1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chắc ko có ai plan đi gặp mental dr mà toàn theo em đi tìm mental dr ko thui quá haha .. Sao bữa nay con gái nó lo nhiều thế nhỉ ... nhất là toàn về việc học và job . damn this world when you have to worry to much about those ...
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .... giống như em nào ấy nói anh KID lâu mới ghé vào đây ... hì hì ... , lúc trước KID lập topic này và tham gia rất nhiều , nhưng khi trang nhật kí này càng nhiều thêm và bây giờ đã gần được 100 trang rồi , và theo quy định trước đây KID đã đọc về quản lí box thì sẽ khoá những topic nào vượt con số 100 trang ... Có lẽ chì còn vài bài viết nữa là những kỉ niệm của mọi người đã qua sẽ khép lại trang nhật kí này ...
    Nếu mọi người vẫn có thói quen viết nhật kí thì mời ghé qua topic http://ttvnol.com/lqddanang/316626/trang-3.ttvn để viết tiếp những trang nhật kí của mình ... hì hì ...
    Đã lâu roài mới viết những dòng ở topic này ... hì hì .. , nơi đã có mặt những vui buồn của mình đã ghi lại ... Đê rồi một mai có thời gian xem lại những trang này ... và sẽ mỉm cười hay ngồi bùn cũng nên ... hì hì ...
    Như be Q nói vậy ... con gái giờ đây thấy chăm lo học hành ghê thật ... hê hê ... , mà cuộc sống này đâu fải chỉ có học là tất cả ... hờ hờ ... , như thằng bạn thân mình nói vậy ... nó không yêu được con gái LQĐ bởi vì mấy em chỉ biết học và chỉ học ... ( tất nhiên thích thì vẫn thích chứ ... hờ hờ ... mấy em trường mình xinh lắm mà lại ... hì hì ... ) Học nhiều nhưng không hiểu hoàn cảnh xã hội thế nào , không biết cuộc sống xuang quanh ra sao thì cũng .... vứt ... Thằng bạn nó nói cũng có cái lí của nó .. , mình nghe hay không cũng có cái lí của mình ... , nhưng dù sao ... hờ hờ ... kinh nghiệm cho thấy con gái quá xinh lại quá thông minh thì thường có những ý tưởng độc đáo lắm ... hê hê ... mà con trai đôi khi dễ thành món thịt lừa ... ha ha ... để rồi cuối cùng ... và nhiều khi sẽ ... feel alone thôi ... hì hì ...
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học cả ngày, mà học đúng 1 môn cô Vi, xỉn luôn.. Học xong, mấy đứa rủ đi ăn bánh đúc.. Tưởng bánh đúc là giống bánh nậm ở ĐN chứ, ai dè là thứ bánh lạ hoắc, đựng trong 1 cái chén nhỏ xíu xíu.. mà mình cũng ăn ko hết, vì nó ngán kinh khủng.. Vậy mà bọn nó làm 2,3 chén.. ặc ặc Ăn có 1 miếng mà giờ đầu ong ong luôn, hehe.. Mua cho LInh 1 bịch sâm, chạy qua nhà nó thì ông bảo nó đi học chưa về.. Nghĩ hoài ko ra là nó đi đâu.. Hmm, hình như là sang nhà dì Tám thì phải.. Nghe nói nó sang đó xin gạo về ăn.. hehe.. Hôm nay mình đi học, chứ ko cũng sang đó ăn cơm.. Cơm nhà dì Tám nó ngon cực kỳ, mình ăn mà có cảm giác như đang ăn ở nhà..
    30/4 này mình được nghỉ 1 tuần, sẽ về ĐN đ tắm biển, keke.. Sướng..SG nó nóng như cục **** nướng lò bánh mỳ á, kinh quá!!
  4. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh KID chi đoá mún pà con ko có post nhật kí lên đây thì thẳng tay lock bén kí topic lại. Chứ nói thiệt là lỡ quen gòi , tâm sự mình đang theo dòng chảy trong nì muh, nên là...bác thông cảm đê...
    @Hạnh: kí job jiếc chi ren gòi mẹ? Mi mà đi gặp mental dr thì làm ơn nói nhỏ nhỏ, mi rên la thía thì mí ông dr đó ổng bỏ việc ổng chạy mất. Giỡn chớ chi thì chi cũng cố lên nghe mày. Lâu gòi ko thí mày, lên đây bà bảo!
    @KID: thèng bạn nào của cụ mà dại dzị?
    Gởi chút lòng cho gió, mong mọi người ai cũng dzui hít. Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại!
    @Mai điên: chưa tròn kí nghĩ vụ với mi nơi. Gòi mi sẽ hiểu. Rứa đi nghe mày!
    ==========================
    Fick it! Mong ngày mong đêm, kí cổ mún dài ra một thước, mong hoài chẳng thấy nó tới. Tức oá đek thèm đợi nữa. Ra sao thì ra. Vacation ăn chơi sa đoạ, dek thèm mong, dek thèm ngóng. Đùng 1 kí...Hôm qua mẹ ơi ngày 15 tháng 4 thì phải. Con phải ghi vào sổ tay, Nhận được at the same time 3 kí packet từ 3 kí damn ******* skuls. Mừng oá mừng oá mừng oá. Nhưng chọn kí nèo đây!
    Why do ppl always have to make decision? <đúng là banana ques>!
    Đi ngủ! Sau cơn mưa thì trời chưa chắc sáng rạn và chói lọi, nhưng giè thì giè, hết mưa gòi.
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa vụ chi mày?....Khó hiểu thấy bà cố!
    Anyway, chúc mừng dzụ các loại packet của mi? Trường nào vậy?....
    Ta thì vẫn còn dài dài ....
    Vừa rồi ta nghỉ easter tới 3 tuần nên không check email ở trường được, bắt đầu từ mai ta về trường lại.
    Có mấy lần gởi email mà không thây mi trả lời, tự hỏi không biết em Vân còn thở đều hay không???
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lấi mò dậy 'i học. hehe, Đf alarm 5h30, nhỈng cứ tắt ngủ tiếp. hic. Học 'ến 8h25 thì xin cô về s>m 'f 'i cvi?c. Chấ vòng vòng 'ến 10h45 thì chấ xu'ng Phú Nhuận, ghé chi mấy xấp vấ? may quần tây. Má bấ may 'f mặc, lo mà tự may chứ Má mà may cho thì toàn vứt lấng. Đến 13h55 thì dậy 'i CLB D<ch Thuật. ChỈa fn trỈa nhỈng sao hhông thấy 'oí keke.... T'i nay phấ? Y nhà học thôi, sáng mai 'i CTXH Y Nhà B^.....
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như bò cười, ko chịu nổi.. Mai đi bơi!! brbrbrbr.. Ko chịu nổi nữa rùi.. Nghe bà con hù đi bơi ở đây sẽ bị ghẻ.. brbr.. Ko thèm sợ nữa...
    Hôm nay đi học cả ngày, chưa về nhà.. Trời mưa to, ko biết K hay K'' có đóng cửa sổ ko nữa.. Ko đóng cửa, nghĩa là phòng mình ngập nước, máy móc, sách vở, chăn màn giường chiếu gì cũng ướt hết rùi..
    Giờ đi café với him.. keke.. Nghe he nói tuần sau he đi.. brbrbr.. Run out of time..
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    như vậy là bạn mình đã vào được trường good rùi . Mình lúc trước đi cầu nguyện nếu mà bạn mình vào được trường good thì mình sẽ tin Đức Mẹ suốt đời và sẵn sàng donate blood whenever Red Cross or America Donate đến trường at any rate . dù cho ngày hôm ấy mình có test đi nữa ( một điều mà trước đây , mình chưa bao giờ dám trade vì sợ vào làm test mà chóng mặt thì hỏng ) .kí dụ donate blood cũng ko hẳn vì cầu nguyện cho bạn mình .do mình thic làm twf hồi lâu rồi nhưng mà 1, ko có đủ bravẻy cho kim đâm vào người, 2, có tests , 3, some other reasons. Lần này chỉ là thêm quyết tâm thôi. Đến đền Đức Mẹ tạ ơn thôi .
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/04/2004
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mua hoa đến tượng đài , mình cảm tạ Đức Mẹ vì phước lành she ban cho mình . Lần này mình cầu nguyện ba mẹ qua lẹ lên ... Nghĩ tới người ta mà mình đã khóc hixhix . lần trước đã nguyện làm này nọ hết rồi , bây giờ ko biết nguyện gì đây . Nun á ? hix , mình có chán thiệt nhưng vẫn còn vương bụi trần nên ko thể đi tu được . đi tu có mà họ kid my ass out lẹ á ... ráng sống tốt trwớc dã .....
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ngoan dễ sợ.. Ở nhà cả ngày, dọn dẹp nhà cửa, làm hết bài cho tuần sau.. 5h, chạy sang nhà chị Khuyên đưa mobile cho chị ý.. Nhà mới chị ý xa nhà mình dã man.., mà cũng đẹp dã man Phòng chị bé xíu, xinh xắn cực, như phòng khách sạn ý, làm mình thích mê tơi.. Hai chị em đi ăn bánh bèo 3/2, hmm, 50 chén.. ặc ặc, lên tới cổ.. Hẹn him 8h.. Mình ghé vô net, he bảo tối nay he bận gặp khách hàng.. Xong việc he sẽ gọi cho mình, mèn.. Phải đợi á.. Chẳng thích.. Cancel cho rùi, sang rủ Linh đi chơi.. SG nóng kinh khủng khiếp.. Mới bàn với chị K cuối tháng hai chị em về ĐN.. Mình cũng chưa chắc, mặc dù rất thích.. Trời này mà đi biển thì ko gì bằng.. Hic hic.. Phòng mình buổi sáng mát, mà buổi chiều thì nóng ko chịu nổi.. Định chuyển sang phòng Vi nhưng anh bảo chuyển tới chuyển lui mất công, "tính em thì ai cũng ko hợp hết, khó chịu như bà già ăn cà na" (nguyên văn lời anh!! ) Thôi thì ko chuyển nữa.. Ở vậy cũng tốt chán..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này