1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xong ... hết film ... híc híc ... KID vẫn hoàn KID ... , ngày lại ngày ... " Mọi ngày như một ngày và một ngày như mọi ngày ... "
    FREEDOM
    Chắc là cô bé đắn đo lắm mới có thể quyết định được như vậy ... , dù sao ... mình vẫn nên là thằng KID yêu đời hơn là yêu cả hai ... cả đời và người ... , chắc là nó chưa có duyên ... , hè năm sau ở lại đây chơi nhâm nhi với anh em vậy ... híc híc ... bùn vài s rồi sẽ hết ...
    Muốn viết nữa ... nhưng thôi ... chẳng biết viết gì ... , mình chẳng fải là người nhiều chuyện ... , câu chuyện 2 tuần của mình đến đây cũng hết roài ... híc híc ... Hi vọng ... cô bé đừng bao giờ tiếc những gì đã qua ... Mình là một người thoải mái ... , luôn để cho đối phương chọn con đường đi cho chính bản thân họ ... vì dù sao ... " nếu tiếc thì đừng làm , còn nếu đã làm thì đừng tiếc ... "
    Dù sao ... , mình vẫn có những người bạn thật tuyệt vời ... hì hì ...
    "Friends are friends forever"
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Có cái tin cháy ở Mos ... anh em khắp nơi hỏi them mình ... híc híc ... tình cổm quá ... nhớ anh em ghê ... thằng cu Chuột ở Nhật cũng nhắn YM hỏi tình hình của mình ... híc híc ... nhớ mày quá ... Còn thằng cu ở Úc ... hờ hờ ... nó mới khai báo là nó có người yêu roài ... còn mình lại báo với nó là mình mới hết được yêu roài ... hì hì ... híc híc ... Bó tay ... , mình cũng chả hiểu tại sao yêu rồi lại tại sao không yêu ... híc híc ... , chắc là lại hát cái điệp khúc cũ rích " tình yêu không tự sinh ra và không tự mất đi ... nó chỉ chuyển từ người này sang người khác ... " Để xem cô bé có làm được như lời cô bé nói không nào ... cũng giống như câu nói người xưa lắc đã cũng từng nói với mình như vậy ... và mình đã thực hiện đúng như đã hứa ... Mà thôi ... Nothing to lose ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhận mail của ông anh mình ... , ỗng vẫn có khiếu hài hước đến thế ... hí hí ... , xem mail của ổng mà cười toe cả mỏ ...
    Tin the thao vo`ng ba?ng cu?Tp C1: INTER ?" ASENAL : 1-5.

    RAO BAN DIEN THOAI DI DONG.

    Thua do^ bo?Tng da?T ca^`n tien ba?Tn gap 1dien thoai di dong TALK-ABOUT T300 co`n mo*?Ti ?3% (rieng a(ng ten co`n moi nguyen 100%), I?Tt su dung (vi` khong phai luc na`o cung co?T tien de nap card). Ke`m theo : 1pin litinium (sac nho^`i vo^ tu*), 1 ma?Ty sac pin, tang them 1bao da dung ma?Ty sac (vi` phai dem theo sac pin neu muon di dau qua?T 4h). Thoi gian cho*` den 4h, thoi gian goi duoc 15p. May gon nhe, da chuc nang. Co?T the du`ng de da^.p da?T, la`m qua? do.i (trong XD), tham chi?T co?T the du`ng la`m vat che`n ba?Tnh xe ta?i. Ba`n phi?Tm duoc che tao dac biet de khong the do.c duoc number hay chu*~ tren do?T. Rat thich hop cho viec luyen tri?T nho*?T (vi` phai hoc thuoc lo`ng vi tri ca?Tc nu?Tt moi sa`i duoc, sau mot thoi gian du`ng dthoai na`y to^i da~ co?T the vua chay xe vua du?Tt 1tay va`o tu?Ti qua^`n ntin duoc).
    Moi thong tin xin lien he truc tiep voi anh Nam, sdt 0905115777, 24/24h, mien trung gian.
    Neu ai mua voi gia?T 1trieu do^`ng, toi xin ?olai phuoc? lai 900nga`n.

    Thong tin moi : DuyThanh dong y?T mua voi gia?T 50.000 cho thang con TinTin cua no?T cho*i (de no?T ra?nh tay cho*I voi cho^`ng). Ai tra gia?T cao ho*n xin lien he gap? Ma.i dzo, ma.i dzo?
    Cái điện thoại cổ lỗ đó mình có dịp xài roài ... khi về VN hè vừa roài định sắm cái mới nhưng nhác quá ... sắm DĐ cũng chẳng biết làm gì nên xài đỡ cái của ông anh đang vứt lăn lóc vì hết tiền sắm card .. hê hê ... Xài nó cũng vui fết đấy chứ ... hê hê ... Hãy thử một lần roài xem ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới xem một cuốn film về Skinhead và dân VN mình ... híc híc ... , cũng kinh ... , đánh nhau loạn xị ngậu cả lên , nhưng thấy bọn Skinhead cũng gần gần giống mấy chú Trọc bên này ... , có diễn viên cũng nổi ... làm bộ film này cũng xác thực một chút với nạn Skinhead ở đây ... cũng có cái câu " đây không fải là đất nước của mày " ... hờ hờ ... nghe mà nhột chít ... Có điều trong film dân VN mình kéo một đống đến đánh trả bọn Trọc ... hê hê ... , xem cũng thú thiệt .. hờ hờ ...
    Ngày mai cô bạn thi muôn cuối ... good luck ... và ngày mai cũng lại có một cô bạn nữa bắt đầu thi ... rồi ngày 5-12 lại về VN ... Còn thằng bạn mình ở Úc thì nó đang ăn chơi fè fởn ở VN roài ... híc híc ... , nghe nói sắp tới nó sang Mỹ chơi nữa chứ ... híc híc ... , còn một thằng nữa ngày 3-12 nó về ... hờ hờ ... nó mới báo là nó có bồ roài ... híc híc ... Còn ở đây nghe nói Tết này cũng có chú Cò lẹc về VN chơi nữa chứ ... híc híc ...
    Dạo này cũng nhác quá .... híc híc ... lại lười roài ... hừmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại nghỉ làm, đi nhậu với chị Hiền và Linh. Về nhà chị Hiền, nghịch net đến tận giờ. Làm bài Comp, viết 2 bài văn miêu tả mà cũng chưa làm xong, hic,chat chit là giỏi.. Linh và chị Hiền khò khò ngon lành, hehe,cái tội uống cho lắm vào.. công nhận Linh uống gấu thiệt, keke.. mình ko dám uống bia, sợ từ hồi nhậu ở phòng với chị Hạnh, hic, tởn đến già..
    Vào room Pháp, chat với 1 boy người Bỉ, mình nhờ nó làm bài giùm mình, nó viết, mình đọc mà ko nín được cười,haha, nó tả về chính nó, vừa đọc,vừa tra từ điển, rồi cười ha hả giữa đêm như con khùng.. keke.. Vào ICQ nhắn tin cho chị Khuyên, anh Dương, chị Khoa, chọc mọi người chơi.. Search mấy trang làm đẹp, thời trang, giảm cân ì xèo.. hò, chiều hôm qua đến Hà Trần chơi, nó bảo mình phải giảm cân đi, hic, sợ ghê..Getting fat..
    5h, nghe tiếng chuông nhà thờ, nhớ Việt Anh ko tả nổi.. Ngày trước, khi V.A còn ở VN, mình và him hay chat overnite, he bảo thức đến 5h,cả hai sẽ cùng nghe được tiếng chuông nhà thờ, mình đã ko tin, hic hic..giờ tin rồi thì ngồi đây nghe 1 mình, chán!!
    Chết rùi,bắt đầu buồn ngủ rồi..Giờ mà ngủ thì ai làm bài tập cho mình đây?? hic hic, ngủ 1 tí thôi, die soon!!
    Lễ Tạ ơn, anh đi đâu mất tiêu, hic, buồn ghê.. Ngủ là hết buồn liền, keke..

    Play with lover, don't play with love!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua măm măm SN của cô bạn ở đây ... , có thằng bạn cùng fòng nó không thích cô bạn này nên nó không di ... hừmmm ... đúng là cái thằng bạn chít tiệt ... , có tí thành kiến mà cũng bày đặt ... làm anh em ... chán chít về cách cư xử của nó ... hừmmm ... Anh em nhân cơ hội SN nên gặp nhau đông đông nên bàn luôn kế hoạch nhậu kỉ niệm 2 năm ngày qua đây ... hờ hờ ... Tuần sau là nhậu roài ... hờ hờ ... zui quá ... hê hê ... , lại gặp mẹt đủ 34 nguời (thiếu 1 mới thành con số ... chuẩn ... híc híc .. ) , chuẩn bị liệt kê khoảng 6 món : súp gà , nộm bắp cải , bò bóp gừng xả , cá sốt cà chua , tai heo bóp chanh , canh măng vịt giò heo ... hờ hờ ... sơ sơ vậy thôi ... và còn nước giải khát ... hờ hờ ... sơ sơ khoảng gần 4500 rúp roài ... mỗi chú góp 300 rúp cho cuộc nhậu ... hê hê ... sướng ... Mình góp thêm một chút nữa vì cũng làm luôn SN mình trong dó luôn cho khoẻ ... hê hê ... đỡ fải lằng nhằng cho hôm sau ... hê hê ... , thêm chút nước rửa đường cho trơn ... hì hì ... Cuối năm ... lại gần năm mới ... híc híc ... lại nhậu liên miên roài ... híc híc ... , còn thi cử nữa chứ ... chán chít ... híc híc ... Nhậu hoài thế này bụng mình thành cái trống mất ... híc híc ...
    Hôm nay có cô bạn thi muôn cuối ... Good luck ... và cũng có cô bạn bắt đầu thi ... hờ hờ ... good luck ... Sắp tới có một đống bạn chuẩn bị thi ... Good luck ... Tháng sau mình thi ... híc híc ... Good bye ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng nay đi học, cô cho nghỉ. Ngày mai lại phải học cả ngày rồi, chán ko thể tả. Ăn trưa xong, lên net đến giờ, search nhiều mà chẳng thu được cái khỉ gì cả.. bad thật.. Chẳng biết bắt đầu từ đâu cho cái kế hoạch hay ho của mình..Chị Hiền nhắn tin, bảo lên net mà xem anh Hưng lé của mày trả lời phỏng vấn trực tuyến, ngắn học kinh khủng.. hic, đọc thử, thấy chị nói đúng thiệt.. trả lời điên gì đâu, chảnh thấy ngán luôn..
    Linh đi làm rồi, nó mà ko đi làm thì rủ nó đi đâu đấy cho khuây khoả đầu óc..hình như mình bị stress rồi, thấy bực bực, khó chịu, lười biếng.. hò, mà có khi nào mình thấy vui vẻ, chăm chỉ đâu cơ chứ.. Lười đi làm kinh khủng.. muốn nghỉ cho rồi, hic, như thế thì tệ hơn, hoá ra mình chẳng làm được trò trống gì cả... Thèm được về nhà ghê luôn.. muốn ăn Tết sớm, hic hic, ước gì học mà ko phải thi nhỉ??
    Thấy mọi người xung quanh lo học hành, làm ăn chăm chỉ mà thấy ghét mình ghê. Có mỗi việc học hành cho đàng hoàng mà cũng làm biếng nữa..hò, suốt ngày ăn chơi, care toàn chuyện vớ vẩn.. Ba nói với mình là làm việc gì thì chuyên tâm làm 1 việc thôi, như đang học thì mình cứ học cho xong, rồi yêu đương, ăn chơi tính sau.. học tốt thì sau này mới có cơ sở mà yêu iếc, chứ ko học thì ma nó thèm.!! hò, thế mà mình thì làm ngược lại.. hư ghê.. Tự dưng thấy ghét mọi thứ.. bỏ tất cả, giờ chỉ học thôi.. kekeke.. học only.. Ignore chơi bời, ignore love liếc.. Care học hành và việc làm thêm!!! Promise!!!

    Play with lover, don't play with love!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi cafê với anh Dương. Về sớm hơn cả hai tưởng. Anh ấy thấy mình cứng đầu, mình lại thấy anh ấy hay chỉ trích. Ghét nhau rồi. Sao lại thế nhỉ?? Mình chẳng muốn thế tí nào cả. Mình chẳng muốn anh ấy đi nói với người khác" Con bé ấy trông thế thôi, chứ dở hơi lắm", keke..
    Linh gọi.. Đi với Linh đây. Ko biết có chuyện gì ko....

    Play with lover, don't play with love!
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu giờ mình ra sao nữa anh ạ .trong trái tim luôn có những cảm xúc khác nhau mâu thuẫn lẫn lộn.Muốn được trọn trong tình yêu của anh nhưng cuối cùng em luôn là một kẻ thất bại .Em không biét sẽ thế nào nữa anh ạ?Em chỉ muốn forget tất cả chẳng muốn nhớ gì đến những chuyện đã qua .Em chỉ muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp khi ở bên cạnh anh ánh mắt anh khuôn mặt anh .Nhớ những giây phút cẩ hai bên nhau
    Có những lúc em tưởng mình nắm được trái tim anh trong vòng tay mình có những lúc thấy anh thật gần nhưng có những lúc thấy anh thật xa vời .Em chẳng hiểu tại sao lại có một thứ tình cảm quái lạ như chúng ta đang dành cho nhau .Nhiều khi em muốn đập tan muốn nói tất cả em cần anh lắm em không cao thượng đâu em ích kỷ lắm em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường với những cảm xúc bình thường thôi .Em muốn nói rằng em muốn được sự quan tâm của anh em mệt mỏi với việc em cứ phải giấu những cảm xúc thật của mình để làm một người hoàn hảo trong mắt anh lắm .Nhưng rồi em lại sợ anh nói rằng em không như anh tưởng tưởng em cũng yếu đuối lắm và giá như em mềm mỏng hơn đừng cứng nhắc và lạnh lùng quá thì em rất tuyệt .Ôi em vẫn là em em mà như thế em sẽ là người khác mất
    EM yêu anh
    Have u ever been in love?
  10. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều điều muốn nói với em...nhưng lại không thể nói...Cũng có lẽ do cái khoảng cách chúng ta tự tạo ra cho nhau.....Anh chỉ mong một điều có gì em hẫy cứ nói thẳng ra với anh, cho dù thế nào thì trong mắt anh em vẫn cứ là em như ngày trước......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này