1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sometimes I feel life is a bull**** ,
    Sometimes I wonder who i Am
    sometimes I think its kindda Shame
    ...to learn my name....
    coz... Life is stupid
    I dont know,What is wrong
    But I Know Im not strong
    I''''ve been waitting for so longggggggggggggggggggg
    Now u came then U go
    What made u think ....
    ........I am still here for u...No way, U got a way, I got mine babe
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 25/05/2004
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hu hu .. het tiền net nên khổ thế đấy ... híc híc ... hôm nay moi mót trong bóp thế nào còn thấy được tờ 100 rúp ... hê hê .. mừng quá đi mua ngay ổ bánh mì cứu đói liền ... híc híc ... Chôm net của thằng bạn xài ké một chút ... híc híc ... dạo tới chắc là cũng vắng bóng nghỉ khoẻ một thời gian thôi ... híc híc ...
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mẹt mỏi wa,muốn về nhà thôi,không muốn ở cái đất này nữa.
    Hôm nay mình căng thẳng wá. Đi lang thang như kẻ không nhà...mình không muốn như thế....
    không biết N giờ này làm gì nhỉ?
  4. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    I have a profound distaste for people who don''t tell the truth. and those who withhold bits and pieces of information from people are just as guilty of this charge. What a person doesn''t know can very well hurt them.. and often does. Especially when they find out the hard way...
  5. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uyen, GET A LIFE!!
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày kinh dị nhứt trong những ngày kinh dị
    1 ngày mình dậy sớm mà đêm truớc ngủ ko yên...
    việc ko thành, mất công, nợ nần chồng chất, nhức đầu, ko nấu đưọc nồi mỳ quảng,
    ko ăn đuợc, ngủ ko xong, mệt chán, lạnh, nóng....
    sometimês I wonder...How I Am..
    Một ngày **** **** chán quá, thân mình chưa lo fải lo cho people nữa, thèm ăn 1 cái bánh bèo quá đi, đói như con sói...huhu
    tối ni đóng film Liệt sĩ bên Máy tính là có rùi đó,
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    xong final rùi , mệt mỏi quá , 1 ngày chạy như điên khùng trên trường , hết lớp này sang lớp khác , take a rest 1 tuân rồi đi học lại , kin dị , mệt quá , cố lên ...
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ở bên ni ko bị Đô (đô la) vật cũng bị Học vật, sau đó đô vật,work like a dog huhu nônstop
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đối với người ta là 1 long weekend nhưng mà đối với mình là a hard weekend , man , xin nghỉ đi Yosimite 3 ngày mà ko được huhuhu
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau thi roài ... chán chết ... híc híc ... , kì thi này chắc là dài nngoằng đây ... híc híc ... , hè này lại ở lại đây trả nợ thê thảm roài ... Giờ mình chẳng fải học vì điểm hay kiến thức gì cả ... chỉ học cho qua là được roài ... , cuộc đời thấy mịt mù quá ... , trong sổ Yachốt giờ có một đống con 3 .... híc híc ... , hoạ may tốt nghiệp trung bình là có roài ... , chỉ sợ mấy bác trên DSQ không cho mình lê lết đến hết mấy năm ở đây thôi ấy chứ ... híc híc ... Mà mấy lão ấy ... nhắc đến mới thấy chết bầm .. , tiền học bỗng trễ đến hơn 3 tháng .... híc híc .. ,anh em đói móp mỏ ... sống vật vã mấy tháng này roài ... Mình mà không có tiền trả nợ của mấy đứa bạn xung quanh thì chắc là cũng lăn dùng ra giãy đành đạch và trút hơi thở cuối từ lâu roài ... híc híc ....
    Hôm qua SN của một đứa em ... , nó tháng 9 này xuất khẩu đi Pháp roài ... , bữa trước định nhờ ông anh Heo của mình mua quà để tặng SN nó .... híc híc ... ai dè nhận được mail của ông anh nhắn là bây giờ đang ở trên tàu vào lại SG thì nhớ tới nhiệm vụ của mình giao cho ... híc híc ... Thời gian vừa roài đói kém ... , chẳng có tiền lên net nữa nên cũng chẳng gởi lời chúc mùng SN cho nó .... , may mà trước lúc cut net ... cũng có hứa với nó là hè này nó sẽ có quà .... híc híc .... Chẳng biết mình còn sống đến ngày có mấy đứa bạn ở đây về VN để gởi quà cho anh em bạn bè hay không nữa ... híc híc ...

Chia sẻ trang này