1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ăn cướp hehe
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  2. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chán oá chán oá! Mún đập mún phá mún đi chơi! Mún ăn thịt nhiều cho bụng bự bằng kí trống. Mún đi chơi thiệt xa, xa ơi là xa, xa .......Mún về nhà, bury my face in mommy''s chest muh cảm nhận kí mùi mồ hôi, mùi của mom. Mún ngủ, ngon lành, hiền hậu, ko lo ko nghĩ.
    Mún oánh lộn. Đi kím 1 đứa thực hành. Mày đầu gòi hả mày?
  3. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày. Nhàm chán. Mún zề
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    1 ngày có 1 cái mới nhưng mà cũng muốn travel .
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  5. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bà kon ở đây đi đâu cả gòi thía? Ơ hay! Vắng đến lạ. Ngay cả cụ-nhật-kí kisskid cũng bị gió cuốn bay mất tiêu gòi....Bớ làng...Bớ chiêu hồn...Bớ...kí gì đây?!
    Ngu lâu đào tạo hoài ko đuợc >>> đúng là mày!
    @chị Quỳnh : đang ở chỗ mô trên đất Mẽo?
    Everything''ll pass. Time lost can never be regained >>> khoái kí nì oá! Đọc nghe......
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chị ở San Jose , còn em thì sao ?? Cám ơn em vì khen câu đó , chị thấy nó đúng dù hơi phũ phàng xí . Ráng sống làm theo that proverb thì có lẽ mình se get over everything ...
    Ngày hôm nay đi chơi đến chỗ mình chưa bao giờ đến ,cũng mệt vì nắng , cũng vui vì lâu lắm rồi mới tự mình quyết định cho chính mình . Cảm thấy mature thêm 1 tẹo và trả giá cho the trip là trước khi đi thì da trắng bóc , lúc về thì da ngâm ngâm rồi . Không sao , từ từ da cũng trắng lại hehe ...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi CTXH với lớp. Đi chơi với mấy em mồ côi. Tội nghiệp. Mình cảm thấy csống của mình có ý nghĩa hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều người.... vậy còn muốn cái gì nữa đây. Lúc mình chạy bộ từ Cviên ra đón mấy em ở trạm xe bus, mấy em thấy mình ùa chạy lại. Hic. Tụi Nhóc dễ thương, tội nghiệp làm sao ấy. Chúng ôm mình, gọi mình là Cô nữa mới oai chứ, hihi. Tập trung 5 hàng dọc, nối đuôi mình vào cviên Tao Đàn. hihi.Tụi lớp mình cũng sung ko kém mình, nhất là Thô Bỉ. Thanks mày nhiều nha Thô Bỉ. Nhờ mày, tao đã hiểu ra nhiều rắng, tao ko phải là người buồn hay xui xẻo nhất trên đời như mình đang nghĩ...hic.... Mình hạnh phúc, hạnh phúc vì có Ba Má, có 1 gia đình đầm ấm... hạnh phúc vì công việc chính là học hành của mình cũng not bad, cái part-time job của mình cũng ko vấn đề gì, tiền bạc cũng ko thiếu lắm....có 1 người luôn yêu và nghĩ đến mình....còn muốn gì nữa???? hic.... Mấy em đó, cuộc sống ko mỉm cười với mình nhưng vẫn luôn vô tư, yêu đời.... nghĩ lại cảm thấy hổ thẹn quá. Phải enjoy my life mới được...... Cố mà smile lên cái nào....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi học tiếng Hoa về, vừa vui vừa mệt. Đi ăn với Linh và anh Khương.. đau đầu, cười ko nổi luôn.. Định về nhà luôn, nhưng nhớ là hôm qua anh nói anh gửi pic cho mình.. Chạy vào net tí xíu.. Pic anh trượt tuyết.. cutie lắm, mà mình mail cho anh, khen đúng 1 câu: " Già mà ham vui quá hỉ!!", hehe.. Mail xong mà mình cũng buồn cười.. Chắc anh cú lắm, hehe.. Thôi, giờ out, về nhà tập viết từ mới cho rùi.. học dốt ghê.. cô dạy đi dạy lại mà mình cũng chưa nhớ mặt chữ, đọc nhầm lung tung..
    To Vi: Hôm trước chị Hà sang nhà Vi chơi thôi, ko có chuyện gì đâu. Máy chị hết tiền rồi, nên em nhắn mà chị ko trả lời được đó. C''est tout!

    Play with lover, don't play with love!
  10. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    I can forgive, but cannot forget... I want you to be sincerely sorry for what you did to me, not just saying sorry for the heck of it! For now, we are nothing but strangers... things are not the same any more... so don''t bother calling...
    Được camie_dn sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 18/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này