1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí dành cho mọi người ... F II

    Một năm đã qua , năm mới đã đến , trang nhật kí lại dày thêm một chút , lại thành một cuốn nữa ... một cuốn nhật kí của năm 2004 , với những nỗi vui buồn của một năm mới ... năm 2004 ...

    Địa chỉ cuốn NK I là : http://ttvnol.com/lqddanang/161725.ttvn

    Hôm nay mùng 2 ... theo lệ thường anh em tập chung nhà cu Cận lập sòng bạc ... , anh em đông đủ chỉ thiếu mình .. , chán chít .. còn mình lại ngồi đây ... bên bàn máy tính .. cứ khè khè rồi lại khịt khịt ... , hừm ... ghét bị cảm thế không biết ... mà không bị cảm thì còn biết bị ốm cái gì nữa đây .... híc híc ... hừmm ... Trời lạnh .. , hôm kia đón Tết năm mới cũng chẳng vui vẻ gì lắm nếu như không nói là chán chít ... híc híc ... Nhưng giờ đây mình đã là lớp già rồi , fải tổ chức hướng dẫn cho mấy em mới , chứ không mình cũng đã biến đi chỗ mấy đứa bạn ở nơi khác đón Tết cho vui roài ... hì hì ...
    Ờ .. mà thôi .. cũng qua cái năm mới ... , fải làm cái gì mới .. để kiếm một cái mới , mà sống một cuộc sống mới chứ nhỉ ...

    ( híc híc .. mặn quá .. , cái ô mai gừng mua từ lúc qua lại đây bây giờ lôi ra măm măm cho đỡ cảm và lạnh ... nhưng nó mặn chát đi được ... híc híc ... hì hì .. )

    <P>BC </P>
    <P>Сой,и с fма ...!!!</P>

    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 13/08/2004
  2. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hic thế cuốn nhật kí kia sao ko viết tiếp nhỉ , thế nhỡ nó trôi sang trang bên kia thì cũng tiếc lắm đó bác kid ơi .Hic đầu năm mình phải viết vài dòng lấy hên mới được
    Hôm nay , à không hôm kia đi coi bắn pháo hoa ,đếk được cái gì chỉ tổ tàn pháo hoa rơi vào cái áo mới ,mờ công nhận cái cảm giác pháo nổ trên đầu đã thật .Thế thì mình mà sinh ra cái thời 75 thì đã mộ xanh cỏ rồi chứ chả chơi .
    Sang quán chat 94 Lê Lợi ,overnight đến 3h. Thằg bạn bên cạnh chán quá no bảo đánh đế chế ,á à lâu chưa đánh thử lại tay nghề cái coi ,gud quá trận thì đóng castle nhà nó trận thì cho champion hụi .Quả là 1 đêm thắng lợi .
    Thức đến 6h sáng mới nhớ là 2 thằng hết tiền ,ngồi nhẩm tính tiền thiếu 12 ngàn 500 đồng . XÚ xì thằng nào thua chạy về còn ai nữa ngoài mình (chơi xú xì toàn thua) , lấy tiền lên trả ,sáng 6h phóng xe ào ào ....Tết đại hàn lạnh quá .Thế là về ngủ 1 giấc ,thằng đó .....thằng đó Die .... há há há .Cho chừa nhé con.
    Ngủ rồi dậy làm bễ cái ly .hic mới sáng mồng 1 mà bể ly ,rồi online đến ...... 5h sáng hôm sau ,rồi lại đi ngủ ,rồi trưa lại thức ,rồi lại online đến bây giờ .
    Rút ra một kết luận là Tết họ ngày đi chơi đêm ngủ ,mình ngày ngủ ,đêm online

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    làm chi mà 2 cái nhật kí rúa bac Kít?
    thôi đầu năm lấy lệ khai bút đầu xuân chơi
    Xuân đến xuân đi chả đợi chờ
    Năm qua năm tới vẫn bơ vơ
    Cảnh xưa ngưòi cũ nay cũng mất
    Tìm chi để thấy 1 chữ Sầu
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ta Ngồi một chỗ vẫn ra như thường :))
  4. T_Matrix

    T_Matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tet nay buon nhat la di ngang qua truong cu, thay cai bang PCT Co so 2, shock luon, the la mat tieu cai truong cu roi, hu hu hu. Moi biet truong chuyen qua bong kia sen, the cung duoc, vi lop nho hon ma, hi hi hi.
    Ve nha nen khong online duoc, mail lam cho mot nui luon, sang nay di lam chac chi check mail la het ngay roi.
    Dau nam chuc cac anh chi em luon luon co suc khoe de online.
    Matrix
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhậu một chút ... , khỏi fải nấu cơm .. Mấy đứa em đi từ ĐN tổ chức đãi mấy anh ... hì hì ... , fòng bé tẹo , nhưng đủ đặt được cái nồi lẫu ngon fết .. hờ hờ ... Ăn cái nồi lẫu cá ngon quá ... híc híc ... thèm đến giờ nhưng bây giờ thì đói quá ... híc híc ... Mình vẫn lười quá ... , đầu năm roài mà vẫn chẳng thấy thay đổi gì cả ... Hôm qua nhận được thiệp chúc năm mới của một em gái ... hờ hờ ... , zui quá ... đầu năm thì nhận thư của bà nội ... giờ thì nhận thiệp chúc năm mới ... hờ hờ ... , chỉ tiếc mỗi cái là bưu fẩm từ Sin và Mỹ sao vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu hết cả vậy ... híc híc ... , chán quá ... hừmm ... chờ đợi mòn mõi mà chẳng thấy đâu ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chat với người yêu xưa nay đã có người yêu roài ... mình vẫn thế chỉ có người ấy là thay đổi nhiều , đến chóng cả mặt ... hì hì ... , dù sao cuộc sống luôn thay đổi mà ... còn làm bạn nói chuyện được là zui lém roài ... hờ hờ ... , giờ nói chuyện thấy còn thoải mái hơn , nhưng đấy là về fía mình ... còn người ấy chẳng dám nói gì về chuyện tình cảm cưa cẩm của người ấy ... hì hì ... mà thật ra mình cũng đã biết sơ sơ roài ... hì hì ... Mà thôi , giờ thì còn gì nói nữa đâu nếu như không hỏi han nhau về chuyện gia đình và người yêu chứ ... hì hì ... Mình thì gia đình vẫn vậy .... , người yêu không có thì biết nói cái gì ... hờ hờ ... , giờ thì thấy không có người yêu mới thật thoải mái làm sao .... , sướng đến tê cả người .. hờ hờ ... ha ha ... ăn uống thoải mái chả cần san sẻ cho ai ... ha ha ... , tha hồ làm những gì mình thích , nói nhăng cuội lúc nào cũng được ... , nói thẳng thắng mà chẳng sợ ai mất lòng hay giận dỗi ... hờ hờ ... , ngày nghỉ thì ở nhà xem film , giải trí , chơi điện tử , và ngủ khỏe chẳng cần fải lên kế hoạch hôm nay faỉ làm gì cho một ai đấy đuợc zui ... hờ hờ ...
    Mà nói vậy thôi ... hờ hờ ... , mai mốt cũng kiếm em yêu cho nó bằng anh bằng em ... hờ hờ ... , chơi alone hoài cũng chán roài ... hờ hờ ... Có điều giờ mình lười và nhác thế không biết ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Why does everything have to go your way?? It took me almost a year to be able to move on, and now you''re back trying to stir my life up... Do you not know that it''s really over??
    They say relationships are like glass... Sometimes it''s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together. I guess I don''t want to hurt myself... So go on w/ your life and leave our relationship as just that...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    The way to love anything is to realize that it might be lost.
    --------------------------------------------------------------------------------------
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. lười quá đi mất ... học hành lẹt đẹt , mấy ngày nay lại toàn nhậu với là nhậu ... híc híc ... Hôm kia nhậu , hôm qua cũng nhậu , hôm nay lại nhậu ... , nhậu xong hôm nay chắc là hết nhậu ... híc híc ... vào năm học mới chả có thằng nào ham nhậu nữa roài ... hờ hờ ....
    Hôm qua tốn 4$ để load 55Mb của 14 tấm ảnh của nhà mình gởi ... hì hì ... , xem ảnh người nhà thấy zui quá ... hì hì ... , mọi người đều khoẻ và phong độ quá ... hì hì ... , và nhà mình có thêm mấy cái mới nữa chứ ... hì hì ... Thấy tự nhiên nhớ nhà ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    gần 3h, cảm nhận được khá là đầy đủ hương vị của gió .... cũng không thể biết được thời gan đã trôi qua như thế nào, chỉ thấy quá chậm , cảm thấy như chôn mình xuống 1 chỗ , ko thể rời bước... có lẽ mãi mãi mình sẽ như thế này, lúc nào cũng sẽ chờ đợi , dù là vô vọng , bởi vì .. mình đã lựa chọn nó , và không , không bao giờ hối hận, không bao giờ thay đổi được , ít nhất là cho đến khi mình còn đủ sức lực đủ tỉnh táo .... sẽ đi đâu về đâu ,sẽ như thế nào.....
    "u know why u didn''t come to see me , because u''re lying yourseft , because u don''t want to relize the truth , the truth deep inside your heart."
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đen như con mực ... mới cháy mất tiêu bộ nguồn máy tính ... , may mà thằng bạn nó có bộ nguồn cũ nên xài đỡ ... hờ hờ ... hê hê ... Giờ thì máy chạy bon bon roài ... hê hê ... , nhưng mạng net mấy hôm nay virus loạn cả lên ... híc híc ... , làm mình fải cài lại mấy chương trình ...
    Vẫn lười học quá ... híc híc ... , fải siêng lên thôi chứ không tiêu mất ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này