1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang làm nhiều việc 1 lúc. Chat với anh KID và Lâm, mail cho anh, gửi pic cho vài người và đọc báo net. Chat với Kid buồn cười quá, nhiều lúc cười ha ha luôn, mẹ mà dậy là cho ăn đòn ko chừng.. hehehe..

    Play with lover, don't play with love!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chẳng lên trang này. hehe Lặn kỹ quá. Tối qua năn nỉ Má, 16 vào lại SG keke.
    NL đã đi HN rồi, nhớ gì đâu, những 5 tháng nữa mới có thể gặp lại. Lâu quá, huhu. Thôi, h lo mà ăn uống ko vào tụi nó chửi. Chẳng còn ai đi chơi với mình nữa, ai cũng out hết trơn rùi. Ở nhà làm con ngoan vậy, keke. PHải phone cho Professore nói vào trễ, ko thì he buồn chít.
    Out đây. Love hôm nay đi SG thì phải....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mình phải tỉnh táo , ko được như vậy nữa . Mình đâu thể vì vậy mà làm cho ba mẹ lo lắng . Phải nghe Stronger của Britney Spears mới được . mấy ngày nay nghe toàn the color of the night, Hát cho người ở lại , Boyzone , I miss u like crazy của The Moffats , I m ur angel ... Toàn những bài khơi lòng hix hix ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    viết nhảm quá ....
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà, chẳng làm gì quanh quẩn chỉ là công việc nhà. Nhớ NL, nhớ đến crazy mất thôi..hic...xa NL được 5 ngày...sao lâu quá vậy ta???? Trưa nay NL gọi điện, chắc cũng buồn lắm..nhưng mà vì N, cố lên NL nhé!!!!!!!!
    N nhớ NL lắm....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cu Bia đi học sớm, nó để đồng hồ gì mà đến 3 cái, reo ầm ỉ mà ko nghe, làm mình phải mò dậy tắt hic....tối qua ngủ với Má, keke, tám tới gần sáng.... Sáng nay thế cũng khò đến 9h mới dậy. Cả 2 hôm nay tìm cái CM mà ko ra, ko có nó chẳng làm ăn d0ược gì hết kể cả vô đuợc SG ... Tối qua ko hiểu sao nằm nghĩ mới nhớ sực tới cuốn từ điển Webster cầm tay, keke, lúc nãy tìm thấy nó ngay ở trong đó. Mừng dã man. keke. Bia học về sớm, chở nó đi ăn bánh bèo đường Hoàng Diệu, hôm đi chơi với Hương, thèm mà ăn ko được vì người ta ko bán buổi chiều..... 2 chị em ăn 24 cái...đã ơi là đã. KO biết NL giờ làm gì nữa, chắc là đang ngồi học....Sao nhớ thế ko biết.... Nl đi được 6 ngày rồi....
    Nl à, N nhớ Nl lắm, try your best nha!!! See U soon.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn như con chuồn chuồn nên spam bài . buồn buồn buồn quaaaaaaaaaaaaaaaaáa . ước gì có thể làm lại từ đầu nhỉ .
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko phải đi học, ở nhà ngủ cả ngày, hic hic. Chị Hạnh và anh Tuấn đi làm về, ngồi nói chuyện với cả hai anh chị. Vậy là tuần sau chị ấy đi rồi. Mình và chị chẳng bao giờ đi chơi cùng, ít khi nói chuyện với nhau vì mình đi suốt, thế mà giờ mình vẫn thấy buồn. Không hẳn vì mình phải tìm người share tiền phòng, mà mình thật sự quý chị ý, hic.. Ngày mai bé Phượng cũng về quê, chán thật là chán!! Khanh, ở phòng bên cạnh muốn sang ở cùng, nhưng mình ko thích lắm. Mình chưa bao giờ nói chuyện với nó cả (mặc dù nó là hàng xóm của mình được 4, 5 tháng gì rùi!!) Chỉ nghe chị Hạnh nói nó bằng tuổi mình, đang học Văn Lang (maybe). Chỉ thấy nó cao cao, xinh xinh. Chấm hết. Hmm, chẳng thích. Muốn ở cùng người ĐN hơn, huhu..

    Play with lover, don''t play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 05/02/2004
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    mình nhác quá chứ lẽ ra nên mỗi ngày lên đây viết NK để có Journal nộp cho thầy. Mà ông ni lạ ko lẽ ngaỳ mô cũng ghi mình làm chi làm chi à, hic coi như bịa đại.
    buồn ngủ quá mà fải ngồi ngáp ở đây, tối wa rnág thức đến 2h 30 để viết f...k journal...nhưng good, cái đoạn đi xem moive mới hấp dẫn...ráng còn mấy trang nữa, bùn ngủ wá, ngày ngủ có 5 hours hic ...cái box Đn càng ngày càng thúi thậm tệ(hy vọng nói ri ko ren mô)
    Mình bữa ni điên mát loại nặng.....ko fân biệt trai gái, trắng đen...hic hic ko biết ghét thuơng...Châm kim ko biết đau, gần lửa thì biết nóng, chắc ko fải bệnh cùi chứ HA hA
    Ngồi xem video nhạc..." anh là tia nắng trong em..." mà mìn đâu có thấy nắng ở ngoài trời đâu....mưa bụi....chó sủa đêm đêm, đêm lẫn ngày....mấy con chó hàng xóm cuỗm mất chiếc dép anh rùi, anh fải về 1 dép....may mà bên ni đi xe hơi chứ đi xe máy thì chết....
    Mình nhẩm theo điệu nhạc......"..anh là con chó trong em, anh là tia nắng đêm đêm.......".....anh ko nghe nên ko lo....hát tiếp....hú hú hú....Mình đã điên.....the day u went away......Cali có gì đẹp ko anh?Có gái đẹp....
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi với Sonny về, speak French muốn rụng răng, hic. Buồn ngủ. Mai học cả ngày, thứ 7 mà vậy đấy, chán!!

    Play with lover, don't play with love!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này