1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới ở nhà ngủ 1 ngày mà mặt mày đần thối, ngu như bò đeo nơ.. Hic hic.. Từ mai phải lên trường học hoặc đi đâu đó kiếm chỗ học bài .. Ở nhà kiểu này tháng sau ra đường ko ai nhận ra mình nữa đâu, hu hu
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    damn , người mình ghét mà cứ đụng cái mặt nó mình gặp hoài , mình tránh thì nó cứ mò cái mặt ngu của nó ra , muốn chửi vào mặt nó : để tao yên mày , bám theo tao hoài ....
  3. bachngoc

    bachngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình bực mình kinh khủng... lần cuối cùng này nữa thôi, không bao giờ mình dính dáng đến những người đó nữa.
    Chúc một ngày 7-5 vui vẻ và hết bực mình.
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng, ra khỏi nhà 8am , về đến nhà 11pm , hix, cả ngày ở trường . Tối nay có test nên về trễ . Bà cô ra bài toàn là concept , damn , trong khi nmọi người concentrate on calculation . lcú ra về , cả trường tối thui , ngoài parking thì chỉ còn 4,5 xe rải rác , thấy mà kin quá đi ....
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    năm trên giường , bên trái là desktop , nằm nghiêng về bên trái hình như làm đau tim thì phải nên gắn laptop bên phải , coi như trái phải đều có computer + net , hehe , ai enjoy như ta :D
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần nghe bài If you re not the one là mình nhớ này nọ ...
    Hôm qua mình đã nói chuyện với Phúc , nó còn 1 tuần nữa là finish rồi , sẽ về nghỉ hè ở SJ , học cùng time với mình during summer .Sao nó relax vậy nhỉ , hmm. Nghĩ lại bùn cười quá ,hồi đó mình thấy tương lai nó ko có sáng lạn , 2 đứa học cùng 2 lớp nnhưng mình thì ko nhớ nó là ai hết , học bên lớp math thì biết nó là Phúc , học bên lớp Chem thì biết nó Phúc , chỉ nghĩ là 2 người khác nhau thôi , tưởng sau này nó sẽ đi Davis với mình , ai ngờ xong 1 mùa , nó lại dọt đi Berkeley , hix , bây giờ mới tháy tương lai mình đen tối , tương lai nó sáng lạn , hix . nhưng được 1 cái là nó không chảnh , còn làm bạn tốt với nhau được . Mình nghĩ cảm giác nhìn người của mình chắc sai rồi . Tưởng người ta bình thường , té ra turn out toàn là vĩ nhân ... té ra mình chảnh , hơ :( . Bây giờ mình cảm thấy ghét ai mà học giỏi quá :D , học giỏi quá là bị mình ghét :D ...
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn đầu tiên tốt hơn mức mong đợi .thôi thì đành cố thôi .về nhà cùng anh trông anh tội nghiệp lóng nga lóng ngóng .Thương anh thấy tội nghiệp người gì mà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác.Anh nói anh ích kỷ nhưng ích kỷ như anh đã là quá tốt rồi.Hôm qua đi cafe VA nói pà vẫn còn yêu và nhớ ex sao lại hay đi với anh.Không muốn giải thích thật ra là vì mình thích đi với anh cảm giác vui vẻ thoải mái bình yên chứ không phải vì mình muốn quên ex.thật ra mình không quên được ex cũng không muốn quên.Đi xem ca nhạc xem rock lại gặp ex đi với bé đó trông ngồ ngộ hay hay giống như với mình ngày xưa em bé đó cũng bé người đi bên cạnh ex to lớn .Ex nhìn thấy mình nắm bàn tay lôi vào trong đám đông giật mình ,Ex bao giờ cũng vậy .Mình rắng tay ra nắm lấy bàn tay của anh lúc đấy anh hình như nắm chặt tay mình hơn .Ex hiểu là xa rồi và ex cũng hiểu rắng đã qua rồi .Cô bé đó đừng làm cho cô bé đó buồn .Cô bé ấy thấy ex như vậy sẽ thương lắm ....
    Chúng ta không cùng đi chung một con đường rồi.Giò em tin em sẽ bình yên bên một người muốn em luôn sống bình yên ....
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới ở trường với Yến về, giờ 2 con đi chat hehe. Đang bị bệnh mà ăn chơi như điên. THứ 5 thì rockshow ở Spaceship, khuya mới về. Sáng hôm qua lại dậy thiệt sớm đi Cần Giờ với lớp. hehe. Bị tắt tiếng, người cứ lờ đờ như con nghiện. Tập trung, đón xe bus rồi lại phà, rồi lại xe bus, xe máy mới tới được chỗ chơi. Cũng có biển, tụi bạn thì thích thú, còn mình thì buồn. hix. Biển gì mà xấu kinh khủng, làm nhớ biển DN kinh khủng... RỒi lại quyết tâm dẹp cái sự buồn và bịnh hoạn qua 1 bên để chơi. kha` khà. CHơi vui, quậy và nhí nhố như 1 đứa con nít....nhớ lại lúc đi biển, rồi cắm trại ở DN quá. Anh của Yến cũng có đi, ăn rồi cứ ngồi nói chuyện với mình. Cười nhiều mỏi cả miệng... Quậy với tụi nó....phá phách quá trời. Đến lúc exhausted, Yến khùng nói vô nằm nghỉ đi mới chịu vô. keke. Nằm võng, ngủ mê mệt....nắng rọi vô mặt ko biết. Về nhà thấy cái mặt đen thui như gì á. TỚi Sg là 7k5. Chở Yến về nhà, dọt về tắm.... 8h chạy lên DV uống cafe. hix. Ăn Spaghetti, uống Chocolate. No nê, 2 con ôm nhau ngủ. Trời tự nhiên mưa, phải tới 11h mới về nhà....mệt muốn die...... Nghe nhạc, gọi điện 8 chuyện với chị Dung. hehe. Lôi bài ra dịch..tới 2h thì ngủ. Ko còn đủ sức lết xuống rửa mặt nữa....chỉ biết ngủ, sáng mai phải dậy sớm đi với Yến.
    7h alarm kêu, dậy mà cái đầu cứ ong ong, chị G qua mượn dt nhắn tin....mở nhạc để có 1 cái Sunday zui zui 1 tí...keke. Thích bài Trưa vắng, Cô gái đến từ hôm qua....Cứ mở đi mở lại. 7h40 Yến tới, 2 con đi ăn sáng rồi lên trường. Kiếm hoài cái nón mà ko có.hix. Lại mất nữa rồi, Lần này là cái DKNY mua ở Sơn, hix, 295K chứ ít... Tuần tới nhịn en rồi đây...hix,...toàn nghèo lại gặp eo ko hà. Đọc off, no need to translate cái file còn lại, bực quá, ko chịu nói sớm làm cứ tranh thủ như khùng í.....
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    If Kisses were water,
    I''l giv u the sea.
    If Hugs were leaves,
    i''l giv u a tree.
    If love is a planet,
    i''l giv u the galaxy.
    If FRIENDSHIP is life,
    i''l giv u mine for live,

    Vs

    If I have the sea
    I''ll give you a pearl brace
    If i have a tree
    I''ll make the trunk--- our makeout place
    If i have the galaxy
    I''ll make stars shine as the eyes on your face
    If i have your life
    I''ll trade yours for mine -- with faith

    Anh Minh hope em like it

    hihihi
    Anh.
    Hihihi, anh cutie thiệt là cutie..
    Mấy hôm nay, cứ mở mắt ra là dọt đi chơi, ko biết học hành là gì hết.. Tối nay lên lịch học thi là vừa rùi..
    Hị hị.. hôm nay ở nhà chị Hiền cả ngày, chị ý nấu cho ăn, chỉ việc nằm khểnh ra xem film, sướng ko thể tả.. Xem được 5 films rùi: Dragon fly, Thin red line, Ocean''s eleven, Liar liar, và Pushing tin. Phim nào cũng hay, giờ đầu mình ong ong như bị down ý, hihi.. He gọi điện, nghe tiếng được tiếng mất, chán quá.. Phải xin chị Hiền đổi cái khác mới được... Hmm, dạo này chị Hiền thương mình ghê.. chiều nay còn giục mình đi làm passport rùi cho mình đi Thái chơi nữa, thích quá.. Phải nhanh chân, chứ bà này là hay quên lắm, hị hị..
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    người còn đó mà sao hồn mình đi mất tiêu rồi , không biết là hồn đi mất tiêu or mình bướng bỉnh đây , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .
    Sáng này nghe bà nội nói chuyện mình thấy bà nội còn open minded hơn mình nữa , haha, ủng hộ cuộc sống trước hôn nhân vì con bà nội là con trai , còn con gái thì không cho hang out nhiều , ặc ặc , cười đau cả quai hàm vì chuyện mình nghĩ ko thể lại có thể ...

Chia sẻ trang này