1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thanh toán xong bài toán , ngồi đói queo râu và lạnh teo ... híc híc .. làm một chảo cơm chiên với thịt hộp ... măm măm lót cái dạ dày cứ hùng hục của mình ... híc híc ... Lên net lang thang chơi một lúc , xem một bài biết của cô bạn xém tí nữa là đã yêu ... ha ha ... viết về lớp cũ và những người bạn xưa ... xem mà thấy một fần gióng mình quá , giống một chút về tính cách và về những người bạn ... Lật lại link cũ http://www3.ttvnol.com/lqddanang/121995/trang-4.ttvn xem lại bài viết về những năm cấp 2 , thấy nhớ lũ bạn chi lạ ... Từ Phù Đổng chuyển lên Trưng Vương , lớp mình mỗi đứa mỗi nơi , vào lớp 6_3 chỉ còn lại vài mống quen thuộc và những nhân vật mới ... Lớp 6 , ngồi cạnh cô bạn tên G , xinh lém nhé ... lại hiền khô như cục bột nữa ... hì hì ... fía trên là cô bạn tên N ( là một thành viên trong nhóm bạn tri kỉ của mình ... hì hì ... ) có giọng nói trong veo và cứ hót lanh lảnh ... ha ha ... nói với một tốc độ chóng mặt mà chỉ có những người quen mới có thể nghe và hiểu hết được ... hì hì ... Lớp 6 , nhiều kỉ niệm xung quanh cái bàn của mình ... với cô bạn tên G ít nói và rất hiền , lúc ấy còn nhỏ biết gì ... , chỉ biết là mình lâu lâu lại tự nhiên muốn ghi một cái tên trong cuốn sách hay quyển vở hoặc giữ lại những gì mà G đã quậy lên những trang sách của tôi .... Và giờ đây trong bộ sưu tập tem của mình KID vẫn giữ vài bộ tem được cô bạn tặng khi mình có ý định sưu tập tem đầu tiên ... và ngoài ra người chỉ cho mình chơi môn cờ Carô đầu tiên cũng là G ... hì hì ... Giờ thì mình có thể tự tin làm thịt bất cứ đối thủ nào muốn chơi ... hì hì ... ( có điều lâu quá không có đối thủ ... híc híc nên bỏ nghề lâu quá ... híc híc ) Tóm lại năm lớp 6 ... ấn tượng nhớ nhất là về cô bạn tên G ... ngoài ra còn có kỉ niệm không bao giờ quên được nữa đó là kết giao anh em chí cốt của 6 chú bé mà thật ra lúc đầu chỉ có 4 đứa là con của những bà mẹ chơi với nhau ... nên những thằng con cũng chơi với nhau từ bé ... đến lúc đó lại học chung một lớp nên tất nhiên lại càng thân hơn ... , ngoài ra 2 chiến sĩ kia thì mới kết giao sau này ... hì hì ... và còn cả 3 cô con gái khi bắt đầu lên lớp 8 nữa chứ ... hì hì ...
    Híc híc ... thời gian lẫn lộn lên hết cả ... không biết là mình đang cần fải nói đến thời điểm nào đây ... quá nhiều ... quá nhiều chuyện có thể nói hết được ... mà thời gian chỉ còn hơn 50'' là mình fải go out roài ...
    Có thể tạm dừng vói thời gian lớp 6 như vậy , bắt đầu chơi với những người bạn mới .. thật vui .. thật hoà đồng ... khiến cho thời gian năm lớp 7 trôi qua thật mau ... , nhưng năm lớp 7 ... mình kiếm được đối thủ chơi cờ Carô là cu Nguyễn mới chuyển từ Quảng Nam ra ĐN học , tuy nhỏ con như rất khỏe ( ít nhất là vật tay với mình lúc đó cũng cầm cự lâu lâu ... hê hê .. ) và học rất giỏi ... Cùng với N là chú Duy Cụ cũng chuyển vào lớp mình một lần , chú D thì học Toán cực siêu về sau học chung chuyên Lý với mình và môn Hoá thì miễn bàn vì có bố là GV Hoá mà lại ... hì hì ... Nói chung ... cả lớp có thêm 2 chiến sĩ chỉ xuất hiện 1 năm lớp 7 nhưng chơi rất vui và rất thân ... Năm lớp 8 , cô bạn lớp phó văn thể mĩ la Chi làm mình ngưỡng mộ , bởi tính cách chơi rất hay và tình cảm , là một người mình có thể tam su duoc va la nguoi ban gai ma minh quy nhat cho den bay gio ... hi hi ... Ngoài ra lớp 8 , có nhiều biến đổi trong lớp bố thằng bạn Hoàng Nam mất , nó rơi vào tình cảnh không người nhắc nhở , lêu lổng , từ một thằng bé nhút nhát nó đã biết cầm dao đến lớp khoe với bạn bè và cầm chổi theo lời những chú bé khác trong lớp đánh chú Đức ( một cái miệng được xem là đít vịt và hớt lẻo ... hì hì ... ) Nhưng HN là một người ******** cảm , sau này nó nghỉ học đi làm ở tiệm sửa xe , lâu lắm không gặp lại nó , khi biết nó đã đi làm thì mình cũng vui cho nó mặc dù lúc ấy những nguời bạn cùng trang lứa đanh bước lên lớp 11 ... Ngoài ra một lần tình cờ xếp hàng , ánh mắt bắt gặp fải một khuôn mặt làm mình điêu đứng con tim đến mấy năm sau , cô bé học 8_1 , mình học 8_3 , thế là từ đấy hay nhìn ra cửa sổ , chờ được nhìn cô bé đi fát sổ đầu bài qua lớp mình ... hì hì ... Mấy đứa trong lớp cứ chọc mình mãi ... mà thật ra mình cũng khoái vậy ... ha ha ... mặc dù chưa một lần nói chuyện với cô bé N ấy ... hì hì ... Năm lớp 8 gần trôi qua và kỉ niệm là đợt đi trại năm ấy ... mình thật fân vân không biết là mình nên thích ai nhiều hơn ( tình cảm của con nít mà ... hì hì ... rung động chút thôi ... hì hì .. ) cô bạn thân hay là hình bóng kia ... Buổi tối ấy , Chi , Nhung , mình và thằng Trung nằm chụm đầu vào nhau hát và huýt sáo cho nhau nghe ... hì hì ... hay và tình cảm tuyệt cú mèo ... bây giờ có cho mua lại những giây fút đấy bằng bất cứ giá nào mình cũng chìu .... hì hì ... Mình hay huýt gió , huýt được bất cứ bài nhạc nào mà mình đã và đang nghe ... hì hì ... , Chi thì hát và nếu hết giọng thì chuyển qua huýt gió như mình ... hì hì ... , Nhung thì nằm khen tấm tắc , còn thằng cu Trung ôm tấm dù của mình mà ngủ khò khò .. ( trời lạnh lắm với những cơn gió và ... muỗi ... ) Thức gần đến sáng mình mới chợp mắt được một tí , sáng dậy nguời cứ lâng lâng ... hì hì ... chơi trò chơi nào cũng thua ... híc híc ... Chơi đánh bài điều kiện ... bọn bạn bắt mình đến vỗ vai cô bé ... ha ha ... , run như cầy sấy nhưng cũng liều bước đưa chân đến bên cô bé vỗ vai và xin lỗi ... hì hì ... ( híc híc mình có cái tật là chơi gì cũng có trách nhiệm chơi đến cùng .... híc híc ... ) đấy là lần đâu tiên và cũng là lần duy nhất mình nói chuyện với cô bé từ cuối năm lớp 8 đến một ngày đầu tháng 10 năm lớp 9 khi cô bé tự nhiên đến bên mình và gởi tấm thiệp mời SN ... hì hì ... cảm giác hạnh fúc không thể tả .... ha ha ... mặc dù lúc ấy chỉ có mỗi mình mình bị chuyển qua lớp mới , và cũng bùn vì nhiều chuyện , chuyện ở nhà mẹ bị ốm đau , chuyện bạn bè khi fải xa lớp cũ xa cô bạn thân xa anh em trong nhóm , xa thằng cu Minh Mo khi nó chuyển đi SG , thằng Còi chuyển qua trường Nguyễn KHuyến , cu Xì Ke và Nam Quén thì ở lại lớp cũ , thằng Nam cận thì mẹ nó bị ung thư đang chờ những ngày cuối là thằng bạn duy nhất mình còn đi lang thang với nó trong sân trường vì 2 đứa học cùng khối nhưng khác lớp , chỉ có thể gặp nhau giờ ra chơi ...
    Thôi fải chuẩn bị đi trả bài nữa rồi ... đành để lúc khác viét tiếp vậy ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay mình bịnh , tưởng hôm nay có thể cancel đi chơi , nhưng mà mình vẫn ráng dậy đi chơi . Buồn cười thật ... nhưng mà con người mình bây giờ ko còn cười ha hả như lúc trước nữa , cười mà vẫn có điệu buồn trong đó . Mình có nhiều điều để tâm sự nhưng mà mình không thể viết ra được , ko nói với ai được , mình cứ buồn buồn mà rơm rớm nước mắt hoài ... Mình sợ mình ghi hết những gì ra đây thì người ta sẽ đọc được những cảm nghĩ của mình , để rồi mình lại có thêm người gọi mình là đồ con nít . Mình bây giờ seem như bất cần , sao những chuyện như vậy luôn xảy ra với mình vậy kà . Còn T nữa , cứ điều ra C có chat , email or send card gì cho mình ko , chán ghê. Mình check mail trước mặt T , trong mail box của mình có tấm card của C gởi X''mas là nó có vẻ nóng mặt rồi . Mình cũng bực quá , delete và block C ''s ID luôn . Mình ko có muốn mấy chuyện nhảm nhí như vậy dính dáng tới mình nữa , chuyện của mình đã làm mình đau khổ khóc mấy ngày liền rồi . Đừng ai hỏi đến những điều đó nữa . Mình chắc tuần sau sẽ đi nhà thờ mà khóc sau lưng Đức Mẹ mỗi ngày sau khi đi làm về quá .Không biêt khi nào mình mới recover from this pain này nhỉ , pain cả về physical lẫn mental ... Ngày mai ông bà nội và cô mình sẽ đi xuống LAs rồi , mình sẽ có thời gian yên tĩnh ở nhà , phải nói là sung sướng quá ....
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần , ngủ một giấc thẳng cẳng ... hê hê ... , kêu thằng bạn đi mua bánh mì và nước trái cây về ăn sáng ... hê hê ... , măm măm ... ngon quá ... hê hê ... Mấy ngày nay tuyết tan .. chán chít .. dường lầy lội ... hừmm ... Tuần sau thi roài ... , số mình kì nào cũng xui xẻo trong cái môn toán chít tiệt ... híc híc ... chán chít ... hừmmm ... , chắc tại cái mẹt mẹp của mình nhìn thấy ghét hay sao í ... hừmmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Weekend đẹp trời thế này mà phải nằm nhà. Chị Hiền và anh đi nhậu với bạn, mà mình lại ko được đi theo. Chị Hiền cứ nhất định bắt mình ở nhà, chẳng hiểu. Trước khi đi, thấy mặt mình buồn, anh cười, kiss mình,bảo sáng mai sẽ dẫn mình đi chơi, sẽ cho chị Hiền ở nhà, hihihi..
    Chị Hiền chẳng thương mình tí nào cả.. Biết anh và mình r running out of time mà suốt ngày rủ anh đi nhậu.. mình ghét nhưng chẳng làm gì được, hic hic..
    Online. Ko có ai cả. Nhắn tin bảo chị Hằng online mà cũng ko thấy.. Chắc đang cho Bim ăn hay cả nhà đi chơi rùi,.. hmm,mà ĐN đang mưa và lạnh lắm, đi đâu được chứ..
    Mẹ đang ở HN. Mẹ nhanh thật, mới nói sẽ đi HN là thấy ra ngay ngoài đấy rồi.. mình dự định cả năm trời mà còn ngồi đây.. Sáng nay mở mắt ra mình gọi ngay ra nhà cô Yến, nói chuyện với mẹ. Mẹ bảo HN lạnh, nhưng ko mưa như ĐN, mà nắng, trời đẹp lắm.. hic, nghe mà thích mê luôn.. Anh thấy mình nhắc HN hoài, anh bảo đi, nhưng mình thì kẹt thi cử, hic, ko đi được.. Thi xong thì anh cũng đi luôn rồi.. mình unlucky thật.. Anyway, mình đang có 2 tuần bên anh happily.. thank God!! ko biết khi nào mình và anh mới lại vui vẻ như bây giờ nhỉ.. Sẽ là 2 năm nữa, hay là ko bao giờ nữa.. But, mình yêu anh, yêu nhiều lắm... sẽ chẳng có chuyện gì ko vui xảy ra đâu nhỉ..
    Đang nghe nhạc romantic classic Nga anh mang về.. Nghe hay, nhưng ko hiểu gì cả. Lần đầu mở, anh cùng nghe, giảng cho mình bài nào bài nào, viết về điều gì, nhưng mình quên sạch rồi, chỉ còn nhớ mỗi bản số 3 viết về bầy thiên nga giẫy chết của Schaikovski, nhạc sĩ thế kỷ 19, hic, mà ko biết có đúng ko nữa, hihi, mình ngu số 1, ko ai bằng..
    Khiếp thật, cả 1 list dài trong YIM mà ko có ai online cả.. Hihi, buồn, nhưng ko thấy alone.. Muốn tám với ai đó.. học bài thì lười quá.. Chẳng thể nhồi vào đầu chữ gì khi mình đang nhớ anh, đang nghĩ đến anh.. Không biết anh có nóng lòng muốn về với mình ko, hay cứ ngồi nhậu sung sướng với đám bạn ham chơi,ham nhậu ấy nhỉ? Hmm, mà mình cũng ko nên ích kỷ và xấu tính thế, phải cho anh đi chơi chứ, nếu không, anh sẽ chán ngấy cái mặt xấu xí của mình mất, hihi..
    Oh, i miss u so much, miss ur hot kisses, ur warm hugs,ur lovely smiles..

    Play with lover, don't play with love!
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết bây giờ đang rất vui , đang rất hạnh phúc .. 1 cảm giác lâng lâng kể từ hôm qua đến giờ ..cái cảm giác như vừa bị mất đi cái gì quý giá nhất , trân trọng nhất lại tìm lại được , lại có lại được ... sau cơn mưa , trời lại sáng ,và tự hứa rằng sẽ không bao giờ để mất đi 1 lần nào nữa, không bao giờ....
    Bây giờ muốn có em , muốn bên em , ko bao giờ rời xa...
    To me, you are perfect ..my litle girl... always, always...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  6. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mai là mình đi thi, học kì cuối cùng... Cũng hơi lo, nhưng chắc là no vấn đề. Lúc chiều đi học về, trời lạnh lạnh tự dưng mình nhớ Đà Nẵng kinh khủng. Nhớ quán cốc ổi xoài của dì Hương trên đường Lê Đình Dương, nhớ quán ốc hút trên đường Lê Duẩn, và nhớ cả quán bánh bèo gần ngõ nhà con Vi. Lớp mình ngay ấy mỗi lần đi học về đều ghé vào mấy quán đó để ăn hàng. Nhớ ĐN, nhớ đến first love của mình... thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Mình là một đứa chẳng may mắn trong tất cả mọi chuyện.
    Gọi điện cho Thanh Tâm, nó vẫn còn nằm ở Bạch Mai. Tội nghiệp nó, trời Hn thi lạnh mà nó lại đang đau khớp. Nghe giọng nó mình cứ muốn khóc. Nhắn ICQ cho Bích Tâm bảo nó gọi điện về cho Thanh Tâm, chẳng biết là nó đã hỏi chưa. Cách đây 4 năm, cả 3 đứa hăm hở vào SG. Cả 3 đứa với bao dự định, bao ý tưởng... Cuối cùng giờ đây chỉ còn có một mình mình. Chắc mình học xong cũng chẳng ở lại đây làm gì, Sg thì vui mà mình thì chẳng cảm nhận được cảm giác đó.
    Anh T gọi điện cho mình, mình vẫn nghe. Đã có lúc mình tưởng anh ấy có thể thay thế được first lover của mình, nhưng hôm nay mình chợt nhận ra rằng không bao giờ và có thể là mãi mãi chẳng có ai thay thế được. Có thể mình là người không thích thay đổi. Và điều đó cứ làm cho mình buồn nhiều.
    Mai đi thi rồi, dừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hy vọng mình may mắn...
  7. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm 24, đi nhà thờ . Khuya ....C. kết thúc 1 ngày - đáng - lẽ - là - ngày - vui bằng 1 câu nói làm mình buồn quá .....Không, hình như lúc đó tâm can mình không dằn vặt tê tái, không quằn quại đau đớn, ......lúc đó chỉ cảm thấy như lòng trơ lạnh,không cảm xúc ......nhưng tự sâu trong tâm hồn .... biết nói gì bây giờ .....mình phải cố ....phải cố ........
    Làm thành công món bò tái chanh . Bố C. bảo "Con này làm đồ nhậu khá, phải chi tao còn uống được !" .....Cái món bò tái ấy, ăn vào nó sướng cái mồm, ăn xong thì bắt đầu sợ .......sợ vi trùng nó đóng ố trong người ......ấy thế mà lâu không ăn lại thèm .....
    Mấy hôm nay con bé nó máy quá .....Bé con của mẹ ơi, Xmas năm nay con cũng có quà nữa đấy .....sung sướng nhé .....C. đã dâm củ tulip trong vườn được 3 tháng, C. bảo "Em sinh đúng lúc hoa nở" ......
    Sáng mai phải đi làm lại sau 4 ngày ăn chơi ......Ði làm thì ngán, không đi làm thì chán .....biết sao cho vừa lòng ......
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật mình !Một sinh nhật không vui cũng chẳng buồn.Mình đi với người ta vào ngày 27 ngày cuối cùng mình và him ....Buồn thật giá như him chỉ cần nói mình sẽ ...nhưng rồi như bao lần khác mình lại quyết định .sáng qua nói chuyện với him mình thấy buồn thật .Không hiểu sao mình không forget him được him cứ quanh quẩn trong đầu óc mình lúc học bài khi đi ngủ khi đi chơi .Có bao giờ mình trong tình trạng này đâu nhỉ?Vậy mà lần này mình để ảnh hưởng cả vào việc học của mình .Him đã nói him rất yêu mình tại sao mình lại không thấy vui nhỉ?Một kết thúc không vui hay ...mà thôi mình cũng không muốn nghĩ đến.Lần đầu tiên sinh nhật mình mà mình chẳng thiết đi chơi cũng chẳng thiết làm gì cả .Buổi chiều đi ăn ốc với mấy đứa bạn cấp 3 lang thang một lúc vào buổi tối với mấy thằng bạn còn lớp đại học thì đi ăn nhậu một bữa từ buổi trước rồi .Mình sợ về HP cũng sợ lên HN bởi chỗ nào cũng làm cho mình nhớ đến him .Hn dù sao cũng rộng lớn cũng còn nhiều việc chứ còn ở Hp lúc nào hình ảnh của him cũng vây quanh mình và không chỉ có thế lên cái quán ấy ngồi chỗ ấy mình lại càng nhớ him hơn
    Mình đã bước sang một tuổi mới .không còn trẻ con nữa rồi .ngày càng thấy mình già đi khô cứng hơn và phải có trách nhiệm hơn mọi sự đều cần sự bắt đầu có lẽ mình bắt đầu hơi muộn


     
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô .. hôm nay ban hành luật mới trong fòng ... hờ hờ ... thằng nào nói bậy trong fòng sẽ bị fạt 5 rúp cho anh em uống sữa ... ha ha .. là lá la la ... thực hiện tháng văn hoá trong fòng ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. NhoThuDuc

    NhoThuDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thai hành ....đau lưng .....ngủ không được ......tức ......muốn khóc .......lăn qua lăn lại đùng đùng, cốt ý cho C. thức theo .....vô lý ........
    Sáng nay đi làm, không bị kẹt xe, chỗ làm việc vắng như chùa bà đanh ......Cha con nó vẫn còn ở nhà hưởng thụ ........Biết hôm nay phòng mình không ai đi làm, mình đem rau + bún + mắm vào ăn trưa ......vậy mà thằng Earl đi lạc qua khu vực mình, bảo "smell goooooodddd" .......chột dạ .......
    Hôm qua mua được chậu kiểng để trong phòng ngủ ......khoái ......Đã định lâu lắm rồi, dễ gần cả năm, hôm qua mới làm được .....Sáng ngủ dậy thấy nắng chiếu vào chậu cây, thấy 1 ngày mới bắt đầu có vẻ sinh động hơn, ý nghĩa hơn ......
    Đọc nhật ký của sinh viên ở VN, thấy có nhiều từ mới, mình không hiểu ......."Tám" thì mình biết rồi, còn "chuối" là gì nhỉ ? .......Hôm nào email hỏi Rùa, không biết Rùa có bảo mình tám quá không ? .....ha.....ha...ha....
    Ăn no, 2 mắt líu ríu ........... Đứa nào mở nhạc hay quá vậy .....Chắc phải chợp mắt 1 chút ....
    Được NhoThuDuc sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 30/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này