1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang ở hàng net nhà anh Khương đợi Linh. Hẹn gặp Linh nhờ nó type bài giùm mà giờ chưa thấy đâu, chán thiệt.. Sáng nay dậy sớm đi học, gần 12h cô mới cho về, mệt sảng luôn mà h này chưa được ăn.. brbrbr..
    Ngồi gần 1 thằng nhóc..Nó đang chat voice.. "Ừ, anh là người Bắc, ừ, sao em? Ừh, thì em cứ nói đi? À thế à, em hay chat với người Bắc lắm à? Sao em? Em ko thích người Bắc à? **, con chó.. " và 1 loạt từ gây shock khác.. Bọn bạn ngồi xung quanh cười ré lên.. Hic, tự dưng thấy tội nghiệp con bé nào đang chat với nó.. Suốt đời nó sẽ có ác cảm với người Bắc.. Đói quá..
    Sáng nay hỏi Hoài Anh, thấy nó nói nó hoàn thành hơn 1 nửa đtài rùi, làm mình lo dã man.. God, mình chỉ mới làm nháp, chưa type được chữ nào.. 25 ngày nữa, ko biết có kịp ko, die soon!! Chưa gặp thầy nữa, brbrbrbrbrbbrbr...
    Đói.. về cho rùi, trưa nắng mà ngồi chóc ngóc trên cột điện cao thế như thế này thì chẳng hay ho tí nào cả..brbrbr..

    Play with lover, don't play with love!
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ay da , nghỉ 1 tuần mà extra cre*** của chem mình chưa đụng được 1 chữ , mai là ngày due rùi . Sáng nay dậy , ngồi học và làm làm làm hết rùi ,sướng quá . Còn phải type 2 bài rưỡi lap reports và đọc next lab để làm thí nghiệm là xong . Hix , nói sao nghe mà dễ vậy nhỉ , hehe , ráng lên thui ...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  3. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Too much emotional craps lately...
     
    ~ The way to love anything is to realize that it might be lost. ~
     
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hehe bắt đầu từ tuần sau sẽ có TKB mới, chỉ còn học 3 môn, 1tuần chỉ lết lên trường 2 ngày là xong hehe Sướng quá chịu ko nổi??? Thời gian rảnh ra làm gì đây??? hihi Nghĩ đến cảnh ở nhà vừa nghe nhạc, vừa học bài...trời...thiên đường...... Hôm nay đi làm cả ngày, lên Cty zui quá, mấy chị ở trong phòng zui tính quá trời lun..... Sáng hôm qua thì nhức đầu muốn die nên nghỉ làm, nghỉ cả học tiếng Ý. hic, chích thuốc mũi thứ 5. Sao mà nhức quá. Lại chích vào chỗ cũ huhu TỐi nay sợ quá, ko biết đủ can đảm để đi ko??? còn 11 lần nữa..........die soon!!!! Mới nhận mail của Heo..hic Nhớ nó quá.... Nó bảo là ko còn iu với đương cái gì hết rùi. Cũng forget luôn Tiên rồi. Trời, vậy mà ở đây thì dính cứng, đi chơi với mình mà nắm tay với nhỏ cứng ngắt, dt với nhỏ còn cry nữa..... ko biết có đúng ko chứ người ta bảo con trai dễ thay đổi?????? Còn giới thiệu cho nó con bạn mình ở bên đó, gặp mấy lần rồi mà h ko nhớ tên.. dễ kill thằng này quá!!! Chắc dành tiền mua send cho nó mấy cái CD hic tội nghiệp....
    Chiều qua ở nhà, cả nhà đi đâu hết trơn, còn mình chị G ở nhà. hehe, bồ G đi ctác nên mới thấy mặt ở nhà, ko thì.....chỉ có mình mình.... Qua nói chuyện với G, G hỏi sao mấy hôm nay ko thấy mặt mũi đâu hết, tối cũng ko qua chơi với mấy chị, G tưởng mình giận G cái chi nữa,..... Mình bảo G là mình buồn, khó chịu và lo lắng.... G nói nhiều nhưng mình chẳng tiếp thu được cái chi hết hehe.... Mình thích suy nghĩ theo cái cách của mình, thích được như thế. Đau khổ thì đau khổ chứ nhưng đó là con người thật của mình. Việc gì phải cứ cố tỏ ra zui zẻ, như vậy được cái gì???? Mệt quá..muốn ngủ một giấc nhưng lại phải visit doctor, qua nhà nhóc Tùng làm assignment với Group. Mệt quá....... muốn nhớ và nhớ thật nhiều.................
    YOUR HOME''S HERE... WITHIN MY HEART
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 06/04/2004
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ...chủ đềmuôn thở của học sinh...hú hú, chán đời, lẽ ra hè ni mình học mà đếk có mấy lớp mình muốn, chó ghê...
    lâu rùi mới lên trí tệ vn xem, mấy bưẫ ni nhác dữ, email ko thèm trả lời...có fải mình..........fool âgian?huhu
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi về, chán chít.. Tự dưng mình gặp 1 đống chuyện.. Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Mình ko muốn thế này tí nào... ****!!!

    Play with lover, don't play with love!
  7. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    , God, today is the 7th already, no news from USC, waiting game for interviews is killing me...hic hic...gotta cram for two tests on Wed then I''ll be in Philly... Life is a chain of tiredless trying.
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ay da, sao mà trình độ chửi của con gái trong box tiến bộ thế nhỉ :) .
    To chị kiki82 : chúc chị may mắn nha , trường USC hơi bị gud í :) .
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  9. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hey Quynhle84, em cung biet truong do'' ha? is it close to where you live? Anyways, thanks for wishing me luck, i need that...hihihi.
    TOday Nathan insited on asking me to go pingpong with Andrew....what''s up with that? I''ll promise to keep my heart shut till i get in somewhere. Strong me stand still. So sleepy for biostatistics...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... vào diễn đàn nhìn cái nick cứ tưởng mình viết nhật kí trong này ... híc híc ... hoá ra là cái nick kiki82 ... hì hì ... hổng biết có fải bạn cũ không nhỉ ... , nhưng dù sao cũng cherrs một cái mừng có người ghé diễn đàn này ... Good luck to kiki82
    Hôm nay chẳng có gì ... lê lết tấm thân lên lớp tiếng Nga ... , bà cô có vẻ không khoái thằng học trò này ... anyway ... kệ ... chẳng có gì đáng quan tâm ... trải qua gần 3h ngồi trên lớp ... lê lết tấm thân về nhà ... lên net chơi ... nghe nhạc ... chờ ăn cơm ... he he ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này