1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .... ngồi load một đống bài của Bryan Adams trong film Spirit , hết toi hơn 4$ ... híc híc ... , chỉ còn vẻn vẹn 2$ ... chắc cố gắng cầm cự vài ngày .... híc híc ...
    Hôm nay nhận được quà của nhà gởi sang ... híc híc ... 1 tháng roài mới nhận đucợ ... híc híc ... có mực tẩm và bò khô .... hê hê ... là lá la la ... tối nay nhậu roài ... hê hê ... ( nhậu chay ... không bia .. híc híc ... )
    Tối nay bà chị họ yêu dấu của mình cũng cuốn gói xuất khẩu qua Úc roài ... , chẳng biết tương lai của bà chị của mình sẽ thế nào nhỉ ... , nhớ bà chị yêu dấu của mình quá ... , ít ra thì cũng có thời gian hai chị em chạy rông từ Nam chí Bắc ... hì hì ...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới làm về. Hôm nay làm cả ngày. Sáng ra đã bị disturb..bực mình. Mắm Trưng cứ nhá máy hoài, đã ko gọi lại tức là hiểu mình đang bận đi....Vậy mà....Trên cty, máy bị virus, mà việc thì quá trời.....Chạy te cò...
    Vẫn chưa hết bệnh, cổ họng đau quá, càng cố nói càng nói ko được. Tối CN đi lên DH Tự nhiên cổ vũ cho English Speaking Club của khoa mình. hehe. Quậy tưng bừng 1 bữa nữa. Đội mình lại vô địch nữa, có cả giải Cổ động viên dễ thương nhất nữa, ham hố trả lời câu hỏi về 911 lại có cả phần thưởng nữa...hehe. Ra về là 10rưỡi, anh of Yến đợi, định rủ đi ăn nhưng trễ quá. 2 con đua về. Yến chạy xe dã man. tưởng gần chết vì sợ..hix... Vừa đi vừa hát vừa hô mấy câu slogan cổ vũ lúc nãy...hehe...Về nhà xem phim. ngủ.
    H thì mệt quá.... muốn khò khò tơi sáng lun hehe. Mà chưa làm xong bài Translation cho Mr Huy...huhuhu
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to ơi là to. SG vào mùa mưa rùi đó, chiều nào cũng tầm tã... Cứ mưa là mình nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh, nhớ bạn bè, nhớ đủ thứ.. Tội nghiệp mình quá.. Chiều nay gọi điện về nhà mà ko gặp ai hết.. Nhớ nhà kinh khủng..
    Đang muốn về nhà mà ko có áo mưa. Mưa ngày càng lớn... Tối nay hẹn gặp chị Khuyên để trả máy mà mưa thế này thì làm sao đây chứ..
    Chán.. Chỉ muốn về ĐN.. Mưa to quá..Người ta lại mở bài Big big world nữa chứ.. Sống sao nổi đây trời???
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    khá khen cho mình, sáng đi học trễ , đến trường parking xong rồi bỏ cặp ra sau trunk xe and then đóng cửa lại , chía khoá xe trong xe , huhu , lạnh quá mà vất cái áo ấm trong xe luôn , ko có mang theo cellphone nữa chứ , muốn vào xe lấy sách vở , áo ấm mà ko có hix hix
  5. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học nốt phần còn lại của Practical Hoá, hic...hic...còn 9 ngày nữa là thi roài :( Nhưng mà trong đầu vẫn chưa hình thành được cái chi với cái chi cho ra hồn hết!
  6. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Such a bad trip to CA. i lost my glasses at the airport, got a 50 $ for not checking out the dorm and freaky one day for each final...SCREWEDDDDDDDDDDDDDD. Die cho roi ...hic hic...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận quà của người nhà gởi sang , có mực tẩm và bò khô ... hê hê ... Thế là buổi tối anh em nhậu liền ... , ngồi nhai một lát không có tí men nào nên vác chai vôtka cũ mèn ra nnhậu , nhưng rượu lạt quá đành trích tiền mua chai bia về nhậu chơi ... ai dè chai lớn rẻ không có nên thằng bạn mua luôn bia lon về nhậu ... ha ha ... Ăn cay vãi ... con gà mái ... híc híc ... nhưng sướng thật ... trong lúc đói kiém thế này lại ngồi nhâm nhi với anhe em và hít hà như vậy cũng zui .... Về chuyện học hả ... chán chả buồn nói đến nữa ... Về chuyện chơi bời hả ... chẳng có gì để bàn cả ... Có mỗi chuyện ăn là fải xem xét đến ... , mấy ngày nữa mà không có tiền học bổng thì toi cơm ... hê hê ...
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nóng nắng nhưng buổi tối mát trời dễ chịu HN như vậy đó ....Có người nói với em trái tim chị ưa lăng nhăng mà đâu có hiểu rằng tình cảm với e lúc nào cũng mong manh ,khó giữ chặt lắm.Em cũng không giải thích nhiều vì đâu có hiểu thực ra ngoài EX người lớn là anh ngưòi đàn ông hiểu em nhất cũng chỉ là anh thôi ...Em không biết có phải em sai không nữa.Vì đến giờ phút này chính anh cũng không hiểu được em có yêu anh không với em anh là cái gì ....Em không muốn nói ra sớm quá em muốn anh hiểu anh là anh .Không còn ex nào trong lòng em cả.ex chỉ còn là kỷ niệm .Điều đó thời gian sẽ chứng minh .Em thi được một môn rồi tốt lắm anh ạ.Nhưng tâm trạng lại có một cái gì đó xáo động ghê lắm .Ngày nào em cũng đến trường cũng đi làm cũng cafê vui vẻ nhưng khi về nhà đối diện với những dòng chữ của anh đối diện với ánh mắt anh ...
    ..................
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    Có buổi sáng chạy xe thật chậm, bao người qua mặt, bao xe nhấn còi. Lừng lững mà đi.
    Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.
    Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngày mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe, không cau có gì.
    Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng, không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.
    Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.
    Ta có cần cho ai?
    Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận, triền miên. Những vòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
    Thảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ; những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã.
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời ni la con ******** đáng đem lên làm Cầy tơ 7 món
    ''
    Đôi lúc, à ko phải đôi lúc mà là NHIỀU lúc, lắm lúc ..mình nghĩ mình ko có tội mà tự nhiên đời nó bắt mình phải có tội, hừm...
    mỗi ngày tội năng thêm
    Nói láo, lừa bịp...tiểu nhân đê tiện thấp hèn, hèn nhát ngu dốt...
    dù tội đó cũng chưa trực tiếp giết ai nhưng gián tiếp hại lien tục hết ngưòi này đến ngưòi khác, mình ác hì?mà ko biết làm sao để sửa chữa, đồ NGu huhuhuhuhuhuhu
    mình ngu, tham, v.v.v
    ko biết nữa, kệ cha hén mệt, hic hic hic buồn quá đi huhuhuhuhu nhớ nhà quá huhuhu hu mình nhớ nhà quá đi huhuhu
    hôm nay trời có gió, mưa rải rác khắp nơi, tầm nhìn xa trên 10 mile, trưa trời nóng ấm, tren gác như lò heo quay, chiều gió hực, tối trời lạnhm, khuya cũng lạnh...có khi tối nay mưa, có sấm sét...
    Hôm nay la ngày final day, ngày mai ko biết làm gì như 1 kẻ thât tình thất nghiệp vô gia cư....Nghỉ ở nhà cũng rãnh mà cung bận, tuỳ theo mức độ siêng để làm , nếu làm việc quanh nhà thì tưói cái cái vưòn rau hoa, cây , cỏ qua nhà cũng đủ thể dục sáng, mệt ko làm
    Nếu dọn quanh cái nhà cũng mệt, ko làm, nấu đại món chi đi ok chơi luôn
    ânyway ngủ là hạnh phúc nhứt đời LA LA LA LALA im crazyyyyy
    BUỒN quá, ai đi chơi với tui ko?

Chia sẻ trang này