1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hic......con người ta phức tạp quá. Đang giận nhau với Hương. Ngồi trong lớp ko cười, ko nói chuyện, khó chịu quá đi mất..... Tối qua học tiếng Ý xong, Yến đợi rồi đi ăn hủ tiếu gõ... cũng zui, en xong chạy lại Tốt lấy cái áo mua mấy hôm trước. Rồi đi mua đĩa. Thế là hơn 10h mới mò về nhà. Xem TV rồi mấy chị rủ liên hoan. hết sức rồi nhưng cũng nhào vô luôn. NGồi chơi tới 12h mới đi ngủ. Khó ngủ nên uống thuốc. Đánh 1 giấc tới sáng. 7h15 mò dậy. Chạy cái vèo đi làm. Lên tới cty thìko còn thời gian cho việc buồn hay mệt mỏi khỉ gì hết. hehe. te te làm tới 12h. Lười ăn trưa quá, chỉ chui vô căn tin mua nước uống rồi leo lên học. Ngồi cái giờ mình khoái nhất mà thành địa ngục dvới mình. Hate quá. Tự nhiên mệt kinh khủng. Chả thèm chơi trò chơi....... LAnh thì ngồi bên lải nhải chọc cười nhưng cười ko nổi..hic.. TỐi Trưng cho vé xem ca nhạc ở Trống đồng. Chỉ cho 2 vé, mình với LA đi nhưng cũng lười. Trả lại vé. Chán ăn chơi rồi. Tuần sau chỉ đi rockshow, rồi hình như văn nghệ gì gì của trường nữa.... sao lắm kế hoạch en chơi thế???? mệt ko thích nữa.... Cái assignment phải xong đã chứ. Ok về tắm rồi làm đây. Tối nay dù tụi nó có hú đi cũng nhất quyết ko đi đâu.. vậy nhé!!!!!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui ghê, mình và Linh nghĩ ra nhiều trò hay cực.. Giảm stress nhiều lắm.. Chiều nay ở nhà, viết bài..Vậy là xong phần mở đầu và phần I rồi.. mai mang cho thầy xem.. hơi run.. nhưng ko sao, riêng mình thì mình hài lòng, chắc thầy cũng thế thôi, hihi..
    Đang vui, tối nay hẹn với Linh và mấy đứa bạn đi chơi, hmm, chắc chắn sẽ rất vui..

    Play with lover, don't play with love!
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bùn Ngủ wá làng xóm ơi hu hu, bùn ngủ mà fải ngồi học ri đây hả chời?mình chi cũng đưọc mà ren cứ bùn ngủ hoài rứa...hu hu, ha ha hi hi kìa con bưóm vàng kìa con chó vàng, xoè đôi cánh, là la lá, very well thank you, how r u? ....câu nói giả dối của mình everytime i meet people...trong khi mình lại mún hét lên vào mặt họ " Im tired and sleepy okay , U idiot, " mà mình Nai-sờ (Nice) ri ren nói đưọc...hic hic nói là chết đứng lun ...giả dối thiệt...mình điên rùi, ko biết bây giờ nên gọi là vui hay bùn đây, thêre''''s nothin rong with me, im not crazy, Im just a bit Unwell....yeah rite..give me a break, aa cuối tuần ni đi en ha ha ha en và en...xem film với Thuý Nga 72 mới ra nữa chứ, đời ko đến nỗi tệ ngoại trừ .......Bùn Ngủ wá đi thôi...
    <P><FONT face=System color=blue>People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...</FONT></P>
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 25/03/2004
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới đi qua KTX của Trưng về. Ở nhà ko ngủ, rủ Yến qua đó chơi rồi khò khò luôn. Tối qua đi chơi vớiđội văn nghệ, hơn 11h mới về nhà. Lôi bài Reading ra làm tới hơn 2h. hic. Chóng mặt qua nên lo đi khò khò. Sáng Trưng gọi điện kêu dậy đi học, hic, thấy tin nhắn của cô. CÔ nhắn nghỉ, cô phải nhập viện gigì đó. Tội nghiệp. Mắt mở ko ra nhưng cũng lo mà ngồi nhắn mấy đứa khác trong lớp. NHắn xong chui lại làm con sứa. Tới 9h50 thì Yến call dậy đi. hehe. Tung tăng tới h. H thì nó phải đi khai sáng cho con em họ. tội nghiệp. Mình thì ở nhà 1 mình. Lười quá. Mò lên search cái information về Kenedy. Đọc trong sách cũng chẳng hiểu mấy. cái đầu chắc đang u mê. keke. Tuần sau có rockshow rùi keke thích quá. Có cơ hội giải toả rùi.........
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình lười học kinh khủng khiếp, chẳng muốn đụng đến sách vở, mà cũng ko muốn ăn uống gì hết, hic, cứ thấy chán chán.. chỉ thích nằm khểnh ra đọc báo, nghe nhạc.. mình mắc bệnh lười trầm trọng rồi.. ko biết chữa bằng cách gì nữa.. Mấy hôm nay Khanh và Khánh về quê, mình được ngủ 1 mình, thích ơi là thích.. Tối nào cũng về muộn, nhưng cũng ráng lau dọn phòng sạch sẽ, rồi lại nằm lăn ra đọc báo, nghe nhạc.. Đời chẳng có chi vui hết.. buồn chi mà buồn..
    Từ hôm ở ĐN vô, mình gọi điện về nhà đúng 1 lần.. Ba gọi cho mình 1 lần... chấm hết.. Chưa gặp lại chị Hiền nữa.. chắc mình bị bỏ rơi rồi, hu hu hu.. Hmm, mà kỳ thiệt, hình như dạo này mình bị làm sao ấy, chẳng muốn care, chẳng muốn nhớ đến ai hết.. Ai rủ đi đâu cũng ko muốn đi ( trừ Linh).. Ai có giận thì cũng mặc kệ..Già rùi, hic hic..
    Mới đi tìm MP3 có ĐVH mà ko có, mua đĩa chép mới của him, tối nay lại ko học được rùi.. Mấy hôm nay thèm nghe nhạc Pháp dã man, đi tìm lời rồi về hát theo nữa chứ, hihi.. Đang học bài Le géant de papier- Lạc mất mùa xuân.. hay điên luôn.. Ngáp rùi..

    Play with lover, don't play with love!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    You look up in the sky
    A little bird ****s in your eyes
    You don''t mind, you don''t cry
    You just thank God cows don''t fly
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Dung bao gio noi tam biet khi ban van con muon thu.Dung bo cuoc khi ban cam thay van con co the dat duoc.Dung noi ban khong yeu ai do nua khi ban khong the roi xa ho.Tinh yeu se den voi nhung nguoi luon luon hy vong du ho da tung that vong.Dung chay theo ve be ngoai hao nhoang'' no'' co'' the phai nhat theo thoi` gian.Dung` bao gio` chay theo tien` bac vi mot ngay kia no se mat di.Hay chay theo nguoi nao do co the lam cho ban luon luon mim cuoi.Boi vi chi co nu cuoi con ton tai mai mai!!!!!!!!!!!!!
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 5 đi Spaceship. Phê quá bay ra sàn quậy hehe. Ngồi uống nước với mấy đứa xong, mấy tụi nó ra nhảy, Nhất định ko nhảy, chỉ ngồi chơi. Nghe nhạc phê quá. gục muốn gãy cổ. Ko để ý bị tụi nào lấy mất cái ghế của baby/ Lúc nó vào thì ko có ghế, vả lại cũng đang sung nên bay ra quậy. keke. D(iên cả người, ré muốn vỡ cả cổ. Đến 10h15 thì rút. Về chỉ biết ăn rồi lết đi ngủ. ko còn nghĩ đến cái gì hết.
    Đi bsỹ được 3 hôm, phải tiếp tục chích 13mũi nữa. Chắc chết quá. Chỉ vì tội ngu mà thế, đáng đời mình quá.............huhu
    Tối qua ngủ sớm, lâu rồi mới dễ ngủ như vậy. 3h thì có ngượi gọi hỏi em ngủ chưa, dậy đi, chúc ngủ ngon. hic. thế là khỏi ngủ luôn. 5h45 alarm kêu mà tưởng dt, tắt rồi ngủ tiếp....trễ học. 6h45 học mà 6h42 mới dậy. Bay lên trường mà ko ăn sáng, ko kịp uống nước luôn. Học xongham hố đi coi phim, giờ mới về, connect tí cho đỡ buồn ngủ.hihi
    Chiều đi SH CLB Translation. CŨng vui. 1 ngày sắp qua........
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy khoai khoái một người.. think of him always.. VA ui, sao giờ??

    Play with lover, don't play with love!
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua out xong, về nhà tắm, ăn để uống thuốc rồi khò khò. 7h15 dậy đi bsỹ. Hơn 8 rưỡi mới về nhà, ăn, uống thuốc rồi tắm. Nghe nhạc. Đến 11h thì make call, tưởng gặp sẽ nói chuyện nhìu nhìu, ai dè 1 voice from the North, female bảo là nhầm số. Tức anh ách. Ngủ. Tắt luôn dt, ko cần alarm mà, lại sợ thằng điên nào phá nữa. hehe. Sáng 8h dậy, lo giặt áo quần. Tuần nào cũng làm cho 1 giỏ đầy ắp. Phải chi có cái máy giẹt nhỉ???? hehe. Làm xong là hơn 10h. TẮm, đi mua đồ ăn, nghe cái Test 4 cô giao. Làm Group Leader lúc nào cũng phải ôm hết.hic. NGhe xong mệt quá, nghe nhạc. Trời, nghe bài Nỗi nhớ của Phú Quang, lòng như cháy............... sao nhớ quá..... Mà ko thể..... impossible....................."ko thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh".....
    Chiều nay có chương trình là ra Net nói chuyện với Heo. Lâu rùi ko gặp. Vậy mà lại phải đi học khiêu vũ ở NVH Thanh Niên. hehe. Chuẩn bị đi đây. h này sao ko thấy mặt heo với chuột gì hết thế này???? dễ giận à nha!!!!!! Chị mày đợi 1 tí, ko có chị mày đi đó..... h thèm ăn bún mắm DN quá, giờ mà có thì phải làm mấy tô..keke
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này