1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bị cảm cúm, mấy đứa bạn cứ chọc là bị cúm gà, thế cũng tốt , chết sớm thì làm ma trẻ, mà chết trễ thì sẽ làm ma già, ma trẻ sẽ khoẻ mạnh và xinh xắn hơn là ma già.
    Chờ mãi mà vẫn chưa thấy điểm môn môi trường, lạy trời cho con cao cao điểm môn này ...
    Hôm nay mình có đến 2 cơ hội đi chơi mà ko thèm đi. Lâu lâu ngoan ngoãn một bữa để lấy uy tín. Tội nghiệp con Trúc, nó đã phải mua đến mấy gói... để đổi một cái vé cho mình, thế mà mình lai ko đi. Không biết nó dùng bao nhiêu lâu mới hết chừng đó nữa...
    Sắp valentine rồi, già thêm 1 tuổi nữa rồi mà chẳng có ai tặng quà. T gọi diện, hỏi mình co thích gì ko? anh gởi cho... Ông ấy nhảm nhí thật, tặng mà hỏi kiểu đó. Mình bảo quà cáp làm gì , cứ đổi ra tiền mặt rồi gởi vào tài khoản mình là được rồi. He cười cười rồi không nói gì cả ... Chắc vậy là xong một valentine nữa rồi. Khổ thân...
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi đến 3h sáng mới về, kinh thật. Đi dancing với Sonny, Linh và anh Khương. Uống hai chai ken, đầu đau ong ong như búa gõ, nhưng vui dã man. Sonny tặng mình 1quả cầu bằng đá có gắn 1 cái đồng hồ, trông xinh ơi là xinh. Linh năn nỉ cho nó, mà mình ko cho, keke..Hôm qua, cả SG thức overnite, gần sáng mà đường phố đông như lúc 6h tối vậy, thích dã man.
    3h, Linh và mình về nhà ngủ. Đến h nó vẫn chưa dậy nổi Chị Hằng gọi mình ra chat, khoe là hôm qua anh Khuê tặng hoa cho chị ấy, hai người đi chơi cả ngày, sáng đi cà fê, đi xem film, tối đón Bim về rồi đi xem ca nhạc. Mình bảo sao 2 ông bà đi chơi khiếp thế, nhận được câu reply: " Thì Valentine mà", úi chà, bất ngờ quá luôn.. Ko nhận được msg gì from sis Hiền cả, hihi, chắc cũng đi chơi suốt..
    Anh gọi điện lúc mình đang ở bar. Anh ở nhà 1 mình, do nothing.. Poor anh ghê luôn.. Nhưng anh biết mình là đứa ham chơi, cũng ko dám giận, chỉ dặn dò là về sớm.. Anyway, em nhớ anh nhiều nhiều lắm..

    Play with lover, don't play with love!
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Học về, online. Vào mấy trang web đọc vớ vẩn, lòng lại cảm thấy 1 cái gì đó đau nhói. Chẳng thể hiểu nổi mình, cảm thấy đau, đau lắm. Sao mình lại thế nữa, chẳng biết. Đúng là rảnh quá mà. Bởi vậy nên cái việc mà lúc nào cũng tạo cho mình bận rộn cũng chẳng có gì sai mà, đúng ko??? Mình chỉ thích nghe nhạc, nghe 1 cái gì thật nhẹ. Thích chìm mình với Scarlet..hic........ Cuộc sống nếu chỉ có vậy thôi thì nhàm chán, nhưng đôi khi mình chỉ thích vậy thôi, ngoài ra nothing. Có ngừoi bảo mình ngố, mình crazy. Nhưng kệ, thích vậy đấy. Trong mình như có 2 con ngừoi, mỗi lúc phải suy nghĩ hay đối diện với 1 cái gì đó, mình luôn tỏ ra cứng rắn, luôn lạnh lùng và don''t care about anything I don''t want to..... nhưng nhiều lúc thế nào ấy, có những đêm sleepless chỉ để nghĩ về 1 cái gì mà dv mình thì important, nhưng khi ngừoi khác biết cái problem mà mình care thì bảo nó chẩng đáng để như vậy. Crazy... h chỉ uớc có bờ vai của NL bên cạnh, thích được nói những gì mình nghĩ, thích là mình, là 1 con N có những cái care quá trẻ con như Má nói.... nhưng h mình phải là 1 con lạnh lùng, chả care đến cái quái gì ngoài công việc và việc học. 2 năm nữa, quyết định về Đn. 1 qđịnh được mình cho làm mục tiêu sau cái Tết vừa rồi. Sao h mình lại là 1 con thủ phận thế ko biết. Đang có quá nhiều dự định..........nhưng h chỉ mong được 1 cs bình thường và có những người mình yêu bên cạnh. Cu Bia sẽ ko vào trong này để học nên h mình chẳng có gì là gánh nặng trong này. Về DN học văn bằng 2, sáng nay Ba nhắn là bảo đảm cho mình về là Ok ngay thôi, Ba Thanh đã promise vậy rồi. Chẳng biết sao nữa. Tối qua thì nằm nghĩ, 2h mới học xong nhưng cũng tới gần sáng mới ngủ. Mình thích học tiếp trong này, thích làm trong này và làm cho Uni là mục tiêu của mình, nhưng nửa lại muốn về nhà thật sớm, thích có NL bên cạnh, thích được ở nhà, thích cạnh Ba Má.
    Mệt mỏi quá.
    Refresh lại mình mới đựơc. Còn những 2 năm mà tinh thần mình xuống quá như thế này thì làm sao mà tồn tại hả??? Đừng có crazy như vậy nữa Vi à!!!!!!!!!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ quá đi thôi, nhưng típ tục guọng dậy để sống,học tập và làm việc theo guong vĩ đại của ..bác...
    fooling around in the Lib.con T va thang H đi chơi Valinhtinh, haha cái hình bọn hắn chụp cuòi bể bụng,uớc chi ở đây có cái bed nằm bùn ngủ dễ sợ hic hic...
    fải ghi cái chi cho journal đây toàn nói nhảm...chế bậy ché bự...tèn ten, túi ni về xem fim, bít rứa lấy mấy cún nữa, sĩ diẹn ghét..
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ta đề nghị mi đi ngủ đi,..bày đặt thức khuya theo gương biác nữa
    Đêm nay bác không ngủ
    vì ở trên đầu tủ
    có một trái đu đủ....
    Gương to gớm...
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    con gà M, nhà ta đâu có đu đủ đâu, thức khuya lo việc nuớc nhà đó mi, ko giỡn đâu...
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc tin về một tai nạn của một cực học sinh của trường Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, mình rất xúc động và xin gửi lời chia buồn đến các cùng khoá với Đoan Trang.
    http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/2/36067.ttvn
    Hakunamatata
  8. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ặ!
    Hôm trặỏằ>c nghe có ngặỏằi 'i xa, hỏằ.ng wen, chỏằ? là kư tên nó thư gỏĐn, nên xót. HoĂ ra mơnh câng ko 'ỏn nỏằ-i trặĂ nhặ khúc gỏằ-.
    SỏằÊ.
    Hôm nay lỏĂi hay tin chỏng lành. HặĂ! QuỏÊ 'ỏƠt chỏưt chỏằTi nên mỏằi ngặỏằi 'i.............?! Hỏằ.ng bưt giỏằ kư global population có 'ặỏằÊc là 6 tỏằã. Minus 2 hay 2000.........hay hặĂn nỏằa, hỏằ.ng bưt có thêm vô ai ko 'Ây?!
    Phạ phạ! Đỏằi nhặ con cĂ thu. Sỏằ'ng muh ko bưt bỏằc tưp thui, vơ có bưt 'Âu là 'iỏằfm dỏằông. Bặỏằ>c nhanh thơ 'i 'ặỏằÊc nhiỏằu.
    Ai có dỏằông thơ lỏằĂ 'Âu, "nặĂi ỏƠy" câng có cuỏằTc chỏĂy. Cỏằâ chỏĂy. Nguyỏằ?n Yên!
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện bùn của chị bé đó lâu rùi mà sao bây h people mới biết....
    hèn chi mình hay nghe nói trên đời này nếu mà chết thì NÊN hoạc cố tìm cách chết vì tuổi già sức yếu, chứ đừng để chết vì tai nạn, đau lòng lắm...hic hic mà số fận trời định chứ mình đâu có bít đâu huhuhu.
    bùn ngủ wá huhu..đang ngồi thư viện có cái con đó đẹp dễ sợ, bái fục, vẻ đẹp là lạ,
    ...tự nhiên mình ko hỉu mình...có lẽ mình...butch rùi...sắp wa les..
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Con Mỏằạ VÂn hỏÊ? MỏƠt liên lỏĂc vỏằ>i mi rỏằ"i,mail ta o 'ỏằc ta email mi ma không thỏƠy mi trỏÊ lỏằi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này