1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bat dau di lam lai. Sang nay ca cty phai don dep lai VP vi moi lam them 1 phong moi nua. May tinh ko connect duoc, ngoi choi ca ngay. Ranh qua. buc minh.
    Hom qua sot, nguoi nong rang, noi voi tui no la ko di choi. Tui no dinh di nghe rock o dau day, cha biet. Cuoi cung met qua, ngoi o nha ko yen. Chit rui. di hoai wen chan. ntin cho Phuong, hoi tui no o dau. hehe. lai DV. Yen toi cho toi ngoi choi. Ve som. Chi biet nam ngu, nong the ma dap men. hic hic. Sang nay hi hung day di lam, vay ma len ca ngay ko lam duoc cai j. H ve nha kiem cai gi an roi uong thuoc, chong mat qua. ko think lung tung nua. NL da ra HN, moi ntin. Nhan luc 2h7'''' ma 3h moi doc, hehehe. De may chay di toi cho chi Huyen ngoi truc dien thoai giup muh...hehe Down may cai file he goi de ve dich da... Yen moi la, bao la ko co thoi gian ma cu om viec vo nguoi hehe Cha biet sao, nhung co the giup thi giup thoi chu. dang cai nhau voi Yen, Trung, phuong vi chuyen do. Suy cho cung cung chi tai tui no lo cho minh thui...thui forget.mai di hoc ca ngay, duoc di an trua chung voi ca lop. Ko an nhung ngoi uong nuoc tam chuyen cung vui. Co len ha''''!
    dang dinh out thi Trang vo noi chuyen...hix.....Nhuc dau qua me oi!
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 04/05/2004
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    chỗ em kiếm thì dễ nhưng chưa chắc nhưng đỡ hơn bên Ca, với lại bên Ca kiếm đuợc thì lại luơng thấp mà giá cả đều đắt, nếu ở Ca chưa chắc mua nhà đuợc, mấy ngưòi ở Ca fải lâu lắm mới dành đuợc tiền, đất bên Ca chật ngưòi đông, xô bồ ...chị ở đó chị biết chứ, cho em tiền em ko qua ở, qua chơi thì đuọc..
    có khi ba mẹ chị thích ở relative..để bà con gần gũi nhưng nếu qua đây quen nhà em với nhiều ngưòi ở đây cũng có cái hay, em phone cho chị nói sau Chủ nhật Mother day em đi với các con rùi hehe để thứ 7 hỉ?
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có 1 kỳ nghỉ perfect. Sáng 5h dậy đi biển với anh Phước. 7h hai anh em đi ăn bún chả cá. 8h, mình về nhà, đi café (Trúc Lâm Viên, New Life, Trung Nguyên NTMK) với chị Hiền, chị Hằng, anh Khuê và Bim. Trưa, 12h, ăn cơm. 13h ngủ đến 14h, dậy xem film. 17h30'', anh Phước qua đón đi biển. 19h30'', đi ăn bún mắm (or bánh nậm, bột lọc or bánh canh..). 20h, vào café ( Da Vàng, Hoa cỏ may, New life) ngồi tán dóc, nghe nhạc (Nghi Khang và TNgọc). 22h30, có mặt ở nhà, xem film tiếp đến 0h30''.. khò khò.. 4 ngày enjoy, hị hị, sung sướng ko tả xiết.. Đi biển, đi chơi nhiều, sụt mất 1 kg, da thì đen thui, tinh thần thì thoải mái, lâng lâng như đang chích ý, phê ko chịu nổi, keke.. Thèm đi biển quá đi. Biển đông vui, biển nhộn nhịp, hị hị.. Mình ko biết bơi, chỉ nhảy lên nhảy xuống tránh sóng, thỉnh thoảng uống vài ngụm nước mặn chát, cay xè mũi mà vẫn ko hết nghiền.. Hôm trước khi về, mình nghĩ hè sẽ ở lại đây đi làm và học thêm, nhưng giờ thì ko thích thế nữa.. Hmm, thích về nhà, tắm biển ngày hai lần, ăn bỏng ngô thoả thích... Woaaaa, la vie en rose!!
    Chỉ vì 1 buổi học cuối chiều nay mà mình phải vào sớm, hic hic.. 1 buổi học nữa là mình nghỉ ở nhà ôn thi rùi.. Chạy marathon thui..
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    vừa mới check phone bill , thấy nó cho đổi phone # mà ko có charge đồng nào , xí xọn đòi đổi , đổi xong rồi nghĩ đi nghĩ lại , cái phone list của mình nó dài y như yahoo list , đổi rồi mất công gọi từng người thông báo new # , lười biếng quá nên 2mins sau khi đổi , gọi phone bắt tụi nó đổi lại số mới cho mình . Lúc đòi đổi new # thì nó hỏi lí do sao đổi , mình trả lời là : there are somebody call me and hide their # so I dont like it . Lúc đòi lại số cũ nó cũng hỏi lí do , mình bịa ra là : My boss is gonna call me , but i didnt let her know my new # . Nó nói mình có thể gọi boss để cho boss biết là mình change # . Mình xạo tiếp : oh , you know what ? Whenever my boss calls her employers , she doesnt let us know her # so I cant call her . Can you please help ? Với cái giọng thảm thiết thì nó cũng phải ráng mà giúp mình : oh , let me see if i can help u . Can you wait ? Mình : oh , sure ! Nó discuss với đồng nghiệp của nó rồi nó hỏi mình change # khi nào , mình mới change chưa được 2 mins mà mình xạo : uhm , 5 mins ago . I m so sorry about that . Nó thì : oh my goodness . bùn cười quá sức xá , bữa nay mình xạo bà cố thiệt , hix , vừa vừa thôi , nói láo quen miệng mất hix hix , đi ngủ , chuânbỉ có testsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay toàn nhai mì gói ... hờ hờ ... đói lúc nào là lấy mì gói nhai ngay ... hê hê ... KHẩu hiệu của mình giờ đổi thành " không có gì quý hơn mì gói , nước sôi và xúc xích .. " hê hê ...
    Mấy ngày tới đi học lại roài ... chán quá ... mấy ngày nghỉ toàn ăn chơi rồi ngủ ... chẳng làm cái trò trống gì .. vậy mà bây giờ lại đi học lại ... chán thế ... Giá mà mình lượm được khoảng 1 triuệu $ nhỉ .. nhét vào ngân hàng nhai cả đời cũng được ... hờ hờ ...
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ ở nhà nhiều hơn đi nhưng rồi vẫn thấy có cái gì đó khác lạ
    Lo lắng vô cùng không biết sẽ ra sao nữa.Thôi kệ nó đến đâu hay đến đấy vậy.Mình muốn chia sẻ cho anh nhưng cũng không nói được .A cũng đang ốm thương thật cái thân hình thế kia mà lại bị ốm .Anh gày quá !Cứ nhìn anh là mình lạo xót xa đến thắt cả gan ruột .Sắp thi rồi mà sao đầu óc không tập trung được lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi buồn ngủ nữa .Anh lúc nào cũng vậy gánh hết lo toan về phía mình để mình được thảnh thơi còn mình chẳng làm gì được cả.Giờ mình cảm thấy hình như mình đã già cỗi lăm ấy.Chẳng còn muốn sôi nổi lúc nào cũng muốn tìm một chỗ bình yên một thứ cảm giác ấm áp không còn ưa thứ tình cảm nồng nhiệt say mê
    như trước.Hình như mình có những cảm giác đó từ anh .Anh luôn là người lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc có lẽ mình là ngoại lệ duy nhất có thể khiến anh như vậy.
    Chiều qua trường nhìn thày mà ngao ngán thôi thì cố lên .Chiều còn phải đi dạy nữa
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với Boss, chị Dương nói chuyện vui quá.hehe.
    Hôm nay ko đi làm vì phải học cả ngày. Sáng nay chả hiểu saobực mình dã man. KO ăn sáng, vô lớp với cái bộ mặt u mê vạn kiếp..hix...tụi nó chửi quá trời mới chịu lết đi ăn. Ngồi cũng ko thèm ăn, nói chuyện được nên cảm thấy bớt bớt. Uống tắc ép. Bụng cồn cào khó chịu. Bush mới thâu cho cái CD hay dã man...hehe..nó bảo tặng nhân dịp mày có bộ mặt u mê..hix...
    Anh của Phượng đi DL về, mua hoa bất tử với ô mai về cho cả nhóm. hehe.
    Chiều nay học giờ thầy Hớn Huy xong thì vạch về....Ko đi ăn kem cái cổ họng đang bị viêm. Uống thuốc xong chỉ muốn ngủ thui. CHiều cũng ko thèm học tiếng Ý lun. Thích ở nhà. Nghe nhạc, thấy bùn bùn nên lôi bài ra dịch. Làm loáng cái xong hehe mà ko bít có sai nhìu ko.
    Chat tiếp đây... Nhức đầu nhưngvề nhà suy nghĩ càng nhức d8ầu hơn....hix hix..chưa ăn tối...dạo này còn 45kg, mừng quá!!!!
  8. konanho

    konanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bên này người ta có Golden Week nghỉ liên tục 7 ngày từ 29 tháng 4 đến hôm nay(5/5).Người ta thì nghỉ đi chơi còn mình thì tranh thủ đi kiếm xiền.Sáng 8h30 dậy ăn 1 tí rồi chạy đi làm,tối 10h30 về đến nhà tắm rửa vào mạng coi tin tức linh tinh rồi ngủ.Sáng hôm sau cũng bắt đầu như thế.Ngày hôm qua làm 10h30 về 11h lại phải đi làm đến 2hsáng ở quán mì,tại cái thằng Trung Quốc nghỉ bất tử nên mình phải làm thế.Hichic...về đến nhà còn chưa chịu ngủ lang thang vô mạng lại gặp cái mục "Áo dài xanh" với "Hội cựu HS LQD" đọc đến 5h30 sáng mới ngủ.Chiều 1h30 làm mà 1h5p mới dậy,chạy xe máy 55km/h may mà kịp đến chỗ làm,cày một mạch 8 tiếng đồng hồ rồi mới về nhà nấu cơm lên ăn.Hichic...mình đi du học mà sao giống đi cày quá.Mai lại bắt đầu đi học lại rồi.Thôi ngủ sớm không mai lại đi trễ nữa.Mấy bữa nay tụi bạn cùng khoá tụ tập nhậu nhẹt mà mình lại không đi,đúng là chuyện lạ hiếm thấy,Nói vậy thôi chứ đi xa quá,cả hơn 500km,đi đi về về không là mất đến7,8 tiếng đông hồ rồi,chưa nói đến chuyện tốn tiền....Hichic nói đến tiền là mệt,mình cũng mong sao lượm được 1triệu USD như Kid bỏ vào ngân hàng ăn chơi cho thoải mái....hehe
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    today is the worst day ever, my life has had a lot of bad days liek that..i think maybe Kiep truoc i was an evil then kiep nay i was a **** in a life, hic hic i know that
    now i know why they dont like me because im not the blood, they adopted me hic hic yeah what should i do?die is not a solution but an only way to give up the damn life
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Từ đây đến cuối tháng, mình sẽ ko phải đi học, chỉ ở nhà, đi ra đi vô, có 1 nhiệm vụ duy nhất là học bài.. Úi cha, nghĩ tới đó là thấy mệt rùi, đầu óc quay cuồng, chóng mặt luôn..
    Sáng nay hẹn Linh đi học cùng nó, mình phải dậy từ 6h, thế mà ko thấy nó đâu, lăn ra ngủ tiếp.. Khanh rủ mình đi chợ, mua nón bơi.. refused.. Từ sau vụ mất tiền, mình ko còn hứng thú nói chuyện, đi đâu chơi với nó hết. Nó là người xấu. Mình luôn nghĩ thế trong đầu.. Bên ngoài thì mình vẫn bình thường-tốt-nhất-như-mình-có-thể.
    Hẹn him tối nay đi xem film, thế mà sáng nay chị Hiền nhắn tin bảo anh Duy muốn rủ bé Hà đi ăn bánh cuốn thịt heo, hic, ko dám từ chối.. Chẳng lẽ nói mình ko đi được, chị Hiền biết đi với boy nào thì toi..hic hic.. Mà anh Duy thì cứ thích rủ mình đi này đi kia.. hic, "muốn yêu cô chị phải chiều cô em" mà lị.. Mà đi chơi với 2 người chán chít, mình toàn phải đi 1 mình, lủi tha lủi thủi.. Thích đi xem film Công nghệ lăng xê hơn, ke ke.. Phải nghĩ cách mới được..
    Hôm qua gặp him, nói đủ thứ chuyện. He sắp đi rùi,... Chẳng thấy buồn hay vui chi hết, cứ tưng tửng vậy đó.. Mình nói với him: "Có đứa bảo em là người dễ yêu dễ quên,chỉ 2 ngày là xong, anh đừng có lo" rùi nhe răng ra cười.. He cười méo xệch.. Tự dưng thấy thương ghê luôn, muốn đính chính nhưng lại thôi.. Chắc he cũng biết mình ko nói thật, hi hi..

Chia sẻ trang này