1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ko vui.. Cả ngày ngồi trong lớp, người cứ đờ đẫn vì mệt. Missed call của anh vì mình để máy trong cặp, .. Về nhà chị Hiền, bị mắng vì lỡ xoá hết pic trong máy ảnh.. hic, mình copy hết sang disk, thế mà chị ý cứ gào ầm lên, làm mình sợ xanh mặt.. Chán ui là chán..
    Tí nữa đi đón Linh rồi đi chơi.. Hẹn với đám bạn, hmm, buồn ngủ quá.. giờ về nhà làm 1giấc nhỉ.. mà sao chán thế ko biết.. Đọc mail anh, anh bảo sao tính mình lì thế, nói mãi ko nghe.. Anh hẹn chat, mình bảo bận đi chơi, hmm, cũng phải công nhận dạo này tính mình khùng khùng, chẳng thèm care cái quái gì hết, chỉ thích đi chơi với mỗi Linh.. hmm, thế cũng tốt chán.. Đầu tháng sau 2 đứa đi học tiếng Trung.. Hmm, good news: Linh sắp chuyển chỗ làm, làm receptionist trong 1 building lớn ở Q2, 1tr2/tháng.. hmm, nuôi đủ mình còn gì.. Thôi, out, je vais prendre un bain.. Tu me manques, mon rêve!!!!! Brbrbr...

    Play with lover, don't play with love!
  2. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, nhẹ cả người... mai sẽ đi uống cafe với mọi người trong hội LQĐ. Tuần này mình cực kì có duyên với người ĐN. Thầy bảo lên Lab A gặp thầy Quân ( lại là 1 ông Quân nữa, cũng trẻ măng ) để xin PEG. Mới lên chưa xin xỏ gì, nghe giọng he ấy đã thấy quen quen rồi. Mình hỏi đại: '' Thầy ơi, thầy là người miền trung phải ko?'' He ấy cười tít mắt bảo sao mình hay quá, mới nghe đã đoán được. Hỏi thêm 1 lúc thì biết được thầy là dân ĐN, tưởng vậy là cũng gặp may rồi. Ai ngờ một lúc sau biết he ấy cũng học LQĐ, cũng học khối B như mình. He nghe mình cũng là dân LQĐ nên hỏi dủ thứ chuyện. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.. He là bạn với anh Đức và anh Chương, hai ông trong hội với mình. He nhìn mình đầy thiện cảm, không cau mày nheo mắt như với mấy đứa khác. Mình xin chỉ có 100ml, he cho đến 500ml, bảo là để dành mà xài. He còn bảo cần tài liệu gì thì liên lạc với anh, anh sẽ cung cấp cho. Tiếng " anh" nghe ngọt dễ sợ. Sung sướng vô cùng...
    Lâu nay không chát với Kid. Kid ơi, sao ít online vậy?
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , buổi sáng ngủ nướng nên gặp ác mộng . Kinh khủng , ác mộng về thời đi học ở LQĐ . Gần đến h văn cô Nhỏ rồi mà mình vừa ăn bánh căn vừa đọc sách mà ko vào được chữ nào . Đến h vào học thì mình sợ quá , tỉnh dậy luôn . Kinh khủng quá . Hồi đi học ở VN , cái kiểu đầu giờ dò bài đó thì mình sometimes ko có học bài , vào lớp ngồi mà cứ sợ kêu trúng tên mình , bây giờ nằm mơ sợ đến nỗi bật dậy luôn aaaaaaaaaaaaaaaaa/ Đả đảo việc dò bài đầu giờ , đừng có dò bài học trò nữa , kinh khủng quá điiiiiiii
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nhac hay nhac hay day , link ne` ba` kon :
    http://tieuximuoi.net/music/anyoneofus.wma
    Anyone of us
    Artist: Gareth Gates
    I''ve been letting you down, down
    Girl, I know I''ve been such a fool
    Giving in to temptation
    I should of played it cool
    The situation got out of hand
    I hope you understand...
    CHORUS:
    It can happen to anyone of us
    Anyone you think of
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Hearts will break
    ''cos i made a stupid mistake
    It can happen to anyone of us
    Say you will forgive me
    Anyone can fail
    Say you will believe me
    I can''t take
    My heart will break
    ''cos i made a stupid mistake...a stupid mistake
    She was kind of exciting
    A little crazy
    I should of known
    She must have altered my senses
    As i offered to walk her home
    The situation got out of hand
    I hope you understand...
    REPEAT CHORUS + a stupid mistake
    She means nothing to me...nothing to me
    I swear every word is true
    Don''t want to lose you
    The situation got out of hand
    I hope you understand
    REPEAT CHORUS
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Their hearts will break
    ''cos I made a stupid mistake...a stupid mistake...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, sang nhà chị Hiền cắm nồi cơm rồi chuồn, hic, sợ chị ý giữ lại ăn cơm thì toi.. Tối nay đi M&Tôi nghe ĐVH hát, sướng dã man, hehe.. Ghiền anh lâu rùi mà giờ mới được xem anh diễn..
    SG mấy hôm nay nóng như lò lửa.. nghe nói ĐN vẫn lạnh, thích thế ko biết..
    Luân rủ đi Lộc An chơi, lớp nó cắm trại.. úi chà, chẳng biết đứa nào bên đấy cả mà đi làm gì, chắc là chán lắm..
    Hmm, từ đây đến 8pm, nothing to do, rảnh thiệt...

    Play with lover, don't play with love!
  6. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...lại nghỉ học ..thôi kệ m, chui lên net vậy.Mới chôm được 1 site quá trời sách , toàn mấy cuốn bí kíp mà mình tìm lâu nay , cả đtử lẫn IT , mà tốc độ thì phải nói là như tên lửa...tha hồ mà down nhá..nhưng mong nó không chết sơm, hic , cả trăm cuốn, đợi khi mô tao down hết rồi chết nhá mày, ko thì tao.......
    Tự dưng mấy hôm nay lại trở lạnh , nắng nóng được 2 ngày là phải lôi áo lạnh ra lại ...
    Cảm thấy vui , ấm áp trong lòng...
    Ngủ 1 tí, down tiếp.....
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang ở ĐN. Ông Linh mất, mình và Linh mua vé tàu về ngay lập tức.. Linh buồn, khóc quá trời khóc vì ông nó mất đột ngột.. mình chẳng biết làm gì, chỉ lên nhà nó, ngồi 1 cục nhìn nó khóc, chịu hết nổi thì khóc theo.. đến lúc đó thì nó lại lau nước mắt, dỗ mình: "mi vô duyên quá, ông của tao chứ có phải ông của mày đâu mà mày khóc".. thấy thương nó kinh khủng..
    Dẫn nó đi café, ăn uống vớ vẩn.. Trời ĐN lạnh lạnh, chỉ cần khoác 1 áo gió, đi vòng vòng mấy đường phố chính là thích lắm rồi.. Bây giờ ở SG chắc nóng như thiêu luôn, chán chít!!
    CN vào lại.. Mình lo quá, ..hẹn với cô Hoa là sẽ gửi đề cương đề tài cho cô xem mà chưa gửi.. Cô khó tính, thứ 2 tới thế nào cũng bị ăn mắng.. lo thiệt. Ba nhiệt tình, lo làm thẻ thư viện, đi tìm đủ thứ sách cho mình, thương ba ghê luôn.. Đề tài ko khó, nhưng rộng, ko biết làm có kịp không.. chắc phải nhờ mọi người giúp nhiều lắm.. Khi nào vào, mình phải sang Văn Lang làm thẻ thư viện mới được.. Thẻ free, mà nghe nói thư viện đầy đủ lắm..
    Hôm nay cả nhà busy, ba mẹ đi dạy cả ngày, mình nấu cơm, hihi, luộc 1 nồi rau lang to oạch, ngon dã man.. Hết sạch, hmm, mà hình như mình ăn nhiều nhất thì phải.. Chị Hằng chiều nay ở lại cơ quan liên hoan 8/3, nhờ mình đi đón Bim. Ba và mình đi đón, vui ơi là vui. Đến lớp, thấy nó đang lui cui xếp hình. Mình gọi, nó chạy ngay đến chỗ cô giáo, khoanh tay nói ngay: "Dì Hà đón con về", trùi ui, cutie kinh khủng, mình chạy vào ôm nó hun chụt chụt, cô giáo nó cười quá trời luôn, hihi..
    Nhắn tin cho Linh, bảo nó khi nào nó đói thì nhắn, mình sẽ đến chở nó đi ăn, tiện thể đi chơi lòng vòng luôn, hihi.. Mình thích trời lạnh lạnh của ĐN quá đi mất..
    Nhớ nhớ anh. Tối hôm qua, đang đi ngoài đường với Linh thì anh gọi. Mình bảo 10PM gọi lại, thế mà anh ko gọi, làm mình chờ, bực ghê luôn..
    Out cho rùi.. chẳng có ai online cả.. Nhỡ lớp trưởng online, lại la oai oái là sao hôm nay mình ko đi học.. keke..

    Play with lover, don't play with love!
  8. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hẹn Vi, Vũ, Thanh đi cafe Vô Thường, 9h quán đông nghẹt không có chỗ ngồi nên phải đi sang quán khác. Vô tình gặp anh Dũng, ngày xưa học trên mình 1 lớp. Anh ấy càng ngày càng mập, y chang mình... Lâu rồi mới gặp lai, cũng bối rối , cũng tò mò muốn biết lâu nay anh ấy như thế nào nhưng chăng biết phải hỏi gì cả. Ngày xưa mình từ chối ghê quá, không phải mình không có cảm tình, mà hồi đấy mình trẻ con. Anh Dũng chắc còn nhớ nên cũng ngại ngại, không nói chuyện với mình nhiều. Giờ thì tình cảm chẳng còn gì, nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ mình có cảm giác lạ lạ, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì mình không thể không nghĩ về anh ấy được...
    Con Vũ và Vi thì cũng y như hồi cấp 3. Vũ lúc nào cũng có 1 anh gọi là bồ, không anh này thì là anh khác, chua bao giờ thấy nó alone như mình. Vi thì càng ngày càng ốm, nhỏ tí như một em bé. Vi dẫn 2 đứa mình về nhà, nhà mới nó to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Nhà cũ của nó bọn lớp mình đã ngưỡng mộ lắm rồi, nhà này còn to và đẹp hơn ..
    D gọi điện, bảo mình mai ở nhà để nhận hoa. . Mình bảo mình rất ghét hoa, đừng gởi nữa. Mình biết thế nào người đem hoa đến ngày mai cũng sẽ là anh Quỳnh. Bao giờ D cũng thế, có bao giờ tự chọn cái gì cho mình đâu, tự anh Quỳnh mua, tự gói rồi đem đến nhà mình rồi bảo của D gởi . Mình có cần những thứ như vậy ? Bây giờ chia tay rồi mà D cũng vẫn như thế, không biết bạn gái mới của D có phải như mình ngày ấy không? Hay là do mình ở xa, và vì mình là mình nên D mới như vây? Cái gì qua rồi cứ cho nó qua đi, đừng suy nghĩ làm gì nữa...
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới cãi nhau với chị Hằng xong.. Đang định đi ăn lẩu cá kèo, mất cả hứng.. Mình bực mình kinh khủng.. She ở nhà cả ngày, thế mà ko rửa giúp mình 2 cái bát ăn cơm.. Mình vừa đi học về, bà ý còn nhăn nhăn nhó nhó, chẳng chuẩn bị gì hết, cứ nằm dài ra đó, la mình vì ăn ko rửa bát...****, tức lộn ruột.. Trưa nay nghỉ 1h mà còn chạy về nấu cơm cho bà ý ăn, thế mà bà ý vậy đấy... Vào SG chơi đâu có nghĩa là nằm dài ra đó cho mình hầu đâu chứ.. Ở nhà chị Hiền mà như khách không bằng.. Biến về ĐN cho mình nhờ.. Mình bị chị Hiền la vì đanh đá.. ****!! Giải tán luôn, ko thèm qua nhà chị Hiền chơi nữa.. Cú!! Hôm nay stressful quá... học cả ngày, bị cô trưởng khoa mắng vì nộp bài muộn, về nhà thì vậy nữa.. hôm nay vậy là quá đủ rồi.. Giờ rủ Linh đi ăn lẩu cá kèo xả xui nhỉ.. hmm, die soon!! hình như huyết áp tăng thì phải..

    Play with lover, don't play with love!
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này