1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. nhìn lại cái ngày thì hoá ra ngày 9 rồi sao ....híc híc ... , hôm nay SN ông anh Heo của mình ... híc híc ... làm bài thơ tặng ổng vậy ... hê hê ...
    Chúc mừng SN anh Heo
    Cu Béo xin chúc anh Heo một lèo
    Hôm nay trót lọt qua đèo
    Măm măm không đặng thì teo
    Càng ngày sức khoẻ như beo
    Tình yêu giữ chắc như keo
    Tết này nghe tiếng pháo reo
    Sang năm có một cu Tèo
    ....
    Chúc anh HEO thêm một tuổi , già thêm một chút roài ... gần hết thời lông bông roài .. híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, Việt Nam vô địch, hehehe.. Mới đi đua xe về, đã quá trời đã.. đường kẹt cứng, mọi người hò hét, rú ga, vẫy cờ ầm ĩ, vui ko thể tả.. Nãy giờ cứ tưởng VN thắng 4-1, hỏi lại mới biết tỉ số là 4-3, ặc ặc.. mình mà xem mấy phút cuối chắc die vì hồi hộp quá..
    Chị Hiền gọi điện, giọng khản đặc, khiếp quá. Chị mới về ĐN chiều hôm qua,sáng mai vào. Chị bảo đang ngồi nhậu với anh Quang, ĐN mưa, lạnh, hú hú,cũng đang đua xe ầm ĩ.. Về, gọi điện về nhà đã, kekeke.. đã quá.. Việt Nam vô địch!! hú hú

    Play with lover, don't play with love!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ... SN loạn cả lên ... híc híc ... , hết SN mình .. , ông anh Heo của mình ... , đứa em gái con của cô giáo cũ mình , lại chuẩn bị đến cô bạn gái ở SG mình quen khi có kì thi Olympic tổ chức ở ĐN năm 11 , rồi SN thằng bạn cùng lớp năm cấp 2 , bây giờ nó đang học Cứu Hoả ở HN ... CÒn ai nữa không nhỉ ... hì hì ...
    Cô bạn ở Sin mới nhắn tin trách mình sao không cảm ơn về món quà SN gởi qua đường Bưu Điện ... híc híc ... , mình Thanks , nhưng chưa nhận được giấy báo hay lá thư nào của ai cả ... híc híc ... oan quá ... híc híc ... Chán bỏ xừ ... , gần 2 năm chả nhận được cái lá thư nào cả .. híc híc .. , bưu fẩm thì cũng cách đây 1 năm có nhận được món qùa SN của cô em gái trong nhóm anh em của mình ... hì hì ... Có cô bé ở Mỹ cũng bảo gởi quà SN cho mình nhưng đến h mình vẫn chưa thấy gì .. híc híc ... hu hu .. oe oe ... hummm ..
    Có điều ... SN vừa rồi của mình ... nhậu quắc cần câu ... sướng đến tê người ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    VN thua roài ... nhưng mình kiếm được cái thắng độ cũng vui ... hê hê ... , an ủi fần nào ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián ... híc híc .. mấy bài tập khó quá ... híc híc ... , gặm thế nào để thanh toán hết trước kì thi đây ... híc híc ... , kiểu này thì dễ tiêu quá ... híc híc ... hu hu ... oe oe ... híc híc ... Quẳng mấy cái này cho chó nó gặm có khi còn gãy hết răng ... híc híc ... Chán chít ... , cảm thấy ở đây chán chít ... , chẳng có gì vui hết ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giá như trời đừng sinh con gái hay giả vờ đến thế .Giá như trời đừng sinh con trai bất cần đến thế.
    Ngày trước ta bước nghênh ngang giữa sân trường,giờ âm thầm dõi qua khe cửa.Chợt thấy lòng buồn nôn nao.Những gương mặt thơ ngây của học trò,không toan tính,đầy ấp những ước mơ.Như người...........như ta.......ngày xưa......
    Ngày ấy những buổi học dài vật lộn với những con số,bỗng thấy nắng lung linh chỗ bậu cửa người ngồi.Ngày hôm nay ta vùi đầu vào giảng đường,cuộc sống quân lệnh khô khan,khiến trong ta thoảng thoắc chút suy nghĩ về người.
    Ngày ta đồng ý lời người cũng là ngày ta đi lạc lối,ta đã đánh mất vị trí mình trong mắt người,để rồi khoảng trống giữa ta và người dần trôi xa mãi.Chẳng 1 lời nói,chẳng 1 ánh mắt nhìn khi ta và người gần nhau,nhưng 1 điều chắc chắn là ta và người cùng 1 suy nghĩ.Ta và người thật là ấu trĩ.
    Ngày ta rời chỗ ngồi bên người cũng là ngày ta bắt gặp ánh mắt người hay dõi thầm nhìn ta,ta vội vàng quay mặt ngoảnh đi,chẳng lẽ tình cảm giữa ta và người không lớn bằng niềm kiêu hãnh của 1 đứa con trai,hay chính ta sợ ta không đủ sức kiềm nén tình cảm của mình trong ánh mắt ấy,để rồi đêm tối ***g ngực ta như muốn vỡ tung lên khi ta nghĩ về người.Người đã làm ta vui,người đã làm ta buồn,nguời bắt ta phải suy nghĩ về nguời khi bắt gặp ánh mắt ấy.....và người đã làm ta mệt mỏi.
    Sinh nhật ta,ta im lặng,ta nhìn biểu hiện của người,nguời cũng như ta,bình thản,vẫn vui cười.Ta và người giống nhau ư?Không!Người đã từng nói những điều có ở ta là những điều người cần tìm kiếm cho mình.Người khác ta.Về nhà trời mưa tầm tã,sinh nhật ta sao buồn thế,bất chợt ta phát hiện bưu thiếp của người trong cặp,người chúc ta đạt được những ước muốn của mình,ta chỉ có 1 điều ước, duy nhất chỉ 1 điều ước,người biết,sao người can tâm ngoảnh mặt đi.Giá như mắt người đừng buồn khi nhìn ta,giá như người đừng để ta thấy nước mắt của người,thì chắc ta đã không còn suy nghĩ về người nữa.Lũ bạn đến:" cầy tơ vì sinh nhật đi ",ta " ok " cùng lũ bạn lội mưa tìm chỗ.
    Hai ngày sau sinh nhật người,tối đến ta muốn chìm trong giấc ngủ để lẫn trốn không khí Giáng Sinh bên ngoài,điện thoại reng,bạn người:" chẳng lẽ 1 lời chúc người cũng không được sao? ", người ta nao lên,niềm kiêu hãnh vỡ tan,ta xấu hổ với người,với những gì người đã dành cho ta.
    Ngày hôm nay ta muốn nói thật lòng mình thì người đã xa.người lo toan cuộc sống của người,ta lo toan cuộc sống của ta.Giờ chỉ còn là những câu chuyện vội vã khi bất chợt ta và người gặp nhau.Vẫn tiếng cười rộn rã,vẫn lời nói nhẹ nhàng ấm áp,duy chỉ còn ánh mắt của người và ta là mãi buồn thôi.
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhưng chẳng có quái gì để viết
    Toàn gặp chuyện bực mình. Sáng nay ở Cty, bị té lăn quay hic
    KO biết đang nghĩ quái gì trong đầu, học hành ko lo học, chỉ ngồi vào bàn là mệt, buồn ngủ, ko ngủ thì muốn ra nhìn sao...hic.. Chưa biết tính chuyện của mình thế nào đây. Đang rối tung lên. Ra tết phải chuyển đổi 1 số thứ, rối tung cả lên, ko ai help mình.
    Tối qua ko xem được VN đá, thầy Dennis bắt phải thi Orale tiếng Ý nên phải học. Dắt xe ra thì Daddy gọi, bảo ko được đi xem ở cafe như mấy hôm trước, phải ở nhà xem, k được đi bão nếu VN vô địch. Nói liên tù tì cuối cùng chỉ có 1 ý là ko được đi đua xe + xem ở ngoài đường, đi xe nép vào trong lề. Hehe. Lần này mình ngoan thật, thi xong thì nhìn lại truờng, vắng hoe vắng ngắt....lủi thủi về nhà, tắm, ăn rồi học bài. Nhóc Tùng phone hỏi đang làm gì, bảo nó mình ko xem football, chỉ học rồi về nhà, nó bảo mình khùng .... uh, khùng thì kệ mình, thằng điên. Ai bảo gọi cho tui mà tui ko coi như ông, ông bảo tui khùng. Em mà hỗn láo thế, tao bẻ giò bây giờ hehe. Mình thích về nhà quá rồi. Thi xong muốn về liền nhưng còn bao nhiêu việc phải làm. Ba với Má cứ bảo thi xong về liền, ai mà ko muốn vậy nhưng phải giải quyết hết việc mới yên tâm ăn Tết được chứ. Noel này chắc vào Space Ship để nó dập cho đã. CHị Giang với mầy chị trong nhà nói dẫn mình đi. hehe. Thi cử tới nơi mà vậy đấy.quái....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay người cứ đần ra .... chán chết .. híc híc ... , mình cứ đần đần sao ấy nhỉ .... híc híc ... bó tay .. chán quá .. híc híc ... học hành thì lẹt đẹt ... chẳng lo lắng gì ... , biết zậy ở VN học cho nó khoẻ ... híc híc ... , có người nhắc nhở thấy còn có hứng hơn ... híc híc ... , ở đây chán chít đi thôi ... híc híc ... , nhưng cũng vẫn fải thoi thóp ... híc híc ....
    Hôm nay tìm lại thấy cái trang web về Ẩm thực ... hê hê ... thấy mấy món ăn ngon quá .. lại thèm ở VN ... hê hê ... có cái về SV ở xa ăn gì ... hê hê ... xem vui fết ... , mình cũng viết cái gì đấy để cho vui ... hê hê ...
    Mà thôi .. chán chít ... chắc giờ đi học hay đi ngủ khò khò vậy ... chán quá ... híc híc ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0

    Rảnh quá ngồi soạn bức thư tình hay nhất mà mình có thể viết dành cho người ấy của mình ... híc híc , cảm động không thể tả ...
    Em yêu ...
    Em có biết anh yêu em đến dường nào không ? anh có thể bỏ mấy ngày đầu khi chúng ta bên nhau đê chỉ cho em cách nấu cơm , cách luộc trứng hay thậm chí cắt tiết gà ... để rồi sau đó em có thể nấu cho anh ăn hàng ngày ...
    Em yêu ... nếu như trong vòng 2 năm đầu anh chưa có tiền mua máy giặt thì anh đành fải fiền đến đôi tay mềm mại và khéo léo của em ...
    Cuối thư ... anh muốn nói anh yêu em bằng một con tim trọn vẹn ... không sứt mẻ ... không chắp vá ... và được bảo hành ít nhất là 5 năm ... ( trung tâm bảo hành nằm ở lò mổ chợ Đống Đa )
    PS : Sorry .. anh viết xong thư này đành fải đốt đi vì quên béng mất là anh chẳng có cái địa chỉ của em yêu nào hết ... híc híc .... Chỉ còn mỗi bản đánh máy còn lưu lại trên TTVN này ... Em nào xem được lỡ có yêu anh thì xin báo trước cho dịch vụ mai táng ...
    Hôm nay chat với cô bạn cũ ... híc híc .. bùn .... cũng bùn .. , bùn vì chia tay ... bùn vì vẫn còn yêu một người ... híc híc ... mình lại là nơi trút cái nỗi bùn ấy ... híc híc .... Bạn tốt ... một người bạn tốt luôn biết lắng nghe và có thể hiểu ... , hi vọng mình có thể như vậy .... , nhưng dù sao ... nghe cô bạn nói ... mình la người bạn tốt .... cũng cảm động quá ... hì hì ...
    Chat với bố mẹ .... híc híc .. cứ toàn hỏi mình đau ốm thế nào ... híc híc ..... lại lên lịch cho mình uống thuốc nữa chứ ... híc híc ... uống gì lắm thuốc thế ... để ngày mai đau lại để thử thuốc vậy ... hê hê ....
    Thèm có một em yêu .... , em nào cũng được ... híc híc ... giờ khuyến mãi đại hạ giá .. hê hê ... có em yêu cho mình còn cái tình yêu nó thế nào ... híc híc ... Con tim giá băng ... híc híc ... chẳng còn cảm xúc ... thấy con gái bây giờ chán chít ... híc híc ... hay tại mình quá chán bản thân nên mới thấy vậy ... híc híc .... , có lẽ là cả hai .. híc híc .. bó tay .. miễn bàn .... híc híc ... Chỉ còn mấy đứa bạn chơi là vui ... híc híc .... , anh em bạn bè ơi ... nhớ mọi người quá ... híc híc .... , nhưng mình cũng nhớ ... nhớ một người nào đó để yêu ... nhớ ai đây ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thật ra có rất nhiều muốn gõ vào trang nhật ký này nhưng rồi khi mình đối diện với cái máy tính cũng chẳng biét phải bắt đầu từ đâu những suy nghĩ của mình những cảm nhận về anh .Chỉ muốn làm gì đó thật bận rộn không có thời gian lên net và nghĩ đến anh đối diện với những bài viết của riêng anh dành cho mình nhưng bài viết của một con người đa cảm giấu trong một bề ngoài lạnh lùng vô tâm .Chưa có một kỳ thi nào mình lười biếng như năm nay .Nào chuyện anh rồi seagames thả mình vào những cuộc chơi ...Nhưng may đến giờ mới vào chuyên ngành cũng hết chơi rồi .Ban ngày bận rộn vui vẻ bao nhiêu ban đêm đối diện với những suy nghĩ cảm xúc của mình chỉ muốn đập tan hay phá vỡ một cái gì đó những cảm xúc dâng lên trong lòng.Lại nghĩ giá như thế này thế kia và giá như mình không phải là một người đa cảm cũng không yêu một người đa cảm như anh thì tốt hơn biết mấy
    Cả tuần mình tránh anh không gặp mặt không điện thoại và cũng không thèm chat mặc dù biết anh có lên .Anh muốn vậy không?Chính mình cũng không biết ?Nhưng rồi chiều qua gọi điện cho anh anh kêu đang ở đâu anh qua đón nhé anh rủ lên HN cùng anh tại sao mình không từ chối đồng ý để anh qua đón đi cùng anh lại nói chuyện như chẳng có gì xẩy ra cả mình thành kẻ đóng kịch giỏi nhất thế gian .Nhưng rồi khi anh đưa về đến nhà cũng đủ bình tĩnh gọi điện trở lại kêu anh đi HN trước đi em đi sau .Buồn nhưng không muốn hình ảnh của anh cứ mãi vương vấn trong đầu mình
    Đi chơi với mẹ đi mua quần áo cho *****àng đi hội chợ mua lung tung đủ thứ .Rồi đi ăn cơm Lam ,ngồi ăn cũng lại chợt nhớ anh thích ăn cơm lam lắm.Hai tuần nữa là sinh nhật mình hy vọng sinh nhật mình sẽ có đủ can đảm để đềnghị anh .hai tuần không gặp anh chắc sẽ rất dài
    Em vẫn ở bên cạnh anh nhưng chỉ trong ý nghĩ thôi ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này