1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Là là lá la la ... lâu lém rồi mới lại vào net , lần này là lần cuối trong thời gian tới chôm net của thằng bạn vi hôm nay mới lại đổi tiền để măm măm ... híc híc ... , mới đi dạo một vòng mà hết mấy trăm rúp ... híc híc ... gởi một đống thiệp cho mọi người ... hờ hờ ... làm cái công việc đáng lẽ hơn một tháng trước mình fải làm ... hì hì ... , nhưng dù sao ... cũng nên nhắn mọi người một câu là thay chữ noel bằng Valentine cũng được ... ha ha ... Dù sao ... thanh toán hết đống thiệp cũng thấy nhẹ nhõm hẵn ... gởi được chút tình cảm share với mọi người là thấy zui roài ... , chỉ có điều ra buu điện hỏi về mấy cái lá thư của mọi người gởi cho mình sao chưa nhận được .. híc híc ... , họ bảo lâu lắm .... híc híc ... hơn một tháng roài chứ ít gì ... híc híc ... vậy mà đến giờ vẫn chẳng nhận được quà của ai hết .... híc híc ... hu hu ... oe oe ...
    Hôm nay đi thi môn toán rời rạc ... hờ hờ ... học cả đêm thì quên béng mất ... , và chừa lại một đống câu mình chưa học vì chằng biết học chỗ nào ... lò dò lên lớp , ngồi chờ ... híc híc ... mấy đứa bạn nó vào thi trước hết ... híc híc ... , mình chờ mãi mới thấy vài đứa thi xong đi ra , định vào thì ông thầy bảo chờ chút ... híc híc .. , lại ở ngoài chờ ... , thằng nào ra mình cũng hỏi xem thế nào ... , thằng Mọt chạy ra lấy tài liệu vào xem .... vì ông thầy dễ quá ... Lại chờ ... mãi cuối cùng mới được vào thi ... híc híc ... lớp còn lại vài mống .... hừmm ... Lên bốc cái đề , thấy câu 1 thuộc về fần tập hợp cũng dễ , tưởng ok .. nhìn tiếp câu nữa ... mẹ ơi ... cái câu mình chưa xem ... híc híc ... nhưng nếu ngồi lâu thì cũng tự chế mà làm được ... hì hì ... Định đổi đề xem thử có đề nào làm nhanh gọn không ... nhưng thằng Mọt nó bảo không cần , nó đưa tài liệu cho mà chép ... hờ hờ ... , thì chép ... hờ hờ ... , nhưng nó đưa lộn .... híc híc ... , làm mình làm câu khác ... híc híc ... , biết ngay thầy sẽ vặt câu đấy , nhưng lúc đó bọn nó về hết , còn lại vài mống nên mình lên luôn ... hờ hờ ... , hỏi thì trả lời thêm ... hê hê ... lo quái gì ... , cuối cùng ông thầy cũng ok ... hờ hờ ... , hỏi thêm vài cái nhảm nhí khác nữa nhưng mình trả lời cũng ok hết ... hê hê ... nên ... 5 ... hê hê ... , con 5 đầu tiên ... hờ hờ ... cũng thấy zui zui ... , nhưng đạt được nó cũng dễ dàng quá ... híc híc ... nên cũng chằng vui mấy , nhưng dù sao ... số mình hên xui may rủi không biết khi nào lần đucợ ... híc híc ... Khi bốc đề tưởng đâu thi lại rồi ... nhưng cuối cùng lại được chép tài liệu ... , chép lộn nhưng ông thầy cũng ok ... ha ha ... , lại trả lời thêm vài cái nhảm nhí khác nữa ... hê hê ... ok luôn ... hờ hờ ... trong cái xui cũng hên chán ... hơ hơ ...
    Giờ thì chuẩn bị cho mấy môn nữa vậy ... híc híc ... , sắp tới là môn Lý , rồi Tính Toán , và môn Toán thì thi sau cùng ... hờ hờ ... , không chỉ 1 lần mà những 2 lần ... híc híc ... đau thương cho cái môn toán ... híc híc ...
    Quay trở lại cái NK này thấy zui quá ... hì hì ... , có hia cô bé ở US muốn làm Nun hả ... ha ha ... Nun has hair ... hê hê ... Em là Ni cô chải tóc bên bờ suối .... anh làm hoà thượng bưng dĩa cầy ... ha ha ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    có lại nun nào get maried được ko em muốn đi làm nun thiệt đó lí do đơn giản vì em yêu 1 anh sắp làm pastor he he, mai mốt 2 đứa xây cái nhà thờ bự bự mời chị Quỳnh đến chơi haha
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    iẹ Thi xong roài mà sao chẳng cảm thấy vui vẻ hay không khí hừng hực đón tết gì cả trong lòng chỉ thấy trống rỗng một cách khó hiểu .....
    Mẹ lên HN cùng bố úi chán chẳng buồn nói.Chiều hôm nay sẽ đi mua đồ cùng ba mình sợ ô tô lắm nhưng chẳng nghẽ lại không đi.Kỳ này chuyển sang học chiều nhác dễ sợ .Hôm qua tại sao mình lại gọi điện cho him chỉ định hỏi anh thi thế nào có tốt không?người ta đã lạnh nhạt như vậy người ta đã né tránh vậy mình còn hy vọng điều gì đây?Mình cảm giác ghét him kinh khủng nhưng rồi lại nhớ him hơn .Mình khùng roài thôi mặc kệ nó vui vẻ để còn đón tết đi năm mới nữa
    Have u ever been in love?
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình và anh Minh- bạn anh Nam về viếng mộ anh. Cả nhà vẫn buồn kinh khủng, nhất là mẹ anh. Chỉ có 1 điều khác là mẹ anh lại tình cảm với mình hơn, làm mình ko còn cảm giác áy náy và sợ nữa. Mình kể cho bác nghe chuyện hôm trước mình nhận msg của Trung, làm bác khóc, mình cũng khóc theo.. đáng lẽ là mình ko nên kể mới phải. Nhưng Trung làm mình sợ thật. Nhận được msg, mở ra, thấy Sender là I.T.A.L.Y., nghĩa là từ máy anh Nam. Tự dưng mình giật mình, làm rơi máy xuống sàn nhà..cảm giác sợ đến nghẹt thở.. hoá ra là Trung nhắn, bảo mình về TN.. poor mình, mình ko thể quên được những gì mình muốn quên..
    Hmm, get it over!! Mai về ĐN.. ko biết về ĐN thì có vui hơn ko nhỉ.. chẳng thấy háo hức như mấy hôm trước.. cũng ko fải vì buồn.. God, mình crazieee thật rồi..
    Bây giờ muốn nói chuyện với anh. Lúc nãy về đến nhà, mình gọi điện ngay cho anh, ko thèm care lúc đấy là mấy h nữa.. Để chuông lâu ơi là lâu mà ko ai ans, biết ngay là anh đang khò khò rồi, hic hic..
    Bây giờ mình nên làm gì nhỉ?? Dọn dẹp nhà cửa.. hmm, chẳng biết mình muốn gì...

    Play with lover, don't play with love!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... ngâm lại quần áo để giặt .. híc híc ... , chán chít ... có mỗi công việc thể thao là giặt quần áo mà mình cũng nhác ... híc híc .. Giá mà bây giờ trở về thời tiền sử nhỉ .... , mình nhất định sẽ làm tù trưởng bộ lạc nào đó ... hê hê ... , lúc đó có người hầu roài ... còn ở cái thời đại này thì ... híc híc ... tự lo cho mình thôi ... oe oe ... hừmmm ... , mà ở thời tiền sử cũng suướng ... hờ hờ ... đỡ fải mặc đồ ... nên chẳng cần quan tâm đến chuyện giặt đồ .... hê hê ...
    Tuần sau là năm mới roài ... , nhanh nhỉ ... năm thứ 3 đón tết ở đây roài đấy ... , 3 năm không họp hội bài với anh em nhóm thân ... , chẳng có dịp quyên góp tiền cho anh em làm một bữa nhậu sau khi họp sòng ... hê hê ... , lại còn chạy xe duyệt vài vòng quanh ĐN nữa chứ ... hì hì ... , giờ thì bọn nó cũng nhác fóng nhanh vượt ẩu roài nhưng dù sao mình vẫn khoái nhất là chạy xe cùng anh em nhóm thân ... hì hì .. , bon nó là những tay lái mà mình tin tưởng nhất ... hì hì ... Nhớ anh em quá ... Tết này bọn mày làm gì đây ... Tao thì chắc là chỉ ăn tết một ngày ... rồi mấy ngày còn lại thì trả nợ thi ... ha ha ... thê thảm ... hừmmm ... Giờ đây cái Tết của mình cũng chằng còn hứng thú , mong đợi cho đến ngày Tết đến được bố mẹ , ông bà , chú bác lì xì ... rồi lại đổi một đống tiền 200 và 100 hay 500 hoặc 1000 và 2000 lì xì cho mấy đứa bạn ... hì hì ... Tết năm nay ... cũng nấu ăn , cũng chắc là nhảy nhót , hay là mình kiếm một chỗ thoải mái ngồi ăn cho qua cái Tết nhỉ .... hê hê ... Mà thôi ... quên cái chuyện Tết qua bên ... , Tết nào mà chẳng là Tết ... hì hì ... , thích thì đi chơi ... không thích thì ở nhà ngủ ... , có điều 22 cái Tết thì đã có 3 cái Tết ở xa nhà roài ... Chúc mọi người trong nhà một cái Tết vui vẻ và ấm cúng ... hì hì .. , mấy đứa bạn thân thì bọn bay nhớ đặt thêm một cửa cho tao ... hê hê .. và mọi người một năm fát tài , fát đạt .... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang định write something thì mẹ gọi đi ăn cơm, chán quá.. Mẹ la mình suốt ngày chat chit.. hihhi.. Mình chẳng thích ăn cơm, khoái đi ăn bún chả cá. Tối nay hẹn anh Hoàng đi chơi, sang nhà Vi lấy quà về gửi mẹ chị Hạnh.. Hẹn Vi đi cà fê mà ko được.. Nó đi chơi suốt ngày, thích quá.. Brbrbr, tao ghen tị với mày nè Vi.. Tao thích được đi chơi như mày ý, ko fải dọn dẹp nhà cửa, brbrb..

    Play with lover, don't play with love!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với thằng bạn và con em .. nói vơi sbọn nó là mình muốn về VN học ... , thằng bạn thì nói mình làm lẹ lẹ lên cho kịp với kì th tới ... còn con em nó bảo mình đùa ... hờ hờ ... Sao cũng ddược .. học ở đâu mà chẳng thế ... , để xem thế nào vậy ... Còn bây giờ thì thoi thóp qua cái kì thi chán chít này đã ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nằm hay nghĩ về mối tình đã qua .. , muốn viết nhiều nhưng có những cái không cần fải nói lên điều gì ... , chỉ như một câu "Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. "
    Có lẽ mình cù lần trong chuyện tình cảm , nhưng dù sao ... những gì đã qua mình không thấy hối tiếc là được ... hì hì ... thoải mái con gà mái ... Suy nghĩ lộn xộn , viết cũng ba láp , quay lại thực tại ... chnẳg có gì để nói ... fin ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình fải dọn dẹp nhà cửa. Ngoan, ý thức cá nhân cao chót vót, để alarm 6h30, hihi.. Công nhận những việc không tên này ngốn khá nhiều thời gian.. lau chùi từ sáng đến chiều, chỉ nghỉ 1h để ăn, ko ngủ trưa, thế mà vẫn chưa xong.. Sợ nhất là cái bếp yêu quý của mẹ, lau đi lau lại mà mẹ vẫn chưa hài lòng, sợ quá là sợ.. Bây giờ thì nhà bếp sạch bong, giống hệt trong film quảng cáo nước rửa con vịt, mặc dù mình chỉ dùng nước giặt ko tên tuổi nhặt được ở cạnh giỏ rác, hihi.. mình giỏi ghê... Mẹ đi họp, mang về 1 đống hoa tươi, mình trổ tài cắm, phòng khách bây giờ sáng hẳn nhờ lọ hoa, thích thật đấy..
    Hôm nay bực chị Hằng lắm. Chị ý chẳng giúp gì mình cả. Hết đi mua quần áo rồi đi duỗi tóc, hic, chỉ nghĩ đến việc refresh herself thôi..
    Anyway, after having taken a shower, giờ lại thấy vui vẻ, chẳng thể giận ai cả, hihih.. Đang nghe CD Trọng Tấn, hay cực kỳ "ngày mai bắt đầu từ hôm nay.." bài hát trong veo, nghe thích thật.. tối nay cả nhà rủ đi kara, hehe.. sướng..

    Play with lover, don't play with love!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì quên luôn cái chuyện hè tới mình có về chơi không nữa roài ... , hết cơ hội về roài ngoại trừ bị đuổi về ... hê hê ... Hôm qua chat với nhà ... nghe cả nhà fân tích chi li nên cuối cùng đành ở lại đây chơi thêm vài năm nữa vậy ... Ngay 19 thi Lý nhưng chắc là học không kịp roài nên thôi ... để đến ngày 3-2 thi luôn cho khoẻ ... , còn bây giờ học môn Tính Toán cho ngày 24 thi vậy ... chứ không mấy ngày Tết tới lại tốn thêm mớ thời gian ăn chơi nhảy nhót nữa ... Có cô em gái của thằng bạn cũng đang ở Nga này ... , gặp mình cứ toàn kể chuyện về mấy cái đuôi ... ha ha ... , nghe mà fát rầu cả lên ... ha ha ... , mà nếu có được chú nào thành công còn đỡ .. cô bé này thấy chú nào định tò te tí te là vác guốc chạy mất ... ha ha ...
    Thôi dẹp qua một bên ... mới xem được buổi khai mạc Seageams qua mấy cái đĩa chất lượng không tốt lắm ... , nhưng dù sao thấy ở VN mình bây giờ cũng khá quá ... hì hì ... , càng làm mình nhớ VN hơn ... hì hì ... Nhận mail thằng bạn , nó nói nhóm nah em đông đủ nhưng thiếu mỗi mình nên cũng bùn ... , chị nó đi lấy chồng , giờ ở nhà chỉ có mình nó ... , tết này chắc anh em lai tập chung nhà nó chém giết nhau roài ... hờ hờ .. , mà năm nay cũng đông fết ... tại có mấy đứa dẫn theo gia quyến nữa chứ ... ha ha ... Chẳng biết đến khi nào anh em lại ngồi lai rai với nhau đông đủ nữa đây ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này