1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chi apply cho dental school o do'', khong biet co'' lot vo duoc khong? Probably not
    I''ll take whatever life gives me...Give me it....
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao ma bad qua. Hom thu 5 thi final spk xong, ca lop ru nhau vo ka quay. Quay tung bung, den 6h thi ve truoc di bsy. Tui no con ngoi lai den hon 7h. da man. Di xong ve nha, tam, an, uong thuoc roi phi len nha Yen. 2 con vo Era nghe jazz. Cho ly tuong thiet. Ngoi den hon 10 ruoi moi ve. chi kip thay do, lan ra ngu. Set alarm. Tu nhien make phone. Chuc ngu ngon, that''s it. Sau do phone yen de no yen tam. Ma cai may no sao cu No service hoai. danh mess. Mo mat ko ra, wen tay nen send nham. Sang day moi biet. hic. Ma nhan lai 1 cai mess cung tu nhien lam minh mat hung. hic. Dien qua, tra loi roi off luon may. De coi minh ko need dt duoc bao lau. hehe.
    Hom qua hoc tieng Y, ca lop len ngoi, noi chuen da roi 6k20 moi nho ra Professore cho nghi. hic, que qua. Di window shopping voi Van, Huong. Dung nghia la window shopping. Vi trong tui ko co tien, ma cung chua ra rut nua. Vao Diamond choi, sau qua Xuan Thu. 7h20 thi H cho ve truong. Lay xe du lay tien. hehe. Xong chay ve nha. Dinh di an thi moi nho suc hen voi Y 8h o truong di an hu tieu go. The la chay nguoc lai len truong. Thay no, hi hung, 2 con chay di an. Troi, ngon kinh khung. Forget luon cai viec phai chay len Go Vap de chich thuoc. Cu vay di choi. An xong qua Pinky Huynh Van Banh an kem. Ngoi toi 10h ve. Tam, ngu. Sang nay day som di hoc. hic. hoc xong Phuong ru qua Pinky nua. hehe, di qua ngoi choi ti., h dinh ve nha, lai dien dien mo len net. Chan qua. cam thay buc buc minh the nao ay..........
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ai mà cứ ở cùng tui trong box LQĐ vậy trùi , cả ngày ở trong này đều thấy có thêm 1 ngưòi nữa ...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chiều lại online. Sáng về nhà dọn dẹp sơ sơ rồi lăn ra ngủ. khò khò. Cả nhà sáng nay đi tập thể dục. hihi. Còn mình thì lăn quay ra ngủ. Đến h mình đi học thì mọi người về, sau đó hú nhau đi đâu ko biết. hic. Ở nhà 1 mình, lười học, chỉ khò. Dậy kiếm đồ ăn. Online. hehe. Yến giờ lo đi khai sáng cho con em họ, tí nữa nó đi học tiếng Hoa. Mình sẽ đi bsỹ, tối chắc hú nó qua đi ăn tối quá. Sao dạo này ko gặp nó là chịu k được??? huhu Ngồi cafe, tự nhiên nhỏ hỏi, Vi, tao nói với mày là tao thương mày chưa Vi??? hic Giống Homo***ual quá. keke. Trả lời là chưa. hhihih "Vậy thì h nói. Tao thương mày lắm V" Trời. Nói xong 2 con ôm nhau ngồi, chắc mấy người trong quán think là 2 con có vấn đề thiệt............... Đang đọc lại mấy cái mail cũ, tong cái folder mình save và hứa sẽ ko đọc lại....hic......vậy mà ....... thấy sao xa xôi quá....... COn người change nhanh thật..
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi học cả ngày, học xong, chạy u về Đức ĐN ăn bun'' cá. Cả tháng nay ngày nào mình cũng ăn ở đây, chắc bị nghiện rùi. Mình nghiện đủ thứ, nghiện café chợ Tân Định, nghiện bún cá Đức ĐN, nghiện bắp nướng sân bay, nghiện yaourt nhà Linh, nghiện ngủ ở phòng mình nữa, keke..
    Mấy hôm nay có chuyện ko vui, ko cười nổi. Hôm qua chat với anh, cho anh xem webcam, anh bảo sao ko cười, mình im.. Anh bảo đầu tháng sau anh về, mặt mình lạnh te, hehe, anh ngạc nhiên.. Nói chuyện 1 lúc thì mình bảo phải về. Hôm nay nhận được mail anh, nghe giống cải lương dễ sợ, keke.. mình đã làm anh buồn rùi. Bây giờ mình đang vui, cười hị hị thì lại ko thấy anh đâu cả.. hị hị..
    Mình yêu anh, nhưng tự dưng thích 1 người ở SG.. Mấy hôm nay he làm mình sad, really sad.. Mình khóc quá trời khóc.. He sắp leave SG này rùi.. Yeah, chắc God muốn vậy.. Giờ nghĩ lại thì thấy mình sai, nhưng ko thể khác được.. Sẽ cố quên đi.. He bảo mình đừng quên him.. Hmm, mà thật ra mình khóc là do him.. He khóc trước, làm mình òa lên khóc ngon lành.. Hôm he nói chuyện với mình, mình và Linh đi chơi overnite luôn, đi vòng vòng, sang Hai Bà Trưng ngồi nhậu... 3h sáng, về hotel ngủ.. Chiều hôm sau đi học, ngồi học mà cũng khóc, cô Vi chọc: " Nhớ Võ Đông Sơn hả?" Mình nhe răng ra cười.. điên thiệt..
    Tối, gặp him.. mình lại khóc.. ko nghĩ là mình lại buồn đến thế.. He nhắc lại mình và him đã gặp nhau như thế nào, nói chuyện gì, mình về ĐN thì he đã nhớ mình như thế nào.. He nói nhiều lắm, toàn chuyện buồn., cả những chuyện mình ko hề nhớ.. Biết he yêu mình nhiều lắm mà.. Tối về, ra ngồi ngoài hiên, lại khóc như mưa, nhắn tin nói chuyện với him đến 2AM.. He bảo mình fải mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa, dặn mình phải thế này phải thế kia.. Buồn..
    Hôm qua sleepless. Nghĩ đủ thứ.. Quyết tâm sẽ ko buồn nữa.. Mình ko hiểu giữa mình và him là kiểu tình cảm gì, mà mình với anh là kiểu gì.. Người ta nói ko thể yêu 2 người cùng lúc, yeah, thì vậy, nhưng sao mình lại thấy cần cả hai.. He sắp đi, anh sắp về.. Mình sai và thấy tội lỗi.. Nhưng ko thể khác được.. Lừa dối cả 2.. God, mình ko muốn thế.. so confused..
    10'' nữa, mình sẽ gặp him ở Nice coffee.. Từ hôm trước đến h, ngày nào mình và him cũng gặp nhau.. Thế đấy. Hmm, mình ko đúng, nhưng ko thể khác được..
  6. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @chị Quỳnh: tình tang sướng thía. Hồi mới qua cũng đi donate blood, tới ngon lành lém, cuối cùng người ta bảo:"Thanks dear for coming. But u dont weigh enuf"1 năm làm gud ppl được vài ngày, thía muh kí quyền being gud cũng bị tước đoạt. Chán!
    @kiki82: chị học dental àh? Trước chị học B? Em tưởng là chị apply kí USC kia. Cố lên, u r gonna make it! "Lé-Què-Đui" muh hén!
    =============
    Dân ca nhạc cổ:"AI cho tui tiền đô, ........"
  7. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sang nay ben truong Le Hong Phong to chuc thi Olempic 30.4. Lam viec o Lab xong, minh chay sang do dung gan 2 tieng dong ho de doi may em hoc sinh o truong minh ra. Nhin thay ao dai xanh minh thay nho truong LQD de so.. Minh nam lop 10 cung y chang nhu vay...
    Tuan truoc di Vung Tau voi con Truc, nghe noi la bien VT cung dep lam nhu ng khi ra den noi thi minh thay con lau moi bang bien DN. Bien Dn vua sach hon, ko co bun ma gia tam nuoc ngot cung re hon rat nhieu... Cuoi thang minh se ve DN, se di tam bien va an bun mam, nghi den thoi cung da thay suong roi...
    Dien thoai van chua sua xong, ko co dien thoai minh nhu mat het lien lac, kho chiu qua.
    Minh dang dich bai de viet luan van, trinh do dich cua minh kem that, hon mot tuan roi ma chang duoc bao nhieu ca, chet den noi roi
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khó ngủ, think lung tung hehe Sáng nay 5h30 đã dậy nhưng ko muốn dậy, nướng tới 9h30. hehe. Rủ mấy chị đi en sáng, về giặt đồ, nghe nhạc, khò tiếp...xong buổi sáng. 12h dậy ăn, qua chơi với mấy chị 1 tí rồi chui vô khò tiếp. keke. Cả tuần chỉ có mỗi 1ngày CN muh. 3h gọi hú Yến qua NVH TN, tắm rồi dọt đi. Tới đợi mà chẳng thấy ai, gọi cho nó hoài mà ko được. Cái phone của nó vứt đi là vừa rùi hic....gọi cho Sơn, tưởng nó tới rùi, ai dè ngủ quên...lười quá....ra lấy xe về. Tới Coop DTH mua vài thứ. Đang đi thì Y gọi. Lại chạy ngược lên NVH TN. 2 con đi ăn kem. Y gọi cá viên chiên, ngon ơi là ngon, thèm chết được mà ko được ăn. hic. Muốn die đi cho rùi. Gần có liveshow The Wall rùi...kiếm vè đi đây.... kế hoạch en chơi tuần tới vẫn chưa có vì phải prepare cho cái assignment Lis, 1 cái test Italiano...hic.. Anyway, enjoy this day..... 7h hẹn Nhóc Tùng qua nhà làm Assignment. Tối nay miễn 1 bữa chích thuốc cho rùi..lười quá.....9 mũi rùi Má ơi.
    À, hic, hôm qua bị Má ntin vào la cho 1 trận. Bảo con với cái gì mà ko chịu năn nỉ Má. hic. Đã biết tính mình rùi lại còn la ba cái chuyện đó. Từ truớc tới giờ, muốn cái gì thì muốn cho được, Ba Má ko đồng ý thì ko bao giờ năn nỉ hay nhắc lại...hic...vậy cũng bị la nữa, chán ghê. sao Má ko chịu hiểu mình nhỉ??? hehe KO thích thì thôi chứ... ko ntin về nhà nữa đâu...
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    haha , còn chị hả , chắc mấy người đó nói là : you are overweigh so can you plz donate a little bit more quấ hihì . Ai nói anh là em học làm dentist chứ , em chưa nghĩ ra là sẽ học gì , con người em ko có stable , đợi tương lai rồi biết ha :) .
    Hôm qua mình đã delete history , nhưng mà ko có can đảm delete memory . Buổi tối cô mình sửa làm sao đó mà mọi thứ đều bay đi hết ... coi như đã giúp mình rồi ... now they are gone with the wind rùi :) .
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang ở phòng Linh ngủ ngon lành thì Ni gọi.. Mắt nhắm mắt mở chạy ra net chat với nó. Nó bảo nó ko gửi tiền cho mình được vì người ta muốn biết ở SG thì mình hay rút tiền ở đâu. Trời, nhảm ko chịu nổi.. Hình như chưa ai gửi tiền cho mình mà gặp rắc rối kiểu đó.. Chắc do người HN làm việc cẩn thận hơn!!
    HN đang mưa to.. Ni cứ nài nì mình hè này ra HN, ko phải để chơi bời gì mà là để gặp con bé người iu nó.. Nó còn hứa sẽ dẫn mình đi ăn thả phanh, đi uống cafe Hồ Tây, đi lượn thâu đêm suốt sáng bất cứ khi nào mình thích.. Nhưng nó cứ nằng nặc lí do chính mình ra đó là để gặp Thuý.. Mấy người đang yêu thì rồ rồ vậy đó.. Gặp nhiều rồi mà giờ thấy thằng em mình vậy, mình vẫn shocked!!
    Ngủ dậy thì thấy đói. Chưa ăn trưa luôn. Giờ chạy về rủ Linh đi ăn bún cá.. Rồi về nhà giặt 1 đống quần áo to oạch nữa.. gần 1 tháng rồi chứ ko ít..brbrbr.. 7h đi cafe với him..
    Tối hôm qua hẹn gặp, mình đến muộn.. Vừa ngồi vào ghế thì he nâng cằm mình lên, nhìn nhìn, bảo: "Sao mắt em hôm nay thâm quá vậy?" rồi gọi 2 li trà lipton nóng, lấy gói trà ra, nhúng vào nước đá, bảo mình ngửa mặt lên, nhắm mắt trong 10'', chịu khó để he đắp trà lên mắt mình... Mình chẳng có ý kiến ý cò chi hết, im lặng làm theo, nghĩ : " He làm như vậy thì làm sao mình quên him được đây??", rồi so sánh " Anh chẳng bao giờ thấy được mắt mình thâm hay ko.." , rồi lại bào chữa cho anh: " Mệt quá, webcam thì mặt đầy mụn như mình còn ko nhìn thấy, thì làm sao mà thấy được mắt thâm hay ko!!".. Nghĩ linh tinh, vớ vẩn như thế cho đến khi về nhà luôn..Học bài đến 2h, tắt đèn, lại nghĩ vớ vẩn đến gần 3am mới ngủ.. K về quê vào mỗi cuối tuần, K'' thì hay sang nhà bạn ngủ.. thế nên cứ cuối tuần là mình thấy thoải mái, tha hồ ngủ 1 mình, tha hồ đi ra đi vào đến sáng mà ko sợ fiền ai hết..
    Bé Vi đang buồn.. Nó đang gặp chuyện tương tự mình.. Thấy tội nghiệp nó.. Mình bây giờ ko thấy buồn chi hết, cảm thấy hơi hơi quen với việc sẽ ko gặp him trong nay mai.. Niềm tin tưởng vào him cứ lớn dần.. He bảo sẽ giúp mình type đề tài, in ấn hết cho mình.. Đó sẽ là việc he có thể giúp mình trước khi quit VN.. Hôm qua mình bảo, gặp nhau hoài, chắc chán nhau trước khi he kịp biến mất trước mắt mình.. He bảo he ko biết, chỉ biết đến lúc này, càng gặp he càng yêu mình, more and more.. Hmm, mình trả lời: "Chưa đến lúc!!" rồi đứng dậy vô restroom khóc.. He dặn Linh khi nào he đi, đừng bao giờ nhắc đến him để mình đừng khóc.. Tự hứa ko bao giờ khóc trước mặt him nữa.. Trùi ui..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này