1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... chú này thật hiểu tâm lý ghê cơ ... hờ hờ ... KID vẫn còn ngoan đạo nên mới fải ngồi chờ tiền thế chứ ... , chứ muốn đi làm lắm mà chẳng có gì để làm ấy chứ ... , việc làm thì nhiều ... , nhưng toàn phạm pháp không hà ... , KID vẫn còn lương thiện lém nên chưa thích tham gia fi vụ nào bây giờ ... hờ hờ ... , nhưng từ từ nếu đói kém quá thì chắc là ucngx nhuộm màu giang hồ thôi ... hê hê ...
    ( mà cách viết của chú sao giống một nhân vật xa xưa đã náo động box này một thời thế nhỉ ... hê hê ... )
    Hết màn nhắn tin roài ... , giờ kiếm chỗ ngủ để lát nữa còn chuẩn bị cho ngày mai lên thớt nữa ... híc híc ... hết một ngày chán chết ... À .. dang nghe bài nhạc trong film Infernal affairs , hay thiệt ... , bữa trước mới xem fần 2 và 3 của film này bằng tiếng Tàu ... , cũng hay thiệt ... mặc dù không hiểu lời thoại lắm nhưng nội dung chính thì nắm cũng được ... , hay tuyệt cú mèo luôn ... hèn gì được bầu là film hay của năm ... hê hê ...
  2. hamtaro

    hamtaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thôi,như vậy là hiểu và thông củm cho hoàn cảnh bác Kid rùi ! Cố gắng lên nha bác Kid!
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Hichic...Một ngày xui, tháng nay gặp hạn roài....Mới mở con mắt ra lại thấy tiền chắp cánh ra đi....Má ơi, thằng Tây Ban Nha này , mình đã xui roài nó còn xui hơn mình...Chiều lại phải chung độ roài.....Hichci...Ước gì mấy thằng ku tí chiều nay trúng gió hết...
    Ngày mai lại sang tháng mới roài hi vọng cái vận đen chắp cánh ra đii....Mới gọi cho sis chi viện cho miền Trung ít đạn, lại bị hỏi luơng mày đâu...Hoooo....Cái mùa EURO mà bà chị...Thoai mày vào đây nhanh đi....OK....Về lại mái nhà xưa..Haaaa....SG ơi ta đã về đây ta đã về đây.....
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    dung la ty phu thoi gian. ranh roi qua nen di tum lum het ha''?
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ừ .. hôm nay làm bài cũng không đến nỗi nào ... , chuẩn bị thế nào thì nhận được thế ấy thôi mà ... hì hì ...
    Chat với một nguời ... cũng dụ người ta nói thật được một fần roài đấy .... hì hì ... ha ha ... thiên tài chiêu dụ chắc chẳng có người nào dám nhận đứng 1 nếu mình nhận thứ 2 ... ha ha ... Nổ tí thôi cho nó giống bài bói nhảm nhí tối qua mới xem ấy mà ... ha ha ... Chẳng biết thế nào nhỉ ... dù sao ... chẳng có gì áy náy khi nói thật cả ... cảm giác sảng khoái ... hì hì ...
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây nghĩ lung tung
    Đã 3 hôm rồi không nhìn thấy anh chỉ nghe tiếng qua điện thoại hình như anh cũng bận lắm.Lần nào cũng anh đang gặp khách hàng tranh thủ gọi điện cho em một chút.Nhắn tin cho anh đến tối mới thấy rep lại.Hôm qua sang bên nhà anh,anh mới đưa cho mình chìa khoá nhà,mình sang định đợi anh về dọn nhà cho anh mang một đống quần áo vào máy giặt định chờ anh về xem đá bóng.Anh gọi điện nói em đang ở đâu vậy?Anh vừa qua nhà em không thấy.Tối nay anh đi xem với mấy thằng bạn,mình không nói gì kêu đang ở nhà bạn rồi đi về ....
    Sáng anh nhắn tin sáng anh về nhà thấy lạ...tối qua em sang dọn nhà phải không?sao không nói cho anh biết để anh về ...thật ra mình muốn để anh tự do thôi.Máy điện thoại hết tiền nhờ anh gọi điện nhắn tin cho bạn của bé vi nhưng không thấy rep lại mình cũng không muốn nạp tiền nữa thây kệ luôn.Tối nay em lại lấy Anh nè anh biết không?em nhớ anh nợ em một lời hứa cả đời .Anh Còi ơi giờ này anh làm gì vậy?
    To:Vi máy chị hết tiền rồi chị có nhờ người hỏi thăm rồi nhưng người ở số điện thoại đó không có rep lại cho chị nữa
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    anh Kid thân mến, tại sao việc làm thì nhiều mà ko có gì Luơng thiện để làm nói ra cả khu vực anh ở nói riêng nuớc Nga nói chung .......fạm fáp hết hả anh thân mến?em thấy hơi mâu thuẫn nên mới hỏi anh chứ chuyện của anh đâu dám xía vô, thế du học sinh đi Nga ko đuợc work sao? thế thì đói bỏ bà...Thôi anh giải thích cho rõ nhe, em uơc chi cũng đuợc nói 1 câu như anh " Muốn đi làm lắm chứ mà vì Ngoan Đạo nên ngồi chờ tiền!! "Nghe nó chuối Khéo dễ sợ hén
    Sống ở Nga sao em ko biết ở Mỹ thì em thấy trung bình 1 nguời cung 1 job and 1/2 đến 2 job and Up
    Money matters because it''s better hờ hờ hờ
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá đi , cứ cãi vì những chuyện gì gì đâu . Mình nhức đầu đến phát khóc ,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , có cái gì cho mình liệng chơi cho đỡ nhức đầu ...
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Việc làm khong fải là không có ... có thể đi buôn quần áo , cần có vốn một chút rồi tìm mối quần áo ở VN hay ở Trung đông hoặc Trung Quốc cho gần hơn nữa ... , có thể lúc đầu đứng bán ở chợ Việt , nếu đủ vón thì chuyển thành ông chủ đi buôn quàn áo hay đồ ăn VN cũng được ... , nhưng bây giờ thể loại này nhiều roài .. không thể cạnh tranh với các ông chủ lớn ở đây được ... , nếu làm đứng bán ở chợ kiếm chút tiền tiêu cũng nguy hiểm không kém nếu gặp cảnh sát hay bọn đầu trọc lâu lâu ghé vào chợ chơi hoặc lúc tan chợ về nhà gặp giữa đường ... Còn không thì có thể làm đĩa lậu bán cũng được , mạt hàng điawx lậu ở đây thì đầy rẫy , kinh doanh đĩa lậu cũng hái ra khối tiền ... , nhưng loạng quạng có ngày tiêu tùng như chơi khi cảnh sát hỏi đến ... hờ hờ ... Còn muốn làm to và nguy hiểm hơn thì có thể dẫn gái , bán hàng trắng hoặc buôn vũ khí ... hì hì ... , làm mấy cái này thì chắc là fải tính đến từng bữa cơm .. hờ hờ ... Đấy là mấy cái làm có thể kiếm được tiền bây giờ , kha khá một chút trên đất Nga này thì chỉ có đi buôn ... mà buôn chính đáng thì chẳng có ma nào thèm làm đâu... mà fải làm lậu ... mà lậu thì không biết sống chết ngày nào ... Còn làm ăn lương thiện một chút thì chả dính răng , làm ở nhà hàng của Nga hay Việt thì lương chả đáng bao nhiêu mà lại tốn nhiều thời gian ở quán ... , làm ở công ti này nọ thì chua đủ trình độ ...
    Nói chung .. muốn kiếm tiền không fải là không kiếm được ... , muốn có việc thì tìm là sẽ có để làm ... , nhưng hiện tại thì chưa thích ... hê hê ... , cứ tàn tàn tận hưởng cuộc sống SV đã ... biết chờ từng ngày tiền học bổng đến .. , biết những ngày huy hoàng rồi chợt tắt ... hờ hờ ... Lúc nào cảm thấy chán đời thì lúc đấy lao vào kiếm tiền sau .... hờ hờ ...
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình đang loạn.. Thi xong, nothing to do, chán ko muốn chết.. Tối hôm qua sang nhà Vi ngủ, khò khò đến 11h trưa nay luôn, mặt đờ đờ ngu ko tả xiết.. Mình đang sống kiểu sống thực vật chắc??
    Nhớ nhà.. Tuần sau Vi được về ĐN rồi, mình còn trơ cái mặt mốc ở đây, chán chi mà chán.. Dại dột chi rứa ko biết, tự dưng đăng ký Tiếp sức mùa thi, mèn, tiếp sức cho ai ko biết, còn mình thì đang chết dần chết mòn vì chán... Đang nghe La vie en rose, ko khá hơn nổi.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Đang hết tiền mà cá độ trận nào cũng thua, thắng mỗi trận P-A.. keke, mình ghét P nhứt trên đời, chỉ vì he thích nên mình ráng cá, ai ngờ thắng, hic, an ủi.. Giờ thì thấy cái đầu hói của Zizo dễ thương hơn nhiều rùi.. Ai hỏi mình cũng bảo mình thích Pháp, keke, dễ mua chuộc dữ luôn..
    Thôi dìa, nhức đầu quá xá..

Chia sẻ trang này