1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu...TOday at the meeting, everything went apart. That Admission Director should''ve been upset with my organization. THe whole purpose of impressing him to get people in was so shaky.Anyways, they went out for lunch after that and I really hope everything will run well. I feel being so stupid. I gotta be top 15 % to compete with Texan folks, I gotta work my butt off again for that DAT. 21 is my aim. THey have no mercy for such a poor int''l student like me. Stats matters. I''ll be okay. If I want it bad, i''ll get it.
    Cramming for endocrinology right now, my head is flowing, frustrated and mad at myself. Anyways, focus, be cool for another interview in PA. Gotta be cool...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    huhu muốn khóc to lên 1 cái quá.............. Vừa mới fail cái Interview. Mình bad quá..... ko còn tin nổi vào mình nữa.... Sao mọi chuyện cứ ập tới 1 lúc thế ko biết...wanna die....Muốn về Dn relax 1 thời gian........mệt mỏi quá
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Quyết định rùi...mai đi đặt vé về nhà đây....cái xứ này ko phải cho mình, nản quá. Die được thì die cho rùi. Out về nhà khóc cái đã. Chẳng lết nổi nhưng phải lết thôi.... Muốn nghe giọng nói của him...nhưng him làm gì biết mình need him lúc này... Forget ngay! Nhức đầu quá!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi với him về. Hôm nay đáng lẽ ko phải đi học, nhưng cô báo đi học bù, tưởng học 3t, hẹn him 4h, ai dè học luôn 6t... keke, cho he leo cây mệt nghỉ.. He bảo phải nói dối sếp để được về sớm.. về sớm để leo cột điện, hehe.. Lại uống café, tám đủ thứ chuyện, đói, đi ăn bún chả Vân Anh, qua gần nhà Linh ăn yaourt, gửi 1 xe ở nhà Linh rùi đi vòng vòng đường Trường Sơn.. Gặp ông Thoại đi đánh tennis về.. Mình và ổng nhìn nhau, mình nhe răng cười tỉnh queo.. Ổng nhìn nhìn.. Lúc đó mình mà có gun thì bùm, toi ổng luôn.. Ghét ổng kinh khủng..
    8h45'', mình và he về nhà Linh lấy xe. He muốn đưa mình về, nhưng mình muốn gặp Linh.. Linh ko có nhà, nó sang dọn nhà cho Vũ.. Mình muốn đợi nó, thế là he về.. Mai lại gặp.. Hmm, vui vui.. Tí nữa về sẽ thức học bài, làm hết bài tập cho cả tuần luôn.. Ai biết được ngày mai, nhỡ thấy điên điên, chán chán, lười học thì toi..
    Hôm nay học vui ghê.. Cúp điện, nóng muốn điên, nhưng cô lovely lắm, làm cả lớp mồ hôi ròng ròng, tay quạt liên hồi mà vẫn cười tươi..
    Hmm, Linh chưa về, lâu quá...
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi anh Khương về để lấy mobile cho chị Khuyên. Chị Khuyên nhờ mình mang đi sửa, mình mang cho ông Khương sửa.. ông ý ngâm 2 tuần, chị Khuyên bực: " Nếu sửa chưa xong thì em cũng mang về cho chị nhé. Mang về giúp chị, giúp chị lần này nữa thôi. Chị sẽ ko bao giờ nhờ em làm gì nữa đâu".. Trùi ui, nghe mà tự ái dễ sợ..
    Hẹn chị K 7h30'' mà h này ông K chưa về.. bực ghê luôn.. May mà mình mới vừa được ăn 1 tô bún cá nên mới chịu nổi chừng ấy chuyện, chứ ko chắc bùm, tiêu luôn rùi.. Lại còn phải cancel gặp him nữa chứ.. Hị hị, thèm ăn sữa chua quá.. Out thôi..
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ay da , nói ko rush cũng phải rush , ko học thì phải đợi thêm 2 năm nữa mới đi học lại . Phải học thui ko thui ở nhà 2 năm , chắc chết dần chết mòn quá ...
  7. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... I''m gonna go to Philly tomorrow and i''m not ready for being questioned and answering to my best of knowledge. I slept at 5, cramming so hard for endocrinology, i don''t have enough alertness right now to review my personal statement...huhuhu...I''ll sleep very sound tonight and be ready for whatever comes. To some extent, people try their best but lots of things depend on luck and destiny. I wish i get it done fast and come back to studying for my finals. I have to pull my grades up. Anyways, i''m gonna see chi NI in VA, it has been more than a year i didn''t see her, i miss her sometimes. I''ll have a great weekend with my sister no matter what''s gonna happen in Philly.
    I believe in destiny
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn ăn với ngủ, cái mặt hắn phính ra, nhìn khiếp luôn.. Tối hôm qua sang nhà bé Vi ngủ, tám đến gần 3h mới khò, sáng dậy sớm sang nhà Thuỷ nấu ăn.. Mình có nhiệm vụ mua mắm nem.. hehe.. Làm món bánh cuốn thịt heo, ngon ko chịu nổi.. Mình làm 1 bụng.. hị hị.. Ăn bánh cuốn thịt heo nè, ăn bún nè, 1 cốc chè to vật vã nữa nè, rồi 1 lốc trái cây đủ loại nữa nè.. 4 đứa lăn ra ngủ.. 3h dậy, ăn tiếp.. ặc ặc.. 4h về nhà, tắm gội, ngủ thêm 20'', chạy qua nhà Linh, phát hiện ra là mình để quên đthoại ở nhà Thuỷ, hic hic... Linh đang bận làm chuyên đề gì đó... Mình chạy ra mua cho nó cái bánh bao, nó nói muốn đi cà fé.. Gọi cho him.. 3 người đi luôn.. 8h..
    Tuần sau mình sẽ dọn sang ở cùng Vi.. Mình ko thích K và K''.. Tìm người hợp với con điên như mình thì thật khó.. Anyway, mình đã cố gắng, but ko chịu nổi bọn nó..
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nhìn đi nhìn lại thấy cái topic ni có toàn con gái post he he, lâu lâu anh KId vô chơi cho vui, haha
    ngồi rặn mãi mà vẫn ko viết nổi 1 cái letter cho cái job , 1 cái resumé, dạo ni mình en chi mà dốt dễ sợ trời ơi...kiểu ni fail có rùi, hic hic nếu fail em đi làm nail, em ốm leo teo như con mèo, gió thổi bay vèo, ăn bánh xèo, bé tẻo teo, check email, ăn thịt heo huhuhu >>>>>>>>>>Điên nặng thông cảm !!I need to see a mental doctor, trong ni có ai plan to be a mental dr. ko?
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi cafe về, bùn chi mà bùn. Mình đòi về sớm.. Linh vào net gửi bài cho thầy, mình ngồi chat chit đợi nó.. Nhớ him muốn crazie luôn.. Biết vậy lúc nãy đừng đòi về sớm.. Hmm, chán, buồn, nhớ.. đủ thứ hết..
    Haha, Heo xem webcam mình, hỏi sao ngồi 1 mình, người yêu đâu.. May quá, Yves ngồi bên cạnh, mình chĩa webcam sang nó, rồi gthích là có thằng bạn muốn xem webcam bf của tao.. Yves cười tươi, giơ tay vẫy vẫy nữa, cười muốn die luôn.. hahaha.. mắc cười ko chịu nổi..
    Mai học cả ngày, thứ 7 cũng thế.. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, muốn điên lại rùi.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này