1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chán ... chán chít ... híc híc ... thằng bạn tự nhiên nói hôm nay đi kiểm tra ... híc híc ... xách cái mạng cùi lên lớp mà chưa chuẩn bị gì vì nó mượn mất cuốn sách của mình từ lâu léc ... híc híc ... Lò dò lên cũng thằng Mọt , lại gặp nó ... nó bảo 1h mới lên kiểm tra sau ... mình hỏi nó sách đâu thì nó bào ở nhà ... híc híc ... , làm lò dò về nhà tìm cuốn sách ... tìm hoài không ra ... híc híc ... hổng biết chữ mốc nào ... lên ngồi một cục ... hừm ... chán như con gián ... cái đề hổng hiểu chữ nào ... híc híc ... bó tay ... oe oe .. hừmmmm ... đành về luyện tuần sau đi làm lại vậy ... híc híc ... có điều chán thiệt ... nó mà nói sớm 1 ngày thì mình đã ok rồi không ... híc híc ... chán cho mình và chán cho thằng bạn này quá ... híc híc ...
    Định viết bài đi học tiếng Nga ... nhưng tìm mãi chẳng thấy cuốn vở đâu ... híc híc ... , thôi ... để đến thứ 4 đi học vậy ... híc híc ... chán như con gián ... , mấy ngày nay mình đần đần thế nào í ... híc híc ... lười .. lười quá ... híc híc ... gần thi roài mà chẳng học hành gì hết ... híc híc ... tức thiệt ...
    Chat với con em ... mình than thở với nó ... , nó than thở lại với mình ... híc híc ... nó bảo ghét con trai khóc lém ... mặc dù khóc giả vờ ... hờ hờ ... , ờ ... vậy thì thôi ... lần sau chat với nó mình không dùng cái chữ híc híc ... hu hu ... hay oe oe với nó nữa ... hì hì ...
    Mấy ngày nay trời không lạnh .. nhiệt độ cũng chỉ có khoảng âm 1-2 độ , tuyết fủ đầy , mát mẻ ... không như mọi năm ... lạnh teo ... híc híc ...
    Thèm có người chia sẻ mùa đông với mình thiệt ... híc híc ... , ở đây chẳng có em nào ... híc híc ... chán chít .... , hay là cứ kiếm đại một em nào ở đây nhỉ ... hờ hờ ... yêu thử vài năm hay vài tháng ... hoặc vài tuần hay vài ngaỳ nhỉ ... híc híc ... Nói vậy thôi ... chán như con gián .... có em quái nào ngu ngu đi yêu thằng KID này đâu .... hê hê ... Đời bùn như con giun ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Học về. Tối qua và sáng nay, trời SG chuyển lạnh. Hic. Nói lạnh nhưng so với DN thì chả là cái gì nhưng mà sao mình chịu ko nổi. Đem áo lạnh ra mặc. hic. Sáng nay bị viêm mũi, trời trở nên lỗ mũi mình cứ hắt xì hoài. Mệt dã man. Người nó đừ ra. Ở Cty lại ngồi máy lạnh, hic. Muốn die luôn. Ăn cơm với mấy anh chị xong thì dọt qua trường học LSVMPT. Lâu lâu ngồi học chung với nhau thấy zui zui. Tụi nó bảo dạo này mình mập ra. Mập từ đầu tới chân. Hix. Mà ko sao. Mập đẹp. Chắc dạo này siêng ăn khuya nên mới mập nhanh vậy. hy vọng khi về Dn mình ko sút kí lô nào để Má vui. Thằng nhóc Tùng thì bảo chị V dạo này mập quá, chọc mình là heo. hix. Muốn đấm nó 1 cái, ko biết mập đẹp àh?? mình thì cứ ngồi chép bài, muốn rụng cả tay, Nó thì ngồi chơi, rồi cứ kéo mình lại kể chuyện. Hix. Cuối giờ rủ mình đi ăn, nhưng tức nó chọc mình heo nên cho nó đi 1 mình,. keke. Chui về nhà, học bài, rồi chạy lại lên trường học tiếng Y đến 8h. Đang học thì nhận tin nhắn của NL nhưng ko nhắn lại được. Online để nhận tài liệu tụi lớp mình send. Nhận mail của heo, Vịt xù, Nl, cu Bia. Cu B gởi cả thiệp Noel cho mình nữa. hix. Sao dạo này nó kind với mình thế nhi??? Có vấn đề gì đây??? mình đa nghi quá? khà khà Túm lại là mình nhớ nhà lắm rồi, muốn về nhà ngay thôi...................
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh điên quá.. Sáng nay anh gọi cho mình lúc mình đang ăn sáng với anh Lâm.. anh cáu, cúp máy. Vô lí ko tưởng được.. Mình tức mà ko nói được, cục tức nó dồn lại 1 cục, ăn ko vô luôn, huhuhu.. Đi cafê với anh Lâm, nói chuyện trên trời dưới đất.. Tối nay anh về Hà Nội, chắc chiều nay fải đi mua quà gì đấy cho ông bà.. Đợt trước mua quà cho mấy đứa em rồi, giờ cho bọn nó nghỉ, kekeke.. Hmm, hơi áy náy.. Mẹ gửi bò khô vào cho mình, chắc share cho bọn nó 1 ít, để khi nào thèm ô mai thì bọn nó còn gửi cho..
    Hò, hôm qua chăm chỉ, đi chợ, mua 1 con cá chép, định về nấu canh riêu mà lười, ko nấu, đem chiên, sốt cà, giờ cũng chưa ai ăn, hic hic, bảo Linh qua ăn mà nó đi thi mất rùi, hic hic.. Hmm, chắc trưa nay mình mình xơi hết quá..
    Vẫn tức. Từ đây đến trưa mà anh ko gọi lại cho mình thì mình cho anh giải tán luôn, hừ, mình ko thèm nói thách đâu, brbrbr..

    Play with lover, don't play with love!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đen như con rùi ... hừmmm ... ngồi gặm cái bài toán , cách tính đúng roài nhưng sao lại sai nhỉ ... híc híc ... ngồi măm măm mãi cũng chẳng thấy chỗ sai đâu .... híc híc ... chán quá đi kiếm cái gì măm măm , cơm nguội thì cứng , bánh ngọt thì ăn đến ớn , mì gói thì hết , có họp thịt nhìn lại mới biết là hộp gan .. ặc ặc ... mẹ ơi ... chán như con gián ... Đành đi chiên cơm ... cơm cứng như gạo ... híc híc ... mân mê một lúc cũng có cái chảo cơm với gan ... ăn thì như cc ... híc híc ... nhưng cũng đành fải nuốt ... nuốt vì tiếc cái công làm và vì cũng tiếc cái công mua hộp gan và nhất là có cái nhét vào cái dạ dày cho nó đỡ kêu òm tỏi lên là được ... Hôm nay là một ngày ... chắc là cũng chán chít ... híc híc ... ghét cái môn toán ... ghét ông thầy dạy toán mặc dù ổng rất tốt nhưng ổng không khoái mình mới chán ... híc híc ... gặp ổng thật là lắm rắc rối .... híc híc ... , mọi thầy cô .... chán chít ... híc híc ...
    Ờ mà có con em mới quen trên net , chưa biết mặt mũi thế nào nhưng khuyên mình vài câu chân thành nên nghe cũng vui fết ... híc híc ...
    9 h 10 sáng rồi ... còn 1h nữa là fải biến đến lớp roài ... chán chít ... híc híc ... di khò khò xem có mơ giải được cái bài tập đấy không nhỉ .... hê hê .... ngủ nhiều quá cũng chán chít ... , nhưng không ngủ thì chẳng biết làm gì ....
    Hôm qua SN bà nội mình ... , thứ 5 này SN cô bạn thân của mình ở bên này , thứ 7 này SN một em ở HN mà nó mới báo cho mình biết ... hì hì ... ngày 22 là SN thằng bạn học Cứu Hoả ở HN , còn ai nữa không nhỉ ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng trời lạnh. Cực hình khi phải dậy sớm. hix. Buồn ngủ lắm Má ơi. Tự động viên là phải dậy đi học, về rồi nướng tiếp, Nhưng chả được. Thích đi chơi hơn mặc dù mai phải thi. Hôm nay ko đi làm, hôm qua mình làm full time rồi mà. Mai đi học, đi thi, đi làm rồi đi học. hix. Online thì gặp ex. Nói chuyện 1 lúc rồi out. Hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với him.
    Tối qua đi học về, phone cho NL nhưng bạn NL bảo NL đang bảo vệ đồ án. 8h gọi lại. Biết số của him nhưng chưa bao giờ mình gọi rồi nói chuyện với him hết. keke. Hôm nay quyết tâm gọi. Nhưng lúc về nhà, tắm, ăn xong mình lăn quay ra ngủ. Ngủ mãi đến khi sực tỉnh đã hơn 11h. hehe. Chắc he wait mình. mà có ko biết, chả biết là có wait ko nhưng anyway, muốn say sorry to him. hic. Tại N ham ăn ham ngủ quá mà.... hehe Forgive cho N ha''???
    KO forgive hả???? KO thì N ko dẫn NL đi ăn đâu..kekeke Chọn cái nào đây???? khà khà...
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ngồi lại , vào trang này, và lại bắt đầu viết nhật ký...ĐN mấy hôm nay lạnh ,lạnh cắt da cắt thịt nhưng có lẽ , lúc nào mình cũng cảm thấy ấm áp.Cũng những này này năm ngoái , trời không như bây giờ, chỉ có mưa phùn mà không lạnh , điều đó thì không thể nào quên được, không thể quên những ngày này năm ngoái.Cũng thường online , đợi chờ 1 người .,,lại ko muốn người đó online để nhận được nhữn mess mà mình đã gởi, bởi vì chỉ muốn nói ra, muốn trực tiếp,,uh , mà cuối cùng thì đó cũng thành hiện thực...................................
    Những ngày tươi đẹp như bây giờ, còn có thể tốt hơn được ko , ước gì được mãi ....
    Lạnh , nhớ..muốn có 1 bàn tay để nắm ...ấm...
    I LOVE YOU SO MUCH , MY LITLE GIRL.....
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. đen thui , mình không hên trong thi cử nếu như không nói là quá xui ... híc híc ... Hôm nay đi thi môn triết , cái môn như dở hơi vì mỗi lần đi học chỉ ngồi ngáp ngáp ... Muốn được Yachốt môn này thì chỉ làm một bài viết về Triết rồi nộp thầy , viết về cái gì cũng được và tất nhiên là lên net kiếm cả đống về roài ... Mình làm về ông Đờvenci , viết có 5 trag bọ ... còn thằng Mọt chép y bài về Planton mười mấy trang ... híc híc ... , mình tra từ dịch từng chữ ... để ong thầy có hỏi còn biết chỗ mà trả lời ... híc híc ... Hôm nay ông thầy cho thi luôn ... hai thằng cùng vào .. thằng Mọt nó hay tranh lên đầu thì kệ nó ... cho nó lên truớc ... , ông thầy hỏi vặn vẹo một hồi ... rồi cho nó 4 , nó ngồi tán dóc với ổng vài câu thế là ổng cho lên 5 ... híc híc .... đến lượt mình ỏng hỏi chỗ nào thì mình đọc chỗ đó ... ổng bảo đưa sổ cho ổng ký , mình đưa và hổi ổng được bao nhiêu .. ổng vừa ghi vừa nói mình chỉ được 4 .... híc híc ... oe oe ... chưa kịp nói với ổng cái gì để lên 5 thì đã ghi con 4 chình ình trong sổ roài ... híc híc .. đau tim thiệt ... híc híc ... Chán chít ... cứ tưởng môn này được aptomát 5 chứ ... vì dễ kiếm thế vậy mà ... chỉ có 4 ... híc híc ... Còn mấy môn thi khác nữa .... híc híc ... dễ tiêu quá ... híc híc ....
    Đi về vừa đi vừa sót xa vì xui xẻo ... híc híc ... cái số thi cử thật là đen dủi quá ... , vậy mà hôm qua có con em ... nó mới chỉ thi tiêu một môn mà đã rên rỉ với mình là chán nản ... híc híc ... làm mình kể cho nó nghe một hồi về mình ... hì hì ... xem ai chán hơn .... híc híc ... bó tay .. miễn bàn ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 mình được gặp anh rồi, brbrb, hồi hộp quá.. Anh gọi điện, bảo đừng ra đón, để anh đến đón mình đi ăn kem như những ngày anh còn ở nhà.. huhu, cúp máy, khóc ngon lành.. yêu và nhớ anh kinh khủng.. Anh ở SG 2 tuần, then ra Hà Nội thăm ông bà.. 14 ngày, quá ngắn ngủi..
    Sắp SN Hà Trần,cũng hơi lâu rồi mình chưa gặp nó, quà gì cho nó nhỉ?? Chẳn biết nó đang cần gì nữa, cái gì nó cũng có rồi.. xinh này, học giỏi này, ngoan này, nhiều đuôi này,hmm, biết tặng nó cái gì đây chứ.. hihihi..
    Đang chat với thằng bạn ở ĐN. Thấy nó mặc áo rét mà thấy thèm quá, hic hic, trong khi mình đang mặc áo cộc tay, quần short.. nhớ nhà, nhớ anh,brbrbr..

    Play with lover, don't play with love!
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 mình được gặp anh rồi, brbrb, hồi hộp quá.. Anh gọi điện, bảo đừng ra đón, để anh đến đón mình đi ăn kem như những ngày anh còn ở nhà.. huhu, cúp máy, khóc ngon lành.. yêu và nhớ anh kinh khủng.. Anh ở SG 2 tuần, then ra Hà Nội thăm ông bà.. 14 ngày, quá ngắn ngủi..
    Sắp SN Hà Trần,cũng lâu rồi mình chưa gặp nó, quà gì cho nó nhỉ?? Chẳng biết nó đang cần gì nữa, cái gì nó cũng có rồi.. xinh này, học giỏi này, ngoan này, nhiều đuôi này,hmm, biết tặng nó cái gì đây chứ.. hihihi..
    Đang chat với thằng bạn ở ĐN. Thấy nó mặc áo rét mà thấy thèm quá, hic hic, trong khi mình đang mặc áo cộc tay, quần short.. nhớ nhà, nhớ anh,brbrbr.. nghe QD hát, vừa vui vừa buồn, hihi, crazy rùi... ước gì anh đang ở đây nhỉ..

    Play with lover, don't play with love!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cài lại Win mới ... chạy cho nó máu vì cái Win cũ nó bị lỗi Multi nên có nhiều cái không xem được film ... híc híc ... Cài lại bản Win mới thì lại bị hư mất cái YM ... híc híc ... hết online ...
    Hôm nay SN cô ban ở bên này ... hì hì ... chắc là tối rủ mấy thằng bạn qua chơi ... hì hì ... Hổng biết hôm nay có gì hay hay không nhỉ ... , nhưng không có YM thì cũng bùn thiệt ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này