1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ĐÓI >>> ĐÓI móp mỏ roài ... híc híc .. lấy tiền quái đâu mà lên net chứ ... híc híc ... tiền en còn không có lấy gì đến tiền chơi ... híc híc ... chán như con gián ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình xui tận mạng. Sáng, mới để cái cặp trong phòng tí vào đã thấy mất. Bọn con trai chạy đi tìm, vào toilet nam thì chỉ thấy cái cặp trống không, không tiền, không di động... Chán ơi là chán. Về đến nhà định than thở thì gặp cô mặt như đưa đám, không biết giận mình cái gì mà ko nói, hỏi cũng làm thing. Bao nhiêu la chuyện nhưng mình không khóc được. Tự dưng thấy cứng rắn lạ thường. Mình cũng vẫn đi học anh văn như mọi hôm. Đi học vể chạy thẳng lên trường, tối nay mình sẽ ở lại trường. Mình chán cái nhà ấy lắm rồi. Mình sẽ dọn đi, ít nhất là hết tháng này mình sẽ không ở cái nhà đấy nữa.. Buồn thì ít như lo thì nhiều, mình đang làm đề tài, đang lúc khó khăn lại thêm vấn đề này nữa. Phải cố lên thôi..
    Hôm nay mình làm đêm... Lab phải bật máy lạnh suốt nên mình sắp chết cóng rồi. Nhưng cũng may là tối nay mình làm tốt, đám tế bào mình nuôi sống hết, không bị nhiễm như mọi lần. Trong cái rủi vẫn còn có cái may mắn. Thế là được rồi...
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc ... chia bùn với người bạn cũ rích vì chuyện bùn không may như vậy ... híc híc ...
    Hôm qua mới được cô bạn trả cho 1 tờ ... hờ hờ .. vậy là sống rồi ... sống nhăn răng rồi ... hê hê ... , anh em trong fòng và cả mình nữa chứ .... sống thêm được vài ngày cũng là sống ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm trước mình tức đến nỗi như trong mắt mình có lửa và tự nhiên nước mắt lại trào ra hix hix . Nằm trên giường mà không ngủ được, sao nước mắt mình dư vậy nhỉ , mình đâu có dư energy đâu , mình có nhiều thứ phải giải quyết sau 2 tuần bị sốt nằm lì trên giường. vẫn biết là mình ko có quyền tức như vậy nhưng mà I am a " jealous guy " . Làm sao đây , mình có phải là đã ngu ngốc kiểu như giao trứng cho ác ko đây . Thực ra nó cũng đâu phải là trứng lắm và nó kia cũng đâu phải là ác lắm đâu nhưng mà ... Mình muốn điên lên khi biết được điều đó , mình muốn cho mọi thứ tan tành xác pháo , thiêu cháy mọi thứ . Có phải trẻ con quá không , nhưng mà đó là suy nghĩ của riêng mình mà , suy nghĩ của một miình mình thôi mà . Mình đâu có nói trực tiếp ra với tụi nó đâu . Lúc bị ốm nằm trong phòng , coi TV với bà nội , có giới thiệu hãng máy bay Eva về VN , mình nhớ lại the trip mà mình từ VN sang đến Mỹ . Làm bây giờ trong đầu mình cứ mong về VN chơi . Hix , mọi thứ đều thảm hại , thảm bại hết , làm sao đây . Quên , trước khi đi về VN mình phải đi học traffic school nữa . Trả nợ tình xa cho dứt cho rồi rồi mới về VN thong thả được . Cũng lẹ thiệt , thế là mình ở đây gần 2 năm liền rồi . Thấy mùa này mình có vẻ more mature , mọi khó khăn mình đều tự giải quyết , những thứ lớn lao , thực ra những thứ làm mình bị broke easily , mình cũng tự đi mua , vác về nhà cho bằng được . Mình đi chơi xa cũng tự mình quyết định ... Mẹ cười khi nghe mình nói vậy nhưng mà cũng lo lắng khi biết mình đi xa 1 mình , ko có bạn , ko có người thân bên cạnh.Mom,dont worry , im almost 20yrs old . Im an adult rite now and buying cigarette on my own can prove that . hihi , nói vậy thôi chứ mình ghét thuốc lá . ĐI chơi mà ông đó hút thuốc chỗ công cộng , mình nói là chỗ public , làm ơn , ta ko chịu nổi mùi thút lá . Mình lì thật ..
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Off-day, ko phải đi học. Sáng dậy sớm, đi học với Linh, gặp lại mấy đứa bạn cũ: Thuý, Hà Trần, Duyên.. hỏi thăm mấy câu rồi về..thấy cũng vui vui...Đi ăn trưa rồi sang Idecaf làm thẻ, đi mua vở tập viết tiếng Trung, sang Văn Lang làm tiếp 1 thẻ thư viện nữa, đi nộp phạt lấy bằng lái xe cho anh Khuê.. Trời nắng chang chang mà đi khắp nơi, mệt ơi là mệt. 5h30, đi học tiếng Hoa, đọc muốn líu lưỡi luôn.. Về, chui vào net, đọc diary của chị Khuyên, trùi ạ.. hèn gì chị Chi nói ko liên lạc được với K. Off, chạy ngay sang nhà chị ấy. Chú bảo đi học chưa về.. chẳng biết chị ấy đang ở đâu nữa.. Mình nhớ 3,5,7 thì chị ấy học đến 7h là về rùi, hic hic.. Chị Khuyên xui thiệt, 2 lần mất đt rùi.. Nếu mình là chị ý thì chán đời phải biết.. 9h30 mình sẽ sang xem chị ấy thế nào..
    Mà bây giờ mình cũng chẳng thấy vui.. Ko biết do mệt hay do chán thật.. Mà đúng là mọi việc chẳng như ý mình.. Đề tài chưa đâu vào đâu cả, tiền thì còn ít, mà sách cần mua thì chưa mua được... Từ hôm trước đến h, mình ko sang nhà chị Hiền,.. hai chị giận mình luôn rùi.. Mấy hôm nay lại bị đau dạ dày.. Hmm, ko biết than thở kể lể thế này có giảm stress đi tí nào ko, nhưng vẫn cứ muốn kể lể thế.. Ước gì bây giờ có anh bên cạnh nhỉ... Sẽ ko thấy việc gì là khó, là chán cả.. Mà sao mình lại thế nhỉ?? Than vãn thì có được gì đâu? Số mụn trên mặt sẽ tăng, nếp nhăn xuất hiện, mặt méo xệch, và chán nhất là sẽ ko làm được việc gì nên hồn--> chán gấp bội.. Chán đời nghĩa là tự chán mình, tự kill mình.. God, còn gì tệ hơn thế nữa chứ.. Thế này nè.. Sang nhà chị Khuyên, đợi chị ấy về, dẫn chị ấy đi ăn sinh tố, then về nhà, take a shower, nghe Mỹ Lệ hát bài Một ngày bình yên..rồi học bài.. học đến 2AM, ngủ, 6h dậy đi học, 3pm về.. Hmm, schedule tạm thời đến vậy thôi.. Take it easy, Hà!

    Play with lover, don't play with love!
  6. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @Chị Quỳnh: em ở SC, but chưa settle down tới. Sống chi mà bấp bênh oá. Lose my balance gòi! . Chỉ mong về nhà thui. Yes i will. But when? Way to go, me! This is a long way, muh. U wanna shorten it, rite? Then better speeding up, not lieing down there whining and stuff. Stupid u, ever and after!
    Mọi người dzui dzui nghe!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em có phone # , đưa chị , khi nào rảnh chị gọi điện nói chuyện với em nha .
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  8. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Good morning Sunshine, everybody!
    Giờ nì bác nào ở nhà chắc đang trùm mền ngáy, bác nào đi xa thì 1 là học hành 2 là chơi đùa 3 là cũng ngáy típ.
    But ko seo..Good ..."sth"...Sunshine!
    Thích kí câu trên lắm cơ. Đọc nghe hắn vừa ấm nàh, vừa ko khí nah, lại energetic nữa. Cứ hừng hực khí thế thía nào áh. Hy vọng ngày nèo bà kon cũng dzui dzẻ ăn khoẻ ngủ đều làm việc tốt! Rứa thui.!
    ========================
    Dạo nì mắc bệnh ghen tỵ gòi. Đi đâu cũng thí mình nhỏ, mình kém>>>ghen tỵ. Đi đâu cũng thấy mình xí mình xấu mình...>>>>ghen tỵ. Tới đâu cũng người ta 1+1 bằng 2, mình thì 1+ cái gối cung =2, nhưng mah cũng ghen tỵ nốt.
    Bớ làng! Ai có thuốc giảm nồng độ kí nì cho em vay ( hết xiền gòi nên mua hông được>>> vay dùng tạm dzị )
    Phù!
    Tối qua hông đi ngủ>>>kết quả sáng ni lên trường y như 1 con mực khô. Thảm!
    Lâu lắm mới lại khóc. Tự nhiên thấy vui vui. Cảm giác mình trơ, mình khô, té ra hong phải. Nước mắt giờ chắc đọng gòi. Một giọt ra là một giọt nặng lém. Sẽ ko khóc không khóc, but who cares?
    Iu nhất là kí Bathroom!
    ==================
    @chị Quỳnh: phone # của em là 843-546-3974, pé Vân. Thía hen!
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hơ , bực mình quá sức , muốn chửi thề quá điiiiiiiiiii . Ba mình ở VN mà cứ chỉ mình về technology , làm mình làm theo , bây giờ cái lap của mình mỗi lần vào là đứng , tắt ko được , bật cũng ko xong , mình tức quá đến độ muốn đập tan mọi thứ . Khốn khiếp thật , nó vừa mới run good vậy mà giờ đây trơ trơ lì lì như đống sắt vụn có điện , damn it . Mình muốn chửi vào mặt ai quá , muốn chửi thề , chửi bậy , chửi lộn xộn quá sức đi . DAMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN IT , HOLLY **** ... tức chịu không nổi . Ngồi nhìn cái máy mà đau lòng không thể tả nổi , muốn khóc , cảm thấy hận , ghét đứa nào là đầu mối send mấy thứ dirty cho mình để rồi giờ đây cái lap mình bị như vậy . Bạn bè gì mà ngu quá sức đi , còn thêm ba mình ở VN nữa , ở VN thì lo xài ở VN đi , cứ ưng bày mình này nọ về technology ở Mỹ , gruuuuuu , điên chịu không nổi , mai còn phải đi học cái môn chán chết nữa , ko còn tâm trí để làm những chuyện khác even chuyện học vì cái lap của mình đang ở trong tình trạng ẻmergency . Vừa bực mình , vừa chán . Nó là niềm vui duy nhất của mình mà giờ đây như đống sắt , bực quá sức đi ....
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    losing feeling now, no need to get it back , die soon . Mình nghĩ khi nó quay lại thì sẽ làm mình vui hơn nhưng mà không phải , càng biết nhiều , mình càng thêm căm ghét ....
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này