1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời bye bye cái lũ Virus , cái Win XP SP2 nó không update được mấy cái CT quét , nên fải cài lại XIN XP cũ rích ... híc híc .. , nhưng xài cũng tốt rồi ... hờ hờ ... Mấy ngày nay trời lạnh ... có tuyết rơi rồi ... , tha hồ ngủ sướng ... hê hê ... , ngày nào thằng bạn mình và mình cứ ngủ thằng cẳng đến sáng banh mắt ra .. hê hê ... Cuối tuần này biểu diễn văn nghệ rồi ... , mà thấy trường mình mấy tiết mục chẳng ra đâu vào đâu hết .. híc híc ... , cũng công fu ra fết nhưng người diễn thì .. chán chít ... híc híc ...
    Chat với con bạn thân ở Úc ... hê hê ... chửi nhau với nó vui ra fết .. hờ hờ ... , lâu rồi mấy đứa mới gặp nhau chửi nhau như vậy ... hì hì ...
    Tự nhiên nhớ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất .. híc híc ... , hôm qua mới nhận học bổng rồi ... , hôm nay có tiền đi sắm đồ roài ... hê hê .. chứ không đến lúc đói móp mỏ lại chẳng có gì ngắm hết ... hê hê ... Mà cái máy mới thoát khỏi virus thì lại quay trở lại cái YM bị hư .... híc híc ... đau thương quá ... hừmm ... Ngủ nhiều nên nhức đầu .. híc híc ... , cuối tuần này lại nhậu mấy cái SN nữa ... hê hê ... , chắc là zui lém đây ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm cả ngày, phờ cả người. Lúc đứng dậy thì 10 ngón tay đơ cứng vì type nhiều quá. Mắt mình chắc cũng sắp tăng độ rùi. Suốt ngày chúi mũi vào máy tính. Trước đây cũng dã man nhưng mà còn thua bây giờ nhiều. hix.
    Tối nay hẹn với thằng em đi ăn kem. Nợ nó mà giờ mới trả được.
    Chiều đi làm xong, đi tập nhảy rồi out về nhà. Cậu Hoàng gọi rồi ghé mình, đưa sữa cho mình, cả cái kính mát Má send vào nữa. hehehe.
    7h30, chạy tới kem Pinky, đói bụng n hưng mà ăn kem. hehe. Ăn xong mới chạy đi ăn bánh cuốn. Rồi lại vào cafe Chợt Nhớ. Quán dễ thương cực. Ở Dn mình cũng thích quán CHợt Nhớ, vào trong này đi cũng thích nữa.hehe.
    Thôi ,out về học bài đây. Mai sẽ nghỉ làm để đi học, KTCT mình bỏ hơi bị nhiều rồi. Dù đi học cũng chẳng có cái khỉ gì vào trong đầu nhưng cũng ko bị áy náy. keke. Vốn dĩ chả bỏ học giờ nào, giờ tự nhiên bùng hết mấy h đại cương để đi làm. 20/11 mình sẽ làm cả ngày. Khỏi en chơi. hehe
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... chán chít ... tiêu cái vèo bay hết 1 tờ ... , đi sắm đồ mà lại ... híc híc ... Mấy thằng trong fòng mình keo quá ... híc híc .. , rủ bọn nó sắm thêm vài vật dụng chung nữa nhưng chẳng có thằng chịu hết ... híc híc ... tại bọn nó thì siêng ... mình thì lười ... hờ hờ ... Mà cũng chán thiệt ... sắm thêm vài cái chứ không đến nạn đói lại chẳng có gì để nhìn lại một thời hoàng kim nữa ... Dạo này mình tốn nhiều thời gian vào cái máy tính chết bầm ... , bây giờ nó mà có lỗi chỗ nào thì thôi ... hổng quan tâm nữa .. hừmmm ... Bây giờ bắt đầu thời gian bận roài ... híc híc ... lo mà cày chứ không kiểu này tiêu quá ... híc híc ... Nhớ cô bé ... nhưng để sau ... , thời gian còn dài ... cứ tàn tàn qua những ngày chán chít ở đây cái đã ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lắm mới dậy đi học được ... hờ hờ ... , lên lớp ngồi lấy truyện Dế mèn PLK của Tô Hoài ra xem ... , học cái môn Triết chán chít ... híc híc .. , nghe như vịt nghe sấm vậy ... hờ hờ ... , bùn ngủ thấy mồ ... Cuối h lên hỏi ông thầy .... xem mình cần fải làm gì ... , ổng bảo mình có thể viết bài luận hay có thể mua cuốn sách , sau dó xem ... rồi cầm trả lời 5 câu hỏi bất kì của ổng ... hờ hờ ... , cũng nhẹ nhàng đấy chứ ... ừ ... để xem thế nào vậy ...
    Lên net ... , cái mạng net chết bầm ... mọi nguời gọi mình nhưng chẳng thấy cái nào hiện lên ... khi nó tự động load lại thì mới thấy ... híc híc ... tức thiệt ... Gặp ông anh Heo ... , ổng đang bùn ... , bùn mấy ngày nay vì xém tí nữa ổng đã có nguời yêu nhưng ... đời đen như Cu ( nguyên tố hoá học ) đen vậy ... híc híc ... nên bó tay ... hừmm ... thê thảm cho ổng thiệt ... và một chút nghĩ lại về mình ... híc híc ... , lại có đứa em gái nó mới bảo là gặp tiếng sét ... , nhưng mình lại chọc nó ... híc híc ... cuối cùng nó bảo chat với người không hiểu nó thật chán ... híc híc ... ừ ... mình cũng thấy mình chán thiệt ... híc híc ... , hiểu nhiều làm gì chứ ... híc híc ... , mình cũng chẳng hiểu tại sao ông anh kể chuyện tình của ổng trong lúc ổng rên từng cơn đau đớn còn mình thì cứ nhe răng ra mà cuời ... híc híc ... , lại còn cười toe cả mỏ ... hừmmm ... , với cô em cũng cười ... trong khi nó cần người nghe nó ... hừmm .... , mình lúc nào cũng cười được ... hừmm ... vui cũng cười .. bùn cũng cười ... chán lại càng cuời hơn nữa ... , cười vui cũng có , cười bùn cũng có ... cười ruồi cũng có .. hừmmm ... Mà thôi ... cuời cho đời tươi trẻ chứ .. hê hê ...
    Mấy ngày nay tuyết rơi trắng xoá ... , cô bé bảo cô bé thích tuyết .. , bây giờ có cô bé bên cạnh đi dạo nhỉ ... hì hì ... , loãng moạn ra fết .. hờ hờ ... , mà thôi .. dạo này cô bé đang bận .. mình cũng chẳng muốn gọi cô bé tán dóc làm gì ... để sau ... hì hì ... Dù sao ... tuyết cũng rơi trắng xoá ... !!!???
    Nhận mail của bố ... bố bảo mấy ngày trời mưa ở nhà mama bùn ... , may có ông anh Heo mình ra bưu điện gọi điện về nhà nên cũng đỡ ... , lại hỏi thăm tình hình thằng bạn mình ở Nhật ... híc híc ... tội nó thiệt .. , sắp tới mẹ nó cũng qua Nhật với nó ... híc híc ... , còn mình ... ở chỗ mình ... mình mới nhận tiền học bổng ... để sẵn tiền để ủng hộ nó ... nhưng chưa có cách nào gởi đi ... híc híc ... , và cũng chỉ có mỗi mình mình ... , anh em ở đây vẫn còn đói ... còn mấy người khác ... híc híc ... mình không hi vọng lắm ... Bữa truớc nói chuyện với một anh lớn ở đây về chuyện của thằng bạn mình ... anh cũng cảm thông và nói với mình không nên tổ chức quyên góp lớn vì mấy anh lớn đã tổ chức rất nhiều lần bên này nên cũng biết hậu quả của nó thế nào ... híc híc ... , nghe vậy mình cũng đã chán rồi ... không hi vọng giúp nhiều đucợ cho thằng bạn mình ... , nhưng dù sao , anh em ở đây vẫn tốt ... và mình ... sẽ làm những gì có thể được ... híc híc ...
    Tối nay nấu cơm ... híc híc ... tém một fát nữa chứ ... hờ hờ ... , ngày mai cũng lắm cái để làm ... có khi ngày mai anh em nhậu một bữa mừng cái có học bổng cũng nên ... hờ hờ ... , và tối mai mình fải duyệt kịch ... híc híc ... để thứ 6 là diễn roài ... hừmmm ... hì hì ...
    Sắp đến ngày 20-11 ... , năm nào mình cũng ghé thầy cô chơi ... , ghé nhà cô Thuỷ ... nói chuyện với cô hay lém ... híc híc ... nhớ cô ghê ... , nhớ là ngày đó mẹ mình cũng nhận nhiều hoa lém ... hì hì ... , và ... chôm hoa của mẹ nữa .. hì hì ... Và rồi lon ton đi chơi với mấy đứa bạn ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nấu en ... thằng bạn nó tha vê mấy cái xương cổ co gà ... mình làm món rô ti , xào nấm , kho và nấu canh ... hờ hờ ... , tất nhiên là thêm món cơm không thể thiếu roài ... hờ hờ ... Bọn nó en hết nhẵn ... híc híc ... no quá ... Đánh bài ăn cam ... mình thua toi nữa miếng ... híc híc ... lần này ********* ( nickname nó thế ... ) cùng fòng mình nó thắng ... hê hê ... chứ thường ngày ăn chuối thì thằng Mọt nó gặm hết fần của anh em ... hừmmmm ... Rửa chén , ngồi nghỉ một tẹo ... lát nữa đi tém ... hờ hờ ... , mình đã fì nhiêu vậy roài ... cũng chẳng muốn tăng thêm chút gram nào từ những cái không đáng có ... hờ hờ ... với lại lâu roài ... ngứa ... hê hê ...
    Hôm nay là ngày 20-11 , mẹ mình cũng là giáo viên ... , mỗi năm tới ngày này là mình lại chôm hoa của mẹ ... hì hì ... , lâu lâu gặp mấy em đến thăm mẹ xinh đáo để ... hì hì ... vậy mà mẹ lại chẳng kêu đầu thằng con này ra mời nước hay tiếp chuyện ... híc híc ... , chỉ ra bảo là mama không có nhà ... híc híc ... rồi nhìn mấy em biến vào màn mưa đi mất tiêu ... hì hì ... híc híc ... ( ngày 20-11 nào cũng mưa ... ) làm mình bơ vơ mãi cho đến bây giờ ... hì hì ... ( cô bé lỡ có tình cờ lang thang vào đây xem chỗ này thì ... miễn bàn nha ... hì hì ... ) Dù sao .. ngày 20-11 này chắc là mama cũng bùn một chút ... chắc là vì nhớ 2 thằng con đều ở xa léc ... và cũng vì ... trời mưa ...
    Chúc mấy đứa bạn mình đang chuẩn bị thành cô giáo , thầy giáo vào năm sau ... một ngày vui và tương lai có những đứa học trò giống như thằng bạn của bọn bay ... hê hê ... , sau này tao có con thì fải fiền mấy đứa chăm bón roài ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ làm đi chơi. Đi cafê với Linh, chị Khuyên, ra hồ con Rùa ăn vớ ăn vẩn rồi về. Mệt ghê. Mấy hôm nay mình lười như khỉ, chẳng học hành gì cả, vác cặp đi, vác cặp về, lăn ra khò khò đến sáng.. sắp thi rồi.. ko hiểu nổi mình nữa.. ko biết sợ là gì nữa rồi. Hôm qua, khoa thông báo danh sách những sinh viên bị đình chỉ và buộc thôi học. Lớp mình có 1 đứa bị đình chỉ, 1 đứa bị đuổi học.. khiếp thật... thấy tội nghiệp bọn nó kinh khủng... thiếu may mắn... mà học hành kiểu gì mà đến nỗi thế.. Hic, mình mà còn lười như mấy hôm nay thì năm sau cũng ra trường sớm chứ ở đó mà tinh vi..
    Sáng nay ra bưu điện nhận ô mai Thắng gửi. Công nhận ô mai T mua ngon hơn của chị Hiền mua nhiều.. Share cho Linh 1nửa, định mang lên cho lớp mà được nghỉ học.. may ghê, kekeke..
    Gọi điện về nhà, mỗi mình anh Khuê ở nhà.. Muốn nói chuyện với ba mẹ mà ko gặp.. Quên mất là năm nào vào ngày này, ba mẹ cũng lên Hoà Khánh cả ngày.. Run out of money.. nhớ cả nhà quá.. Muốn về nhà kinh khủng.. hic hic.. Bây giờ ĐN lạnh lắm rồi.. Tết sẽ ra HN với chị Khuyên.. Chưa được ăn Tết ở HN bao giờ cả.. chắc sẽ vui lắm..
    Hmm, mà sao mình lười thế nhỉ?? Phải học bài.. Hôm nay phải thức học đến sáng mới được, bù cho những ngày ngủ sớm. Promise!!

    Play with lover, don't play with love!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhậu một cút với mấy đứa bạn ... vì nhận học bổng mà lại .. hờ hờ ... có tiền roài có khác chứ ... hê hê ... Hôm nay mấy em qua fòng mình mượn tiền mấy đứa ... hê hê ... , mượn kinh hồn ... híc híc ... , có thằng nhóc mượn đủ tiền mua luôn cái máy tính mới ... híc híc ... ( 10 tờ ) , mà chuyện nhỏ .. chắc là tháng sau bọn nó trả lạ khi nhận học bổng thôi ấy mà ... hì hì ...
    Nhận mail của bố , nhắn là hôm qua có bé Huyền và Thảo đến thăm mẹ ... mang một lẵng hoa lan rất đẹp nữa chứ ... híc híc ... , mình nghe tin mà cảm động ghê ... híc híc ... , anh em tình cảm quá ... híc híc ... lâu roài cũng không gặp bé Huyền trên net nghe nó kể chuyện chơi , cũng chẳng gặp thằng nhóc trong nhóm nào của mình ... vậy mà ... bé Huyền và Thảo ( hai cô em dâu hụt trong nhóm anh em của mình ... hì hì ... ) ... đến thăm mama của mình khi mình đi xa ... híc híc ... cũng thấy zui zui một chút ... ( chắc là mẹ mình có dạy lớp bọn nó ... hì hì ... )
    Nhận tin nhắn của cô bé ... , hoá ra YM của cô bé bị hư ... hì hì ... , mà YM của mình cũng tệ .. híc híc ... , ai gọi mình nhưng chưa chắc là mình đã nhận được tin nhắn ngay lúc đó ... híc híc ... chỉ khi nào relogin mới thấy được tin nhắn offline ... híc híc ... Nhớ cô bé ... hì hì ... , dạo này chắc là bận lém ... hì hì ...
    Hôm nay diễn kịch roài ... hờ hờ .. , mình chỉ là vai fụ thôi ... hờ hờ ... , nhưng vở kịch làm cũng công fu và vui ra fết ... hờ hờ ... , không biết tối nay thế nào ... hì hì ... , có khi trước khi diễn làm cho một xị ... hê hê ... lên gân diễn cho máu ... ha ha ... Ngày mai còn SN thằng bạn cùng ốp và SN anh Tùng lớn nữa ... híc híc ... tổ chức cùng một lúc hổng biết xẻ fần nào đi nhậu đây ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chat với cô bé một tẹo thì ... tiêu mất ....híc híc ... chắc là YM của cô bé bị hư nữa roài ... , cô bé đang rảnh ... vậy mà cũng hổng nói chuyện tán dóc được với mình ... híc híc ... , hay là tại chơi với mình nên cô bé mới gặp mấy chuyện xui xẻo vậy nhỉ ... hì hì ... bó tay .. miễn bàn ... Chat với mấy đứa bạn và em .. mình bảo mình có người yêu roài ... , chỉ giới thiệu sơ sơ nơi ở của nguời yêu , tuổi ... thế là bọn nó biết ngay mình đang nói đến ai ... híc híc ... , ai ngờ nguời yêu mình nổi đến thế ... hì hì ... , dù sao ... đã dặn bọn nó là cấm tiệt nói cho người thứ 3 biết .. chỉ có mình mới được thôi ... hê hê ... Ai cũng bảo ... good luck ... híc híc ... để xem cia luck của mình và cô bé đi đến đâu nhỉ ... , chỉ biết bây giờ ... nhớ một người ... hì hì ...
    Tối nay nhậu thôi ..., ngày mai cũng nhậu thôi ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0

    Mới nhậu về ... chưa rảnh để viết gì ... hì hì ... để sau ... nhớ nguời yêu quá ... híc híc ... , nhớ cô bé ghê ... hì hì ... Đi mơ về em cái đã ... hì hì ...
    ( Tự nhiên post lộn qua topic khác .. hì hì ... hổng biết mình có đang tưng tưng không nhỉ ... hờ hờ .. nhưng chắc là đang nhớ đến cô bé ... hì hì ... )
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này