơi thân quen của mình mà lại ... nhớ ĐN quá đi mất ... Hôm nay en món xôi lạc với lạp xưởng thêm món bò gân mình tự chế tạp fí lù cho bọn nó en ... hì hì ... , hương vị xôi và lạp xưởng càng làm mình nhớ các món en ở ĐN hơn .... híc híc .. nhớ hương vị của quê hương quá ... Có khi bây giờ tập Yoga để nhịn đói đợi ngày về nhai cho nó sướng mất ... Ôi món gà rôti me mà mẹ hay làm , lại cả món nem ráng kiểu Bắc nữa chứ ... hì hì ... ngon tuyệt ... , lại còn được lang thang thử các món ven đường như ốc hút , mít trộn , chè chuối nướng .... lại được xơi món bún chả cá khoái khẩu của mình ... hì hì ... ( bún ở NCT hay cho thêm bí đỏ vào cho nước nó ngọt ... hì hì ... , bún ở PHT lại cho nhiều măng và cay nên mình khoái ... hì hì ... , ở PCT thì lại cho nhiều chả ... hì hì ... nhưng ở giữa 2 ngã tư ĐĐ&QT và OIK&TCV có quán bún lâu đời và ngon lém ... hì hì ..., lại thêm vài quán nữa chứ ... hì hì ... ) , chưa nói đến mấy cái bánh bèo , bột lọc , bánh nậm .... bánh xèo, bánh canh cua và sườn ... híc híc ... thèm quá ... Còn cả lẫu bò , lẫu dê , hải sản , thịt rừng ... lắm thứ để mình nhớ hương vj ra fết .... Nhưng tóm lại ... nhớ mấy lần nhậu với anh em ... tưng bừng và vui vẻ ... hì hì ... ở HTK , trong hẻm OIK , Mậu , Lăng Cô , Hải Lâm , trên Hoà Khánh ... hì hì ... lắm cái để nhớ ra fết ... hì hì ...
    Lúc nãy trước khi đi ngủ có xem cuộc thi hoa hậu gì đó ở VN ( chép trên mạng nội bộ ở đây , ai có gì hay hay thì share lên cho mọi người xem chung ấy mà ... ) thấy thê thảm thật ... , mấy em nhìn chán fèo lại trả lời ứng xử thấy còn chán hơn nữa chứ ... híc híc ... Đúng là chán ... tổ chức mấy cái nhảm nhí đó làm gì cơ chứ nhỉ ... , hừm ... xem sơ sơ mà nằm trên giường sợ quá ngủ thẳng cẳng ... hừm ... Lát nữa del một cái giải phóng ổ đĩa cho đỡ chật máy ... hì hì ... với lại fải thanh toán mấy cái nhảm nhí hết cho dễ học vậy ... híc híc ... Ôi ... fải đi xem lại bài thí nghiệm cho ngày mai và cả Toán nữa chứ ... híc híc ... Bây giờ qua ngày mới từ lâu rồi ... hì hì ... còn ở VN thì chắc là có vài nguời chạy lon ton đi tắm biển rồi chứ chẳng chơi ... hì hì ... chỉ có điều bây giờ chưa fải là mùa tắm ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài "nhớ nhà" của Cẩm Ly ... trích trong cái cuộc thi chán fèo ở trên đã viết ... hì hì ... Bỗng thấy nhớ ... nhớ thật ... nhớ da diết , nhớ quay quất ... " nhớ căn nhà xưa , thời ấu thơ hay mộng mơ , bao năm cách xa cánh diều cũng bay thật xa ... " Mình chẳng khoái mấy cái lời nhạc sến khi hát về tình yêu đương nhăng nhít hay thất tình bi luỵ thê thảm như vậy ... , nhưng những bài về tình bạn hay gia đình nghe thật ấm cúng thấy lạ ... hì hì ... Hết bài hát ... hết cảm xúc .... đi ngủ thôi .. hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Rét quá!Rét tháng ba hoa gạo rụng xuống .Co ro trong chiếc áo khoác em trở ra Hà nội .Và lại đi về nhà.Comming home!!Cũng lâu rồi em không về nhà nhưng lần này về nhà là để đối diẹn với mẹ ,em ngẫm nghĩ trong đầu nên về hay để mẹ lên nhưng rồi nghĩ lại mình về mà chịu là đúng nhất .Đã có gan làm phải có gan chịu thôi..
    Xuống ga mẹ không đón em hiểu mẹ giận em nhiều lắm lần nào em về nhà mẹ cũng ra đón nhớ có những hôm rét cóng mẹ không biết em về chuyến nào chuyến nào mẹ cũng ra sợ em về một mình tủi thân nhưng rồi em vẫn cứ làm mẹ lo lắng và khổ vì em tại vì em????
    Tối về mẹ lặng lẽ lên phòng em không nói một câu gì cả nhìn em rồi nói nhiều lắm cái gì cũng đúng hết chỉ có một điều không hiểu em không thể lý giải đuợc tại vì em yêu anh.Nhìn mẹ em hiểu mẹ đã quá suy sụp vì em có hai ngày mà trông mẹ xơ xác ốm yếu em thấy mình có lỗi.Chắc một lần trong đời em phải làm một cái gì đó cho mẹ không phải vì em và sau đó để cố gắng cho cả hai ta anh nhé.Cho em niềm tin người ơi .Nhớ ....nhớ da diết
    to live is to fight
  9. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    dạo này anh bận lắm... bận đủ thứ bận học , bận bạn bè... không biết có nhớ đến em không nhỉ?
    hình như anh gầy đi. hôm rồi gặp lại anh thấy vui lắm, thấy anh cười , thấy ... em vui lắm vì biết vẫn còn có một ai đó để mình yêu thương. anh ơi cố gắng đi nhé, em sẽ đợi....
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  10. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi vẫn ko viết được chữ nào.... ko biết bắt đầu từ đâu, viết cái gì.... mặc dù lòng mình nặng trĩu.... Chán thật... Đọc rồi lại reply.. back... reply... back...reply..... chẳng hiểu mình nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này