1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @nm: Vui ghê! Đúng là "nớ" có khácHổng có bít mình là ai, nhảy lên lạng qua lạng lại vài chỗ là chụp lí kí đuôi:"Ê, mi bạn ta!" Thịt là..........Nói miệng hắn hổng đã. Sờ ịt sờ ịt sờ ịt.........
    Tao đây má. Mới mail cho má, lá 1 cách đây 10 ngày, then the 2nd was some days ago. I thought u would be buzi, so............
    Hun chụt chụt.
    Túi mail lại, chéc en!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, cuối tuần. Ngày này luôn là ngày được mình trông đợi nhất trong tuần. Chẳng biết sao nữa. CHẳng có honey để đi chơi, chẳng thèm nhậu nhẹt với mấy con nhỏ bạn mà là 1 ngày có thể tự do, thoải mái khò khò. keke. Sáng phải dậy sớm để đi học nhưng trưa lại thoải mái khò khò. Sáng nay học giờ Reading, học xong họp Group. vai trò là Group Leader cũng mệt chứ bộ. Keke. Họp xong, chưa giao hết công việc vì có 2 members vắng mặt, đi ăn sáng với cái talkative group của mình. hehe. 5 em chạy 5 cái xe, Ăn cơm sườn, ăn xong tọt lên chợ An đông ở quận 5. Mệt thấy bà luôn. HÔm nay chẳng hiểu sao đầu nó cứ ong ong, đau ơi là đau. Vừa về nhà chỉ biết thay đồ, rửa mặt rồi khò khò. Chị G lôi dậy uống thuốc. Ngủ tới h. Lúc chị Nga qua bảo ăn cơm, ko thì chết đó mới mò dậy. Đọc tin nhắn thì vọt ngay lên Net. Mặc cho chị N đang la ó ở nhà là có thân mà ko biết lo. hehe. Vẫn đang nhức đầu quá. hic. chưa ăn trưa nên hoa cả mắt. keke
    out nhanh thôi hic....mà vẫn thích online, NL đng online muh.......
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    grừ , mình cứ ngu ngu như vậy hoài . Đúng là khôn nhà dại chợ . Mình tức đến nỗi mình đã đứng trước mirror nhìn cái mặt đần đần của mình rồi tát nó 1 cái thiệt mạnh . Damn , bây giờ cái mặt mình nó có 5 dấu tay . Chắc phải mượn foundation rồi phấn của ai đó bôi lên mới bò ra ngoài được . what s the heck .....!!!
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mi có chắc la mail về địa chỉ trường không vi tuần sau ta về lại trường (ngày mai là vè rồi vì mấy hôm nay đi half-term...),tuần sau ta sẽ reply cho mi
    Chắc chắn ta sẽ reply, nhớ đón xem, hì hì...có nhiều chuyện muốn than vãn với mi lắm, ròm à...
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    foundation mà cũng muọn chi cho mệt, lấy bột mỳ trét lên cũng okê mà haha, sao chị lại tự trach mình chứ....ai cũng có lỗi hết đâu fải thánh đâu, chị kiếm cha nào tát cho vui tát chính mình đau lém, nên thuong bản thân mình, chính mình truóc, ..
    Love, knowledge and sacrifice.
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3. Làm buổi sáng, học lúc 12h30. Nhưng lên mà tm2 ko thấy phòng, nhắn tin cho mấy nhỏ trong lớp nhưng chẳng ma nào trả lời. Máy hết tiền luôn nên bực quá, lại cảm thấy them thèm ngủ nên chạy ra bãi xe, out về. hehe. Out về khò khò đây. Còn 1 cái assignment, 1 cái Test tiếng Ý nữa. hic,. Lười học quá......
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    20-40 ngàn, trong đó có 1 ,200, lại Inđo thì 8 die, sao biết là vùng bất ổn của trái đất mà vẫn ở để chịu chết chứ........tội mấy đứa mồ côi ở Iran thôi, thiệt tình mà....thôi lo làm cái Psy đã, máy in hỏng rùi, tranh thủ...
    ko thể hiểu đuợc...có thể hiểu...thiệt là hiểu ko? chắc gì đã hiểu?sao lại hiểu?Ừ tui hiểu rùi...Mày hiểu cái gì?Thôi đếk hiểu nữa...I luv u, A and all..
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Làm buổi sáng, trưa ăn cơm xong lại chạy tọt qua đi học. thở ko ra hơi nhưng hôm nay cò giờ của Thầy Hớn Huy, thầy vừa dễ thương lại vừa dạy hay, thích dã man. Nghỉ được 2 tiếng, định ngồi làm bài nhưng lười quá, online tí rồi đi ăn. keke.
    Mệt mỏi quá. muốn khò khò. ai cho tui khò khò ko? H này phải chui vô học lại rùi. Lười muốn chết.....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình nhiều lộc quá. Ba gửi tiền sớm, chị Hiền đổi loa PC, mua walkman mới, cho mình cả máy CD xịn của chị đang dùng, mua xe mới cho mình, ô là la, die soon vì sướng..
    Việc học thì okie, đề tài khá trôi chảy (i think)..
    Hmm, chỉ ko hài lòng mấy về mấy đứa ở cùng. Sáng để 5000 trên bàn, chiều về thấy mất tiêu, ngộ thiệt... tiền nhà thì ko có, bảo mình trả trước.. phòng ko dọn, mở nhạc cả ngày, hết chịu nổi... Gặp chị Khuyên, mới ca với chị ấy 1 bài, hihi, stress mà gặp mình nữa thì die soon..
    Hôm nay chị Hiền đưa mobile của anh Hùng cho mình, bảo đưa cho Linh.. Máy siemens to oạch, lại khó dùng.. Mình đưa máy mình cho Linh, còn mình dùng máy này, hihii, Linh cười tít mắt, chắc là vui lắm.. Còn mình thì từ chiều đến giờ đánh vật với nó, mò hoài mà cũng chưa biết cách cài alarm ( cái mà mình cần nhất), cài ngày giờ ( cũng quan trọng ko kém).. Bực mình, tắt máy, vứt ở nhà chị Hiền luôn..
    It''s time to go.. Đi đón Linh, đi vòng vòng rồi về nhà học bài. Mai weekend mà fải đi học cả ngày, hmm, 1 đống bài tập.. sợ thật, brbrbr...

    Play with lover, don't play with love!
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần sao mà chán thế này...... Mở đầu 1 ngày cũng not bad. Học cũng zui, mình với Khánh đóng 1 cái short play cũng vui phết. Đi làm. Trông đợi vào salary cuối tháng, ai nhè...huhuh còn ko đủ trả tiền nhà. ở 1 mình muh. hehe. THôi, lấy tiền của mình vậy. Móp mỏ nghe con. dự định biết bao nhiêu là việc..
    Ồ, mà sao ko thấy NL online nhi?? Chắc là bận làm đề tài hic.. Nhớ NL quá đi mất.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này