1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình lại ko ngủ được. CN tới he đi rồi.. Dù mình đã biết trước gần 1 tháng, nhưng sao đến giờ mình vẫn thế, vẫn ko bình thường được.. Mình buồn thật đấy.. Cảm giác cô đơn, hụt hẫng... Hôm qua he nói đã lấy vé rồi.. mình đòi về sớm. Mình đã tự hứa là ko bao giờ khóc trước mặt him mà... Về nhà, gặp K, mình nói dối là bạn mình bị tai nạn, rồi khóc. He bảo he đi rồi he sẽ về, nhưng mình có cảm giác sẽ ko bao giờ được gặp him nữa.. Mình mất him thật rồi..
    Chị Hiền vừa nhắn tin :"Tuần sau SN, muốn party như thế nào? quà gì? Năm nay có hai người tổ chức cho luôn nhé. Vui ko?" Huhu, mình chỉ muốn gào lên khóc thật to.. Mình ko muốn cái quái gì hết, ko muốn cái gì hết..
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm xong, ngồi lại trong cty đợi Bush qua đón. Sáng nay Yến qua chở đi học, trưa đi ăn buffet ở No.1 Hotel. hehe. 12h25 chạy về cty, nghỉ 1 tí rồi làm tới h. Tối nay mấy chị em hẹn nhau đi Tĩnh Lặng. hix. Hôm qua mới đi Vô Thường, ai cũng khen nhưng mình lại ko có cảm giác gì. Vào ngồi uống nước chanh, tám chuyện rồi về. Thắy nhớ DV hơn. hehe. CHuẩn bị thi, lại tới turn representation của Group nữa. hix. Mai tập trung group, làm bài buổi sáng. Trưa qua đi chơi với cty. hehe. Đang có chuyện với Má. Hôm thứ 4 vừa rồi bị khùng hay sap mà cứng đầu chịu ko nổi. Má gọi điện, nói đến khi dt kêu tít tít vì hết tiền mà vẫn chưa chịu nghe. hehe. Vẫn mún làm theo ý của mình. Nói xong, khi ko nói chuyện với Má nữa thì nằm khóc. Khuya Yến gọi điện qua. Nói 1 lúc thì cúp máy. Sáng đi học, mắt sưng..hix... Cảm thấy có lỗi nhưng....vẫn chưa thuyết phục được bản thân là làm theo ý của Má. Mệt quá rồi đấy. Nếu hôm qua ko bị Yến cho 1 trận thì giờ có lẽ đang ở DN rồi.... Đang lên cơn khùng hay sao í....
    Từ từ nào... phải overcome mới được chứ.... wait...tối nay đi chơi về phải soạn bài. Mai mới guide cả group được. ko thì mất mặt. hehe. Giờ rảnh online sao chẳng thấy ma nào chat hết.... Lùng sục forum cái đã ...:P
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    rãnh mình bị rãnh,,,,,ko đi học nên gọi là rãnh, sau đó ko có việc gì làm thì gội là chán
    nhác
    buồn
    tủi thân
    cô đơn
    ..............
    dạo này sao có nhiều người lấy chồng thế nhỉ, tại mình quen toàn mấy bà già ko, đến lúc mình ra đi thì bỗng nhận tinh" H ơi, chị sắp cuới chồng"
    đếm ko biết bao các cô gái đã lấy chồng...
    Oh My god, tại sao họ lấy chồng nhỉ, enjoy their life, họ nói chồng họ thưong họ lắm, what the f.*** thưong quái gì, mai mốt hắn bỏ cái dơ mỏ sao?Ko thể tin ai ngoài chính mình!!!ok vậy họ lấy chồng, mình ko biết mình cản biết bao nhiêu ngưòi rùi "đưng có lấy chị ơi" thế là mình bij họ chửi la Hâm, mình cố giúp Họ mà huhu, họ bảo " chị 26 rùi em ơi, lấy đuợc rùi"
    Từ ngày các chị lấy chòng mình chả thấy chị email đâu nữa bời vì đơn giản, Có con có chồng...hết giờ mẹ rùi..
    sau đó thèn chồng Áp bức bóc lột " tao cấm mày email cho thèn nào nhé"
    .........Sau đó sau đó và sau đó
    Cuộc sống đang sung suớng bỗng nhiên chui đầu vào Rọ
    Trên đời này lạ thật, Biết Sai mà vẫn làm, Là Sao???I duno
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cuộc đời nhiều cay đắng ... mắt cay xè nhưng chẳng có giọt nước nào rơi cả , mắt cay cũng có nhiều nguyên do chứ nhỉ ... thức khuya nhiều quá cũng cay , mà ngủ dạy sớm quá cũng cay , ngủ dậy trễ quá cũng cay ... và cay vì cảm thấy một mùi cay ... mà chẳng biết từ đâu ... Buồn quá đi mất ... !!!! Để một câu nhảm nhí trên Status thế là có thằng bạn vaò hỏi thăm ngay ... , an ủi dược fần nào là có bạn bè quan tâm ... !!! Chẳng bùn viết gì nữa ...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ quá , mà thức cũng chẳng biết làm gì ... híc híc ... Trời sáng lên roài ... , một ngày mới bắt đầu như bao ngày boring khác ... Muốn viết một cái gì đấy thật zui , nhưng nghĩ mãi chẳng ra được cái gì cả ... À ... có một cái ... hôm qua mới vét tiền mua gói bánh nhai thêm thì đến hôm nay còn lại 2/3 ... Chắc đấy là chuyện vui chứ nhỉ ... hì hì ... ít ra là hôm nay vẫn còn được ăn bánh tiếp ... Còn vui nữa nhỉ ... , à tính cách của mình cũng là một cái zui đấy chứ .... hê hê ... , hôm qua ngồi ăn cơm bị chửi te tua ... híc híc ... chỉ vì sơ hở để cho bọn nó tìm được cái cớ để chửi ... híc híc ... , dạo này mình lắm sơ hở thế nhỉ .... Tốt nhất là im ru ... , chả nói cái gì và chả cần nghe cái gì .... là đỡ bị chọc , đỡ bị chửi và đỡ bị lừa ... hừmmm .... Vậy còn gì bùn không nhỉ ... ừ ... chắc là có nhiều ... , nhưng lỡ viêt ở trên là không nên nói gì vì dễ bị lừa , chọc và chửi rồi mà ... nên thôi ... hê hê ... tốt nhất là chỉ có mình biết và một vài người có thể biết là được roài ... Cuộc đời mà ... fải có những bí mật chứ ... bí mật .... là bật mí ... he he ... đằng nào cũng biết quan trọng là biết sớm hay muôn và biết trong hoàn cảnh nào ... mà lỡ quên bật mí thì nó trở thành bí mật ... ha ha ... Sao giờ minh thấy khoái cái từ này vậy nhỉ ... , à ... chắc là tại có người nói với mình là sẽ bật mí bí mật vào một ngày không xa ... ha ha .... Mà có biết đâu thằng KID này ghét nhất là fải chờ đợi ... hê hê ... , nó đã chờ đợi nhiều cái , trong nhiều lần và rất nhiều thời gian roài ... nên bây giờ nó đã khác ... hờ hờ ... , nhưng ... đời mà ... ghét vậy nhưng vẫn fải wait thôi ... híc híc ... , đợi nhiều cái nhưng không hi vọng nó sẽ đến ... !!! Giờ mà có đứa bạn nào dám nói từ bí mật sẽ bật mí sau với mình là chắc sẽ lãnh đạn của mình ngay lập tức .... , không die thì cũng chằng còn nhìn thấy bóng dáng thằng KID đâu nữa ... hê hê ....
    Muốn gặp thằng Còi .. để hai thằng chửi nhau cho sướng ... hờ hờ .... , lâu roài chưa gặp lại nó .. cái thằng chết bầm .... chẳng biết sống chết ra sao ... hê hê ...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    to honey , còn thuộc cặp vợ chồng đó ở nơi nào on this earth , chứ ai đời ở Mỹ mà sợ bị chồng bỏ :D
  7. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uyen, if you don''t think you can trust him, drop him now... but if it''s your own insecurity, you have to let it go or it will wreck your relationship...
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    CN. Mún gặp ai đó để nói chuyện nhưng h ko có 1 ai.hix. Mà vãn thích online giờ này....hix hix.....Đã hứa là tu ko đi chơi nữa, nhưng tối qua vẫn đi DV. Anh Thụy của Yến rủ tối thứ 6. Mình bảo là bệnh, ko đi được. Với lại đang tu nữa. hix. Thế là he cứ phone, nhắc uống thuốc, tối đi cafe.. He bảo vô DV tu cũng được. hehe. Thế là tối qua, Phượng, Yến, mình với anh of Yến ngồi DV. 9h về. Về sớm. phơi đồ rồi đi ngủ. Sớm gì cho cam, cũng 11h mới ngủ. 10h lên, nằm tám dt với Yến. Lâu lâu máy YẾn mới có sóng, người đầu tiên nó disturb là mình. hix. 2 con ntin như bị les í...Ngủ ko ngon tí nào. Ngủ chung ko quen. Mấy hôm nay chị Nhật với Tin qua phòng ngủ nhờ...hix....cũng ko thích nhưng cũng ko nói được. Mình chỉ thích freedom.... Phòng Tin với Nhật cho anh Bảo bồ chị Nhật mượn...Bực mình 1chút nhưng cũng take it easy...có lúc này lúc khác mà... Nhưng..vẫn cảm thấy ko thoải mái....hehe. Sáng lúc nào mình cũng dậy sớm, mấy she đó lúc dậy sớm đi tập thể dục, lúc thì dậy sớm làm cái j j đó rùi chui vô ngủ tiếp. Đã bệnh, khó ngủ lại còn bị disturb. Mấy she đó thì suốt ngày ở nhà, có làm cái quái gì đâu mà biết giấc ngủ of mình quan trọng ntn. Cả ngày phải đi ngoài đường..hix hix....
    Thôi, forget. ở 2 tuần nữa biến về Dn thôi. Chị Dương đồng ý cho mình out 2 tháng, để mình nhờ con bạn nào đó thế vô làm giúp. haha. Giờ chỉ còn biết 3 môn thi nữa thui, cả tiếng Ý nữa. Finish khoá. Chẳng biết tình hình thế nào, nhưng sẽ về sớm hơn dự định. khà khà.. DN ui,đợi nha,. Chị mày về sẽ đi cho hết...tiền lun....haha
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới đi cafe, đi ăn với mấy nhỏ bạn về. Trưng hẹn 6h30, tụi nó tập trung đông quá trời. Đã nói là ko đi. tu. Cuối cùng cũng bị cám dỗ..hix. 7h20, quyết tâm ở nhà, ra mua bánh canh ăn. Dù ko cảm thấy đói nhưng cần fải ăn để học. Vừa mua về thì anh Thụy của Yến gọi. bảo anh đang đứng trước nhà em. Anh qua rước em đi. Vậy là vứt luuôn gói bánh canh. thay đồ, zọt lên 136 Lý Chính Thắng ngồi. Ngồi tí qua Nhựt Tân ăn. Giờ về, Nhóc Tùng phone bảo chưa search TL, bực mình. Giờ đang guide con Yến làm. hix. Phải online. Đang nhờ thằng bạn help nữa, Ngày mai thằng Nhóc Tùng còn là nó thì ko còn gì để nói nữa..bực quá....
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi nhậu với anh Khương và Linh về.. Mỗi đứa làm 12 chai Ken, thích gì đâu.. Riêng anh K chỉ uống được 11 chai, con trai mà kém tắm quá, ha ha ha.. Ko biết mình đã say chưa, chỉ biết đi loạng choạng.. cũng vui vui, cười hoài à.. Linh thì mặt đỏ như gấc chín..
    Chán đời quá! He đi mà mình ko được tiễn.. Khóc quá trời khóc.. khóc thì he cũng đi rồi.. bưồn quá..
    Trời mưa. Mưa to. Mình muốn về nhà mà Linh muốn ở lại aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Mình nhớ him quá....

Chia sẻ trang này