1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la ... nhớ ra là còn tiền trong thẻ bank ... thế là đi tìm máy rút tiền tự động .. xong ... có 1000 rúp ... hê hê .. giàu roài ... sướng quá đi mất ... hê hê ... dư sức sống đến cuối tuần sau có tiền roài ... hờ hờ ...
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    1000 rúp đổi ra Usd hay VnD đưọc bao nhiều hả anh kid, tiền của Nga xài Coin and cash hay sao?
    Tính ra học sinh ở Nga khó có Việc làm hì, khổ wá cà...thôi lo học đi, ăn ngủ khoẻ mập rùi từ từ...
  3. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khuya..ngủ ko được, 1 phần do Euro , lâu lắm rồi mới có 1 ngày nghỉ ngơi 1 tí, mới làm xong 3 môn học bài, kệ , giải lao 1 tí, chết gì , tuần sau còn thêm 4 môn, tuần sau nữa 2 môn, nhằm nhò gì, tính sau.
    Giờ này chắc cô bé ngủ rồi, 3 h áng bên đó rồi, ít chi nữa..đã qua ngày 19/6 rồi ,còn nhớ cách đay 1/2 năm+ 1ngay` có 1 chuyện sẽ nhớ mãi ..sao quên được nhỉ phải ko cô bé? Mới năm ngoái thôi , trời cũng nóng chảy da chảy thịt, thế mà thấy vui kinh : trưa vào chỗ mát ơi là mát học bài , chiều chiều ghé qua biển hóng gió ... khoái...thế mà bây giờ ko có ai để đi cùng , ước chi ...
    Mai sẽ goi cho em , coi thử em có nhớ đưọc ko?ko được thì cú đầu đấy ,,,,,
    Mới check lại cái acc net , thế mà còn hơn 50 , thì ra trươvs giờ xài chưa xong phần khuyến mãi , phê ... mai mốt ráng làm thêm cái thẻ 200 chứ ko hết đợt thì phí, để 500 trong acc chắc xài tới khi có đọt khuyến mãi mới. Hic, phải thêm muời mấy ngày nữa mới thi xong , cũng là lúc sẽ có cái HDD ex , hehe, khi đó tha hồ ra mà down với load, chứ load sách ở nha ftốn quá, cả kho sách mấy chục G đang chờ ta, hehe , toàn hàng độc dược , bây giờ chưa nhưng sau này sẽ cần , ko xem thì bán....hàng độc muh đố ở ĐN ni ai có ......
    Ước gì thi cử xong nhanh cho rồi, còn quá nhiều việc phải làm trong hè ... hè này ai cho tiêng đi mua cái máy in ta, hic, in mấy cái ebook cũng phê
    Muốn gởi SMS cho em để ... nhớ cô bé quá ..nhưng laj ko đuwọc , 3hmà ,nhắn cho bị cắt đầu ...cũng biết sợ...cô bé ngủ ngon ,mai đi làm vui ve r nha...
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 20/06/2004
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghe nói 1$=khoảng 29 rúp ... còn tiền VNĐ thì giờ chẳng biết là bao nhiêu ... , nhưng cứ thế đổi ra là biết .. , nhưng cứ xem như mỗi rúp bằng khoảng 500 VNĐ , 1000 rúp cứ xem như bằng khoảng 500 nghìn VNĐ ... Nhưng trả nợ và đóng quỹ toi 500 rúp roài ... , còn lại thì vẫn đủ lai rai cho đến tuần sau có tiền ... hê hê ...
    Mấy ngày này ngủ thẳng cẳng ... chán thật ... híc híc ... Đang xem mấy cái giải trí cuối tuần mới thấy trên máy tính của mấy đứa , chán chết ... toàn lũ nói nhảm ... híc híc ... hài VN giờ xem thấy chán thật ... híc híc ...
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    nhớ , nhớ, nhớ ,nhớ quá ..gọi mãi cũng vẫn nhớ .. muón nói mãi nói mãi... cô bé ơiiiiiiiiiiiiiii.......nhớ em quá...
    Được baresi sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/06/2004
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chịu ko nổi. Mún nổ tung, Chán quá. Giờ tự nhiên lại ko mún về nhà tí nào hết. Chán tất. Hết làm, học, lại chơi. Giờ thì ở nhà đợi tới ngày về DN, nhưng giờ lại ko mún về. Nói chung là k mún làm bất cứ cái gì hết. Mún disappear. Mún xéo khỏi cái life đầy troubles n sadness này. Bùn bực. Ngồi ở nhà, định xuống nhà Hương ngủ, xem đá banh lun. Nhưng h lại lười. Bít làm gì???? No way to go, no way to escape..............Bực mình quá. Cả ko mún về nhà. chán quá.................
    Sáng dậy định đi diễn Vnghệ nhưng Trưng gọi nói ko tập trung đủ, ko diễn tiết mục của mình. Ngủ tiếp tới 10h. Dậy tranh thủ giặt đồ, tắm. Lên thấy mess, missed calls của Nam 2". hehhe.Anh Nam tới rủ ra cafe ngồi chơi. KO ăn sáng gì hết, ra ngồi uống tới 1h30, về ăn, tắmrồi ngủ tiếp. Mỹ khat95 mới vô Sg. Gọi điện tới. chạy như điên tới. Tám 1 tí rồi đi ăn, chở nó về chỗ của mình cho biết. Chở nó về KS, lại ngồi ở nhà. Muốn đập phá, vừa mới quăn cái ly, giờ mà ở nhà nữa chắc khỏi có chén ăn cơm......Biến khỏi 4 bức tường đó....giờ biến tiếp...chán đời.... KO biết làm gì bây h?????????????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 21/06/2004
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm qua chat với một bà chị .. thế là ngày cuối của festival ở Huế bế mạc cũng như cuộc tình của chị ấy ... hờ hờ ... , một đống thơ mình được đọc qua chat ... híc híc ... nhiều câu hay , nhiều câu đọc thấy chán chết ... hê hê ... Ờ nhưng dù sao ngày mai .. lại là một ngày mới và thử làm con người mới ... Hôm qua SN her mama , hôm qua cũng gặp một em , cũng SN her mama vào tuần sau ... hờ hờ ... nhắc đến SN thì tuần sau cũng SN cô bạn thân trong nhóm của mình ... , và tháng này có SN của bà chị yêu quý của mình đang ở Úc ... híc híc ... mà mình quên béng mất cụ thể là ngày nào ... híc híc ... có thể là hôm nay hay hôm qua nhỉ ... híc híc ... chán thật ... bạn bè thì nhớ còn người thân thì không ... híc híc ... Mà tháng sau cũng lắm ... , đầu tháng có SN một em ở đây , cuối tháng có SN thằng bạn đang ở Nhật .. rồi đến sang tháng sau .. một đống SN mấy đứa bạn thân nữa ... rồi tháng sau nữa ... rồi lại tháng sau nữa ... híc híc ... Ờ ... mà nhớ vậy thôi .... cũng chẳng kiếm được bữa nhậu nào ... cũng chẳng có quà để tặng cho bọn nó ... thôi thì mình nhớ SN chúng nó là được roài ... hì hì ... Ít ra thì cũng quan tâm đến chúng nó như vậy là đủ roài ... hì hì ...
    Ngày 4-7 này có thằng bạn cùng lớp cấp 3 hiện đang ở Mat về VN chơi ... , anh em vẫn tin tưởng mình ... hì hì ... , an ủi được fần nào là như vậy ... Đã nhắn cho mấy đứa ở SG nếu rảnh thì khoảng 10h30 ra sân bay SG đón cu Cò ... Tội cho nó là lần nay nhận học bổng trễ quá và ít quá nên về VN chắc là chẳng có tiền ăn chơi nhảy nhót roaì ... híc híc ... thê thảm thật ...
    À ... chat chơi chọc đứa bạn thân ở Sin zui thật ... hê hê ... , bảo nó ráng kiếm tiền ... khi nào đủ tiền cho mình vay thì sẽ xem lai tiêu chuẩn xem có cưa cẩm nhau được không .... ha ha ... Giờ mấy đứa nó ra trường làm việc hết cả ... híc híc ... mình thì vẫn lẹt đẹt .. chán thật ... híc híc ... còn lâu mới bước vào cuộc đời ... còn lâu mới fải nghĩ đến chuyện cưa cẩm một em nào đấy và vác về nhà chơi ... hì hì ... Dù sao thì cũng khoẻ ... , lo ăn chơi nhảy nhót với anh em bạn bè cái đã .. hờ hờ ... cảm thấy thú vị hơn ... hì hì ... mặc dù đôi khi cũng tủi thân lém ... ha ha ... Nhưng ít ra thì cũng vẫn còn khối thằng cu rảnh như mình ... hì hì ...
    Trời dạo này lúc năng lúc mưa .. nhưng tối nào cũng 12h đêm vẫn còn sáng mờ mờ cả ... híc híc .. chán thật // bắt đầu tháng đêm trắng rồi sao ... híc híc ... chuẩn bị hè roài .. hờ hờ ... lên kế hoạch trả nợ và đi hcơi thôi ... híc híc ... chán chết ... hay là kiếm một em nào đấy trong hè này nhỉ ... hê hê ... ý tưởng hay fết ... không biết có thực hiện được không ...
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nóng mệt...nhớ him.Cùng ở một nơi mà 1 tuần rồi không gặp ....tối nay anh hẹn xem đá bóng với anh .Mình chưa nhận lời mặc dù nhớ anh lắm anh còi ơi ...
    Mai em thi môn cuối .Đêm nay tuyển Anh đá thế đấy
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị công an phạt, tội rẽ trái vào đường cấm. Ngu như bò đeo nơ. Mai phải đi nộp phạt sớm, hic, sợ nhất phải đi nộp phạt kiểu thế, đông nghịt, toàn cò là cò.. Hờ hờ, mai dậy sớm, cố chen chân vào, để dành tiền cho cò đó đi café hợp lí hơn nhiều..
    Ông nội vào viện, mấy hôm nay ba phải thức đêm trông ông hoài, tội ba ghê. Quyết định ngày kia về ĐN, giúp ba mẹ được việc gì hay việc ấy. Chán nhất là về đấy phải xem bóng đá 1 mình, hmm, chắc chẳng sao đâu, mình toàn lo vớ vỉn..
    Mệt quá, buồn ngủ.. khò khò.. Hôm nay mình bị bọn rệp lớp mình cho ăn thịt lừa sặc máu mũi luôn.. Cu'' quá..
  10. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều chẳng biết có chuyện gì nữa,,,cô bé ơi...sao vậy hả? Buồn , anh biết là vậy, nhưng ko được nản chí mà ... cô be'' hứa với anh điều gì rồi? chỉ nói có được 5'' ...cô bé ơi..nhớ.....
    Hôm nay thi cử cũng chẳng được gì, ra y 2 câu ko có vở để học, chán chưa?...đề 4 câu , 2 câu học thuọcc lòng như cháo chay , 5 đ cầm chắc nhưng dek thèm , gạch ...thi lại thôi, chấp nhạn muh, hệ số 6... ai biểu nhác, ko mượn vở...nghĩ lại ko phải do mình ngu mà do nhác..ha ha...

Chia sẻ trang này