1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người trong topic nhật kí này một cái năm mới nhiều thành công , không thất bát ... hì hì ...
    Mới đi ăn Tết về ... mệt fờ hơi ... , năm nào mình cũng về cuối cùng .. híc híc ... Năm nay chán nhất trong 3 năm ... ở đây , mình cũng lường trước được roài ... chỉ có điều uổng công mình chuẩn bị nhạc nhẽo mà chẳng được gì thôi .... híc híc .... hi hi ... Dù sao sang năm mình chẳng đón Tết với trường nữa ... , đi lên Mat chơi với mấy đứa bạn hay kiếm cía gì chơi cho vui vậy ... Nhớ anh em , nhớ bạn bè ở nhà , và cả nhớ nhà nữa ... hì hì ...
    Chúc mọi người vui vẻ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ mình chẳng đi đâu cả, chỉ đi với Phong đến nhà Chi chơi 1 lúc rồi về. Trời lạnh kinh khủng, mặc 3 áo, choàng cả khăn len của ba, ngồi sau xe của Phong mà vẫn run lập cập, răng đánh liên hồi.. Ko thể tưởng tượng nổi..
    Tối lại thức khuya. Lên net chat với anh đến 11h. Chị Hiền đi chơi về, gọi ra hát kara. Hihi, 3 chị em và Bim thi nhau gào đến hơn 2AM. Vào phòng, tắt đèn rồi mà vẫn ko ngủ được. Lấy truyện ra đọc. Bộ 100 truyện tình thế giới - 3 cuốn dày cộp anh mua tặng, đọc mãi vẫn chưa hết 1/2 cuốn.. Ngủ lúc 4AM..
    Để alarm 7AM mà ko mở mắt nổi. 9h, anh gọi, mình vẫn còn ngủ. Anh bảo anh mới nhậu với bạn xong. Khiếp quá, anh nhậu từ 11h hôm qua, lúc chat với mình xong đến 9h sáng nay. Mình bực, muốn giận anh ghê luôn, nhưng vẫn cứ vui vẻ, bảo anh đi ngủ. Hôm nay là Tết mà, mình ko muốn cãi cọ giận dỗi gì cả. Bây giờ mình cũng hết bực rồi. Tết, anh cũng phải vui vẻ bạn bè chứ.. Mà sao sáng nay anh có vẻ ko vui như mọi khi.. Anh cứ im lặng, nghe mình ba hoa, thỉnh thoảng chỉ hỏi 1 câu.. Hay Tết ở bên anh buồn quá nhỉ?? Chắc là thế.. Chẳng bao giờ anh bảo là anh buồn cả.. Tự dưng thấy thương anh ghê.. Tối hôm qua chat, anh nhắc lại là hè này sẽ về chơi. Mình vui, nhưng cũng lo lo. Mỗi lần đi đi về về như thế là mỗi lần tốn kém, hic.. Anh lại mới về xong.. . Từ lúc anh gọi đến giờ, mình cứ nghĩ đến anh suốt.. Oop, nhớ anh lắm..
    Năm mới vui vẻ, vui vẻ...

    Play with lover, don't play with love!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bạn à , sao lúc nào bạn cũng give mình a hard time . Bạn có biết là bạn làm mình muốn điên lên mấy lần ko ? Nếu mà bạn muốn , tụi mình sẽ ko còn là bạn nữa , never ever và bạn cũng đừng come back với mình nữa . Cứ như vậy hoài chán lắm .Mình biết là nếu ko có bạn thì mình sẽ cảm thấy buồn vì mất 1 người bạn , nhưng mà thà như vậy đi , mình sẽ không còn thấy bực mình sometimes nữa . Buồn thì nó cũng sẽ qua thôi mà , đúng không ? Nhưng mà bây giờ đó , mình cảm thấy sao í , có tạm biệt thì mình cũng ko có buồn nhiều . Không phải mình có ai khác thần tượng trong đầu đâu. Thực ra đúng là mình sometimes cũng có sự so sánh bạn và người khác , nhưng mà lúc nào bạn cũng hơn những người khác. mình mong nếu mà tụi mình get apart đó , cho dù có ai nói gì đi nữa , mình cũng đừng có come back nữa . Mình muốn như vậy đó . Bạn đã dạy mình là tự mình tin vào bản thân mình , ko được dựa vào ai , đúng không ? Mình thấy cũng đúng 1 phần là mình ko nên tỏ ra yếu đuối nữa , mình phải cứng rắn mạnh mẽ nên mình đã vui vẻ suốt cả ngày . Đi làm mình cười all the time . Nhưng mà bạn à ,bạn nói , bạn ko có cần ai hết . Lúc trước thì cần 1 người , sau này thì không cần ai hết . Bạn à , bạn có biết rằng như vâyh là stupid lắm ko ? Trên cuộc đời , sống mà ko có bạn bè thì mình chỉ là cái bóng với chính mình. Như vậy cũng chán lắm . Nếu bạn muốn vậy,vậy tụi mình tạm biệt ha . Hình như càng nói , mình càng cảm thấy rằng là it s time to say good bye . Có lẽ vậy ... Cấm quay lại à nha :) .
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thế là cuối cùng anh đã ra đi tìm đuọc cứu nuớc, chúc anh vui vẻ mạnh khoẻ sớm trở về với con bồ anh(ko ai cao thuọng hơn mình hì hêh)
    anh thứ 2: chúc anh thi đố vui, giải nhứt, với trí thông minh tuổi đời chac anh sẽ đậu
    bé iu của ta: thi đi, chắc bé đậu đó
    cu Can: cố gắng thi ssat để về đây gia nhập ban nhạc 4 con chó
    mình: Cố lên ta fải vô UGA haha cơ hội 1000 năm có 1 ho ho
    và lấy cái GC...
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián. Nhớ, nhớ, nhớ kinh khủng, muốn điên luôn.. chắc do uống ca fê nhiều quá.. Hôm nay có 2 người say love mình, năm nay đào hoa quá.. brbrr.. khò khò, điên rồi.. Nhớ anh quá trời nhớ..

    Play with lover, don't play with love!
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá. Tối qua đi chơi về muộn, gặp 1st love. . Anh ko thấy mình, vì còn mải nói chuyện với đám bạn. Midnite, mình nhắn Mẫn, hỏi số anh. Mình chỉ biết sđt his bro, anh đổi số do mất mobile maybe. Sáng nay anh nhắn, hỏi " Minh đây, có phải bạn đang kiếm tôi ko? Bạn là ai?". Hic, trước giờ mình vẫn ko thích kiểu anh xưng hô kiểu thế. Mình reply: "Mình chỉ muốn chúc bạn 1 năm mới vui vẻ, thế thôi. Quên sđt này đi nhé. It''s as easy as 4getting me. :)"
    "Quên thì dễ thôi, nhưng tự nhiên quên thì ko quá dễ đâu. Ít ra thì tôi cũng phải biết là tôi sẽ phải quên ai chứ".. Mình im lặng, ko trả lời nữa. Anh làm mình buồn, hic, mình cũng crazie, ai bảo tự dưng kiếm chuyện làm chi. Chuyện qua lâu rồi cơ mà, cũng phải hơn 6 năm rồi.. Mà đúng thật, 1st love thì chẳng thể nào quên.. Ừ, thì ko quên, nhưng cũng đừng nhớ hoài như thế mới phải..
    Chẳng biết anh có chuyện gì mà mấy hôm nay ko thấy online, ko gọi điện, 3 ngày rồi.. Chẳng lẽ say từ hôm đấy đến giờ?? Anh làm mình lo lo..
    Sáng nay ra bank rút tiền, thấy có thêm 1 số tiền được gửi vào. Là tiền anh gửi. Trước giao thừa, anh bảo anh sẽ gửi tiền mừng tuổi cho Bim và cả nhà. Mình refused, thế mà anh vẫn gửi, chẳng báo gì cho mình biết. Về nói cho mẹ, mẹ bảo mình cứ giữ đấy, hè về gửi lại cho anh. Mẹ vẫn ko thích anh, hic.. Mà mấy hôm nay anh sao thế nhỉ?? Chiều nay mình sẽ mang máy ảnh ra cửa hàng cho người ta save pics vào disk rồi gửi cho anh vài cái.. Oops, r u still alive huh??
    Bây giờ mình muốn vào SG đi học lại ngay, bắt đầu làm đề tài cho thật tốt. Muốn giảm 5kg thịt, tăng 5kg lạc quan và yêu đời, hihi..

    Play with lover, don't play with love!
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bó gối ở nhà, chán. Cả nhà đi hết, mình phải ở nhà trông nhà. Nghe ABBA, lau nhà, ăn, chat chit vớ vẩn. Search tài liệu chuẩn bị cho đề tài sắp tới, tìm được 1 thông tin bé tẹo, hic hic. Anh online. Nhờ anh giúp. Đang download his doc. Anh copy thư em anh gửi cho anh, cười muốn điên luôn.
    Chị Khuyên ra. Hẹn đến ca fê nhà Linh mà mình ko đến được, phải hẹn lại chiều nay. Tí nữa ba về, nhờ ba search,còn mình sang trường mới chụp pic post lên forum as i promised..
    God, mạng chậm hay file lớn mà load lâu quá. Mỏi cổ. Ba về. hic, muốn say bye anh để đi chơi cho rùi..

    Play with lover, don't play with love!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối CN vào lại SG. Đi máy bay trên đường ray, hi hi. Chị Hiền muốn ăn thịt gà, bắt mình mang từ ĐN vào, khổ thân. Chị ý luôn làm khó mình, bắt mình làm những việc mình chẳng thích tí nào cả..
    Gửi pics anh xem, anh khen xinh. Chat vớ vẩn đến khuya rồi ngủ.. Hôm nay lại ở nhà.. chán chán.. Hẹn vi mai sang trường mới take pics... Giờ đến chỗ Linh chơi, call ex-bf của Linh đến tám, keke.. Anyway, cả hai đều chưa quên nhau mà..

    Play with lover, don't play with love!
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bà loveislife toàn ăn, chat rui đi chơi mà than chán chi, suớng wúa còn gì
    bữa ni ko học bible, chán, mình ở nhà ngồi than vãn, trời ơi là trời
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên tàu vô lại SG. Mở ra 1 năm mới, cố gắng làm tốt mọi việc, cố gắng, hiih..

    Play with lover, don't play with love!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này