1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    P ơi lúc này đã la 10h hơn rồi em ngồi lặng lẽ bên cái máy tính muốn nói chuyện với anh qúa nhưng rồi chẳng thể nói gì cả?Em gọi điện cho anh chỉ để nghe thấy giọng anh rồi thôi em trở thành ngưòi lặng lẽ phải không anh?ANh không biết có nhớ những lúc chúng ta ở bên nhau không?Em hy vọng tất cả sẽ còn nguyên vẹn dù cái gì có xảy ra đi chăng nữa ?Chưa bao giờ em lại thấy yêu anh như lúc này nhưng cũng chưa bao giờ em muốn xa anh như bây giờ em căm ghét anh nhưng cũng lại yêu anh hơn tất cả
    Have u ever been in love?
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cuốn film " Yêu bằng cả trái tim " của Hàn Quốc ... hờ hờ ... , cũng vui ... mặc dù mình chẳng khoái được cái kiểu đóng film la hét om sòm của bọn Hàn ... Chỉ tại xem lại nó .. tự nhiên lại nghĩ đến mình ... híc híc ... , giờ chẳng biết kiếm được cái tình yêu ở đâu nữa ... híc híc ... , nó chạy đi đâu mất tiêu roài ... híc híc ... , chẳng hiểu và cũng chẳng biết tại sao cô bé mình mới yêu được 2 tuần lại không thể yêu được nhỉ ... Đúng là lớn roài ... , yêu nó cũng khác ... híc híc ... chẳng còn như hồi còn bé tí tẹo nữa , chỉ biết yêu thôi .. , chẳng biết gì .. , giờ thì fải nghĩ tùm lum chuyện ... chán như con gián ... híc híc ... , nghĩ nhiều nên đâm ra chẳng biết nghĩ đến để cái tình yêu nó nằm ở đâu nữa ... hừmm ...
    Không có người yêu ... bùn thiu một cục ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với nhà , ông anh Heo mói bị giật mất điện thoại .. híc híc ... , nghe mà bùn ... híc híc ... lại bị giật ngay trên tay khi đi với bạn gái ... ha ha ... , tiếc là ông anh mình hiền quá ... híc híc ... , gặp fải mình ... mình đã cho bọn đó biết tay nếu đang chạy xe ... hê hê ... , chứ còn chạy bộ thì .. cho nó luôn ... khỏi cần mất công chạy theo ... tốn Calo ... híc híc ... Mất toi 2 triệu rưỡi ... híc híc ... , làm vài bữa nhậu cũng vui chán .. Dạo này nhà mình tốn $ cũng nhiều thiệt ... híc híc ... Hôm nay chắc là fải đi mua cái ghế mới ... híc híc .. tự nhiên thằng bạn nó chỉ cho mình thấy cái chân ghế đang quẹo .. híc híc ... lại tốn một đống ... ít nhất cũng gần 1 triệu VNĐ một cái ghế mới ở Siêu thị roài ... híc híc ... , lại còn đóng tiền net ... híc híc ... và đổi tiền rúp tiêu nữa chứ ... híc híc ... , đóng tiền ăn ... hu hu ... Hôm qua load một đống nhạc mới về ... , tốn vài $ nhưng nghe hay ... hê hê ... , gặp thằng bạn thân ở Úc và cô bạn thân ở Sin ... , ngồi tán dóc một chút ... và bọn nó giới thiệu cho mình mấy trang web xem chơi và kiếm mấy bài trong film Shrek load nhạc cho mình ... hì hì ...
    Del điện tử ... khỏi chơi nữa ... , nghỉ đông này thằng bạn trên Mos rủ mình qua Ukraina thăm cô vợ ... hì hì ... , cũng hay đấy chứ ... , mình cũng khoái đi chơi du lịch cho vui , nhưng chẳng biết thế nào đây .. , mình hay ngu ngu .. đần đần ... híc híc ... chẳng biết thế nào ... híc híc ... Thôi ... cứ thử xem thế nào vậy ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức ovenite, hôm nay ngủ bù đến giờ, hic hic, biết thế, thà mình ngủ từ tối, sáng nay dậy sớm học bài có hơn ko, ko thấy áy náy là ngủ nhiều, lại ko bị nổi mụn xấu nữa.. ngu gì đâu..
    Weekend mình ko đi làm, nói dối boss là mình bị đau dạ dày, hihi, rồi đi nhậu với chị Hiền và her friends. Hai chị em đi mua đồ Tết, đi hết chỗ này đến chỗ khác, mình chọn được mỗi 1 cái quần, còn chị Hiền thì vác về 1 đống.. Hmm, anyway, mình vẫn thấy hàng sale và hàng bán ở các siêu thị rẻ đẹp hơn nhiều..Ra Vườn Cau nhậu, xem đá bóng. Mình la hét ầm ĩ, nhảy tưng tưng, hmm, mỗi lần xem VN đá là vậy đó, out of control.. Tiếc thiệt, tự dưng để hoà..
    Còn đúng 1 tháng nữa mình thi, 1,5 tháng nữa được về ĐN , đã quá trời đã.. Nghỉ Tết hai tuần, có đủ để ra HN chơi ko nhỉ?? Chưa xin ba mẹ mà mình đã khoe khắp nơi là Tết mình ra, chuẩn bị tinh thần đón tiếp, keke..
    Linh gọi. Đi ăn trưa thôi..

    Play with lover, don't play with love!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... cảm giác đau đớn ... híc híc .. , trời không lạnh nhưng lại thấy lạnh tê tái ... híc híc ... , run lên từng cơn ... Hôm qua cái ghế mình ngồi tự nhiên quẹo mất mấy cái chân ... híc híc ... , chẳng biết có fải do mình nặng quá hay không hay là do hôm nay nhận tin của mấy đứa bạn thân ở nhà ... híc híc ... Nhớ anh em ... bùn nỗi đau của anh em ... híc híc .. cảm giác đau tê tái .. Không biết fải viết gì ... chỉ biết đau thôi .. híc híc ... , nhận tin sét đánh ... choáng ... Anh em ơi nhớ bọn bay quá .. híc híc .. , cuộc đời thật lắm trò chơi chán chít ... híc híc ... , và tình yêu là một trò chơi quái gở ... híc híc ...
    Tê rồi ... , người mình tê đi rồi .. híc híc .. , không fải ngồi lâu trên ghế .. híc híc ... , cũng không fải vì lạnh ... , vì cảm giác mất mát ... thiếu thốn một cái gì đấy ... , hay vì nỗi nhớ với anh em chí cốt nhỉ .... híc híc ... Ôi thèm được ở cạnh anh em lúc này biết chừng nào ... híc híc ... thèm được chia sẻ những gì anh em đã trãi qua những lúc thế này ... Nhớ lúc ở trên Bà Nà ... , nhớ những lần đi chơi với mọi người .. híc híc ...
    Đau ... chán ... bùn ... xót ... những cảm giác đã lâu rồi tưởng chừng mình không biết đến nữa lại quay trở lại ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi shopping với chị Khuyên, mua được 1 cái váy xinh ko thể tả, hihi, cứ nghĩ nó may ra để dành cho mình vậy, kekeke, khoái thiệt.. hmm, váy đó để mặc Tết, hmm, hay hỏi chị Hiền có đi ăn cưới thì mình đi ké, có dịp mặc váy mới..
    Hôm nay người mỏi mệt quá, viêm họng nữa chứ.. buồn ngủ, lười vận động, chẳng muốn làm gì cả, hic hic.. bệnh này ko biết thuốc nào chữa nổi không.. sắp thi mà thế thì có nước die soon.. giờ về học bài, ngủ, rồi học bài, rồi ngủ... Đi chơi thì mắt sáng như sao, mà học thì lười, xấu tính quá..
    Hùng rủ đi ăn kem 2000, keke, có nên đi ko nhỉ?? Gật đầu rùi..

    Play with lover, don't play with love!
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình là 1 con ong chăm chỉ. Dậy từ sớm, uống cafê rồi ngồi vào bàn học đến trưa. Dọn phòng, take a shower, đi ăn. Về nhà định học tiếp thì Phương nhắn lên net có việc. Tưởng việc gì, hoá ra là ko có ai chat nên gọi mình lên chat cho vui, chuối ko thể tả. Cãi nhau 1 lúc, P thua, cay cú out, bảo là phải đi học, keke, chắc he đang ghét mình lắm. Hmm,mình chỉ được cái to mồm, đanh đá ko ai bằng, hic hic..
    Về nhà học bài. Cafê hay thật, uống vào vừa tỉnh táo, lại vừa làm mình ham học hơn.. hihi, ngoan hơn hôm qua nhiều..

    Play with lover, don't play with love!
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhớ him kinh khủng poor cho mình .yêu him nhung minh lai khong the noi gi duoc ca mac ke thoi .Minh se lam duoc phai khong
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem lại chuơng trình biểu diễn văn nghệ ngày 21-11 biểu diễn ở trường mình ... hì hì ... , hay tuyệt cú mèo ... hì hì ... , cả buổi họi diễn mình chẳng xem được gì vì làm chân chạy mic ... híc híc .. bây giờ mới được xem ... híc híc ... hay tuyệt cú mèo ... nhất là vở kịch của trường mình ... hê hê ... , chỉ có điều nếu thêm fần âm thanh tuyệt vời cho vở kịch nữa thì ... quá đỉnh luôn ... hê hê ... , nhưng dù sao ... có mình đóng vai Quy lão tiên sinh .. hê hê ... có dịp quậy cũng vui ... hì hì ...
    Hôm nay định mua ghế mới nhưng chỉ đi một mình nên chán quá ... híc híc .. về nhà định ngủ nhưng lại xem lại film văn nghệ nên ... hì hì .. miễn nghủ luôn ...
    Hôm nay có thằng bạn và một em lên thớt ... thằng bạn thì mỏ tế bào ung thư còn một em mổ tay ... ??? ... Chắc là mọi người sẽ ổn ...
    Vẫn bùn và thương thằng bạn ở nhà quá ... híc híc ... Nhớ anh em ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới lắp xong cái khoá cửa mới ... hờ hờ ... , tưởng đâu fải vứt vì nó không hợp với cái cửa chứ ... , nhưng sau một hồi chế chế biến biến bằng những bộ óc không đến nỗi thông minh lắm thì cũng làm xong được cái khoá cửa mới ... hê hê ... Từ nay an tâm lon ton đi chơi khỏi sợ bị cuỗm mất đồ nữa ... hì hì ... , đỡ fải ở nhà hoài ... chán chít ..
    Lại mới có cái ghế mới ... , ngồi sướng thật .. hê hê ... , gần giống cu rảnh thiệt ... nhưng cũng tốn cả tháng ăn mới có được cái ghế ... híc híc ... toi cơm 1400 rúp ( chính xác là 1397 rúp ... híc híc ... ) ... và thêm mấy thứ lặt vặt sắm ở Siêu thị nữa chứ .. , mua một đống thiệp năm mới nhưng chưa kiếm được địa chỉ để gởi ... hì hì ... , chắc gởi cho mấy đứa bạn và nhà mình ... hì hì ...
    Còn mấy ngày nữa là nhậu roài ... hì hì ...
    Cô bạn ở Sin sao thế nhỉ ... híc híc .. , mình chẳng hiểu nỗi ... híc híc .. tự nhiên chuyển từ yêu thành bạn ... rồi bây giờ không một tin nhắn ... híc híc ... , mình muốn hỏi thăm thế nào , dù sao thì bây giờ cũng như những nguời bạn ... nhưng thấy có vẻ thế nào ấy ... híc híc ... , chán thiệt ... híc híc ... , chẳng nghĩ nỗi nữa ... híc híc ... , lại thuơng cho thằng bạn ở nhà ... híc híc ... , anh em bây giờ lắm chuyện xảy ra quá ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này