1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi học về, buồn ngủ ko thể tả. 12 tiết ngồi thiền...Chat với Sonny, nó lại rủ đi café. Mình là đứa ham chơi, dù buồn ngủ mà vẫn chần chừ, đắn đo. Có nên đi với nó ko nhỉ? hic, ngủ nhiều cũng chẳng tốt, keke..

    Play with lover, don't play with love!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vô SG. Việc đầu tiên tưởng phải nghỉ ngơi, ai ngơphài dọn phòng, mệt muốn die cho rồi. hic. Dọn gọn gàng, đồ đạc thiếu vài thứ nên sáng nay phải đi mua. CHuẩn bị chung với chị Giang nấu ăn nên cũng phải mua. Suốt ngày cứ mua với mua, vừa tốn tiền vừa mệt. Dọn phòng h mới xong, anh Hào bồ chị Giang qua, Giang nhắn tin mua giúp mấy cái bánh mỳ không, keke, 3 chị em ăn với dưa leo, chà bông cũng qua ngày. Nhận mess, mình nói với Chị Tin là of NL, mà đúng thật, NL đang online, Mình chui lên net liền keke.
    Nhớ NL quá. Mai mình phải đi làm cả ngày, tối học tiếng Ý đến 8h. hic..... 1 ngày bận rộn, nhưng cố được mà keke
    NL à, NL cũng cố gắng há......
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt. Hôm qua đi chơi với chị Khuyên cả ngày, nhậu nhẹt, cà fê, hiệu sách, lang thang,.. ko thiếu thứ gì. Tối qua lại sleepless, sáng nay đầu nhức ong ong, chán. Mở nhạc nghe, cái loa rè rè, chắc sắp die rùi thì fải.. Mệt ko muốn thở nữa.. Chị Hạnh dọn đồ đi gần hết, buồn ui là buồn. Ko muốn ở cùng Khanh tí nào cả. Mình thích người ĐN hơn.. Đau đầu quá..

    Play with lover, don't play with love!
  4. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở lab cả ngày hôm nay, ê ẩm cả ngưởi. Mai lại phải lên trên đấy, mặc dù chẳng muốn lên tí nào. Ông Quân thì suốt ngày cau có và quậu quọ, cứ y như là bồ ổng đá ổng đến nơi rồi. Ổng vừa bước ra là mình với con Khánh hét toán lên y như được giải thoát. Với sinh viên thì như ông già, thế mà với bồ của ổng, ổng lại như con nít, ngọt ơi là ngọt. Chắc tại hôm trước mình với Khánh cứ cười hí hí khi ông nói chuyên mà hôm nay mới ra nông nỗi này. Đúng là con ếch chết vì cái miệng,
    Hôm nay mình chẳng còn thấy buồn nữa, chỉ thấy mệt. 4 tháng để xong một cái luận văn, chẳng còn thời gian đâu mà vớ vẩn, yêu ghét như lúc trước nữa. Xong rồi thì tha hồ mà yêu đương nhăn nhít. Nhưng cũng chỉ sự tốt nghiệp xong xơ xác, chẳng có ma nào dám yêu mình nữa. Viễn cảnh sao mà y như chị Dậu...
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ hai trôi qua như cục **** trôi sông
    Tối qua cố làm cái journal cho xong và finish nốt cái poem cho ngưòi đẹp miền Nam, just for u on Valentine
    Hôm ni đi học rùi về cố làm bài test cho hít sờ to ri, mai nộp, vì mình thích nuớc đến chân mới nhảy, nhỏ đến lớn ko biết chi về Chesapeake, về vân vân và vân vân của năm 1600 với 1700, thôi thì ráng bò lên lớp, đi mà...trời ơi làm sao em tiếp tục sống nếu mà khó ri khó wá thầy ơi, em rất dốt dốt nát....Khi tui sinh ra 2 tiếng ngu và đần....Thôi thì CHúa thuơng con, ban phưóc lớn cho con đi.
    lên box Đn xem thì 10 topic đến 9,5 topic nói về Love liếc, xem ra thiên hạ lo iu nhiều quá...mình lo ăn hơn
    Lên box của V cu đù thì thấy 5/6 là iu topic, chắc đề tài ni dễ nói hơn là Northen với southern colonies của Uncle sam.
    Đời là gì đời là chuỗi ngày ko tên chán chuờng....Nếu vắng anh, chó điên buồn ko cắn, nếu vắng anh...hết fim
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại 1 ngày bận rộn. Làm buổi sáng. 12h xong, chạy đi ăn cơm với mấy chị trong cty. Ăn xong phóng như điên qua truờng. Học môn Translation, 12h30. MỆt muốn die lun. Nhưng thầy dạy dễ thương dã man, vừa giỏi, vừa zui tính. Thầy ngố ngố nhưng làm cả lớp thoải mái, feel free, keke, lúc nào cũng cười chứ ko có méo mặt khi học. hehe. Phải cố gắng đạt điểm cao môn này mới được. hehe. Professore phone cho mình, bảo thầy bận, thế là ko học tiếng Ý. Đi mua quà với chị Giang cái đã, G đang đợi mình về ăn cơm nữa, hic, Tội nghiệp quá, chị G thương mình còn hơn em nữa. Đi chợ, nấu ăn...mình về chỉ việc ăn rồi rửa chén, tối thì G đi chơi với anh Hào mà, có ở nhà đâu. hic. À, hồi chiều đang học ở C407 thì thấy lửa khói đen ngùn ngụt, hic, bên Y dược bị cháy. Chắc lại là thí nghiệm gì nữa rồi. Ngồi trong lớp mà mình nhớ lại đợt trại năm 12 của mình. Bên B1 cũng thí nghiệm cái gì đó rồi có người bị phỏng keke. CA phong toả khoảng đường ĐTH trước trường mình, làm mình với con Bush chỉ kịp mua trái cây bậy bạ lên ăn. KO kiếm ra cái gì hết ngoài cái đó. hic, ăn dứa nhiều nên h chẳng còn muốn ăn cơm nữa.... huhuhu
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ông H. crazy thật. Tự dưng nhắn tin cho mình tình củm dã man ""Em đang làm gì đấy? Mai anh đi công tác rồi. Cố gắng học cho giỏi nhé. Em ra trường rồi 2 đứa mình cưới nhau nha!" Ổng mà có mặt ở đó là mình bụp rồi, tức ko thể tả nổi. Chuyện gì qua thì cho qua chứ, quá lâu rùi.. Mình bắt đầu ghét him, ghét cái kiểu dai nhách như thịt trâu già ấy. Hic, mình mà gặp được ổng là mình chửi ổng 1 trận cho coi!! Quên ổng đi cho mau giàu!! Trùi ui, tức quá!!! ****!!!!!!!! brbrbr
    Sáng nay Linh vào. Sướng! Nghỉ học, đi cà fê với nó. Hehe. Sợ cô lab la, nhưng vẫn cứ bùng. 2pm về nhà chị Hiền. Chị ý nấu sẵn cơm từ sáng.. 2 đứa ăn rùi lăn ra ngủ.. so happy... Dọn nhà cho chị Hiền, sạch như li như lau.. Online. Gặp lớp trưởng, hoá ra cô cho nghỉ.. số mình đỏ thiệt, keke.. Tối nay hẹn đi cà fê với anh Khương và Linh, 8h, café Ân Nam.

    Play with lover, don't play with love!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Busy day.......... Chiều nay học về đi chợ mua rau nấu cơm, chỉ cơm với rau nhưng ngon chịu ko nổi. hehe, học môn Speaking, thầy Peter cũng hay tuyệt........... gặp Hương Thô bỉ. ...hic Nó gầy hơn lúc trước Tết, đúng là tỉ lệ nghịch với mình. Đang lên cân vùn vụt. keke.
    Tối hẹn với LA, Trùm sò, Bush đi Rockshow. Mới biết có show hồi sáng. Người ta dời lại 1 tuần. keke. Ngồi mới có 9h phải về vì con LA chịu ko nổi, nó bảo bị ép tim. keke. Ngồi trước 1 đống loa mà ko vậy mới lạ. Nó nói ko hiểu mày thích cái quái đó vì sao nữa. Cũng chả vì sao hết, thích vì Rock là 1 sự giải toả. Vào nó làm phê, khỏi phải nghĩ ngợi cái gì hết..........
    Out rủ mấy chị đi uống sinh tố đã...........nhức đầu. Tối nay phải thức làm Assignment, cả BT tiếng Ý nữa...hic
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức khuya, sáng nay dậy ko nổi, nghỉ 3 tiết cô Vi, ô là la, ngày mai cô gọi lên bảng là cái chắc. Học với cô trẻ là mình bị đì sói trán vậy đó!!
    Tối qua đi nhậu với chị Hiền, anh Q.Anh, chị Tuyết. Mấy người xúm vô chọc mình. Chị Hiền bảo quà anh gửi, cây bút thì mình cứ giữ, còn hộp chocolate thì chị Hiền lấy, mang ra Hà Nội tặng anh Hùng.. Mọi người cười ầm ĩ. Mình cay cú mà ko nói chi được.. Mình với Linh ăn no rùi chuồn. Về gọi Sonny đi cà fê, cả 1 đứa bạn của nó nữa. Bình thường, mình vẫn rất nice với bọn nó, có Linh thì ko thể, hiihi, thi nhau chọc nó quá trời. Hai đứa cười ha hả, cười ko nhịn được. Sáng nay ngủ dậy vẫn há mỏ ra cười, keke.. Một buổi tối vui vẻ!!
    Chiều nay chị Hiền ra HN enjoy Valentine''s Day với anh Hùng, thứ 3 mới về.. thích thật đấy.. Ước gì mình cũng được thế. Hmm, anyway, vẫn có ô mai và bánh cốm cho mình là okie rùi..
    Chiều nay đi học, gặp thầy xin đổi người hướng dẫn đề tài, hic, ko biết có được ko..
    Hình như năm nay là năm xui của mình thì fải. Đầu năm đến giờ mọi chuyện đều ko như ý. Chị Hạnh ko tìm được người ở cùng, mình thì lại ko thích ở cùng Khanh và Khánh.. Khanh thì SG-Chợ Lớn, Khánh thì suốt ngày dẫn bf về phòng.. hmm, ghét cả hai.. Nếu phải ở cùng bọn nó, mình phải nói trước là ko tiếp boys trong fòng mới được!! Hmm, cả đêm trằn trọc, sáng nay ko đi học được cũng vì chuyện này đây!!

    Play with lover, don't play with love!
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    thầy sử nói chiện vui ghê, mình ko care gay maried, nhung mà...công nhận túi ni relax, ăn bánh uống nuớc đúng nghĩa đen lẫn bóng
    anh ấy đang nhìn mình, à ko anh ấy thích cái vòng của mình
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này