1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. hôm nay tưởng đâu trời nóng ... ra đường mới thấy tuyết trắng fủ đầy ... , trắng bóc một màu ... hoá ra là tối qua tuyết rơi đầy ... Mặc có mỗi hai cái áo mỏng lét ... ,lê chân bước mà cứ tưởng rớt hai lõ tai ra ngoài vì không thèm mang mũ len ... hừm ... may mà thằng bạn nó dư cái mũ nên mình trấn của nó ... ( mà nó tự nguyện đấy chứ ... mình chỉ gợi ý thôi mà ... hì hì ... ) Lúc giải lao về nhà tìm bài thí nghiệm mình vứt đâu mất ... , trên đường về lạnh dã man ... lạnh như chưa bao giờ tê tái như vậy ... , chỉ biết lê chân bước ... da mặt mình may mà dày cộp rồi mà vẫn còn càm giác từng cơn gió như xẻ ra vậy ... hừm ... Ghé qua tiệm bánh ... mua hai cái bánh thượng hạng cho hai thằng nhai đỡ lạnh và đói .... ( 7 rúp mỗi cái ... cũng ngon tuyệt ... đắt nhất trong tiệm đó ... hì hì ... ) Bây giờ ghé lên net chơi chút xíu .... chẳng có ai .... , chẳng gặp em ... lâu rồi ... nhớ ... hì hì ... , lát nữa lại đi làm thí nghiệm .... chán ... máy móc cứ loạn cả lên ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thứ 5, lại một ngày nữa trôi qua, chẳng có gì khác mọi ngày, chán
    lại online , chỉ nhận được off của anh , chắc anh bận lắm. thấy thương anh ghê.
    Đã xa nhà lâu thế mà lúc nào cũng nhớ , nhớ thật. Nhất là những bữa cơm bụi , hic , lúc ở nhà mình là con kén ăn nhất nhà, mỗi khi Ba đi làm, ko nấu cơm thì mừng hết lớn . Giờ thì lại thèm có được chỉ 1 bữa cơm như thế trong 1 ngày thôi cũng ko có. Giờ cảm thấy thương Ba má biết chừng nào .
    sao giờ chẳng có ai thân thuộc bên cạnh thế nhỉ? hic
    [red]
    BECKS
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    anh a, em biet anh nghi den em nhieu , em cung vay. phai phan dau anh nhe! cong viec tuy nhieu, anh vat va nhung day la thoi gian de em va anh cung co gang muh.
    Hôm nay ,một ngày bình thường. Đi học mà without lunch, hic, vẫn ko đến nỗi nào, hình như wen rùi, chít! lại phải vào học lại rùi, tối nay sẽ làm gì nhỉ?
    Đi học về khoảng 9h, phải dịch bài, gần giao bài cho người ta rùi. Việc làm sao mà hết đây???
    [red]
    BECKS
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học ... đói queo râu ... , lúc về chỉ có mỗi một mình vì thằng bạn nó về quê ngoại chơi với vợ rồi , nên mua một lần mấy cái bánh nhai cho đã ... hì hì ... , bây giờ thì no kềnh bụng ra .... hì hì ... Mà nhác thật ... , chán fèo ... , toàn thấy mấy chuyện yêu đương chán chết làm mình mất hết cả hứng ... , có khi hổng nhớ ai nữa cho khoẻ ... mệt cả nguời ... , lười đến vậy thì thôi ... híc híc ... , muốn siêng một chút nhưng bây giờ quả thật là nhác .... chẳng có hứng nữa ... hừm ... Quả thật bây giờ mình đã già ... già hơn trước nhiều ... , chẳng còn được ở cái thời yêu chẳng cần suy nghĩ ... , yêu điên cuồng và yêu điên dại ... hì hì ... , bây giờ mà được như vậy thì chắc là bị chửi là điên quá ... , mà có ai nói mình không điên đâu nhỉ ... , chỉ có mỗi một mình thôi chứ mấy ... hừm ... Giá mà có ai nói mình điên nữa nhỉ ... , có thêm nguời đồng cảm hay đồng cảnh ngộ cũng vui ra fết đấy chứ ... hì hì ... Đã lâu rồi .. cảm giác trống vắng đã xâm chiếm hết mình rồi ... , muốn trở lại thằng KID ngày xưa cũng khó quá ... , nó bây giờ đâm ra như dở hơi vậy ... , suy nghĩ thì nhiều .... làm thì chẳng được bao nhiêu ... , lâu lâu lại điên điên khùng khùng ngồi đây viết những dòng chữ chán chết này để giết thời gian ... , mà có fải lâu lâu đâu cơ chứ nhỉ ... , ngày nào cũng thế ... , lại thích viết một chút gì đó , không nói được nên viết ... Ừ ... có thể viết được một chút gì đó sẽ thấy thoải mái hơn ...
    Viết gì nữa bây giờ nhỉ ... , viết về bạn bè ư ... quá nhiều cái không thể cu rảnh mà ngồi viết hết được ... Viết về vấn đề Xã Hội ư ... , bây giờ chỉ xem tin tức ở trên net thôi ... thằng Mỹ nó đánh Irad rôì đấy ... hừm nó còn rảnh hơn cả mình nữa ... Viết về gia đình ư ... , lâu rồi không chat voice với nhà ... nhớ ... Viết về mình ư ... viết quá nhiều rồi ... Viết về tình yêu ư .... chán ... chẳng biết viết gì ... vì thật sự mình chẳng nghĩ được gì để viết và cũng chẳng có ai để làm hình mẫu cho mình viết ... , lâu lâu muợn tạm hình bóng mờ nhạt của em để viết một chút gì đó ... nhưng rồi cũng chẳng thể biết viết gì hơn ... Viết về hiện tại ư ... , đang xem ca nhạc , mấy em nhảy nhót nhí nhảnh ra fết ... , nhìn cũng tàm tạm ... chỉ có điều en mặc chán chết ... hừm ... , lại toàn mấy bài nghe chẳng ra gì nên chẳng cần nhớ làm gì cho mệt ...
    Nhìn đi nhìn lại thấy mình khó tính thật ... , hèn gì ế nham ế nhở là đúng thôi ... , chịu ... , với lại ... nhận đạo quá làm gì ... , biết vậy nhẫn tâm một chút có khi bây giờ đang ngồi một cục kể chuyện tình cho ai đấy nghe rồi đấy chứ ... hì hì ... Mà thôi ... có ai dễ dàng nói được những gì cần nói đâu ... , mà mình cũng nên giữ lại chút ít làm vốn đầu tư sau này chứ ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thứ 7, mọi người đi chơi, mình, ở nhà, hic, mà cũng chẳng sao, khỏi phải hít khói bụi SG , ngán tận cổ. Lúc nãy nghe QD, vừa nghe vừa dọn dẹp , sướng gì đâu!! trưa nay chỉ ăn bánh ở siêu thị hihi tối nay chắc lại en bụi rồi. Hôm nay thằng em con bạn đi chơi Mũi né, dzui ghê, nhớ lại mấy năm trước cũng được đi cắm trại , giờ thì ở nhà .. Ở lớp thì kế hoạch đi chơi bị cancel vì nhiều lý do hihi
    Cả nửa tháng chưa gọi về nhà, hihi chắc thế nào cũng bị la chít rùi. KO biết thằng em nó học hành thế nào, lo mà chẳng biết làm gì vì ở xa quá hic
    Hôm nay nhận mail của anh , vui, trưa nay tự nhiên ngồi viết thư tay, cũng sẽ gởi cho anh sớm thôi hihi
    [red]
    BECKS
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hey dà , bên này hôm trước bão , gió nhiều quá làm đa số mọi người bị cảm cúm. Mình cũng chung số phận nhưng mà bây giờ đang dần bình phục.Chuẩn bị làm toán để nộp cho bà giáo. Ko biết hôm vừa rồi midterm thứ 3 này bà giáo phát ra mình sẽ được bao nhiêu nhỉ . Tự nhiên bình thường thì hiểu tangent line có nghĩa là gì nhưng mà đọc trong bài test thì quên ý nghĩa của nó mất tiêu , chỉ nhớ được normal line. Chắc lúc đó đang bực mình cái tên cùng lớp . Đi đâu cũng gặp mặt nó , vào thư viện gặp nó . Ngồi vào cái computer , 1 lúc sau nó cũng đi ngang qua và chọn cái computer đối diện . Trốn vào 1 góc trong thư viện ngồi học bài rồi 1 lúc sau cũng thấy cái mặt nó lò dò đi qua . Mà ghét 1 cái là cái mặt nó cứ nhìn mình cười , ghét quá mình nhìn nó 1 cách lạnh lùng rồi quay xuống làm bài tiếp. Cứ thấy cái mặt nó là mình phải chạy thật nhanh như có ai đuổi , gặp nhiều quá thấy thành ra nó đáng ghét . Vào lớp , mình quay xuống hỏi mượn chị Nga cái staple , nó cũng xỏ cái miệng vào : 5 cents , hahha , nói tiếng anh gì mà dở vậy , làm mình nghe mà ko hiểu . Mình ghét quá phang cho nó 1 câu : của anh sao ? Nhiều chuyện quá . Một lúc sau thấy nó nằm bẹp xuống bàn , mình mới quay lại hỏi chị Nga là đã làm bài để nộp bà giáo chưa , nó đang nằm bẹp mà ngẩng đầu dậy cười 1 nụ cười mà người đối diện cảm thấy có ác cảm : chưa làm . Tự nhiên đang cười với chị Nga , nghe cái giọng, thấy cái mặt nó , mình muốn tát cho nó 1 cái , đấm vào cái miệng nhiều chuyện , đạp cho nó bay ra khỏi lớp cho bớt nhiều chuyện và mình đỡ phải thấy cái mặt của nó nữa. Hơ , như vậy thì mình có dữ quá ko nhỉ , nhưng mà thấy cái mặt trắng bóc như da con gái của nó , mình thấy con trai chẳng ra gì rồi , ko mạnh mẽ gì hết .Haa , đặc biệt là nó cao hơn mình có chút xíu nhưng mà chắc tuổi thì chắc hơn mình hơn 5 con giáp. Haa , ko phải là đối tượng của mình rồi .
    Hic , đang nghe nhạc theo yêu cầu online, sao mình chẳng bao giờ được nhận những món quà nhạc như vậy nhỉ ? Chắc mình dữ, đanh đá quá hihi... . Sáng nay bà nội làm mít trộn và bún mắm , yummi , haha , mình làm bà nội sửng sốt khi thấy mình bỏ có tẹo bún, bà nội múc mít bỏ vào tô , sau đó mình ăn 1 lúc sau thì bà nội nói : đưa bà múc thêm cho con . Mình từ chối , haha , lúc đó bà nội ngạc nhiên kinh khủng : ủa ? chứ lúc trước mày thích cái này lắm mà . hihi , bà nội ơi , cháu bà nội bữa nay dù thích cũng ko dám tham ăn đâu . Cháu đã trả giá cho việc tham ăn rồi hihi.Chắc là nên đi giúp bà nội nấu ăn gì đây .
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. hôm nay , cuối tuần ... lại cuối tuần như bao cuối tuần khác ... , rảnh ... hổng làm gì vì nhác ... , lười ... hừm ... Buổi chiều thằng cu Hải trên Mat phone một cái nói tối nay anh em nhậu ... hì hì ... nhậu SN chung cho cả ba đứa ... hì hì .... , khuya mình mới phone chúc mừng anh em trên ấy ... nghe giọng anh em cười nói rôm rả ... vui thật .... nhớ anh em quá ... Lần truớc lên Mat cũng chỉ en SN cu Đạo ... hê hê ... tưng bừng ... , chỉ có điều lần ấy không chơi nhiều được ... híc híc ... , lần này có SN cu Tuấn Lọ ... vậy mà không lên chơi với anh em được ... hừm .... , nữa năm rồi không gặp nhau chứ ít gì ... , chỉ mail .... phone và gởi quà cho nhau .... hì hì ... Buổi tối ở nhà cũng có phone qua nói chuyện một chút ... , lại mấy lời dặn dò cẩn thận đi đứng ... hì hì ... vì có chú nhóc nào đó mới bị bầm dập một trận nên fải về nước ... , có cô em họ xa lắc mới qua đây được vài tháng cũng đang định về cố hương ... có lẽ vì chán hay tình hình không ổn định ... Mà mình ở đây có thấy cái quái gì đâu nhỉ ... , vẫn hô hấp tốt ... và vẫn hiến máu nhân đạo vào đầu mỗi năm học cho việc khám sức khoẻ thôi ... còn lại chẳng để rơi oan uổng giọt nào ở đâu cả ... Tất nhiên ra đường cũng fải cẩn thận rồi ... nhưng mình có đi đâu nhiều đâu ... chỉ có mỗi đi học rồi về ... , cuối tuần thì bò ra chợ tha một đống thức en về nhai cho cả tuần ... , muốn cẩn thận lắm nhưng có cơ hội đâu ... hì hì ... Sắp tới tháng 4 và 5 là mấy tháng bất ổn bên này ... , mình cũng fải cẩn thận tập liếc mới được ... , may mà kĩ năng này được luyện quá siêu rồi nên hổng cần nữa ... hì hì ... , liếc tới, liếc lui , liếc qua , liếc lại ... thấy bất ổn mà còn zọt lẹ ... hì hì ... May mà mình ở Saint này thấy cũng hơi en toàn chút xíu ... , nhưng vừa rồi có chú nhóc Arap mới bị thịt ... nên bây giờ an ninh có vẻ an toàn hơn ... hê hê ... Còn cu Hải lúc chiều phone cho mình có nói tình hình trên bọn nó cũng bất ổn lém ... , mới có hai cô bé bị làm vài nhát lên đường ... hừm ... Đúng là xui thôi ... có muốn tránh cũng không được ... hì hì ... nên khi nào gặp thì hay ... , tuỳ cơ ứng biến ... , chỉ cần biết nhìn thấy ánh sáng của ngày mai là thấy vui rồi ... , cần quái gì fải biết tình hình thế nào ... mà cẩn thận hay không ... hì hì ... Mà mình thì buớng ... , lúc tưng tưng thì chả sợ cái quái gì ... hì hì ... , may mà lúc bình thường thì cũng biết lo cho bản thân .... hê hê ... , chưa có em yêu mà die thì uổng lém .... hê hê .... Dù sao thì cũng nên luyện lại khả năng liếc vậy ... hì hì ... , chỉ có điều mỗi lần đi học chẳng biết nhìn chỗ nào ... fải toàn nhìn lên bảng mới chán chứ .... hừm ... , cái lớp rõ chán ... có mỗi được một em bé cưng ... mà nhìn cũng ... híc ... hổng đến fiên mình lên tiếng ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng mình cột tóc sau 1 tuần ko cột hihi . Tự dưng soi gương , cảm thấy tóc mình đã dài ra hơn trước . Ko biết nên đi cắt tóc cho ngăn bớt ko đây . Mình cũng cảm thấy mình chanh chua hơn trước . Lúc trước mình cứ để cho người khác lấn lướt , ko coi ra mình ra gì . Bây giờ người ta mà nói gì mình làm mình cảm thấy người ta ko đúng thì mình sẵn sàng đốp chát lại. Tối hôm qua vừa xong , bây giờ Vừa mới đây thôi , LN hỏi mình cách làm sao gởi icq ở nước khác , mình ngồi mò cách gởi . nó thấy lâu , sôt ruột mà chửi mình : nãy giờ ngồi im mà còn lớn lối . Mình tức quá phang lại cho nó vài câu làm nó phải cười hì hì sorry mình : mi nên nhớ là mi đang asking ta for help . Nãy giờ ta đang giúp mi tìm cách , ta chưa nói gì mà mi đã nói ta như vậy . ai lớn lối hả ? Haa . Nãy giờ gởi message hỏi anh kiss nhiều lần lắm rồi , chưa thấy reply . có nên gởi nữa ko nhỉ ? thôi , mất công làm flood hộp box của người khác rồi có khi anh kiss sợ quá khóc thét lên nữa ấy , anh kiss nhỉ .
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 23/03/2003
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mình bị sao í nhẩy ? 2 ngày rồi ko học được 1 chút xíu gì hết . đầu cứ mơ mơ màng màng . Ước gì bây giờ mình own một chiếc xe riêng nhỉ , có bằng lái nữa chứ . Khi nào buồn mình sẽ lái xe 1 mình vòng vòng lang thang hay chui vào thư viện ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình. Ước gì có được 1 người bên cạnh để ngồi lắng nghe , tâm sự cùng mình . Mấy ngày hôm nay tình cảm giữa mình và Thanh có chiều hướng xấu . Những gì mình ko thích nó lại thích và cuối cùng mình cũng phải chiều theo í nó . Nó gọi điện nói chuyện với mình , mình cũng mệt quá , trả lời nhát gừng . Hic , vừa mới vui vẻ là bạn thân , sao bây giờ thấy buồn dữ vậy . Thật là ko hiểu nổi mình , vừa mới lúc nãy thôi , bà cô nói là để khi nào ta dẫn mi đi ALL U CAN EAT , mình nói bây giờ mình đang go on diet , nếu đi cái đó chắc mình sẽ ăn cho thiệt nhiều , dù cái bụng đã no nhưng mà mình vẫn ráng ăn nữa , hic hic , cái tật xấu dù đã no rồi nhưng mà thấy đồ ăn còn trước mặt cũng ráng ăn cho hết ... Mình đổi lại hay cho mình đi ăn Mc Donald or Burger King và Jambo Juice , hỏi khi nào đi , bà cô nói có lẽ ngày mai , mình vui đến nỗi ré lên nhưng mà bây giờ lại cảm thấy buồn buồn . Ko hiểu chính mình nữa , cứ vui rồi buồn , buồn lại vui hic... minhd còn phát hiện ra tính tình bữa nay kì cục quá , bị nhắc nhở 2 ,3 lần roòi . chán ghê . ai bảo 19 là trưởng thành rồi nhỉ ...
  10. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    CBéo...! lâu ngày rồi không nói chuyện với cBéo nhỉ. Hôm qua đi chơi cắm trại bên Waterpark, các đoàn viên thanh niên doanh nghiệp Đà Nẵng mà (nói chính xác là đoàn viên thanh niên rảnh và ...ế). Cũng đông lắm và rất vui.Ăn uống, nhảy nhót....Anh Heo nhờ vậy mà xuống được 5kg...Xem như đó là 1 thành công của đêm trại.
    Mai lại là 1ngày đi làm mới rồi.Bây giờ lại thấy ngày đi làm vui hơn ngày nghỉ...Nôn nóng chờ đến thứ 2 hơn là CN...Nhưng đừng hiểu lầm là anh Heo đam mê công việc đấy nhé...hihi...
    Đọc "nhật ký" của cBéo thấy buồn qua'.Sao cBéo có tâm trạng "tiêu cực" thế nhỉ?!...CBéo còn nhiều việc phải lo và phải làm lắm mà...Anh luôn nghĩ là cBéo rất bận rộn... và ráng mà bận rộn nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này