1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị Hiền đúng là bị sốt rét, tự dưng cứ khăng khăng là mình dùng nick bà ý chat, how come mình biết pw của chị ý được chứ?? Tự dưng bị mắng tơi tả, điên gì đâu.. mình chẳng hiểu chuyện gì cả.. Mà thằng kia cũng khùng, cũng khăng khăng là đã chat với Hà bằng nick này.. ****! Mình mà biết thằng nào giở trò này thì mình xẻo mũi, brbr!

    Play with lover, don't play with love!
  2. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chìu mưa.......bùn.......mệt.........chán
    Nằm ngủ 7h zậy sau khi coi đ1a banh Real, 1 ngày CN nữa suy đồi
    Ngồi nhìn ra ngoài trời mưa ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ
    C m n
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I'm far away you now but my heart is always around you
    Love is forever
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng bạn mình mới giới thiệu một trang web chứa toàn mấy cái nick chat Yahoo đã bị hack , địa chỉ là matkhau.org và vào đấy cứ khám fá là sẽ biết , nhưng dù sao dạo này có mấy chú cũng rảnh thật ... đi hack mấy cái nick chat để làm quái gì chứ ... , làm vừa rồi mấy đứa bạn mình huỷ một loạt nick ... híc híc ... , lại còn gởi thông bào tùm lum ... nhận đến ớn lên được ... híc híc ..
    Hôm nay trường mình thua đá banh ... híc híc ... , tối nay lại làm cơm mời đứa bạn trên Mos xuống nữa chứ ... hì hì ... , anh em lớp N10 lại tập chung đông dủ tại Len ... hờ hờ ... , zui quá ... , chắc là có món tôm tẩm bột , xôi lạp xưởng và thêm món gà rô ti nữa ... hê hê ... thèm quá ...
    Mới nhắn thằng bạn trả tiền cho mình , lại được cô bạn thân ở đây nói là tuần sau sẽ có thêm tiền trả nợ cho mình nữa chứ ... mừng qué đi mất ... hê hê ... thế là sống roài ... sống roài ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: trên đó còn có nhiều thứ hay lắm nếu ai biết xài...
    Thứ 2:ai biểu dại mới bị hack nick
    Thứ 3: bị chôm pass mà không biết thì đúng là........
    Thứ 4: nếu thấy tụi nó rảnh thì hack lại tụi nó , hack luôn web...thế mới ghê....
    Thứ 5:ko biết có nick mình trên đó ko ta???
    I''d stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
    Được al_capone sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/03/2004
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy điều đó cũng interesting đấy nhỉhttp://spider86.yeuamnhac.com/clips/visao-UHP.wmv
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 22/03/2004
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vui lên, đừng buồn nữa. Mệt quá, rầu rĩ như bà già thì chẳng bao giờ làm được gì nên hồn.. Mọi việc vẫn đâu tệ như mày nghĩ.. mày nhìn lại thử coi?? Ko có việc gì là quá tệ cả..

    Play with lover, don't play with love!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy ko còn quí mến nó nhiều như trước nước . Chắc vì câu nói của nó làm mình thấy nó kinh kinh , tởm tởm sao í . Không hiểu sao nó cứ sống như vậy nhỉ ...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại sốt cả đêm... 1 mình... hic Ngồi ko nổi, chỉ biết nằm, nghe nhạc... Buồn quá gọi cho Yến. Tám qua tám lại hơn cả tiếng đồng hồ. Cũng đỡ đỡ, máy hết pin, để qua 1 bên để sạt. ko thì sáng mai dậy lấy cái gì mà xài. Dt cũng gần hết tiền, hehe, mới nạp chưa đầy 1 tuần.... cứ buồn hoài thì được đó, cho treo mỏ luôn, khỏi gọi.... hic Khuya hôm qua mấy chị ở nhà tổ chức nhậu nhẹt, rủ mình nhưng khoá cửa, ngủ say quá nên ko nghe. Mấy bà đó sợ tốn tiền hay sợ làm fiền mình ko biết mà chỉ nhắn tin gọi mình dậy. hehe. Sáng nay dậy đi làm mới đọc..hic
    Lên Cty với 1 cái body mỏi mệt, buồn ngủ do thuốc tối hôm qua uống...vậy mà công việc cứ chồng chất...hic...máy của mấy người trong phòng ko connect được ...chỉ mỗi máy của mình là Ok. thế là mọi việc cứ thế mà trút vào...làm cả ngày..muốn die. Trưng gọib rủ đi xem ca nhạc. Thế là make call cho Yến, Lan Anh. Chuẩn bị kiếm cái gì en rồi về nhà. Sửa soạn để go out tới nay. hehe. Bệnh thì bệnh, đi chơi cho đỡ buồn đã, tính sau. Tối về uống thuốc là được chứ gì, hehe.
    To Chị Hà: khi nào nạp tiền thì báo cho em biết, em cố ý gọi mà sao ko bắt máy???? khi nào rảnh qua em ăn cơm, Ok? Em ở 1 mình cũng sướng mà cũng buồn quá... mấy bà chị phòng bên cạnh cứ đi chơi suốt...tối về em chỉ làm bạn với Tuấn Ngọc, Quang Dũng ko hà...hic
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm được cái phòng trọ tuyệt đẹp, được mấy đứa khen là y như khách sạn, nhưng có một điều là ở gần 1 cái miếu. Dân Tàu ở quận 5 mê tín cực, đi đâu cũng chùa với miếu...
    Tối nay mình chọc chị Phương tức điên lên, mình chẳng muốn gây phiền phức gì trước khi dọn đi, nhưng thấy buồn cười quá, không nói không được. Đang ngồi xem ca nhạc, có cả cô và chú trong nhà thế là P bắt đầu mở máy :" P được trời cho đôi chân dài, nên mặc quần Jean đẹp. Dòng họ nhà P ai cũng có cặp mắt đẹp, đi đâu cũng được khen. P thì không ngọt ngào nhưng chẳng biết sao quá trời đuôi..''" Lúc đó trên tivi, Thanh Thảo đang hát bài búp bê gì đó, mình chêm vào luôn "P biết không, Thanh Thảo này bị người ta cười nhiều lắm, tại vì she lúc nào cũng tự khen bản thân mình cả..." P đứng dậy, bỏ lên nhà trên, mặc đầy tức tối, chắc là đang cáu mình lắm..
    Duyên B2 mới vào SG, không biết vào để làm gì. Vũ hẹn thứ 6 đi chơi với D, không biết có đi được không nữa. Nhưng chắc phải tranh thủ gặp nó 1 lát, lâu lắm rồi không gặp, không hiểu cựu hoa hậu lớp B2 bây giờ như thế nào rồi...
  10. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Crap crap crap! What the heck am i bearing? Damn it! Fick it! AAAAAAAAAAAAA...........
    Mommy, take me home. I know i''m weak, i know i''m not good, but mommy, i cant stand it any longer. Can i? I am stuck, mommy! I want sth called home. I want you.
    Daddy, i''m sorry. I''m not as good as you always expected me to be. But you know your child, rite? What i am having is not what i want. I was wrong. Can i correct it? Is it late now, daddy?
    Take me home country road, to the place that i belong....Take me home country road!
    =============================
    A feeling of guiliness is overwhelmed me. AAAAAA. I wanna break sth, wanna fight, wanna swear. Haha. But can those help me out, or just lead me to the way of getting the things i really dont want? Shame on me!
    Water, let you wash away my ficking tears. Sunshine, please warm me up, give me some of your energy. Burn me, burn me with your heat, will ya? Coldness, i never love you but i really want you know. Let you freeze me, freeze my water, everything. I''m gonna be cool, huh? I''m gonna hide myself, my real person beneath bunches of clothes, huh? I''m gonna be fat, so am i gonna be strong? Haha. That''s what is called stupi***y.
    Wanna live like a babie...Laugh, cry, smile, eat, sleep...Everything is so sweet. They come and go easily, tears and sadness. Babie, you are hungry, mommy''s milk is always there available and waiting on you. Babie, you want to sleep, let''s relax in mommy''s warm and love-filled hands. Babie, you get stuck, mommy is here always by your side to get you out of your own maze which you created then forced yourself into it. So why you are here, babie. Come home.......
    =================================
    Come and go, my feelings. Pls those ficking thinkings dont stay with me. I dont like you. Go away! Get out of here! Buzz off!
    I''m sorry. It''s over....
    Resting in tranquility....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này