1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    sáng nay him lên Hn rồi còn mình lên sau .Lại một lần nữa không làm chủ được mình rồi không biết có dứt khoát nổi không ?Hôm qua mình gặp him .Nhìn him mình thật sự không dám nhìn thẳng bởi mình sợ mình sẽ sụp đổ mất .Ngồi đằng sau him mà thấy xa xa... rét lạnh tê người him kêu rét wúa hai đứa đi ăn rồi lang thang mình nói anh bỏ tay ra để em mượn hai cái túi áo cho ấm mình ôm him không thật ra mình chỉ đút tay vào túi áo của him thôi .trời lạnh dã man chỉ muốn ôm him thật sự nhưng có cái gì ngăn lại hai đứa đi cùng nhau gần mà cũng thật xa .Tự nhiên rồi him nói him nhớ mình lắm may là mình ngồi sau nên him đã không thấy mình khóc cảm giác bên him mình thật sự nhỏ bé lúc ấy him mà thấy mình chắc đã khác .Mình cố nói chuyện như bình thường vậy mà chỉ vì câu nói ấy mà cả hai cùng lặng đi .Mình nói ra đảo Đình Vũ đi hai đứa lạnh vậy mà phóng ra đấy ra bãi lau ngồi .Hôm qua him luôn nhìn mình với ánh mắt thật sâu mình đã phải tránh ánh mắt đấy không dám nhìn thẳng vào mặt him .đưa gói quà cho him mình hy vọng him sẽ thích mình rủ him đi nhà thờ him nói him không thích him chỉ muốn mình sang ngồi bên cạnh him .và rồi mình lại không tránh được ánh mắt đấy him đã ôm mình trong vòng tay lúc nào không hay ôm quá chặt mình không thể thoát ra hay chính mình cũng không muốn thoát ra Hai con người đều muốn chạy trồn khỏi cảm xúc của mình .Him nói thật sự him nhớ mình và yêu mình nhiều lắm nhưng rồi ..mình chẳng hiểu sao nữa.thứ 4 này sẽ nói chuyện với him nhiều hơn ....nói cho him hiểu mình cảm giác vui vì him đã dám nói him yêu mình


     
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh và mình suýt cãi nhau. Anh đòi về TN viếng anh Nam, mình ko chịu. Mình biết anh làm thế chỉ để chứng tỏ anh ko ghen, anh người lớn, ko trẻ con như mình vẫn hay nói. Anh nói anh muốn thế, nhưng ánh mắt anh thì lại nói khác. Mình tự ái, thấy thương anh Nam vô cùng.. thấy ghét anh. Cãi nhau một lúc nữa thì chắc là mình sẽ gào lên khóc.. may mà mình control được... Anh xin lỗi.. ngồi 1 lúc lại thấy mình crazy.. Nhận ra mình đã ko đúng...
    Đi ăn trưa. Anh đòi đi ăn bún chả, vẫn là quán Vân Anh.. Năm ngoái, trước khi anh đi một ngày, mình và anh cũng đã ăn ở đấy.. Từ lần đó, bây giờ mình mới quay lại, thấy lạ lạ.. Cảm giác lạ lạ.. nhớ anh ngay cả khi mình đang ngồi bên anh.. thời gian cho 2 đứa là quá ngắn ngủi.. Bạn anh ở HQ gọi điện, đòi nói chuyện với mình. He bảo mình là đừng giữ anh khư khư như thế, sẽ làm người khác buồn đấy.. God, mình biết là Yoon hay đùa, nhưng vẫn thấy chột dạ, cứ thấy bất ổn kiểu gì ấy.. Rite, phải biết là phải tin nhau, nhưng sao thấy đáng ngờ quá, hic hic..
    Anh về được 2 ngày, đi chơi suốt 2 ngày. Tuần sau thi, hic, die soon. Đi chơi với anh, tối về thức chong chong học bài..,hihihi Tối hôm qua đi chơi về, mình còn chat với anh đến hơn 5AM, sáng nay lại gặp nhau.. vẫn thấy nhớ nhớ.. Anh về, mình thấy thời gian dành cho việc ăn ngủ sao fí fạm quá.. thời gian bên anh cứ trôi vèo..
    Hmm, chẳng biết mình nghĩ gì nữa.. Don''t worry, be happy!!, hihi

    Play with lover, don't play with love!
  3. T_Matrix

    T_Matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tự hứa sẽ trở về thăm lại thầy cô cũ, nhưng ...
    Mỗi lần có dịp về nhà, đi ngang qua ngôi trường giờ đã khang trang hơn trước rất rất nhiều, vui cho lớp nhỏ, buồn cho mình vì đã không còn có dịp để nhìn lại phòng 13, cái cổng xanh lớn và cả cái sân chơi bé xíu nữa.
    Chỉ còn quán sữa đậu nành là còn đó, thèm uống một ly và măm măm một cái actiso quá.
    Matrix
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, chán quá!!!
    đến bây giờ mà mình còn ko xác định được.... mình cứ tưởng miình khá lắm trong việc đánh giá người khác chứ... nhưng.. thật là. ko biết có fải do tưởng tượng nên ko đây. cầu mong sao ko đặt lầm chỗ, MLH nhỉ
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  5. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vào sở, chả làm ăn được gì, chỉ được cái lang thang trên net tìm mấy website VN đọc cho đỡ bùn ...... Hết đọc tin tức thì đọc truyện ngắn, rồi lại tìm các website chỉ công thức nấu ăn, vậy mà 8 tiếng đồng hồ vẫn trôi quá chậm . ...... Đang lục lọi công thức nấu lẩu dê thì hit phải trang web này ...... Ai đó trong đây đề cập đến lẩu dê nên mình mới mò ra nó đây ..... Cơ khổ ...... Phải ở VN thì chỉ việc xách xe trực chỉ đến quán lẩu dê là giải quyết được vấn đề rồi, đâu phải lọ mọ lên net, tìm công thức, rồi đi chợ mua nguyên liệu cho nồi lẩu, rồi lăn vào bếp lui cui nấu nướng ......... Ôi, quả là một công trinh........đúng hơn mà nói thì là "cái miệng hại cái thân" .......Mà nói chi đến chuyện nấu nương......còn xa....... mình bị đi lạc rồi ......công thức nấu lẩu dê đâu chưa thấy, chỉ thấy được trang nhật ký này, đọc qua vài tâm sự, cảm xúc, bỗng nhớ mình cũng từng trải qua thời gian đó, cảm xúc đó, sự việc đó, ước gì mình có thể quay lại được quãng đời đó .....tất nhiên mình không thể suốt đời sống với mốc thời gian cố đinh....nhưng nếu được ôn lại 1 quãng đời ở cái tuổi học sinh, sinh viên thì còn mơ ước gì hơn .....
    Biết nói làm sao bây giờ, mình cũng đã có những giây phút như thế, nhưng tất cả đã qua .....thay vào đó là một cuộc sống đơn điệu, chán ngắt . Muốn thay đổi ư, đâu phải dễ ....thời gian, không gian, con người .....đều nằm ngoài tầm điều khiển của mình ....Hơiiiiiiiiiiiiii .......
    Mình đã đọc nhật ký của người khác một cách say sưa, có tự cảm thấy xấu hổ không ....hình như là có .....nhưng mà có gì quan trọng đâu ....có ai biết ai là ai ....thậm chí đọc xong rồi cũng không phân biệt được ai viết cho ai nữa mà . ...... Nhưng cũng phải cám ơn những ai đó đã chia xẻ ra đây cảm giác, suy nghĩ của họ . ..... Đọc họ rồi, mình cũng muốn tham gia . Ai lại chẳng có cảm xúc, tâm sự ...... Mà mình tâm sự với ai, ai ở không để nghe mình lảm nhảm ......Hơn nữa, có những điều có muốn tâm sự với người thân cũng không tiện, không nên, thôi cứ viết ra đây, mượn trang web này để trải lòng......
    Có vô duyên không nhỉ, khi mình không phải là người ĐN, không sinh ra cũng không lớn lên ở ĐN, mà mình lại chui vào đây ?
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hi chị NhoThuDuc ... chẳng cần biết mình là ai , cũng không cần biết là người ở đâu , chỉ cần tình cảm và những trang nhật ký này thật là được ... Trang này dành cho mọi người , ai ghé qua box LQĐ này , hay ghé qua những dòng tâm sự ở trang nhật ký này đều cũng có thể ghi lại những cảm xúc của mình ...
    Nếu chị muốn biết về món lẫu dê thế nào có thể post bài vào địa chỉ link này http://ttvnol.com/Amthuc/307575.ttvn
    Hôm nay , nhận 2 cái Yachot môn tiếng Nga và Tính Toán ... hờ hờ ... , lúc về hai thằng ném tuyết với nhau ... híc híc ... trời lạnh bỏ xừ ... bàn tay không cầm cục tuyết to đùng mà ném ... híc híc ... gió lạnh ... tuyết lạnh ... lạnh tê tay ... , nhưng một lúc sau khi cho vào túi áo thì lại nóng hồng trở lại ... hì hì ... Híc híc ... lại fải nấu cơm ... làm món thịt kho dừa ... hơ hờ ... cắt thịt , khử đường rồi làm dừa ... thế là cho vào nồi ... dun ... hê hê ... xong thì chờ khoảng 45 phút rồi măm măm ... khoẻ re như con bò kéo xe ... chạy vào đây tranh thủ lên net kiếm cái gì xem chơi ... híc híc ... hết một ngày noel ... hò hò ... Ngày mai lại fải đi trả thêm Yachot 2 môn nũa mà không biết thế nào đây ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đang nhai cánh gà chiên, mặn bỏ bu, nếu có ketchup thì ngon rồi ......Tại sao không đứa nào có chai ketchup để sẳn trong tủ cho mình ké nhỉ
    Hồi nãy đi ra đường, trời mưa, đường xá, chợ búa, shopping đông nghẹt ......Bà con hối hả chuẩn bị ăn chơi, hôm nay là Xmas Eve. mà lị .........Cũng may là mình đã lo xong phần quà cáp cho lũ cháu ......À, mình đã quên mua quà cho một người, nếu gặp hắn thì mình cười trừ vậy, bây giờ không còn sức đâu mà lê lết ở shopping rồi đứng xếp hàng chờ tính tiền ......Mình còn phải để dành sức, tối nay còn nhiều chương trình lắm .....Chắc là phải ngồi xe ê mông, đó là chưa nói tí nữa tan sở chắc sẽ kẹt xe khủng khiếp . Phải chi bây giờ được về nhà đánh một giấc, rồi tối nay tha hồ tha cái tấm thân này đi phát quà, đi lễ nhà thờ, đi ăn tối .......Mấy thằng trong nhóm của mình vậy mà sướng . Giờ này chắc thằng đang ngất ngưởng hưởng thụ bên chai beer, thằng đang đôn đáo ngoài shopping với vợ con, thằng ở bên kia vòng trái đất thì chắc đang ăn tối với gia đình ........Chỉ có mình ở đây trực thay tụi nó .....Nghĩ tới mà ganh tị thì thôi ......Cố lên, cố thêm mấy tiếng nữa ......Hy vọng mấy anh sếp lớn mở rộng lòng từ bi cho mình về sớm .....má ơi .....
    Hôm kia lục lọi đống sách báo, hóa đơn củ để đem bỏ thì xí được 2 cái checks tiền thuế chính phủ trả lại .....Ba mẹ ơi, con mừng quá .....Nhưng một cái thì còn lấy tiền ra được, 1 cái thì đã hết hạn từ mấy tháng về trước....... Vậy là bỗng dưng có tiền xài lễ .....Bỗng dưng sao được, tiền của mình chứ có phải ai cho hay lượm được của ai đâu, vậy mà vẫn cảm thấy khoái khoái ....
    Giờ này chắc anh đang party với nhân viên của anh ....... Không biết có uống đến xỉn không, chiều còn phải chở mình đi nữa ( mình thì không thích làm tài xế tí nào) ........Tha hồ ăn chơi nhá, những 4 ngày trong tuần này .......Cái tủ lương thực thực phẩm của mình đã đầy ắp, cái kệ beer rượu của anh chắc cũng đủ lai rai quên hết đường về........Không bít sau lễ 2 đứa sẽ mập lên hay ốm bớt đi .....Ôi, mà lo gì chuyện đó ....
    Giờ này ở VN đã quá nửa đêm rồi, chắc đường phố cũng nhộn nhịp lắm . VN dạo này ăn chơi lắm mà .....Mình quên gọi về chúc nhỏ T. a merry Xmas. Cái con lười ấy, mình lười nó còn lười hơn, phải chi nó chịu khó học sử dụng máy tính thì dễ dàng hơn cho mình không . Không biết giờ này Rùa đang làm gì nhỉ . Năm nay Rùa không gửi ecard cho mình, không biết vì bận chuyện công hay chuyện tư ......Cũng có thể giờ này Rùa đang hạnh phúc bên cô bạn gái nào đó cũng nên ......Cầu chúc Rùa tìm được hạnh phúc ....
    Đang nghĩ không bít chú em kisskid nào đó kho thịt có ngon không ?
    To: chú em kisskid
    Cám ơn em cho chị cái link về ẩm thực, chị sẽ tham khảo .....Suốt ngày lẩn quẩn trong đây chắc sếp cho chị về hưu sớm quá .....Bên đó chắc đã qua Christmas day rồi, chúc em enjoy mấy ngày nghỉ còn lại ....À hình như em đang thi, chúc làm bài tốt há
    To: Mọi người
    Merry Christmas and happy New Year !!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ... cái topic này tuy không fải để chat nhưng dù sao tranh thủ một chút cũng được ... hì hì ... cũng là một fần thời gian trong ngay đấy chứ ...
    Món thịt hôm nay mình kho nó không có mùi vị gì ... híc híc ... nhưng thịt kho thì ngon tuyệt cú mèo ... hê hê ... thằng bạn cứ hỏi mình mãi làm sao có nước màu đẹp thế ... hê hê ... tại cứ mỗi lần làm thịt thì nước thịt của nó chỉ cứ trắng bong bóc ấy ... hê hê ... mặc dù nó nói là làm theo chỉ dẫn của mình ... hì hì ...
    Híc híc ... hỏi bà cô tiếng Nga noel ở Nga ngày mấy ... bã cũng không biết nên hỏi con nhỏ người Nga ... nó nói là ngày mai .. 25-12 .. , nhưng mình nhớ là thằng bạn mình nó nói noel ở Nga là ngay 7-1 , cuối cùng tối nay qua chơi đổi tiền rúp bên ốp bên cạnh , nói chuyện với mấy thằng bạn ... bọn nó cũng nói là ngay noel ở Nga này là 7-1 ... híc híc ... mà kệ cái noel ... mình cũng chẳng cần biết làm quái gì cho mệt ... hê hê ... cũng chỉ đắp chăn và khò khò thôi ... hờ hờ .. Nếu là ngày mai thì ngày mai đi đổi tiền và đi lấy Yachốt mấy môn ... híc híc ... , nếu là ngày 7-1 thì ngày đó đang luyện thi cái môn Toán chít tiệt ... hê hê ... híc híc ...
    Mấy hôm nay tuyết thật đẹp .. hì hì ... có em nào đi dạo trời tuyết thế này thì thú fải biết nhỉ ... hê hê ... , lạnh .. gío thổi bụi tuyết cuộn thành xoáy , bụi tuyết táp vào mặt , mát rượi ... gió tạt vào mặt ... lạnh teo .. hờ hờ ... Có người yêu cũng lỗ mà không có cũng lỗ ... ha ha ... có thì mất công fải san nhiệt qua người khác và cũng nhận nhiệt từ người yêu ... hê hê ... nên đàng nào cũng lời và lỗ ... hê hê ... ha ha ... chỉ có điều nếu cứ tình lời lỗ thế này thì ... đằng nào mình cũng kiếm cái gì giải trí còn hơn là có nguời yêu lúc này ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, boss ơi là boss, sao ông không xuống bàn tui biểu tui đi về sớm, hay là ông chờ tui chạy lên hỏi ông chứ .....hu...hu .....Tức qué .......
  10. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải chuồn về thôi, chờ cái lão boss của mình thì chắc tới khuya, xung quanh thì vắng như chùa bà đanh ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này