1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiêu roài ... kiểu này tiêu roài ... híc híc ... , thằng bạn nó đọc cho nghe tin tức của một thành viên trường mình bị tai nạn mà mất thấy cũng tiếc thật cho một đời tuổi trẻ .... , chị ấy làm lắm hoạt động đến thế và lại học giỏi đến thế , còn mình thì luời như heo ... híc híc ... Mai mốt lỡ có chuyện gì chắc là chả ai thèm nhớ đến mình ... híc híc ... Nghĩ về mình mà bùn một cục ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiêu roài ... híc híc ... , đời mình kiểu này là xuống dốc roài ... híc híc ... Tại sao lại có thể thế được nhỉ ... , tình toán của mình có vấn đề sao .. híc híc ... , muốn học cho nó kịp nhưng tự nhiên tính thiếu mất tiêu một ngày học .. thế là tiêu ... có cày cũng chẳng hết được bài học cho ngày mai ... híc híc ... , kiểu này thì sao đây ... híc híc ... , tiêu roài ... , đời xuống dốc roài .... híc híc ... về nước chứ chẳng chơi ... Mình thì chẳng sao , vì dù sao mình giờ cũng chẳng khoái học ở đây , chỉ tội bố mẹ và bạn be quan tâm đên mình mà lại fụ lòng mọi người thôi ... híc híc ... Chán thật ... , biết làm gì đây ... hừmmm ... sao lại lận đận trong mấy chuyện thi cử và học hành thế nhỉ ... híc híc ... , cả tinh thần bây giờ cũng kém nữa chứ .... híc híc ... hừmmm ... Rên la cũng chẳng giải quyết được gì ... hừmmm ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    viết nốt..
    17-1 met damn hot guy
    couple weeks later, Gone with the wind
    14-2 Just maried
    ...20-2- The Green card
    ...21-2 War and peace...
    .....cant wait till 15-3- Life will change, honèy
    ......
    People killing and people dying, children hurt and even crying when u practice what u preach, could u turn in other cheeks...
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hic , mấy ngày nay thấy bà nội có vẻ ốm xuống , mình cảm thấy có lỗi với bà nội quá . Mình bữa nay cả ngày chỉ có ngủ học ngủ học , ăn xí rồi học rồi ngủ , chỉ khi nào tắm xong mới chùi phòng , hút bụi nhà ... Cảm thấy 20 tuôi là lớn rồi mà sao mình vẫn hư thế nhỉ . Bữa nay bà nội tự bỏ phim 1 mình , làm gì cũng 1 mình , chỉ kêu mình ra để hưởng result thôi . mình nhìn bà nội ốm xuống mà cứ khóc thầm , thương bà nội quá ... Càng cảm thấy có lỗi vì những gì mình nói . Mình đã nói với cousin là bữa nay tụi mình ráng giúp bà nội , bà nội già rồi , ở với con cháu ngày nào vui ngày đó , tối thì ráng đi bỏ phim cho bà nội , sáng thì rảnh rỗi giúp bà nội dọn dẹp . Muốn chạy tới ôm hun bà nội quá , bà nội ơi , con xin lỗi , con thương bà nội nhiều lắm ...
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  5. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vô học lại được vài ngày rối, chán quá. Khi nghỉ thì muốn vào học lại, bây giờ vô học lại thì chả có cái gì hay ho.
    Mong được về nhà sớm sớm với mẹ cho rồi. 21 tháng nữa thôi, chắc sẽ qua nhanh thôi.
    ...Let me be your hero...
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy ồn ào quá . Muốn ré lên hỏi : mày vào đây làm cái quái gì ?
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cạo đầu oài ... cảm thấy mát mẻ hơn trươc nhiều ... sờ lên đầu hcẳng thấy tóc dài đâu nữa ... hcí híc ... Hôm qua thằng bạn ở trên Mos xuống chơi nên mời bữa cơm ... nó làm món tôm hấp bia nhanh và ngon lém ... hê hê ... , mình làm món cánh gà rô ti nhưng ướp nhanh quá nên không ngấm ... híc híc ... mỗi thằng làm cho hai lon bia ... hê hê ... sương sương như con lươn luôn ... , định lôi chai vốt ka mật mèo ra nữa nhưng hết mồi mất nên hẹn nó hè này vậy ... hê hê ...
    Thôi ... híc híc .. mọi ngày như một nagỳ ... chán chít ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đau tim thật ... híc híc ... dự định ... rồi lại dự định ... híc híc ... mình cứ tự hào là hiểu người hiểu ta ... híc híc ... , cuối cùng người mình tưởng là hiểu suốt 6 năm thì mình lại chẳng hiểu tí gì ... ha ha ... ha ha ... đúng là chỉ biết cười .. chẳng biết làm gì hơn nữa là cười một trận cho sướng cuộc đời ... ha ha ... ha ha ... zui quá ... zui quá đi mất ... ha ha ... quá đã .... quá đã .... ha ha ....
    Hôm qua cô bạn mình nói mình là con cá trên thớt .. ha ha ... biết cái thớt và con dao như vậy .. vậy mà cố trườn lên ... hừmmm ... ha ha ... dúng là zui thật đấy nhỉ ... , cô bạn bảo mình fải làm gì đó ... mình bảo ... quay cái miệng đớp cái lưỡi dao à ... ha ha .... đúng thật là bùn cười .. bùn cười quá đi mất ... ha ha ... zui quá là zui ... hê hê ... hai hôm nay đúng là zui quá ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. hlttai

    hlttai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn quá rồi, tại sao con người lại không có nút Reset như PC nhỉ?
    In a world without borders and fences who needs window$ and gate$.
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... có những chuyện ... chỉ cần biết chứ không cần viết ... Nói chung ... càng ngày càng thấy cuộc sống thú vị lắm đây ... hê hê ...
    Biết nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu ... hiểu nhiều nhưng chẳng làm được cái gì hết ... híc híc ... chán chít ... hừmm
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này