1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với anh. Mình type bài thơ Biển của Xuân Diệu cho anh. Anh type bài thơ gì mà anh bảo anh học từ hồi lớp 6
    "Mùa xuân năm ấy,
    Bác dạy trồng cây
    Mùa xuân năm nay
    Bác không còn nữa
    Cháu trồng trước cửa
    Một cây hai cây
    Chiều chiều ra đây
    Tưới cây nhớ Bác
    Cây non đổ mát
    Thương Bác không còn
    Cây ơi hãy lớn
    Mọc nhanh mọc nhanh"
    Hihi, anh cutie ghê luôn, thấy yêu anh kinh khủng. Khoe với anh đề tài nghiên cứu của mình được trường duyệt rồi, anh vui còn hơn mình vui nữa, hihi, gọi điện ngay cho mình, hỏi đủ thứ luôn.. anh bảo anh sẽ giúp mình search bài.. hihi.. Thấy vui hơn bao giờ hết..
    Khò khò, đi ngủ, mai đi học sớm.. giờ chưa ngủ, ko biết mai có dậy nổi ko nữa, hic hic..Sáng mai học đến 9h, đi thuê DVD về luyện, dọn dẹp nhà cho chị Hiền, đi mua giày cho chị Hằng, tối đi cafê với anh Việt, keke.. VN gặp Indo huh?? Thắng là cái chắc, khỏi xem!! kekeke..

    Play with lover, don't play with love!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngủ dậy muộn, chạy rầm rầm đến điên người. Liên mà ko phone thì chắc còn ngủ. Tối qua thứ làm bài đến hơn 3h. hic. Tội nghiệp mình quá! Mấy hôm trước NL có gọi mà mình bỏ máy trong phòng, missed call. Vạy màw he ko gọi lại. hic. He bảo sẽ bị nhốt để bảo vệ Seagame, tội nghiệp he quá. Lười quá,cái đề tài vẫn làm chưa xong, muốn điên quá. h chỉ muốn làm tốt hết mọi việc rồi về Dn ăn tết, còn lại ko care. Ko dám nghĩ đến lúc đó hic. Mình đang crazy...... Nằm viện 3 ngày mà cũng ko hết crazy. Xin được ra viện lại chạy đi xem đá banh với mấy chị cùng nhà, Xem xong chạy tít qua quận 8 ăn lẩu. XOng đi đua xe, hihi, chạyđược có tí thi xem bị túm cổ nên chạy qua Trần Hưng Đạo đi với mọi người. Ai cũng đổ xô về chỗ này nên đông vui dã man. Ước gì có NL ở đây nhỉ. keke Sẽ dắt him đi ăn lẩu Thái. Out đây. tìm tài liệu thì nhiều nhưng mà ko có thời gian để e***. Bựa mình quá! máy tính thì chả có toi mình rùi huhu
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiêu roài ... híc híc .... ốm roài .. hu hu .. , chán như con gián ... híc híc ... , ngày mốt nhậu roài mà bây giờ lại ốm .. híc híc .. thằng bạn chết bầm nó lây ho cho mình ... híc híc ... , người lâng lâng ... mệt mỏi .. híc híc ... chán như con gián .... chuối như củ chuối ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... tọng thuốc vào .. thấy đỡ hơn một tẹo .. , nhưng thứ 7 này là hết nhậu roài ... híc híc ... bùn như con chùn chùn ... híc híc ... , anh em lâu lâu mới có dịp gặp nhau nhậu chơi .. vậy mà ... híc híc ... xui quá ... híc híc ... , mình tham gia cắt thịt bò làm món thịt bò cuốn ... híc híc ... , cùng với cô bạn .. thái 3kg bò ... ặc ặc ... mẹ ơi .. híc híc ... , mình làm như vậy cũng nhẹ vì đang bị ốm mà ... híc híc ... , không làm gì nhiều ... , nhưng nói chung ... tham gia nếm cũng ngon fết ... hê hê ... , chuyên gia thử món ăn mà lại ... hê hê ...
    Hôm nay thằng bạn nó đem măng ra ngâm roài ... , ngày mai luộc rồi xé , ngày mốt là nấu với móng gìo và vịt ... hê hê ... Còn mấy món nữa cũng ngon lém ... híc híc .. chỉ có điều .. hu hu ... híc híc ... ốm roài ... híc híc ... , chán chít như con gián ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. Dollface1217

    Dollface1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chet roi, chi con nua tieng nua thi minh lay test ma van con mot chapter chua hoc xong. 17 chapters de nho..., minh muon khoc qua! Me oi, me dang ngu hay la dang xem phim Han Quoc, co biet con cua me dang dau kho nhu the nao. Con hate school, chi muon drop out ve nha o voi me.Co ai trong nay chua di ngu cau nguyen cho minh voi...
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ốm quay ốm quắt ... híc híc ... , chán như con gián ... híc híc ... , ngay mai nhậu roài ... , còn bài tập chưa làm ... híc híc ... vì không biết chỗ nào ... 1 tháng rồi chưa thấy mặt cô vì cô cho nghỉ .. híc híc .. và mình cũng quên béng mất 2 buổi ... híc híc ... , ngày mai bò lên lớp xem thế nào vậy ... híc híc ... rồi lúc về chắc là ghé qua mua mấy chai Sâm panh cho buổi nhậu nữa .. híc híc ... và có khi bợ một chai Votka nữa nhỉ .. hê hê ...
    Xem chương trình gặp nhau cuối tuần Bầu & Sao fát vào ngày 10 tháng 5 năm 2003 ... híc híc ... lúc 10h sáng ... híc híc .. bây giờ mình mới xem được ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vui ... hê hê ... , nhậu sướng ... hê hê ... , làm nhiều món , ngày hôm qua lần đầu tiên mình tham gia làm món lâu nhất trên đời ... híc híc .... món bò cuốn ... híc híc ... ặc ặc , lần sau miễn làm món đó nữa mặc dù món đấy ngon thiệt ... hê hê ... , mà món nào cũng ngon hết ... Cá sốt cà chua , súp gà , nộm , bò cuốn , tai bóp , bò xào xả , canh măng vịt và móng giò , ngoài ra còn thêm món lạc rang nữa chứ .... hê hê .... Hổng biết thiếu món nào nữa nhưng zui .... hê hê ... 6 chai sampanh , 20 chai bia , 4 chai rượu ( vẫn dư gần 1 chai vì bọn nó không khoái uống nữa .... hì hì ... ) Mấy đứa bạn bảo mình khéo chọn ngày sinh ra ... hê hê ... , năm nào cũng có mấy chục anh em cùng góp vui .... hê hê .. , zui quá ...
    Nhận mail thằng bạn ... nói về thằng bạn khác của mình ... , nhớ bọn bay quá ... híc híc .... , anh em không biết khi nào gặp lại nhau nhỉ .... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình thật, bị chơi xấu, phê luôn.. Giờ làm sao mà làm xong cái topic to oạch ấy đây?? Một mình nữa chứ.. từ đây đến sáng.. hay thật.. Chẳng lẽ ông Trời muốn thử thách mình?? Hay chính Khanh muốn vậy?? Oh God, i''m getting crazy!!! Hmm, let them see, no star where, rồi sẽ okie.. mình mà.. hic hic...
    Đi nhậu với chị Hiền và her friends. Xem đá bóng, VN đá dở ẹt, chẳng muốn hò hét gì cả, chẳng đáng.. cắm đầu cắm cổ ăn cho đỡ tức.. giờ no kềnh.. càng no thì đầu càng nhiều mỡ, càng ngu.. ko biết giờ làm bài kiểu gì.. Hmm, kêu ca cũng thế.. Thêm 1 bài học cho mình, huhuhu.. Giờ chỉ thèm ngủ thôi, hic hic.. Hmm, về làm 1 cốc cafê, thức làm cho xong, mai mình phải được khen "Très bien!!" chứ, keke.. Promise!!!

    Play with lover, don't play with love!
  9. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ohohohohoho... Vậy là đến SN của cBéo và aHeo... Quà cáp chẳng bao nhiêu, em út thì lẹt đẹt. Chỉ có 1 bài thơ của cô bạn thân, cùng chia xẻ với cBéo thay quà SN vậy :
    Chúc mừng sinh nhật mi!
    Tao chẳng có cái chi
    Chỉ mong ước như ri :
    Kể từ ngày hôm ni
    Sức khỏe như Trương Phi,
    Măm măm liên tù tì
    Thu nhập hơn mọi khi
    Tuyển con vợ như ý
    Sức "làm việc" mệt nghỉ
    Giảm được chứng béo phì
    Rồi năm sau ngày ni
    Làm một thằng cu Tí
    Để luôn cười hi...hi...
    Bạn của mi...
    Ohohohohohoho.... Sinh nhật đến, sinh nhật đi... chỉ có quà là ở lại.
    Chúc cBéo thêm 1 tuổi mới và ......... (cBéo thích gì thì tự điền vào khoảng trống nhé)
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... , 2 ngày liên tục ... nhậu te tua ... híc híc ... , mình không khoái nhậu , nhưng bạn bè nó cứ mang bia và rượu đến mời nhậu ... híc híc ... fê và tê luôn .. híc híc ... Hôm qua SN mình , ngủ vùi đến 7h tối , ngồi chat với nhà vài đứa em một chút thì có thằng bạn cầm chai Cô-nhắc sang ... thế là fải đi nấu cơm ... , chưa đi chợ ... chẳng có đồ gì nhai hết nhưng tập chung mấy cái còn dư lại từ hôm trước khi làm 2 năm tuổi ở Nga ... hì hì ... nấu nhanh gọn ... , 2 thằng bạn cùng fòng mua bánh kem về và 5 lon bia ... 4 thằng ngồi ăn .... no căng ... híc híc ... lát sau có 2 đứa em đi từ ĐH ĐN sang chơi ... ( 2 thằng này mình thích nhất trong đám em út sau mình ... hì hì ... ) cầm theo chai rượu khai vị .. măm măm ực ực cũng ngon ... hì hì ... Lát sau lại có thằng Tàu cùng fòng hồi trước với mình đến chơi ... cầm theo một chai rượu Bắc Kinh , rượu sản xuất tại quê hương của nó ... thơm ... và ngon cực ... híc híc ... , chưa có chai rượu nào mà mình uống thấy ngon như vậy ... Thằng Tàu nó bảo rượu đấy là dành cho những người bạn mới quen , và dùng để kết bạn ... , ngồi nghe nó kể chuyện về nó và người yêu nó .. và dân TQ của nó ... híc híc ... thấy tội nó quá .. híc híc ... vì nó quý dân VN mình và quý mấy anh em fòng mình ... Bàn nhậu chỉ còn mình với nó , nó bảo thích uống nữa không ... , mình bảo thế nào cũng được .. thế là nó lon ton đi vác thêm 2 lon bia nữa ... híc híc ... Ngồi cưa cẩm với nó thêm một chút ... rồi tiễn nó về fòng ... , một thằng Tàu đầu tiên mà mình thấy nó chơi được đến vậy ... Ngủ một chút đến gần sáng ... người khó chịu .. híc híc ... vào toa lét ... hê hê ... rồi ngủ đến chiều dậy đi học ... híc híc .... Tối lại nấu cơm ... híc híc ... , mấy ngày liên tục ... hu hu ...
    Dù sao .. bây giờ cũng hết dịp để nhậu roài ... híc híc ... , chỉ còn mỗi cái tết Ta trúng ngay kì thi ... hì hì ... mà mấy dịp đó thì cũng chằng nhậu nhẹt gì ... híc híc ... chán roài ... Mình cũng chằng ham .. không ham ... hì hì ... có ham đâu cơ chứ ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này