1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có 1 ngày như thế này , bình thản , nhẹ nhàng ... cảm thấy trân trọng những gì đã có , đang có hiện giờ ... biết rằng mọi việc vẫn còn ở phía trước, vẫn còn khá nhiều cái phải giải quyết, phải cho rõ , nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua ...
    Sáng , được cười, được thấy 1 gương mặt ..vui...
    Thêm chút nữa, ngồi 1 mình ,nhâm nhi ly cafe sáng ... nhớ...Ah , mà hôm nay sao thấy mình hiền lành dữ , tự dưng đang vui , lại gặp 1 cha vào bô bô , ba loa .. cười , chẳng thèm khè lại , chỉ ngồi nghe , gật gù :ừ ,đúng rồi, à , vậy sao?he he...
    Xuống tầng 3 , vơ được cuộn sách mới, đúng ý , đọc ngấu nghiến, sướng nhưng chưa đã, ước gì có cuộn sách về nhà nằm đọc nhỉ??Hic, thôi đành foto từng chút về nhà ngâm cứu vậy... bữa nào kiếm ebook rồi đi in miễn phí ...Sắp hết năm rồi, phải làm 1 cái gì đó trước khi kết thúc năm con Dê này nhỉ?Cũng chẳng biết được , chắc chỉ cố gắng để làm cho xong cái kế hoạch học đã đề ra hồi đầu năm mà bây giờ mới làm được 1/1000000000000.......để rồi ra Tết còn đá lượt về với ông thầy ....
    Công nhận NEt homm nay xài đã thật , nhanh như gió ... chỉ mỗi tội ko cho xài USB , ko thì toi với mình.....đi thôi..
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. chán như con gián ... học chưa hết bài nên chưa đi thi .. híc híc ... , để đến ngày 13 đi thi luôn vậy ... híc híc .. , hừmm ... tức thật ... , chẳng có thời gian xem nhiều , mà mấy fần sau khó hiểu quá .. híc híc .. , ông thầy thì dạy một đằng nhưng lại hỏi một nẻo ... híc híc ... , làm tìm fần trả lời câu hỏi muốn điên cái đầu ... híc híc ... Thôi thì để thi sau cũng được ... híc híc ....
    Mới banh mắt ra ... , quỹ uống sữa đã có 10 rúp ... hê hê .... cũng chỉ vì cái môn thi chít tiệt này ... hê hê ... và còn 5 rúp thằng bạn còn nợ nữa là 15 ... hì hì ... , thu hoạch vậy mà cũng nhanh fết ... hì hì ...
    Học Toán để chiều nay đi trả Yachốt ... , không trả được thì tiêu , mà mình cũng mong cho nó tiêu quách ... , học ở đây tuy cũng hay fết nhưng chán roài ... , cuộc sống bùn tẻ nên chán ... muốn về VN quách cho nó khoẻ ... hê hê ...
    Tuần này ở đây có anh Minh ( Hội trưởng SV tại Len ) về VN lấy vợ ... ha ha ... chẳng biết mấy đứa mua quà gì mừng đây nữa ... hì hì ...
    Tết này vẫn tổ chức đúng ngày , kệ nó ... thi cử là chuyện nhỏ .. ăn chơi mới là chuyện lớn ... ha ha ... híc híc .. mà chán chít ... chẳng biết năm sau thế nào ... hhừmm ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Qua cái năm mới ở đây được hơn 1h 40 fút roài ... hì hì ... Vậy là mình đã đón cái năm thứ 3 ở đây roài đấy ... lâu nhỉ ... Năm nay trời ấm hơn 2 năm trước , nhưng mình chẳng đi đâu , đón cái năm mới ở tại nơi minh ở thôi ... Bọn nó cũng lười , cũng chán , mình thì cũng chẳng muốn son xen gì nữa ... hì hì ... , nên ở nhà dự năm mới với anh em một chút cũng vui roài ... hì hì ... Giờ đây ngồi nhớ lại mấy năm đã qua ở đây , cũng thấy một chút gì đó nhớ nhớ đấy chứ nhỉ ... Năm nay , ốp mình ra đi thêm 2 chiến sĩ nữa roài ... , một chú lên MOS đón năm mới với người yêu , một chú ở đây đang trên giai đoạn cuối , chắc là đến Tết Ta sẽ rõ mọi chuyện , chẳng biết anh em có được Vốtka uống không nhỉ ... hê hê ... , hội độc thân ốp mình mỗi năm lại ra đi vài nguời .. , chẳng biết mấy chốc lại đến fiên mình ra đi nữa nhỉ ... hì hì ... Dù sao , anh em ở ốp mình vẫn vui ... hì hì ... , mỗi năm mỗi vắng , nhưng dù sao ... cũng có một cái gì đấy để nhớ về mỗi năm đã qua ... hì hì ...
    Chúc những đứa bạn mình một cái Tết vui vẻ ... hì hì ... ấm cũng ... Hôm nay cũng là SN ông nội mình , năm nay lại không dự SN cua ông nội nữa rồi , chúc ông nội mạnh khoẻ , mạnh khoẻ là quan trọng nhất của tuổi già ... hì hì ...
    Hôm qua cũng chat với nhà , ba mình mua giàn máy nghe nhạc ... hì hì ... , mình lại không có ở nhà xài ké ... hì hì ... , đi xa làm quái gì nhỉ , ở nhà biết mấy cái sướng hơn .. hì hì ... , giờ lại thấy nhớ ĐN .., hì hì .. mặc dù chăng biết cụ thể là mình nhớ cái gì hay nhớ về ai ... , một ai đó đã từng lãng quên chăng .... hì hì ...
    Chát với con nghé con , nó bảo nó đang bùn vì gặp con bạn dở hơi ghen tuuông vớ vẩn với nó ... hì hì ... , mình cũng chẳng hiểu nổi cái tình yêu nó thế nào nên chẳng biết nói sao ... híc híc ... Nó lại bảo nó không thích bà nội vì bà nội hay bắt nó ăn và dọn nhà ... hì hì ... , thấy tội và thuơng nó thật ... , nó mà là em gái mình nhỉ .... hì hì ... , chắc là mình cưng nó fải biết ... ha ha ... , mỗi lần nghe nó kể chuyện , mình thấy cũng vui vui ... , mình cứ tuởng mình đã như kid , lại còn gặp một cute baby nữa ... ha ha ...
    Híc híc , mình vẫn chưa nhận được quà SN của cô bạn ở Sin và con nghé con gởi cho mình ... híc híc ... , đã gần 1 tháng rồi ... híc híc , chán quá ... hừmm ... Mấy ngày nay cũng bận ... híc híc ... lại nhác ra bưu điện nên cũng chưa gởi thiệp chúc noel và Tết Tây và cả Tết Ta cho mọi người nữa chứ ... hì hì .. dành sorry vậy ... nói chung là mình cũng đã có lòng nhớ đến mọi người là vui roài ... hì hì ....
    Một năm cũ đã qua , một năm mới đã đến ... Năm mới đến có chút Sampanh , bia và mấy viên fáo vớ vẩn , và ngồi tán dóc với anh emm ... hì hì ... và rồi mình lại vào đây viết về những giây fút đầu năm mới ... hì hì ...
    HAPPY NEW YEAR ... С Нz'Ыo "z"zo
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hmm , có nhiều điều để tâm sự , có nhiều điều để nói , muốn cho người ta biết nhưng mà cũng không muốn cho người ta biết . Hôm nay 1/1 ở nhà cả ngày , buồn cũng có nhưng mà cảm thấy sung sướng hơn là ồn ào như lúc trước . Mình muốn đi đến mấy chỗ Electronics để xem đồ nhưng mà sợ hôm nay mấy chỗ đó đóng cửa . Ngồi đây ngáp đợi người ta đem 2 thứ mình order tới . Những new stuffs của mình mình quí ơi là quí , ko có gì mà mình quí như những cái đó . Mình cảm thấy mỗi lần chat là đa số mình bực mình , aaaaaaaaaaaa , Nhiều chuyện muốn nói nhưng mà ko dám nói , hình như từ khi điều đó quay trở lại là mình gặp nightmare thì phải . Mình đã gặp lại nightmare tối hôm qua , mình sợ quá , mẹ mình nữa , mình đã cố gắng quên những chuyện ko vui , tự nhiên đang chat với ba , mình say sưa kể về funtion của camera , laptop thì ba xọt ra câu me hỏi con .... Mình đọc xong câu đó mình luống cuống , cảm thấy sợ liền , mình ko muốn chat tiếp với ba mẹ nữa . Chuyện privacy của mình mà từ bé đến lớn chừng này mà mẹ ko bao giờ quên hỏi . CÒn nữa , có lẽ T nói đúng ... Lần đầu tiên nó nói mình vậy mà mình cười trừ . Nó didnt mean so nhưng mà ko tìm được câu gì để diễn tả this status . Từ khi nghe nó nói đến nay , mình giống như awake , thêm những cú shock nữa nên mình seem dont care luôn . Mình bây h seem to be mean and very cruel ... Ay da , Cali mưa gió bão làm mình ill , ill như vậy mà đi đến những chỗ electronics là sáng cả mắt , sẵn sàng bò dậy để đi .... ko biết viết tiếp gì nữa ....
    <P>"Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .</P>
    <P>Get angry if you must, then get over it .</P>
    <P>Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."</P>
    <P> </P>
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 02/01/2004
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Gần hết tiền nét nếu như không nói là hết ... ha ha ... chắc cút nét luôn tháng này quá .. híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    biết ngay về là ồn ào mà . Kevin chơi mình thiệt , mình cần ngủ sớm để dậy sớm đi làm . Nó đến đây lúc gần 3am là mang theo giông tố , khóc ré ỏm tỏi làm mình thức dậy , sau đó ngủ khó ngủ lại được . Kêt quả là sáng đi làm muộn nữa . Ko biết tối nay có được ngủ yên để lấy sức đi làm cả ngày mai ko nhỉ ? oh god , i hate Sundays, cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt ở trong store , ko đi đâu , ko làm gì được .Quanh quẩn trong chỗ counters , hix . Last Sunday mình đi làm mà buồn ngủ kinh khủng , đến nỗi 2 colleagues đã phải đứng thay mình để mình ngủ chút xíu . CHưa bao giờ mình buồn ngủ đến vậy , never ever mà mình hôm CN thật là kinh khủng . Gặp lại nhỏ bạn ở Seatle , nó đang ở 1 mình 1 apt , mình nói nó sướng kinh khủng . Nó nói cũng buồn , mong mình sang chơi . Làm mình cũng xí xọn , đi coi ve'' bao nhiêu , ngày h để book in advance . hì hì . Nó đang học thi lái xe , mình nói nó ráng đậu để chở mình đi chơi , ko thì mình sang đó thuê xe chở nó đi cũng được . Sang đó sẽ gọi Bộ dẫn đi mọi nơi , Bộ đã hứa rồi hehe . Bộ nói Bộ đã ở đó , đi chơi hết 3 tháng hè , chỗ nào Bộ cũng biết , khà khà .Quyết định sẽ sang với nó và gọi điện cho Bộ rồi . còn thêm chị Huyền ở Alabama nữa . Ko biết mình đi như vậy có nhiều ko nhỉ ? Trong khi mình đã hứa với ba mẹ là mình sẽ give them all my saving . Nhưng mà máu đi du lịch của mình cũng ko thể ko thực hiện . Đành 1/2 du lịch , 1/2 đưa ba mẹ vậy ... Mệt quá , đi ngủ .Oh , tự nhiên gặp chú TRiết rồi mình sực nhớ sáng nay có 1 khách hàng vào cash check , she s working in Fry ''s Electronics , she offers if mình muốn mua gì , contact her , she ll go with mình đến counter tính tiền để mình được 15% off . Mình nghe xong mà nhảy tưng tưng , như vậy là việc mua cases cho laptop , pocket pc, camera sắp thành hiện thực rùi haaaaaaa , you are so kind , nice .... I dont have any words to talk about your kindness , yeahhhhhh .
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh đến nhà nói chuyện với mẹ .Đã đặt dấu chấm chỉ muốn coi anh như một người anh trai nhưng mà sao khó thế !Nhìn thấy anh mặt em đỏ bừng chẳng còn giữ được bình tĩnh thậm chí em không dám nhìn vào mặt anh.Thi xong môn ấy em về nhà không hiẻu có cái gì đó ngăn em gọi điện cho anh giá như em biết anh buồn và cô đơn giống như em,em đã rủ anh đi rồi .Anh nói gì với mẹ hay mẹ nói gì em đều đoán được nhưng em cảm thấy ấm lòng vì em biết anh vẫn còn yêu em .Hình như em vẫn muốn níu kéo một cái gì đó nó không thành tên nhưng em biết em không quên được anh ,tuần này vè nhà em ốm vì anh vì nghĩ đến nhiều quá có nằm mơ em cũng không ngờ rằng có lúc em sẽ yêu một ai đến thế này
    Chiều qua đi với anh nghe anh nói chuyện mà em như một kẻ mộng du vô hồn không cảm giác .Tại sao em đóng kịch giỏi thé nhỉ ?Cả em cả anh ai nhìn chúng ta cũng nghĩ chắc chúng ta đang bắt đầu yêu nhau nhưng đâu có phải đâu?Ngốc thật em biết vậy sao vẫn cứ lao theo vẫn muốn nhìn thấy anh hằng ngày .Ở trên HN không ngày nào em không đén nhà anh nhìn rồi về cái chuông gọi cửa rất gần mà sao em không thể bấm được .Em chẳng biết em có quên được anh không?mà thực lòng em không muốn quên thì phải vì mỗi lần em cố quên anh em lại càng cảm thấy nhớ hơn chưa bao giờ em rơi vào tình trạng này hỗn loạn quá Nhưng rồi em sẽ vượt qua thôi....
    Have u ever been in love?
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    there are a thousand things I ''d like to be for you... But one of the most important is just being the someone you can talk to. There are so many things I''''d like to do for you ... give and share. But for today I just want you to know that I promise to be your friend for life . I '''' ll always be there, and I '''' ll always care .
    <P>"Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .</P>
    <P>Get angry if you must, then get over it .</P>
    <P>Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."</P>
    <P> </P>
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 09/01/2004
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    remember to keep those cards that i have given to you and put them in some place special so that everytime you look at them , you will remember just how special you are ... and just how much you mean to me .
    I MISS YOU!
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    I want you to know: I am really happy to have the kind of friendship i have with you. I love it because its true and real and trusting. Because it does my heart and soul good to know that I''m going to be here for you... and you for me... when there are needs that need to be tended to, when there are feelings that need to be felt, and when there are smiles that simply need to be shared in the company of someone who really cares...
    I dont know if i could ever completely describe to you how important our friendship is to me. But it is so much a part of all that is good in my world .
    Sometimes you feel like a gift that was given to my days to make sure that they would always have some happiness in them. More than once, I have felt that what i lack in life, I make up for by having a friendship that I wouldnt trade for anything. Anytime. Anywhere.
    I have dreams in my life that may never come true , travels i never take, goals i may not be able to reach, and hopes that might always be just beyond my horizons. But I want you to know that whether they disappear altogether, I will always feel like one of the lucliest people in the world. Because I have a friend_ in you. And because we''re going to be friends-forever.
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này