1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới đi nhậu với chị Hiền, Linh, anh Q.Anh về. Uống ko nhiều mà cũng xỉn nữa, hehehee.. Check mail. Nhận mail của Việt Anh, hic, xù lâu rùi mà.. keke..
    Giờ về học bài tí xíu.. Thứ 2 thi rùi, keke.
  2. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì sao nhỉ?Mình chẵng làm được gì như dự định cả,chán lắm à...
    không biết N hôm nay thế nào nhỉ?
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Linh nhập viện. Sốt cao, người lại cứ co giật, khiếp quá. Ngày mai mình thi, chứ ko cũng vào trông nó rồi.. Brbrbr. Trời mưa, lạnh, buồn, chán đời. Nhận mail him, càng thấy buồn hơn. Il me manque très fort.
    Thi xong rồi tính tiếp.
  4. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết đầu óc trống rỗng , đã hứa sẽ ko yếu đuối nhưng , làm sao ko thể hả , làm sao được đây cô bé? Mệt , muốn ngủ nhưng ko thể , đã 2 ... chẳng biết sức chịu đựng được đến đâu .. miss
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hì hục sửa máy in để in tài liệu ... híc híc ... , sửa cả buổi chiều thì cũng chật vật in được tốt hơn 200 trang tài liệu ... híc híc ... , tay lem luốc , giờ vẫn còn đen vì mực in .. híc híc ... Tối qua mấy đứa bạn nó quậy cả đêm làm mình không ngủ đựơc ... nên sáng nay ngủ bù ... hừ hừ ... giờ mới dậy làm một ly sữa hột gà , chiên cơm với trứng rồi măm măm ... , cài lại cái Pro virus vì chẳng biết hôm qua thằng cu nào nó ngồi máy mình quậy mà sáng nay nó tiêu mất cái norton roài ... híc híc ...
    Mấy ngày nữa là thi roài ... cái môn chết tiệt ... híc híc ... chẳng biết thế nào đây ... giờ mà vẫn còn chơi nè .... híc híc ...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi Office Max , mình mua cái 2 booklift, 4xap gia^''y , 3 cuon vo*? cho 3 subjects , 1 bao folder rồi đi chơi với friend group .mình si quá rùi , huhu , đi chơi mà ... , làm sao đây trùi , biết là nên open my heart to .... , but i cant . just keep thinking about ....Ca ngày hôm nay đi , mình tried to 4get but kept obsessing minh . Sáng đi farm hái cherry . Lâu rồi mới có cảm giác nóng nực và bụi bặm như VN vậy :D. vào hái cherry ăn đã đời luôn . Quang và Tiên hái đầy 1 thùng rồi ra về chia cho mình 1 bao . Xong đi San Francisco , đi Pier 39 , vào quay phim , đi around rồi đi ăn ở Rain Forest Restaurant . Cái nhà hàng đẹp kinh khủng , y như đang ở trong rừng vậy . Mình tiếc hùi hụi vì ko mang theo camera , may có Quang mang theo , mà máy chụp bằng phim hix . chắc cuộn phim trong đó toàn là mặt của mình ko á , mình cứ đòi chụp hoài kaka . Xong đi hát karaoke , ặc mình lúc đầu ko chịu hát , sau hát bài trở về phố cũ , mấy người làm mình ngượng thiệt , :P . man , hát chưa được 1hr mình đòi về vì biết chắc bà nội sẽ call mình về / Phone rớt ngoài xe nên mình đoán vậy , y chóc ,ra ngoài coi cái phone 7missed calls , kinh dị.
    playing game bây giờ cũng hơi chán rồi , chẳng help mình forget nhiều nữa cả hơ hơ , nhưng mà cũng đỡ than having nothing / Tuần sau vào học rùi , thế là : ok mình chia tay . Có làm được khong nhẩy ??
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... hết cảm giác , cảm thấy mình khôn hơn trong mấy việc dụ khị người khác , nhưng chỉ có điều toàn là những chuyện mình đã biết từ trước , còn những cái cần biết thì chẳng biết chút gì ... híc híc .... , cần fải luyện thêm một chút nữa mới được ... Cần fải đến mức ruồi bay vo ve bên tai mà vẫn ngủ được thì lúc ấy mới thành tài được ... ha ha ...
    Môn thi đầu tiên chắc là mình để thi sau roài ... có cố cũng không kịp nữa ... híc híc ... Hừmm ... toàn bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài chết bầm ... híc híc ... Fải xem lại thôi ... , chứ không không thể hẹn với anh em món họp mặt trong vòng 7 năm nữa mất ... híc híc ...
    Lắm thông tin mình chẳng muốn biết lại được biết rất tình cờ ... , híc híc ... chán như con gián ...
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Biết là than chán hoài thì ko nên, nhưng sao mình chẳng thấy vui nổi. Cảm giác cứ khó chịu thế nào ấy. Hôm nay đi hiệu sách 1 mình, đọc chán rồi về, chẳng mua gì hết. Hết tiền rồi mà, phải tiết kiệm tối đa để sống sót cho đến ngày về chứ, kekeke..
    Tối hôm qua vào bệnh viện với Linh. Thức cả đêm luôn,ko ngủ được. Đèn sáng, trời nóng, bệnh nhân nằm la liệt, rên hừ hừ, hic, mình sợ chết khiếp.. Đến hơn 5h mới ngủ được 1 tí.. Giờ thì mệt đến mức ko nhếch miệng lên nổi nữa.
    Chiều nay Linh ra viện rùi, chắc đang ăn uống ngủ nghỉ với chị Khoa..
    Thứ 7 thi tiếp, giờ về nghỉ 1 tí rồi học bài. Thi cho tốt chứ nhẩy?? Đời còn đẹp chán mừ..
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua ngủ ko đuợc và nhức đầu như có ai dùng búa gõ vô đầ u mình
    sáng nay dậy vẫn còn nhức, chán quá bà con ơi, my life just sucks thats alll, but what cha gonna do, u know?I think I willl die very soon, i can feel it
    work boring, life boring , friends zero, chán như ăn bánh canh bột bán
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhớ gì như nhớ người yêu ...

Chia sẻ trang này