1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh xuống nhà mình chơi .keke mọi người trong nhà để ý anh từ tuần trước nhưng lần trước mẹ có nói chuyện một lúc .Anh được mọi người trong nhà mình quý cũng vui ....
    A nói em mà về Hp tuần nào anh cũng sẽ xuống và nhất định năm năm nữa anh sẽ đón em trở lại Hn mình cười thôi .Mình biết anh làm được .Anh thông minh giỏi vậy cơ mà lại còn cái tình hơi lạnh lạnh nữa chứ ...keke buổi trưa ăn cơm với ba mẹ anh ngồi ăn rất chi là tự nhiên mình thích cái tính cách ấy của anh vui vẻ ba mẹ rất khó tính vậy mà anh không bị ghét .Hôm qua anh đi mua quà sinh nhật cho ku béo nhà mình ,,,ku béo cũng ra vẻ thích lắm cu khen anh Hà duyên .Mình thấy vui ...
    Sáng trời nắng hai đứa đi hội chợ mình đi guốc cao mệt nên chẳng vào lâu được biết thế đi ra biển rồi ....Trưa anh có mấy tin nhắn của bác sỹ tiêu hoá của anh mình trêu dữ dội anh tức lườm lườm mình càng trêu tợn ...
    Tối lên HN HN mưa to dễ sợ mưa từ chiều cơ mà .Ngập lụt cả.Anh đi mưa áo mưa hai đứa lội mưa đi về điên dễ sợ về nhà uớt hết ...Sáng anh lo mình ốm đến tận nơi lai đi ăn sáng .Mình sẽ không bao giờ so sánh anh với ex ....
  2. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình chưa vào lại đây,bùn hiu ah,vào mãi mới nhớ pass chán thế cơ đấy.
    Dạo này N vẫn hay vào đây nhỉ,không biết N dạo này có hay nghĩ đến mình không,mình thì bận nhiều việc wá đi.
    Gần được về rồi,mình chỉ còn thi 3 môn nữa là về,mình nhớ N wa đi,muốn về ĐN .........
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa hoài, mệt quá.. Mưa thì thấy buồn, thấy nhớ nhà, đi đâu cũng phải mặc áo mưa, giặt quần áo cũng lâu khô.. Ghét mưa thiệt luôn!
    Đi chơi với Linh về, ghé net mail cho him.. Chưa thấy he mail cho mình, ko biết đã tới nơi chưa.. Nhớ him thật đấy.. Hope mọi chuyện đều suôn sẻ với him.. I''ll pray for u every night, honey..
    Hẹn Linh sáng mai đi học với nó.. 2 tuần nữa thi rồi, brbrbr..
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả fòng bị lụt vì xì nước từ bath room và WC ... hê hê .... , nước chảy lênh láng , lại cái trò tát nước nhưng mấy lần lụt ở nhà ... , zui thật ... , may mà mình chỉ đứng xem thằng bạn nó làm ... ha ha ... Gọi mãi mới có thợ tới sữa ... , lúc đấy mình và mấy đứa khác đi học .. còn lại 2 thằng trong fòng lo dọn .... lúc về nghe bọn nó kể cái WC fun ra đầy nhà toàn là ****s ... ha ha ... , hai thằng cu fải lọ mọ mà dọn .. thê thảm .. chắc tối nay fải thưởng cho mỗi thằng vài cục khoai tây .... hê hê ...
    Lại cái thằng Mọt chết bầm ... , gọi đi ăn cơm , nhưng lại chưa cắm điện nồi cơm ... damn it ! ... Lại chờ thêm khoảng 30 fút nữa ... híc híc .. Đói móp mỏ roài ... , lôi mực tẩm ra nhai .. ngon quá đi mất .. hí hí ...
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    còn 2 wks nwã thôi là spring qua, hạ tới , mình đã giải quyết được môn political rùi , còn 2 môn nữa mà sao mình lam biếng quá, cảm thấy khó breathe nữa chứ . thằng em mình chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 . toán lí văn anh là toàn những môn mạnh của nó nên ko lo nhiều,nó sẽ thi xong trước mình và chơi trước mình, hix ghen tị quá . tưởng nó phải thi lqd , ai ngờ người ta xét tuyển , nó càng phè phỡn. chắc học vái tháng cấp iii rồi biến sang đây học high skool , càng phè phỡn nữa . ui em ơi , chị mừng cho em nhưng nghĩ lại lúc trước của chị , chị cảm thấy tủi thân wớ hix . chán wá , cả ngày , mấy ngày nay ko học gì hétt rồi bây giờ cũng cảm thấy mệt như ai kia đang phải học , what the heck ....
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang đi với Linh thì chạy về nhà chuẩn bị đi café với Vi. Chuẩn bị ra khỏi nhà thì nó nhắn tin cancel, hẹn lại thứ 5.. trùi, chán chi mà chán.. Nhắn tin cho chị Hiền, chị ý cũng đang ở café.. trùi, chán hung.. Lấy sách vở ra học.. dịch được 2 bài Civi thì phòng bên cạnh, chú la bé Thảo, con gái chú ý.. Chú giảng giải tùm lum, nhẹ nhàng từ tốn, giống hệt ba mình la mình vậy.. Tự dưng nghĩ đến ba, nhớ nhà ko chịu được.. chạy ra net chat chit, đọc báo online vớ vẩn.. Nhận mail him, đọc đi đọc lại.. Nếu mail là thư tay thì chắc bây giờ nó nhàu nát như tờ giấy báo gói xôi mình hay ăn cho xem..
    Mình nhớ him đến phát điên.. Sáng nay he gọi điện cho mình.. máy hiện "unknown" .. Mình cứ nghĩ là anh.. Nói chuyện đúng 2''27.. Mình sợ he tốn tiền, cứ đòi cúp máy, hic hic.. Giờ lại ước ao được nghe giọng him lần nữa.. Hôm trước khi he đi, mình và him nói chuyện, mình thâu lại.. He bảo mình làm thế để làm gì.. khi nào he đi, mình mà nghe lại sẽ thấy buồn cho xem.. Nhưng đâu phải thế.. Sáng nay, cúp máy xong, mình mở máy nghe lại.. thấy vui vui.. Mình lo cho him lắm.. Trong mail, he dặn mình phải học và thi cho tốt.. Mình sẽ học thật tốt, thi thật tốt mới được.. Yêu him lắm..
    Cả tháng nay mình ko mail cho anh. Anh gọi điện, lúc nghe lúc ko.. Chị Hiền chat với anh, bảo mình anh đang giận lắm.. Ngày nào chị Hiền cũng hỏi, làm mình thấy sợ sợ.. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình khùng, có việc quái gì phải lo như thế chứ.. Tốt nhất là mình sẽ nói rõ cho anh biết rồi chia tay.. Chị Hiền ủng hộ anh với mình, nhưng quyết định chính là ở mình mà.. Vẫn ko đủ dũng cảm để làm thế.. Cứ thấy lo lo thế nào ý.. thế mới biết mình là đứa nhát gan..
    9pm. Muốn sang rủ Linh đi ăn cái gì đấy rồi về học bài tiếp... Feel lonely.. Bây giờ mình chỉ muốn gặp him thôi.. Ko biết he đang làm gì nữa.. Nhớ và buồn quá.. Hmm, mình phải thi cho thật tốt, vì mình và him, vì our love, our future..
  7. aloha_hmv

    aloha_hmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thi xong gòi. Hết gòi. Mai cóc cần phải lê lết đến lơp nữa. Tự nhiên thấy cũng chán. Cảm giác hụt hẫng thế nào. Đây chẳng phải là lần đầu mình say goodbye to sth đâu. Thế mah...Cứ tiếc tiếc. Chẳng phải là kỉ niệm giè nhiều. Thế mah sao...
    Hahhahha....Nợ nhân gian 1 điệu cười trong trẻo. Ta ơi!
    Thi xong, đi phá làng phá xóm........
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Chi Mai bảo mình tao không hiểu nổi chính tao nữa D à.tao rõ ràng đã có lúc yêu anh ấy cuồng nhiệt tha thiết nồng cháy vậy mà giờ đây chỉ có 1 tháng tao đã yêu một người khác cũng nồng nàn không kém .Thì tại con tim trót yếu đuối thôi .Kô biết khuyên gì cho mày cả bởi thực sự trong chuyện tình cảm của tao tao cũng không bao giờ là người sáng suốt.Tao đang rất mâu thuẫn hay chỉ là cảm giác thôi .Anh nói chuyện qua di động với mình gần 45 phút Him nói trong lòng mình dường như không có chỗ cho him him muốn cả hai cùng thay đổi .Muốn mình là mình ....Mình không muốn nói gì cả.Chỉ khóc rưng rức .Ấm ức và buồn.Kết quả sáng nay dậy đi thi mắt thâm quầng mệt mỏi
    Nhưng dù sao thi cũng tốt đấy là điều an ủi .Còn tự mình từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa để đến bao giờ anh hiểu thì thôi
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thế nà mình có lợ không duyên rùi anh nhỉ

    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 20/05/2004
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền net ... nhục như con cá nục ... 2k một đống ... híc híc ...
    Mấy ngày nay trời mát lạnh ... có mưa .. tầm nhìn xa qua khung cửa sổ rất hẹp vì che bởi mấy toà nhà chết bầm ... híc híc ...

Chia sẻ trang này