1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    May qúa ... hú hồn ... hê hê .. gặp thằng em trai của thằng bạn cùng lớp mình ... , lấy thông tin từ nó ... hê hê ... mừng húm ... xém tí nữa thì uổng đời trai rồi ... hê hê ... bó tay ... híc híc ... kiểu này mình không chơi trò mạo hiểm nữa roài ... híc híc ... A men ... chấp nhận số fận hẩm hiu vậy ... híc híc ... Mà thôi .. đằng nào cũng fải lo cho thân mình trước vậy ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... tối qua chẳng làm gì ngoài việc thanh toán một đống quần áo ... híc híc .. , chán như con gián ... hừm .... giờ sao mà mình thấy hổng ưa nổi con gái ... híc híc ... , lắm chuyện và tưng tưng ... híc híc ... tất nhiên là chỉ một số người mà mình hổng thế ưa nổi ... híc híc ...
    Sáng nay đi học khi trời vẫn còn túi thui thui ... híc híc .... , như ban đêm vậy mặc dù khoảng 9h kém sáng roài ... , chẳng biết đâu là đường để di nữa vì khắp nơi toàn một màu trắng bóc ... , may mà cảm nhận fương hướng của mình cũng tốt và cũng vì đi hoài nên quen con đường ... hì hì ... Lúc đi về thì trời âm u nhưng mát mẻ ... , thấy mấy đứa nhóc ( tất nhiên là nhro tuổi hơn mình roài ... hì hì ... ) chơi ném tuyết .. thèm được chơi ghê nhưng chẳng lẽ cầm cục tuyết đôi ngay mặt thằng bạn đi bên cạnh ... hê hê ... , vo cục tuyết m thích thật .. tuyết này mà ném nhau thì sướng .. hay đắp ông già tuyết cũng hay ... hê hê ... vì tuyết sạch và dính lắm .... Đúng là mấy ngày nay tuyết dẹp thật ... hê hê ... , nhưng hổng có ai chơi hết nên cũng chán chít ... , đành fải học thôi .. híc híc ...
    Hừm giờ thì mình hổng ưa đucợ ai nữa roài ... hê hê ... , cảm thấy chán roài ... tự lo cho mình là tốt hơn hết .... hê hê ... và nhất là đành fải tự nhắc nhở mình vậy ... hê hê ... khỏi cần ai hết ... , tự làm cái ăn được .. cũng tự giặt áo quần đucợ ... , chỉ có điều là .. tự yêu lấy bản thân alone mà không có người chia sẻ thì cũng bùn như con giun thiệt ... hê hê ... Dù sao ... quen roài ... hì hì .. hò hò ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mình mới biết love có sức mạnh ghê ghớm đến dường nào nhưng mình lại sợ đau khổ, giận hờn của những couples và khóc . Sợ nhất là khóc ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về làm bài khá tốt mà cũng không thấy vui nhớ anh thật .Lạnh tê người cả đêm qua thức trắng sáng ra đường còn từ mờ sáng lạnh thấu xương tự nhiên lại thấy nhớ những lời của anh anh nhớ em lắm nhưng ....Lạnh thật hôm trước em và M đi lang thang ra đường 2h đêm cái lạnh thấm vào người tự nhiên em ao ước nhìn thấy anh nắm lấy đôi tay rất ấm của anh vậy mà linh thật em thấy anh nhưng lại không gọi không hiểu anh lang thang ở trường em làm cái gì vào tầm đấy hôm sau gặp anh trên net anh nói anh đã đi lang thang qua đấy không hiểu sao em lại nói em có thấy anh .Anh nói với mình tại sao không gọi anh anh chỉ muốn ôm mình vào lòng thôi giá như câu nói ấy anh nói ra từ trước thì đã không như thế này rồi.giờ anh đi Lạng Sơn rồi phải không?Không biết bao giờ chúng ta mới chịu thừa nhận sự thật là chúng ta cần nhau đây ....
    Buồn cười thật giờ em thấy chúng ta chẳng giống kiểu gì cả cứ nói nhớ nhau muốn gặp nhau nhưng lại nói thôi không cần nữa để mỗi lần nói chuyện xong em lại thấy chống chếnh và nhớ anh hơn và rồi em lại khóc chẳng hiểu sao nữa .Em nhớ anh yêu anh nhưng chỉ muốn một mình mình biết điều đấy thôi
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... còn 6h nữa là đi trả bài roài ... còn một đống bài nữa chưa làm ... híc híc ... Thằng bạn cùng fòng mình chắc là nó bị ốm roài ... , tại nó nói mệt và người nóng ... , mà chắc là nò cũng sốt rồi ... híc híc ... , hôm nay đên lượt mình và nó đi chợ , nấu cơm ... chắc là nấu thay cho nó vậy .. nếu như nó yêu cầu ... hê hê
    Mọi người được nghỉ noel hết ... híc híc ... riêng ở cái nước Nga chán chít này thì chẳng biết noel ngày 24-12 hay noel ngày 7-1 là gì ... híc híc ... , chán như con gián ... híc híc ... , mà thôi .. nếu biết noel mà không có nguời đi chơi thì cũng chán chít ... hê hê ... thà nằm một cục đắp chăn khò khò còn thú vị hơn ... hê hê ..
    Đói quá .. híc híc .... trời mùa đông nên mau đói ... híc híc ... và đang fải làm bài tập nên lại càng đói hơn ... híc híc ... , kiếm cái gì măm măm đã ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. sau 5h vật lộn với mấy cái bài tập chít tiệt ... , cũng tạm gọi là gần xong ... hê hê ... , híc híc ... , lat nữa đi trả bài .. rồi tuần sau còn fải trả thêm một đống bài nữa ... và tuần sau nữa là bắt đầu thi roài ... híc híc ... kinh ... hu hu .. oe oe ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix hix , những cái mình nhận xét trên là từ quan sát người ta< đâu phải mình in love right now đâu .Thuỳ still jealous khi thấy mình nói chuyện với bf của nó , còn email cho mình 1 cái mail thiệt dài nữa , làm mình bực mình , ghét bạn bè mà cứ care về lovers của chúng rồi coi mình chẳng ra gì ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. bảo thằng bạn nó kêu mình dậy lúc 1h ... rồi 4h ... và cuối cùng là 8h sáng mình mới dậy nổi ... híc híc ... ngủ một giấc fê như con dê ... híc híc ... Bây giờ thì fải làm bài thôi ... híc híc ... tuần sau mà không nhận được Yachot thì coi như tiêu ... híc híc .... Amen ... hì hì ... híc híc ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mình đang buồn lắm , mình need someone to an ủi nhưng mà mình cứng đầu quá ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. một ngày gần qua nhưng vẫn chẳng làm được gì ... sao mình cũng lại cứ đần đân ra thế nhỉ ... híc híc ... Ngày mai là một ngày cũng vất vả lắm đây .... híc híc ... làm gì bây giờ ... thanh toán nốt một bài toán môn Tính Toán và sửa lại bài kiểm tra môn Rời Rạc và cho chạy mấy cái chuơng trình của cái môn Tin chán chít ... híc híc ... Hừm .. nhưng chắc là kiếm cái gì măm măm vậy .. mặc dù còn 8 fút nữa là kêu đầu thằng bạn dậy nấu cơm , và sau 2h nữa chắc là măm măm ... hê hê ... , mặc dù mình mới làm mấy cái bánh ngọt ... híc híc ...
    A men .. bó tay ...
    Hôm qua chát với cô bạn thân , sau Tết là về trường PCT thực tập roài ... hay quá ... hì hì ... nhờ cô bạn kiếm em nào cho mình cũng đucợ đấy nhỉ ... ha ha .. , nhờ mama kiếm cho 2 thằng con hoài mà chẳng thấy đâu .. hê hê .. giờ đành fải kiếm mấy đứa bạn giúp đỡ vậy ... hê hê ... Có một đứa về PCT , một đứa về Thái Phiên và còn thằng cu ở Huế thì chẳng biết thế nào ... hì hì ... Chắc là fải nói mấy đứa bạn kiếm em nào xinh xinh , ngoan hiền và ngu ngu để có thể dụ được ... ha ha .... "em mà không yêu bạn của cô ( hay thầy ) thì em đừng mong lên lớp ... " ha ha ... ý hay quá ... đã nói với mama mấy chục lần suốt mấy năm ... rồi .. nay lại nói lại với mấy đứa bạn mình ý tưởng này vậy ... ha ha ... là lá la la ... zui qué là zui ..
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này